Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline gaixinh1102  
#21 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 11:40:54(UTC)
gaixinh1102

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC)
Bài viết: 143
Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn

Cảm ơn: 60 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Mình bít bh bạn rất hoang mang. Bản thân bạn chưa dám đối diện sự thật khi nhiễm H thì làm sao bạn có thể thành thật với ny.Đầu tiên xin bạn hãy giữ gìn cho cô ấy.Thứ 2 mình khuyên bạn nên nói thật với cô ấy,nếu cô ấy thật sự yêu và muốn lấy bạn làm chồng thì cô ấy sẽ chấp nhận.Còn k,hãy để cô ấy ra đi đừng vì 1 người k thật sự yêu mình và cũng đừng làm cô ấy thêm khổ.Hãy cố lên bạn ơi,đừng nghĩ đến căn bệnh mà hãy nghĩ đến tương lai của 2 người.Bệnh thì đã bệnh rồi,bh phải sống sao cho ý nghĩa đi bạn ah.Đừng đánh mất thời gian còn lại.Ok
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥
Offline KiềuPhong  
#22 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 09:33:36(UTC)
KiềuPhong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 13-11-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: cHÂN TRỜI MỚI

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Nếu là mình thì mình sẽ có 2 cách ứng xử vì sẽ có 2 trường hợp!
1.Nếu cô ấy là 1người cứng rắn,dám đối mặt với sự thật và đặc biệt rất rất yêu bạn thì bạn nên chia sẻ thật với cô ấy!Lúc đó bạn sẽ có 1 người chia sẻ,động viên an ủi,cái này có thể giúp bạn rất nhiều trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ này.Mình nghĩ HIV ko phải là dấu chấm hết cho 1 cuộc đời đâu!Bạn nên tìm hiểu kỹ về căn bệnh này,bạn sẽ ko cảm thấy tuyệt vọng lắm đâu!
2.Nếu cô ấy là 1 người yếu đuối,dễ vỡ,bạn KHÔNG CẦN PHẢI CHO CÔ ẤY BIẾT!Nhưng bạn phải ĐẶC BIỆT GIỮ GÌN CẨN THẬN CHO CÔ ẤY!Và bạn nên tìm cách hoãn binh(cái này tùy vào cách đối phó của bạn)trong tình huóng cô áy muốn có baby.Và cô ấy sẽ biết tình hình của bạn khi thời gian thật sự chín muồi,còn bây giờ ngày cưới sắp đến rồi,gâpứ quá!
Dù sao mình cũng khâm phục bạn,bạn là người dũng cảm và rất bình tĩnh đấy!
thanks 2 người cảm ơn KiềuPhong cho bài viết.
Jun Chen trên 13-11-2011(UTC) ngày, longcylinder trên 19-11-2011(UTC) ngày
Offline [email protected]  
#23 Đã gửi : 22/11/2011 lúc 11:55:43(UTC)
pltap@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Vietnam




Họ vẫn lấy nhau và sinh con rồi nuôi dưỡng con cái tốt đấy thôi . Bạn cố gắng lên . Còn nhiều điều khác trong cuộc sống mà còn khó hơn ấy chứ . Thế nhé bạn .
Offline [email protected]  
#24 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 06:31:00(UTC)
pltap@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Vietnam

Originally Posted by: DanOng_HayNoiKhong_GMD Go to Quoted Post
Qua các câu trả lời/tư vấn của các thành viên mình thấy đại đa số vẫn còn tư tưởng kỳ thị người nhiễm HIV quá.

Không việc gì 1 người nhiễm HIV phải "tránh xa", "không đc QH" với người mình yêu hay hủy cưới, chia tay này nọ.

It's totally Bullshit


-------------------------------------------------------------------------
Dear longcylinder

Như bạn đã thấy (và người yêu bạn cũng sẽ thấy), HIV là rất khó truyền tải, và không thể truyền tải khi bạn sử dụng BCS đúng cách.

Hãy can đảm nói cho cô ta biết về tình trạng sức khỏe của bạn để cô ta có thể có sự lựa chọn của cô ấy.

Nếu 2 bạn quyết định sống chung với nhau thì hãy nhớ :

+ Sử dụng BCS đúng cách khi QHTD
+ Sử dụng gel bôi trơn để hỗ trợ khi QHTD

Các bạn sẽ không gặp sự cố rách BCS nữa.

-----------------------------------------------------------------

Mình cũng khó hiểu vì sao 2 người đi XN chung mà chỉ có bạn biết KQ mà cô ta không biết
Theo luật thì kết quả người nào người đó nhận chứ nhỉ 
Trước đi với thèng bạn + bồ nó, 3 đứa XN thì giấy KQ của ai người đó lấy mà 


....................................................................................................



