Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
7 tuần nên chọn phương pháp xét nghiệm nào là thích hợp nhất?
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Mở đầu bài xin cho mình được chia sẻ niềm vui,niềm hạnh phúc với tất cả những members đã vượt qua thử thách có thể nói là khó khăn nhất trong cuộc đời.Mình xin gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe đến anh Tuấn, và các thành viên đã nhiệt tình giúp đỡ nhau trong giai đoạn vô cùng khó khăng đã nếm trải qua.Mình đã theo dõi diễn đàn này được hơn 6 tuần kể từ khi mình co nguy cơ dính H+, mình thất vọng rằng sao cuộc đời không xắp đặt cho chúng ta gặp nhau sớm hơn để mình không phải lâm vào dai đoạn tận cùng tuyệt vọng như hôm nay.Mình quan hệ với một tiếp viên Kraoke không dùng bao cs vì khi đó mình quá say, thời gian khoảng dưới 1 phút, còn các nguy cơ khác như âu yếm rối khi rửa dv mình lại dùng bàn tay đó chạm vào thì mình cũng không đủ tỉnh táo để nhớ ra nữa( không biết lúc đó mình có sờ mó lung tung ở đâu nữa không).Sau khoảng 10 ngày vì vợ mình sinh em bé nên mình cũng thức đêm để chăm sóc vợ và em bé nữa, cộng theo cảm giác stress vì lo sợ nhiễm H+ nên khiến mình lâm vào dai đoạn mệt mỏi kinh khủng, cơ thể rã rời, không muốn ăn, chóng mặt, đặc biệt là khu vực hai bên cổ và vai gáy,cảm giác như thế xuất hiện khoảng 5 ngày( đúng vào giai đoạn mình stress kinh khủng) rồi hết . Ba ngày trở lại đây mình lại có cảm giác như vậy cộng thêm đi tiếu buốt hơi khó chiệu nhưng không nặng lắm, kèm theo là hơi đau ở tai bên phải, (mình cũng bị Viêm Amidam Mạn nên cảm giác hơi đau ở khu vực vòm họng ,theo mình biết là triệu chứng HIV cũng gây mỏi xương khớp, đau vòm họng viêm mũi, đau tai,...thì trùng khớp với viêm Amidam nữa nên càng khiến mình stress kinh khủng hơn)mình nghĩ tại sao trước đây triệu chứng Viêm Amidam không rõ ràng như hiện tại, có phải vì hệ miễn dịch của cơ thể mình đã kém hẳn đi khi mình bị nhiễm loại virus quái ác HIV không? (cách đây 6 tháng mình khám sk định ký BS cũng khuyên mình nên đi cắt Amidam). Mình có nguy cơ lây nhiễm ngày 11/10/2011 mình tính đến nay đã được 42 ngày.
