Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline babe2006  
#1 Đã gửi : 25/12/2006 lúc 09:11:46(UTC)
babe2006

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2006(UTC)
Bài viết: 29

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Thêm một Giáng sinh nữa lại đi qua.&nbsp;Thế là mình đã trải qua 2 mùa Giáng sinh trong tâm trạng của một người biết&nbsp;bản thân&nbsp;đã bị mắc căn bệnh thế kỷ. Không biết cảm giác của&nbsp;các bạn trong hoàn cảnh này&nbsp;như thế nào nhỉ (???). <br />Đêm Noel&nbsp;ở Hà Nội năm nay đẹp quá, trời không mưa, mọi người ùa tràn ra đường đi chơi, mặc cho cái rét ngọt thấm vào da thịt.&nbsp;Mình lặng lẽ lên một chiếc xe bus chạy một vòng từ đầu này đến đầu kia của thành phố. Chiếc xe&nbsp;nêm kín&nbsp;người chạy chầm chậm qua từng ngôi nhà, con phố. Mọi người trên xe cười đùa thoải mái, vẻ rạng rỡ hiện rõ trên từng khuôn mặt trong một đêm Noel lung linh, huyền ảo,&nbsp;đâu biết&nbsp;có một người&nbsp;đang ngồi thu&nbsp;mình,&nbsp;âm thầm&nbsp;lặng ngắm dòng người chảy trôi.&nbsp;Vào thời điểm này&nbsp;cách đây mấy năm,&nbsp;mình và lũ bạn thường&nbsp;đang tíu tít đi chơi,&nbsp;bầy ra&nbsp;đủ thứ trò nhăng cuội giống như hồi&nbsp; sinh viên. Giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười và đáng yêu,&nbsp;đáng nhớ&nbsp;làm sao.&nbsp;Đêm Noel năm&nbsp;nay (cũng giống&nbsp;như&nbsp;năm ngoái), lũ bạn đứa có gia đình, con bồng con bế, đứa vẫn độc thân, lại tròn xoe mắt khi thấy mình kiếm cớ từ chối không đi chơi cùng.&nbsp;Họ đâu có biết rằng bạn của họ giờ đã là một con người khác. Các bạn ơi, thứ lỗi cho mình nhé...<br />Về nhà, lặng lẽ leo lên giường, tắt điện, trùm chăn, lôi điện thoại ra nhắn tín chúc mừng Giáng sinh đến&nbsp;những người thân yêu. Có người nhắn lại ngay, cảm ơn kèm theo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Những câu chúc giản dị nhưng chân thành, mình đọc&nbsp;đi&nbsp;đọc lại&nbsp;đến thuộc lòng mà không thấy chán. Nhưng có người chờ mãi chẳng thấy tăm hơi, mình tự nhủ chắc họ đang&nbsp;bận nên chưa có thời gian nhắn lại, hay họ tắt máy hoặc không mang điện thoại theo người...v.v.. và. .v.v.. Không sao cả, sớm hay muộn thì cũng có lúc họ cũng sẽ nhớ đến mình thôi.<br />Thao thức&nbsp;mãi mà&nbsp;không ngủ được. Nằm nghĩ vẩn vơ không biết mình còn được chứng kiến bao nhiêu&nbsp;đêm Noel&nbsp;nữa đây? còn được gửi tin nhắn chúc mừng Giáng sinh đến bao nhiêu người? Bên tai tự nhiên vọng về giai điệu của bài hát "The final count down". Lòng tự nhủ dù còn sống một ngày cũng phải sống cho ra sống, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép&nbsp;buông xuôi, phải sống có ích trước tiên là cho gia đình,&nbsp;sau là&nbsp;xã hội. Thôi, cố gắng chợp mắt để lấy sức bước vào một ngày làm việc mới.<br />Chúc các anh, các chị trên diễn đàn một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và tràn đầy niềm vui!<br />Merry Christmas!</p>
Quảng cáo
Offline Bạn Đồng Hành  
#2 Đã gửi : 25/12/2006 lúc 03:15:04(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Thân mến gửi Babe2006 cùng các bạn !

Chầm chậm đếm thời gian, chầm chậm hiểu ra mọi lẽ, chầm chậm để cảm nhận, một tình thương dâng lên trong lòng...

Hơn ai hết, ta đang cảm nhận nghị lực trong em, ta thấy như em đang vỗ về an ủi người khác chứ không phải họ an ủi mình... Trong cái thế giới rộng lớn này, chúng ta như những hạt sương, hạt cát, không vĩnh cửu, nhưng có được một cuộc sống thực thụ không phải ai cũng dễ dàng gặt hái thành quả... và những hạt sương, hạt cát như chúng ta chỉ biết cố gắng để làm những việc có ích nhất khi có thể... Để không hối tiếc lần nữa phải không em.

Chúc em mùa giáng sinh vui vẻ, Chúc em những ngày cuối năm làm tốt công việc của mình và dang tay đón năm mới ... Mùa xuân sẽ mỉm cười với em, với những ước mơ chân thực của em và hy vọng rằng em sẽ là con chim nhỏ mang mùa xuân về...

Bạn Đồng Hành chào thân mến!
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline the_rock  
#3 Đã gửi : 28/12/2006 lúc 01:28:28(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Trích dẫn bài viết của babe2006 đã viết:

 Lòng tự nhủ dù còn sống một ngày cũng phải sống cho ra sống, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép buông xuôi, phải sống có ích trước tiên là cho gia đình, sau là xã hội. Thôi, cố gắng chợp mắt để lấy sức bước vào một ngày làm việc mới.
Chúc các anh, các chị trên diễn đàn một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và tràn đầy niềm vui!
Merry Christmas!

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline Binhminhlaiden  
#4 Đã gửi : 17/01/2007 lúc 08:15:59(UTC)
Binhminhlaiden

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2006(UTC)
Bài viết: 3

Hay cu luon yeu doi va luon mo uoc ban nhe!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.