Mình chơi rất thân thiết với 2 đúa bạn ở Hải Phòng , Vợ có H còn chồng thì không . Mọi thứ đều ổn cả . Tụi mình vẫn hay trêu đùa nhau có lẽ phải làm 1 xưởng để làm BCS . 2 đứa con trai của vợ chồng nó vẫn khỏe khoắn bình thường và không có H.
Offline [email protected]  
#25 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 06:39:11(UTC)
pltap@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-11-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Vietnam

Originally Posted by: KiềuPhong Go to Quoted Post
Nếu là mình thì mình sẽ có 2 cách ứng xử vì sẽ có 2 trường hợp! 1.Nếu cô ấy là 1người cứng rắn,dám đối mặt với sự thật và đặc biệt rất rất yêu bạn thì bạn nên chia sẻ thật với cô ấy!Lúc đó bạn sẽ có 1 người chia sẻ,động viên an ủi,cái này có thể giúp bạn rất nhiều trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ này.Mình nghĩ HIV ko phải là dấu chấm hết cho 1 cuộc đời đâu!Bạn nên tìm hiểu kỹ về căn bệnh này,bạn sẽ ko cảm thấy tuyệt vọng lắm đâu! 2.Nếu cô ấy là 1 người yếu đuối,dễ vỡ,bạn KHÔNG CẦN PHẢI CHO CÔ ẤY BIẾT!Nhưng bạn phải ĐẶC BIỆT GIỮ GÌN CẨN THẬN CHO CÔ ẤY!Và bạn nên tìm cách hoãn binh(cái này tùy vào cách đối phó của bạn)trong tình huóng cô áy muốn có baby.Và cô ấy sẽ biết tình hình của bạn khi thời gian thật sự chín muồi,còn bây giờ ngày cưới sắp đến rồi,gâpứ quá! Dù sao mình cũng khâm phục bạn,bạn là người dũng cảm và rất bình tĩnh đấy!

-------------------------------------------------------------

Mong bạn vui với câu chuyện của mình được biết và rất nhiều người biết :

“Anh hùng châu Á” Phạm Thị Huệ: Ngày ấy, bây giờ


(VOV) - Sau 10 năm bị nhiễm HIV, Huệ ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh, cô còn tham gia vai diễn chính trong bộ phim “Siêu thoát” sắp ra mắt khán giả

Đã 6 năm tôi mới có dịp gặp lại Phạm Thị Huệ- người được tạp chí Times (Hoa Kỳ) bình chọn là 1 trong 20 "Anh hùng châu Á" năm 2004. Thật ngỡ ngàng vì Huệ khác với những gì tôi hình dung, Huệ có phần khỏe hơn hồi tôi đến nhà cô năm 2004 tại phường Hạ Lý, TP Hải Phòng.

Vẫn khuôn mặt xinh xắn luôn nở nụ cười hồn hậu, Huệ cho biết, cô vừa mới có chuyến công tác ở TP Hồ Chí Minh gần một tháng để hoàn thành bộ phim “Siêu thoát” của đạo diễn Vĩnh Khương. Không nén nổi tò mò, câu chuyện giữa chúng tôi lại bắt đầu từ việc Huệ đi đóng phim.

Nhân vật chính trong phim do Huệ đóng là một cô gái làm nghề mại dâm để kiếm tiền nuôi đứa em tật nguyền và không may cô bị nhiễm HIV. Sự bất hạnh của cô gái không nhận được sự đồng cảm, thông cảm của cộng đồng. Đến khi chết, linh hồn cô gái không được siêu thoát, nhưng cuối cùng tấm lòng của một ông lão 70 tuổi đã giải thoát linh hồn của cô.

hue 
"Anh hùng châu Á" Phạm Thị Huệ


Huệ cho biết, mới đầu khi được đạo diễn mời vào vai nhân vật chính trong phim, cô cũng đắn đo nhiều lắm: “Em không ngại công khai mình là người có HIV, bởi em đã dám đối diện với mọi người cách đây gần 10 năm. Nhưng khi đóng phim, em lại ngại dễ bị hiểu nhầm là mình thích nổi tiếng”. Huệ cũng lo lắng vì những cảnh có Huệ phải quay vào ban đêm, lại diễn ra trong gần 1 tháng trời liên tục, như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cô.

Nhưng cuối cùng, kịch bản bộ phim cũng đã thuyết phục Huệ: “Bộ phim chủ yếu đề cập đến vấn đề tâm linh. Đây cũng là một cơ hội, hướng đi mới trong tuyên truyền về HIV/AIDS, giúp cho con người sống có tình hơn. Em tin rằng, khi bộ phim được trình chiếu sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả”. Theo tâm nguyện của Huệ, nhà sản xuất bộ phim cũng đồng ý sẽ dành phần lớn doanh thu để góp vào quỹ từ thiện dành cho trẻ em có HIV.

Hạnh phúc khi giúp được nhiều người

Huệ khoe rằng, hiện nay sức khỏe của cô rất tốt và chưa phải điều trị bất cứ loại thuốc nào. “Em mới kiểm tra sức khoẻ cách đây 20 ngày, các chỉ số của em vẫn ổn định. Càng hoạt động cộng đồng nhiều, em lại càng khỏe ra, bởi vì em luôn quan niệm đem lại hạnh phúc cho người khác là đã nhận về mình niềm vui rồi. Một động lực nữa giúp em vui khỏe là con trai em năm nay đã 9 tuổi rồi, cháu khoẻ mạnh, học tốt và hoà nhập với các bạn cùng lớp. Còn chồng em bây giờ khá hơn trước rất nhiều, anh ấy đang tham gia vào chương trình điều trị Methadone thay thế nên không còn nghiện heroin nữa. Từ khi chồng em tham gia chương trình này thì kinh tế gia đình em cũng đỡ khó khăn hơn”- Huệ phấn khởi cho biết.