Đôi lời giải bày tâm sự chia sẻ cùng các anh em trên diễn đàn, mong các anh em ai có cùng cảnh ngộ với mình hãy chia sẽ giúp mình với,anh Tuấn và các bạn nếu đọc qua xin giúp mình với nhé! Nếu thật sự mình bị H+ thì cũng là số phận, tội mình làm mình phải chiụ, nhưng mình thương gia đình, cứ nghĩ về người vợ hiền bồng con nhỏ lá mình lại....nhói lòng,không thể chiụ được. Mình đang rơi vào trạng thái bế tắc cực độ,thất vọng tràn trề, nếu điều đó thật sự xảy ra, mình phái làm gì đây hả anh Tuấn, hả mấy anh em, bạn bè tôi ơi...?^^
|
 2 người cảm ơn ali33_vn2000 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chào anh Tuấn và cả nhà,Mình có nguy cơ lây nhiễm cách đây khoảng hơn 6 tuần,hôm đó mình đi Kraoke với bạn rồi...xx với một tiếp viên mà không dùng BCS.Thời gian xx rất ngắn( <1 phút) nhưng mình nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người vì đã đùa giỡn voi H(Sáng hôm sau tỉnh dậy mình vào nhà tắm tắm thật kĩ thì phát hiện một vết rách rất nhỏ nhìn kĩ mới thấy, và mình cảm nhận được khi bị bọt xà phòng làm ran rác chỗ ấy---> chắc mình dính H+ thật rồi)).Tuần đầu tiên sau khi quan hệ mình không thấy gì, sang tuần thứ 2 vì sức khỏe mình suy kiệt do mình phải nuôi vợ mình chăm em bé cộng thêm cảm giác lo sợ nhiễm H+ trong đần nên mình bị Stress kinh khủng.Toàn thân mỏi mệt, an uồng không ngon miệng, xương khớp đau nhức, đặt biệt là vùng vai gáy.Triệu chứng này kéo dìa khoảng 5 ngày thì hết.Nhưng 3 ngày trở lại đây tự nhiên mình có cảm giác hơi đau họng, theo triệu chứng mình nghĩ là do viêm Amidam( cách đây 6 tháng mình khám sức khỏe định kỳ thì BS cũng khuyên mình đi cắt Amidam nữa) không biết là do hệ thống miễn dịch của mình bị suy giảm nên triệu chứng viêm Amidam mình tái phát nhanh như vậy không.Mình có nguy cơ từ hôm 11/10/2011 và hiện cảm giác viêm Amidam vẫn còn (3 ngày rồi) kèm theo mình hay bị viêm da tiếp xúc hay bị ngứa những nơi có da tiếp xúc với quần áo chật (trước đây mình cũng có triệu chứng như thế nhưng không thường và cảm giác khó chiệu như bây giờ). Mình lo quá,mình đang bị Stress nặng, lúc nào cũng có cảm giác mình bị H+, mình dính thì chuyện đã rồi, nhưng cứ nghĩ về vợ con mình thì mình lại...không kèm lòng được và không thể đứng vững nữa.
Đôi lời tâm sự, mong các anh em và Admin Tuấn tư vấn giúp mình vượt qua dai đoạn khó khăn này, mình đang tuyệt vọng và hoang mang thực sự, nếu ai đã trải qua cảm giác như mình xin hãy chia sẽ cho mình vơi đi nỗi buồn phần nào nha.Mình xin hỏi Ad Tuấn là mình được hôn 6 tuần thì mình có nên đi xét nghiệm chưa, nếu là có thì mong Tuấn và mọi người giúp mình được không?Dù kết quả như thế nào mình cũng chân thành cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc qua bài của mình.Chúc tất cả sức khỏe và hạnh phúc.Mong sớm nhận được hồi âm từ mọi người và Ad Tuấn!
Thanks all!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Chào bạn.
- Các triệu chứng không khẳng định được vấn đề gì cả. Chỉ có xét nghiệm mới biết được.
- Hành vi QHTD của bạn được xếp vào hành vi QHTD không an toàn có khả năng lây lan các bệnh STDs trong đó có HIV. Vấn đề bây giờ bạn cần thực hiện xét nghiệm H để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như của gia đình. Thời gian 6 tuần cũng đủ để thực hiện xét nghiệm và cho ra kết quả khá chính xác.
Chúc bạn AT | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Đầu tiên, MrT xin chào bạn!
Triệu chứng không nói lên được điều gì cả, chỉ có xét nghiệm huyết thanh mới biết một người có H hay không. Nếu bạn lo lắng quá, bạn có thể đi xét nghiệm để biết tình trạng của mình hiện tại.
Chúc bạn sống tốt và vui vẻ!
Thân! | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2011(UTC) Bài viết: 67  Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Chào bạn.
Những triệu chứng bạn nêu ra không nói lên được điều gì hết, chỉ có xét nghiệm thì mới biết được một người nào đó có bị nhiễm HIV hay không.