Hiện tại 2 vợ chồng Huệ đã mua được nhà mới và đã ra ở riêng, không ở chung với bố mẹ chồng nữa. Bà con khu phố giờ đây cũng không còn kỳ thị đối với vợ chồng cô và những người có HIV. Từ khi Huệ ở riêng, những người có HIV cũng chủ động hơn trong việc tìm đến đây để xin tư vấn. “Em thực sự thấy cuộc sống của mình rất thoải mái bởi sự kỳ thị của mọi người giờ đây đã giảm nhiều. Điều này do chính những người nhiễm HIV như chúng em cảm nhận được. Khi ra ngoài đường, mọi người biết chúng em là người có HIV thì họ không còn xì xào, bàn tán nữa. Đây chính là nguồn động viên, an ủi rất lớn để những người có HIV như em tiếp tục sống có ích cho xã hội”- Huệ nói.

Hiện nay, Huệ đang tham gia vào chương trình tình nguyện của Liên Hợp Quốc tuyên truyền về HIV/AIDS (dự án GIPA). Dự án này Liên Hợp Quốc triển khai rộng rãi tại Hải Phòng từ năm 2005. Huệ được giao phụ trách dự án tại Hải Phòng. Dự án khuyến khích người nhiễm HIV tham gia vào công tác truyền thông; tập huấn, nâng cao năng lực cho họ trong việc truyền thông để cộng đồng thay đổi cách nhìn với người nhiễm HIV. Dự án cũng hỗ trợ, liên kết những người có HIV thành một mạng lưới các câu lạc bộ, các nhóm kỹ thuật tham gia tích cực vào hoạt động phòng, chống HIV; kết nối những người có HIV với các nguồn vốn vay, dịch vụ hỗ trợ việc làm như Ngân hàng, doanh nghiệp…



Tính đến cuối năm 2009, TP Hải Phòng có khoảng 9.000 người có HIV với 99 CLB, nhóm đồng đẳng, tự lực đang hoạt động.

Không chỉ tham gia vào dự án, Huệ còn tiếp tục nhiệm vụ quản lý HTX Hoa Phượng Đỏ. Đây là nhóm của những người có HIV do Huệ thành lập năm 2003. Đầu năm 2010, dưới sự hỗ trợ của Hội LHPN Hải Phòng, nhóm Hoa Phượng Đỏ đã được công nhận là HTX Hoa Phượng Đỏ với hàng trăm nhân viên. HTX Hoa Phượng Đỏ là nơi những người có cùng cảnh ngộ chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, được giới thiệu địa chỉ khám chữa bệnh, được chăm sóc vệ sinh thân thể, hỗ trợ dinh dưỡng cũng như lo việc hậu sự khi đã chuyển sang giai đoạn AIDS...

HTX Hoa Phượng Đỏ hiện có cơ sở may tại quận Kiến An với 15 nhân công là người có HIV có tay nghề, thu nhập bình quân từ 1,2-1,7 triệu đồng/người/tháng. HTX cũng có một cơ sở nuôi tu hài tại đảo Cát Bà có hiệu quả kinh tế cao. Doanh thu năm 2008 là 300 triệu đồng, đến năm 2009 đã tăng lên gần 400 triệu đồng, thu nhập bình quân của mỗi lao động gần 2 triệu đồng/tháng. Mô hình này đã được Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến thăm, tặng quà và biểu dương.

Dạy con biết đối mặt với hiện tại

Cùng một lúc làm nhiều việc như vậy nên Huệ khá bận rộn, vài ngày ở Hải Phòng, vài ngày lại thấy Huệ có mặt ở Hà Nội, Quảng Ninh… Không những thế, Huệ còn thường xuyên phải đi công tác tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… để tham dự các hội nghị thường niên do Liên Hợp Quốc tổ chức. Để Huệ “toàn tâm toàn ý” cho các hoạt động cộng đồng, chồng, con và gia đình hai bên đã hỗ trợ cô rất nhiều. “Từ khi điều trị thay thế Methadone, chồng em giúp em việc nhà nhiều hơn. Mỗi khi em đi công tác, cháu Minh Hiếu (con Huệ- PV) được bố và bà chăm sóc chu đáo. Em cũng khá yên tâm vì cu cậu giờ đã lớn, lại khá vững vàng. Từ bé, em đã dạy cho con luôn nhìn thẳng vào hiện tại, cho con ý thức được việc bố mẹ là người có HIV, dũng cảm đối mặt với sự nhìn nhận của xã hội. Em cũng chuẩn bị cho con cuộc sống tự lập, đến một lúc nào đó tự cháu phải bươn trải trong cuộc sống khi bố mẹ không còn. Em cũng rất mừng là đến bây giờ, sự kỳ thị, phân biệt đối với cháu đã giảm đi rất nhiều, dù không phải là đã hết. Nhưng đây là cả một sự thay đổi rất tích cực, là kết quả của các phương tiện truyền thông và cả sự cố gắng của những người có HIV”- Huệ trải lòng.

Một điều mà ai tiếp xúc với Huệ đều cũng rất dễ nhận ra là cô không bị nỗi ám ảnh về căn bệnh thế kỷ. Huệ cho biết, cô sống rất thoải mái bởi cô biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân và hoạt động xã hội liên tục: “Có rất nhiều người gặp em hoặc nhìn thấy em trên truyền hình đều nghi hoặc việc em có HIV. Họ bảo sao người có HIV sau gần chục năm mà vẫn bình thường mà lại còn béo lên. Nhiều người có HIV cũng gọi điện hỏi em về bí quyết chăm sóc sức khỏe như thế nào. Thực ra, cuộc sống của em rất đơn giản. Em nghĩ trước hết mình phải sống thoải mái, làm được điều gì tốt cho bản thân, gia đình, cộng đồng thì nên cố gắng, bởi đó là liều thuốc tinh thần vô giá, không mất tiền mua. Cùng với đó, em luôn có chế độ ăn uống hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ. Mà việc này cũng rất đơn giản, em chẳng phải ăn kiêng bất cứ thức ăn nào, chỉ chú ý có ăn uống hợp vệ sinh, không ăn rau sống và uống thêm sữa. Dù công việc khá bận rộn, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy thoải mái, vì em đã tự tìm thấy niềm vui khi làm việc có ích cho cộng đồng, cho những người có HIV”.

Bận rộn là vậy, nhưng Huệ vẫn dành thời gian tham gia các cuộc thi tuyên truyền về chủ đề HIV. Năm 2006, Huệ giành giải nhất thể loại ký với tác phẩm "Hạnh phúc luôn ở trong tầm tay" do Hội Chữ thập đỏ và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Huệ còn liên tục được mời tham gia thuyết trình tại các đợt tập huấn nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và nhiều đơn vị trong cả nước tổ chức... Ghi nhận những đóng góp này, Huệ đã được UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen.

Để có những ngày hôm nay, những gì Huệ trải qua thực sự không phải ai cũng có thể làm được. Đó là biết vượt lên chính mình, vượt qua sự định kiến của xã hội và hơn hết là cô biết sống vì mọi người, xem hạnh phúc của mình là việc giúp đỡ được nhiều người khác.



Phạm Thị Huệ sinh năm 1980 trong một gia đình 5 anh em (Huệ là con thứ 3) tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Năm 2000, cô kết hôn với một chàng trai con nhà khá giả. Năm 2001, khi đứa con trai đầu lòng ra đời cũng là biến cố trong cuộc đời của cô: Huệ bị nhiễm HIV từ chồng.

Tháng 9/2002, tại Hội thảo "Đương đầu với kỳ thị và sự phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS", Huệ đã lần đầu tiên công khai mình là người có HIV. Từ đó, Huệ trở thành tình nguyện viên của Liên Hợp Quốc, liên tục có các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người nhiễm HIV như: tham gia các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về HIV/AIDS, chăm sóc người bệnh…. 

Năm 2004, tạp chí Time (Hoa Kỳ) đã bầu chọn Huệ là 1 trong 20 “Anh hùng châu Á”.

Năm 2007, vượt qua hơn 4.000 ứng viên, cô trở thành một trong 250 đại biểu tham dự Hội nghị “Lãnh đạo trẻ toàn cầu”./.


Offline h.vuong65  
#26 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 06:08:05(UTC)
h.vuong65

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: vietnam



Cô ấy yêu bạn thì không có gì phải bàn cãi . Còn nếu không thì bạn nên chấm dứt với cô ấy .
Offline hiv_aids_vn  
#27 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 11:54:32(UTC)
hiv_aids_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-12-2006(UTC)
Bài viết: 23

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
xin bạn đừng để ai biết chỗ bạn ở ko lại có thằng nó chém cho đấy  không còn lời nào nói với thằng cha này
Offline haycogangsongtot90  
#28 Đã gửi : 26/11/2011 lúc 01:33:13(UTC)
haycogangsongtot90

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-06-2011(UTC)
Bài viết: 56

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 15 bài viết
Anh đã hiểu được nổi niềm của người HIV, thì a đừng nên làm người khác phải đau khổ, người ta thì thương anh còn anh thì ..... hãy sống bằng trái tim.
Offline hyvongduocsong  
#29 Đã gửi : 26/11/2011 lúc 08:29:36(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Bất kỳ ai trên đời cũng có quyền yêu và được yêu nhưng tình yêu thực sự là phải biết hy sinh cho người mình yêu. Nếu là mình thì mình sẽ lựa thời điểm thích hợp nói cho người yêu biết và khuyên cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Và tất nhiên tuyệt đối không quan hệ với người mình yêu- ở đây các bạn yêu nhau hay là nhu cầu yêu mà lại hành động thiếu trách nhiệm khi quan hệ rách bao mà vẫn tiếp tục làm vậy? Người có lương tâm thì họ đã lo sợ cho người mình yêu và nói cho cô ấy biết sự thật và đưa người yêu dùng thuốc phôi nhiễm ngay khi cô rách bao lần đầu tiên kể từ khi bạn biết kết quả mình dương tính. Bạn có sự bình tĩnh một cách dã man???bạn lo cho cô ấy thực sự sốc ư hay đó chỉ là cái cớ để biện minh lòng ích kỷ trong bạn? bạn lo cho cô ấy sẽ sốc khi sắp cưới mà biết tin này??? vậy sao bạn không nghĩ nếu bạn làm vậy có thể lây cho cô ấy và cô ấy sẽ sốc nặng gấp 100 lần khi biết mình cũng dương tính. Quay đầu là bờ, hãy luôn sống cho ra sống dù cuộc đời mình có thực sự bất hạnh ra sao nữa. Chúc bạn sớm nhận ra chính bản thân mình.
Offline huongduong  
#30 Đã gửi : 26/11/2011 lúc 09:48:59(UTC)
huongduong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2009(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Originally Posted by: hiv_aids_vn Go to Quoted Post
xin bạn đừng để ai biết chỗ bạn ở ko lại có thằng nó chém cho đấy  không còn lời nào nói với thằng cha này