Theo những gì bạn nói thì từ lúc bạn quan hệ với cô gái tiếp viên đó đến giờ đã hơn 6 tuần, với thời gian như vậy thì bạn có thể đi xét nghiệm để biết được tình trạng của mình.
| hãy chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp. |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: ali33_vn2000  Chào anh Tuấn và cả nhà,Mình có nguy cơ lây nhiễm cách đây khoảng hơn 6 tuần,hôm đó mình đi Kraoke với bạn rồi...xx với một tiếp viên mà không dùng BCS.Thời gian xx rất ngắn( <1 phút) nhưng mình nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người vì đã đùa giỡn voi H(Sáng hôm sau tỉnh dậy mình vào nhà tắm tắm thật kĩ thì phát hiện một vết rách rất nhỏ nhìn kĩ mới thấy, và mình cảm nhận được khi bị bọt xà phòng làm ran rác chỗ ấy---> chắc mình dính H+ thật rồi)).Tuần đầu tiên sau khi quan hệ mình không thấy gì, sang tuần thứ 2 vì sức khỏe mình suy kiệt do mình phải nuôi vợ mình chăm em bé cộng thêm cảm giác lo sợ nhiễm H+ trong đần nên mình bị Stress kinh khủng.Toàn thân mỏi mệt, an uồng không ngon miệng, xương khớp đau nhức, đặt biệt là vùng vai gáy.Triệu chứng này kéo dìa khoảng 5 ngày thì hết.Nhưng 3 ngày trở lại đây tự nhiên mình có cảm giác hơi đau họng, theo triệu chứng mình nghĩ là do viêm Amidam( cách đây 6 tháng mình khám sức khỏe định kỳ thì BS cũng khuyên mình đi cắt Amidam nữa) không biết là do hệ thống miễn dịch của mình bị suy giảm nên triệu chứng viêm Amidam mình tái phát nhanh như vậy không.Mình có nguy cơ từ hôm 11/10/2011 và hiện cảm giác viêm Amidam vẫn còn (3 ngày rồi) kèm theo mình hay bị viêm da tiếp xúc hay bị ngứa những nơi có da tiếp xúc với quần áo chật (trước đây mình cũng có triệu chứng như thế nhưng không thường và cảm giác khó chiệu như bây giờ). Mình lo quá,mình đang bị Stress nặng, lúc nào cũng có cảm giác mình bị H+, mình dính thì chuyện đã rồi, nhưng cứ nghĩ về vợ con mình thì mình lại...không kèm lòng được và không thể đứng vững nữa.
Đôi lời tâm sự, mong các anh em và Admin Tuấn tư vấn giúp mình vượt qua dai đoạn khó khăn này, mình đang tuyệt vọng và hoang mang thực sự, nếu ai đã trải qua cảm giác như mình xin hãy chia sẽ cho mình vơi đi nỗi buồn phần nào nha.Mình xin hỏi Ad Tuấn là mình được hôn 6 tuần thì mình có nên đi xét nghiệm chưa, nếu là có thì mong Tuấn và mọi người giúp mình được không?Dù kết quả như thế nào mình cũng chân thành cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc qua bài của mình.Chúc tất cả sức khỏe và hạnh phúc.Mong sớm nhận được hồi âm từ mọi người và Ad Tuấn!
Thanks all!!!!!!!!!!!!!!