Virus HIV không còn là bệnh nguy hiểm


Một loại vắc-xin HIV mới có thể biến căn bệnh chết người đã từng giết chết hàng triệu người thành một loại bệnh truyền nhiễm mãn tính nhẹ, tương tự như bệnh mụn giộp.
Những thử nghiệm đầu tiên trên người nhận thấy rằng, 9/10 bệnh nhân đã tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại virus này, 85% vẫn còn khả năng miễn nhiễm ít nhất 1 năm sau đó.

Nếu những thử nghiệm lâm sàng lớn hơn thành công thì virus này sẽ không còn khả năng gây bệnh nữa và thậm chí ít lây nhiễm hơn nhiều.

Sự thành công của vacxin MVA-B này dựa trên khả năng của hệ miễn dịch ở người giúp các nhà khoa học biết được bằng cách nào để phản ứng lại với các phần tử virus và các tế bào đã lây nhiễm.

 



Với loại vắc-xin mới này, HIV sẽ không còn là căn bệnh nguy hiểm gây chết người. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Giáo sư Mariano Esteban đến từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Thụy Điển ở Madrid cho biết: “Vắc-xin MVA-B đã được chứng minh là hiệu quả như bất kỳ loại vắc-xin nào hiện đang được nghiên cứu, hoặc thậm chí còn mạnh hơn”.

Vắc-xin này đã được thí nghiệm thành công ở chuột và khỉ và nó được dựa theo một loại vắc-xin điều trị bệnh thuỷ đậu cùng với 4 gene HIV không thể tự tái tạo, đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.

Cuộc nghiên cứu bao gồm 30 tình nguyện viên khoẻ mạnh, trong đó có 24 người được điều trị bằng vắc-xin MVA-B, 6 người còn lại được điều trị bằng thuốc an thần.

Những người này tiếp nhận 3 liều vắc-xin lúc bắt đầu và sau 4-6 tuần, hiệu quả được nghiên cứu trong các cuộc xét nghiệm máu cho đến khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng sau 11 tháng.

Tiêm vắc-xin này vào một người khoẻ mạnh với mục đích là huấn luyện hệ miễn dịch phát hiện và học cách đánh bại virus này.

Các tế bào “lính” đảm nhận nhiệm vụ phát hiện các chất lạ trong cơ thể và việc gửi đi các phối hợp đúng để tiêu diệt chúng là nhiệm vụ của các tế bào miễn dịch, được gọi là tế bào bạch huyết T và B (tế bào lympho T và B).

Giáo sư Esteban cho biết: “Cơ thể của chúng ta chứa đầy đủ tế bào bạch huyết, mỗi tế bào được lập trình chống lại một loại mầm bệnh khác nhau. Việc huấn luyện là việc rất cần thiết khi nó liên quan đến 1 mầm bệnh giống như mầm bệnh HIV, mầm bệnh này không thể bị đánh bại một cách tự nhiên”.

Ông cho biết thêm, vắc-xin MVA-B không thể loại bỏ virus HIV ra khỏi cơ thể nhưng nó đáp ứng các yêu cầu của một loại vắc-xin chống HIV đầy hứa hẹn trong tương lai.

Giáo sư Esteban nhấn mạnh: “Nếu virus này vào cơ thể và phát triển trong tế bào thì hệ miễn dịch sẵn sàng làm virus này không hoạt động nữa và tiêu diệt các tế bào đã lây nhiễm”.

Các chuyên gia nghiên cứu khác thì lại khẳng định: “Nếu vắc-xin này qua được các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 thì trong tương lai HIV có thể được so sánh với virus mụn giộp hiện nay, chư không phải là một loại virus đáng nguy hiểm, có thể gây chết người nữa”.

Virus này sẽ không gây bệnh nữa và sẽ trở thành 1 loại bệnh truyền nhiễm mãn tính nhẹ và ít lây nhiễm hơn nhiều.


http://www.tinmoi.vn/virus-hiv-khong-con-la-benh-nguy-hiem-09598737.html

 

Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#31 Đã gửi : 26/11/2011 lúc 10:11:48(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: MrT Go to Quoted Post
Originally Posted by: DanOng_HayNoiKhong_GMD Go to Quoted Post
Qua các câu trả lời/tư vấn của các thành viên mình thấy đại đa số vẫn còn tư tưởng kỳ thị người nhiễm HIV quá.

Không việc gì 1 người nhiễm HIV phải "tránh xa", "không đc QH" với người mình yêu hay hủy cưới, chia tay này nọ.

It's totally Bullshit




Sống có trách nhiệm và kỳ thị khác nhau!


Trách nhiệm là của riêng mỗi người


Anh ta có HIV thì anh ta vẫn có thể sống có trách nhiệm với cô ấy, quan trọng là muốn hay không thôi. Tránh truyền nhiem trong QHTD thật sự rất đơn giản
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline chubego  
#32 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 08:23:10(UTC)
Chubego

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 67

Originally Posted by: hyvongduocsong Go to Quoted Post
Bất kỳ ai trên đời cũng có quyền yêu và được yêu nhưng tình yêu thực sự là phải biết hy sinh cho người mình yêu. Nếu là mình thì mình sẽ lựa thời điểm thích hợp nói cho người yêu biết và khuyên cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Và tất nhiên tuyệt đối không quan hệ với người mình yêu- ở đây các bạn yêu nhau hay là nhu cầu yêu mà lại hành động thiếu trách nhiệm khi quan hệ rách bao mà vẫn tiếp tục làm vậy? Người có lương tâm thì họ đã lo sợ cho người mình yêu và nói cho cô ấy biết sự thật và đưa người yêu dùng thuốc phôi nhiễm ngay khi cô rách bao lần đầu tiên kể từ khi bạn biết kết quả mình dương tính. Bạn có sự bình tĩnh một cách dã man???bạn lo cho cô ấy thực sự sốc ư hay đó chỉ là cái cớ để biện minh lòng ích kỷ trong bạn? bạn lo cho cô ấy sẽ sốc khi sắp cưới mà biết tin này??? vậy sao bạn không nghĩ nếu bạn làm vậy có thể lây cho cô ấy và cô ấy sẽ sốc nặng gấp 100 lần khi biết mình cũng dương tính. Quay đầu là bờ, hãy luôn sống cho ra sống dù cuộc đời mình có thực sự bất hạnh ra sao nữa. Chúc bạn sớm nhận ra chính bản thân mình.



Tại sao không phát tán forum.hiv.com.vn ra cộng đồng để mọi người được biết đến nhiều hơn .?
Offline huongduong  
#33 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:07:46(UTC)
huongduong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2009(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: hyvongduocsong Go to Quoted Post
Bất kỳ ai trên đời cũng có quyền yêu và được yêu nhưng tình yêu thực sự là phải biết hy sinh cho người mình yêu. Nếu là mình thì mình sẽ lựa thời điểm thích hợp nói cho người yêu biết và khuyên cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Và tất nhiên tuyệt đối không quan hệ với người mình yêu- ở đây các bạn yêu nhau hay là nhu cầu yêu mà lại hành động thiếu trách nhiệm khi quan hệ rách bao mà vẫn tiếp tục làm vậy? Người có lương tâm thì họ đã lo sợ cho người mình yêu và nói cho cô ấy biết sự thật và đưa người yêu dùng thuốc phôi nhiễm ngay khi cô rách bao lần đầu tiên kể từ khi bạn biết kết quả mình dương tính. Bạn có sự bình tĩnh một cách dã man???bạn lo cho cô ấy thực sự sốc ư hay đó chỉ là cái cớ để biện minh lòng ích kỷ trong bạn? bạn lo cho cô ấy sẽ sốc khi sắp cưới mà biết tin này??? vậy sao bạn không nghĩ nếu bạn làm vậy có thể lây cho cô ấy và cô ấy sẽ sốc nặng gấp 100 lần khi biết mình cũng dương tính. Quay đầu là bờ, hãy luôn sống cho ra sống dù cuộc đời mình có thực sự bất hạnh ra sao nữa. Chúc bạn sớm nhận ra chính bản thân mình.



Cần những tấm lòng bao dung của xã hội

qdnd.vn - 21:54 15-12-2010

Online - Duyên dáng và xinh đẹp nhưng ít ai tưởng tượng nổi cái ngày tuyệt vọng của Huệ hơn 10 năm về trước, với một cô gái vừa tròn đôi mươi, phơi phới tuổi xuân, đang lâng lâng trong niềm hân hoan chuẩn bị đón đứa con đầu lòng cũng là lúc biết mình đang mang căn bệnh thế kỷ mà nguyên nhân là lây nhiễm từ chồng. Vượt qua mặc cảm, sự kỳ thị của xã hội, Huệ dám đứng lên công khai căn bệnh chết người của mình rồi tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Danh hiệu Anh hùng châu Á của Huệ chính là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong việc phòng chống HIV/AIDS của cộng đồng nói chung và ở Việt Nam nói riêng.



Anh hùng Châu Á Phạm Thị Huệ

Phóng viên báo Online đã có cuộc trao đổi với nữ Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ, nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS xin giới thiệu tới bạn đọc.

Chào Huệ, công chúng đang quen hình ảnh một nữ Anh hùng châu Á với các hoạt động xã hội rất tích cực, cơ duyên nào đưa Huệ rẽ ngang đến với điện ảnh?

Không phải rẽ ngang, mà thông qua điện ảnh, Huệ có thêm cơ hội nói lên hiện trạng của những người không may mắc phải căn bệnh HIV/AIDS.