6 tuần thì cũng xn được rồi, xn cho giảm phần lo lắng rồi chờ 12 tuần xn lần cuối nhé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-06-2011(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: hn
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Các triệu chứng cho thấy có nhiều khả năng nhiễm H.Nhưng tốt nhất vẫn chờ kết quả xn là an tâm nhất.Thời gian này bạn nên thư giãn và tránh qh với vợ.Chúc bạn mạnh khoẻ và có kết quả AT | hãy sống và giúp nhau sống |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-06-2011(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: hn
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: ali33_vn2000  Mở đầu bài xin cho mình được chia sẻ niềm vui,niềm hạnh phúc với tất cả những members đã vượt qua thử thách có thể nói là khó khăn nhất trong cuộc đời.Mình xin gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe đến anh Tuấn, và các thành viên đã nhiệt tình giúp đỡ nhau trong giai đoạn vô cùng khó khăng đã nếm trải qua.Mình đã theo dõi diễn đàn này được hơn 6 tuần kể từ khi mình co nguy cơ dính H+, mình thất vọng rằng sao cuộc đời không xắp đặt cho chúng ta gặp nhau sớm hơn để mình không phải lâm vào dai đoạn tận cùng tuyệt vọng như hôm nay.Mình quan hệ với một tiếp viên Kraoke không dùng bao cs vì khi đó mình quá say, thời gian khoảng dưới 1 phút, còn các nguy cơ khác như âu yếm rối khi rửa dv mình lại dùng bàn tay đó chạm vào thì mình cũng không đủ tỉnh táo để nhớ ra nữa( không biết lúc đó mình có sờ mó lung tung ở đâu nữa không).Sau khoảng 10 ngày vì vợ mình sinh em bé nên mình cũng thức đêm để chăm sóc vợ và em bé nữa, cộng theo cảm giác stress vì lo sợ nhiễm H+ nên khiến mình lâm vào dai đoạn mệt mỏi kinh khủng, cơ thể rã rời, không muốn ăn, chóng mặt, đặc biệt là khu vực hai bên cổ và vai gáy,cảm giác như thế xuất hiện khoảng 5 ngày( đúng vào giai đoạn mình stress kinh khủng) rồi hết . Ba ngày trở lại đây mình lại có cảm giác như vậy cộng thêm đi tiếu buốt hơi khó chiệu nhưng không nặng lắm, kèm theo là hơi đau ở tai bên phải, (mình cũng bị Viêm Amidam Mạn nên cảm giác hơi đau ở khu vực vòm họng ,theo mình biết là triệu chứng HIV cũng gây mỏi xương khớp, đau vòm họng viêm mũi, đau tai,...thì trùng khớp với viêm Amidam nữa nên càng khiến mình stress kinh khủng hơn)mình nghĩ tại sao trước đây triệu chứng Viêm Amidam không rõ ràng như hiện tại, có phải vì hệ miễn dịch của cơ thể mình đã kém hẳn đi khi mình bị nhiễm loại virus quái ác HIV không? (cách đây 6 tháng mình khám sk định ký BS cũng khuyên mình nên đi cắt Amidam). Mình có nguy cơ lây nhiễm ngày 11/10/2011 mình tính đến nay đã được 42 ngày.
Đôi lời giải bày tâm sự chia sẻ cùng các anh em trên diễn đàn, mong các anh em ai có cùng cảnh ngộ với mình hãy chia sẽ giúp mình với,anh Tuấn và các bạn nếu đọc qua xin giúp mình với nhé! Nếu thật sự mình bị H+ thì cũng là số phận, tội mình làm mình phải chiụ, nhưng mình thương gia đình, cứ nghĩ về người vợ hiền bồng con nhỏ lá mình lại....nhói lòng,không thể chiụ được. Mình đang rơi vào trạng thái bế tắc cực độ,thất vọng tràn trề, nếu điều đó thật sự xảy ra, mình phái làm gì đây hả anh Tuấn, hả mấy anh em, bạn bè tôi ơi...?^^ Các triệu chứng cho thấy có nhiều khả năng nhiễm H.Nhưng tốt nhất vẫn chờ kết quả xn là an tâm nhất.Thời gian này bạn nên thư giãn và tránh qh với vợ.Chúc bạn mạnh khoẻ và có kết quả AT | hãy sống và giúp nhau sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: zing
Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
|
Nếu 6 tuần mà bạn AT thì chắc chắn 12 tuần bạn cũng sẽ AT, dũng cảm lên đi xn đi nhé, chúc AT!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-11-2011(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chào bạn
Mình cũng trong tình trạng tương tự như bạn ah
Do uống say quá đi massage và cũng quan hệ mà không dùng bao..tâm lý cũng bị hoảng loạn...
Sau 10 tuần mình xét nghiệm và kq âm tình đã yên tâm phần nào...
Bạn hãy mạnh mẽ đi xét nghiệm nhé...trên 6 tuần có thể đi xét nghiệm giải tỏa tâm lý ah...
Chúc bạn sẽ âm tính....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-11-2011(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình cũng bị stress đúng như bạn ah
liên hoan công ty xong, đi massage và quan hệ ngay với em đó mà không dùng bao, cũng chỉ khoảng 1 phút ah.Thật sự là lúc đó say quá nên không ý thức được, xong tỉnh rùi, thực sự khiếp sợ, 2 tháng thu mình lại, lên mạng tìm hiểu về hiv, từ khi có diễn đàn, minh như có một người bạn để tâm sự, cũng thấy vui, và su động viên của các thành viên trong diễn đàn ah..
Bạn đi xét nghiệm ở tuần thứ 6 và tuần thứ 12 để giải tỏa tâm lý nhé..Chỉ có xét nghiệm với có kết quả chính xác ah.
Chúc bạn âm tính ah....
|
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Bạn cho mình hỏi khi đó triệu chứng của bạn có giống mình ko? hay bạn có những triệu chứng gì cứ kể hết cho mình nhé, mình cảm thấy chán nản quá! Thanks bạn nhiều!
|
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Bác boyhn1 nói làm mình thấy lo quá, không lẽ mình hết đường rối sao.Mình thấy biểu hiện HIV lung tung quá và cũng có thể không biểu hiện gì, rất nhiều luồng thông tinh khiến mình bi quan cực độ.Mình có khả năng nhiễm H thật sao hả bác, mọi người ơi tôi phải sống thế nào với chuỗi ngày còn lại đây?????????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Chào bạn ali333.
Vấn đề bây giờ là bạn không phải dựa vào các triệu chứng của mình để tự chuẩn đoán mình có nhiễm H hay không. Vì chưa có bác sĩ nào dám khẳng định bạn có H hay không khi chưa có kết quả xét nghiệm. Thời gian tính đến ngày hôm nay là đã hơn 6 tuần, đủ để cho ra kết quả khá chính xác. Sau đó test thêm lần cuối ở tuần thứ 12. Bạn hãy mạnh dạn lên thực hiện xét nghiệm để bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như gia đình của bạn.
Chúc bạn sức khỏe. | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Mình đang hoang mang quá, bạn vui lòng trả lời giúp mình nếu bạn ghé qua diễn đàn nhé!thanks!