"Siêu thoát" là bộ phim nói về cuộc đời của cô gái điếm tên Thu (do Huệ đảm nhiệm vai diễn), số phận của Thu bị đẩy đến tận cùng, bế tắc không tìm được lối thoát. Thu phải làm cái nghề bán dâm để nuôi em gái bị bệnh tâm thần, rồi chính Thu bị dính HIV, cùng lúc ấy đứa em gái tâm thần của cô cũng bị bọn nghiện hãm hiếp, sau đó thì bị xe lửa cán chết. Thu rơi vào đường cùng của cuộc sống, cô tìm đến cái chết mong sẽ gặp mẹ và em gái mình phía bên kia....

Nhưng đấy đâu phải là típ người của chị?

Phải nói là lúc đầu tôi không muốn tham gia bộ phim này, vì hình ảnh nhân vật khác xa với cuộc sống của mình. Một lý do khác, khi đóng phim sợ nhiều người hiểu lầm, tưởng mình mượn cớ để đánh bóng tên tuổi. Nhưng vì đạo diễn Vĩnh Khương rất tâm huyết và nhiệt tình nên cuối cùng mình đã nhận lời.

Trước khi tham gia phim, Huệ đã tiếp xúc với khá nhiều cô gái mại dâm. Nhiều người trong số họ đã biết về Huệ nên họ sẵn sàng bộc bạch, chia sẻ cuộc sống riêng tư, vì vậy khi hóa thân vào vai diễn, mình hoàn toàn tự tin và diễn với những cảm xúc chân thật nhất. Vả lại việc đóng phim cũng sẽ giúp tôi gây dựng nên "Quỹ chăm sóc trẻ em nhiễm HIV", ý tưởng này được đạo diễn hoàn toàn ủng hộ.

Trở lại chuyện buồn của hơn 10 năm về trước, khi đó Huệ là cô gái trẻ đầy ắp hoài bão. Niềm vui làm mẹ chưa kịp đến thì đã phải nhận "bản án" đầy oan nghiệt, lúc đó tâm trạng của chị ra sao?

Trong lúc hai bên gia đình nội ngoại đang hân hoan mong đợi con đầu cháu sớm ra đời, cũng là lúc biết tin mình nhiễm HIV/AIDS, tinh thần quá sốc và suy sụp. Sinh ra và lớn lên ở một quê (Tiên Lãng, Hải Phòng) tôi chưa từng biết HIV thì làm sao nghĩ mình lại mắc phải. Thời điểm đó xã hội rất kỳ thị với căn bệnh thế kỷ này.

Tương lai thì mờ mịt, con thì bé, chồng nghiện, bản thân mắc bệnh, nghề nghiệp chưa ổn định...lúc đó phía trước chỉ có 2 con đường, một là chết, hai là phải sống. Xác định không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân, thế là tự gượng dậy, tự tạo niềm tin cho mình, phải thay đổi cách sống, cách nghĩ...

Và đến một ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt nhắc đến cái tên Phạm Thị Huệ. Lúc đó không ít người nể phục nghị lực của chị, nhưng cũng có người ái ngại thậm chí tìm cách xa lánh.

Đúng như vậy, khi ấy gặp bà con phố xóm, người thân... họ chào mình nhưng sao ánh mắt cứ săm soi, nghi ngờ rồi nhanh chóng tìm cách lảng tránh. Tuy nhiên cũng có người cảm thông thực sự, nhớ lần bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội, anh phụ xe nhận ra mình và kiên quyết không lấy tiền. Lúc đó mình cảm động lắm vì biết rằng xã hội vẫn có người không hề kỳ thị.

Sự tự tin dần dần trở lại, Huệ nghĩ cần phải làm những việc có ích, ít nhất cũng để xã hội ghi nhận. Đầu tiên là thành lập Câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ, kêu gọi những chị em có cùng cảnh ngộ tham gia. Lúc đầu thì chị em còn e dè nhưng về sau thì số hội viên tăng lên nhanh chóng. Tiếp đó là tạo công ăn việc làm để chị em có thêm thu nhập và các cơ sở may, rửa xe, nuôi tu hài... lần lượt ra đời.

Được đi nhiều nơi, gặp rất nhiều cảnh ngộ khác nhau, vậy kỷ niệm nào đã gây ấn tượng cho chị nhất?

Huệ tham gia khá nhiều dự án như Tổ chức sức khỏe gia đình thế giới (FHI); Dự án Tăng cường sự tham gia của những người sống chung HIV/AIDS (GIPA); hay Quản lý dự án truyền thông cho thanh thiếu niên ngoài trường học...

Nói về kỷ niệm thì nhiều lắm, có biết bao số phận, bao nhiêu câu chuyện, vui có, buồn có, thậm chí bị trêu chọc cũng có. Huệ nhớ có một bác vẫn đương công tác gọi điện xưng tên xong rồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Qua câu chuyện được biết bác này bị ốm, đi khám bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS, bệnh viện gửi kết quả về cơ quan. Hôm sau đến, mọi người dị nghị và nhìn bác bằng con mắt khó hiểu rồi ban giám đốc mời lên gặp riêng, quyết định cho nghỉ việc, lúc này bác mới hiểu rõ nguồn cơn của những ánh mắt xa lạ kia. Cuối cùng chính Huệ phải lên gặp và thuyết phục Ban giám đốc cho bác được trở lại làm việc.