|
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chào tất cả mọi người, mình đã trải qua nguy cơ lây nhiễm được 7 tuần.Nếu mình đi xét nghiệm thì mình sẽ chọn phương pháp xét nghiệm nào là phù hợp nhất, hay khi đến phòng xn, các bác sĩ sẽ tự chọn phương pháp xét nghiệm tốt nhất cho mình.Mình ở Vũng Tàu, muốn lên SG để làm xét nghiệm thì nên chọn nơi nào vậy mấy bác? Nhờ mấy bác tư vấn giúp nhé, thứ 3 ngày 29/11/2011 này mình sẽ đi làm xét nghiệm, mong nhận được sự hổ trợ tích cực từ mọi người, mình đang lo lắng không biết sống chết thế nào nữa (triệu chứng: Mệt mỏi, đau cơ, xương ớ ngày thứ 10 khi đó mình lo lắng và stress kinh khủng, triệu chứng kéo dài khoảng 5 ngày và tự mất đi khi mình không nghĩ đến nữa.Các triệu chứng khác như lưỡi trắng, ngứado viêm da tiếp xúc rất nhẹ và xuất hiện không rõ ràng, không tạo các hạt mẩn ngứa có mủ..)Bác nào có ý giúp mình thì cho mình địa chỉ liên hệ, mình sẽ tự liện lạc cho mây bác, thanks!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: ali33_vn2000  Chào tất cả mọi người, mình đã trải qua nguy cơ lây nhiễm được 7 tuần.Nếu mình đi xét nghiệm thì mình sẽ chọn phương pháp xét nghiệm nào là phù hợp nhất, hay khi đến phòng xn, các bác sĩ sẽ tự chọn phương pháp xét nghiệm tốt nhất cho mình.Mình ở Vũng Tàu, muốn lên SG để làm xét nghiệm thì nên chọn nơi nào vậy mấy bác? Nhờ mấy bác tư vấn giúp nhé, thứ 3 ngày 29/11/2011 này mình sẽ đi làm xét nghiệm, mong nhận được sự hổ trợ tích cực từ mọi người, mình đang lo lắng không biết sống chết thế nào nữa (triệu chứng: Mệt mỏi, đau cơ, xương ớ ngày thứ 10 khi đó mình lo lắng và stress kinh khủng, triệu chứng kéo dài khoảng 5 ngày và tự mất đi khi mình không nghĩ đến nữa.Các triệu chứng khác như lưỡi trắng, ngứado viêm da tiếp xúc rất nhẹ và xuất hiện không rõ ràng, không tạo các hạt mẩn ngứa có mủ..)Bác nào có ý giúp mình thì cho mình địa chỉ liên hệ, mình sẽ tự liện lạc cho mây bác, thanks!
Chào Bạn !
1. Trung tâm xét nghiệm Hoà Hảo xét nghiệm sau 2 giờ có kết quả (254 Hoà Hảo Q10).
2. Bệnh viện Da Liễu xét nghiệm sau 2 giờ có kết quả (số 2 nguyễn Thông Q3)
3. Bệnh viện Nhiệt Đới lấy máu trước 10 giờ,14h00 có kết quả (190 Hàm Tử, Quận 5)
4. Viện Pasteur sau 1 đến 2 ngày mới có kết quả (167 Pasteur, Quận 3,nhưng đi cổng sau 252 Nam kỳ Khởi Nghĩa )
|
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-11-2011(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Thứ 3 (29/11/2011) này em lên Sg làm xét nghiệm, em có đọc rất nhiều bài trong diễn đàn nên có lẽ em sẽ làm xét nghiệm tai Bệnh viện Da Liễu, do không rành về Sài Gòn lắm với lại...nên hôm đó nếu anh Tuấn rảnh anh Tuấn giúp em được không anh? Em vô cùng cảm ơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-11-2011(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình không thấy có hiện tượng gì bạn ah
chỉ là do suy nghĩ nhiều quá sinh ra mệt mỏi và chán nản, mất niềm tin ah
Và mình đã đi xét nghiệm sau 10 tuần để giải tỏa tâm lý
Bạn cũng vậy nhé, chỉ có xét nghiệm mới biết chính xác ah
Mạnh dạn nên nhé...Nam nhi mà..
|
 1 người cảm ơn kiepsau cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: ali33_vn2000  Mình đang hoang mang quá, bạn vui lòng trả lời giúp mình nếu bạn ghé qua diễn đàn nhé!thanks!
Bạn có thể coi diễn đàn là bạn, vào đây chia sẻ và tìm niềm vui chờ đợi thời gian xét nghiệm
Chỉ có xét nghiệm mới có thể khẳng định được điều bạn đang lo lắng.
Bạn tuyệt đối không được nhìn vào triệu chứng để đánh giá vì triệu chứng không nói lên điều gì cả.
Mến chúc bạn sớm vượt qua thời gian này và cầm trong tay tờ kết quả âm tính.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
7 tuần nên chọn phương pháp xét nghiệm nào là thích hợp nhất?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|