 Mẹ bị nhiễm HIV nhưng con trai chị là người hoàn toàn khỏe mạnh, liệu có sự kỳ thị nào của các bạn đối với cháu?

Hoàn toàn không có. Trong ngôi trường cháu học từ phía nhà trường cho đến bạn bè thày cô đều rất hiểu và thông cảm, mọi người sống hòa đồng, vui vẻ, đây là điều rất mừng.

Có lẽ một phần cũng vì Huệ tích cực đến với các trường trong thành phố như Đại học Y Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng, các trung tâm Giáo dục thường xuyên của các quận huyện và các trường phổ thông... nên được mọi người cảm thông rất nhiều.

Đối với con trai mình, Huệ xác định cần phải cho cháu nhận thức và tiếp cận sớm về HIV/AIDS bằng cách mẹ đi đâu con theo đấy, rồi tham gia các lớp tập huấn, đồng thời giáo dục cách con giao tiếp. Bây giờ cháu đã là một thành viên hiểu được công việc của mẹ, biết chia sẻ với những người khác.

Là người của công việc, chị có gặp phải "rào cản" nào từ phía gia đình mình?

Gia đình hoàn toàn tạo điều kiện ủng hộ. Tuy nhiên đã là người của xã hội thì đôi khi gặp rắc rối là điều không tránh khỏi. Có hôm ba giờ sáng vẫn có người gọi điện để xin tư vấn, có người gọi chỉ để khóc, có người trêu, và cũng có người gọi điện chỉ để....chửi. Mỗi lần chuông điện thoại reo là dựng cả nhà cùng thức, những lúc như vậy Huệ luôn mềm mỏng, không bao giờ cho phép mình cáu gắt hoặc có hành vi thiếu lịch sự.

Ở nhà vừa là người vợ, người mẹ, đôi lúc gánh vác cả trọng trách làm chồng làm cha, công việc thì bộn bề. Thú thật nhiều lúc áp lực quá, thấy tủi thân...

Vì Huệ cũng là phụ nữ mà...

Đúng thế, Huệ cũng như bao phụ nữ khác, muốn được chiều, được động viên và mong được dựa vào một bờ vai đủ vững chắc để mình có thêm nghị lực. Mỗi lần muốn khóc cũng chẳng dám khóc to vì mình xác định luôn là chỗ dựa tinh thần cho người khác nữa.Vậy chỉ còn cách tìm chỗ nào vắng vẻ để khóc một chút xíu (cười)

Có người nghi ngờ rằng chị "giả vờ" bị bệnh, bởi nhìn Huệ lúc nào cũng trẻ trung, xinh tươi và rất lạc quan...

Nhiều người từng nói như vậy.

Không ít lần, Huệ công tác tại các tỉnh lân cận, mọi người chạy lại xem cái cô bị HIV/AIDS nó như thế nào, họ nhìn tận mặt, ngắm rất kỹ rồi bình luận: cô này "bịa", làm gì có chuyện dính "ết" mà xinh thế. Ngay đến cô bạn thân cũng gọi điện bảo là không tin nói gì đến người lạ.

Tuy nhiên, có lúc gặp phải những điều làm mình chạnh lòng, một phóng viên của một tờ báo tỉnh nọ cứ hỏi đi hỏi lại: Em ơi , trước kia em làm ở nhà hàng nào? Khi trả lời là em chưa từng làm nhà hàng thì cô ấy lại tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng vẫn vặn vẹo: tại sao em bị nhiễm HIV???

Như một phép màu kỳ diệu, dính HIV đã hơn 10 năm, nhưng hình như Huệ chưa phải dùng đến... một viên thuốc nào?

Đúng vậy, điều đó ngay bản thân Huệ cũng không tưởng tượng được cơ thể lại có sức chống chọi tốt như vậy.

Đối với người bệnh thì ổn định tâm lý vô cùng quan trọng, chúng ta không hù dọa dễ làm tổn thương, mà phải động viên, chia sẻ, làm được điều đó sẽ giúp họ cân bằng được tâm lý chung.

Dự định trong tương lai của mình?

Không dám nói trước, nhưng Huệ vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời xây dựng "Quỹ chăm sóc trẻ em nhiễm HIV" ngày càng phát triển để có thể giúp đỡ nhiều hơn những em đang mắc căn bệnh thế kỷ này. Là người trong cuộc, Huệ thấu hiểu nỗi đau trong họ và cố gắng làm điều gì đó để xoa dịu đi phần nào nỗi đau ấy.

Vâng, chúc chị  luôn có sức khỏe tốt để hoàn thành những ước mơ còn  đang dang dở.

Hà Chuyên (thực hiện)
Tu-an  
#34 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 02:52:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Chubego Go to Quoted Post



Tại sao không phát tán forum.hiv.com.vn ra cộng đồng để mọi người được biết đến nhiều hơn .?


Chào Bạn !

 Hiện nay forum.hiv.com.vn chúng ta thường gọi diễn đàn HIV hiện nay là một trong những thành viên mạng lưới VNP+ và một trong những thành viên diễn đàn dân sự hợp tác phòng chống HIV/AIDS gọi tắc ( VCSPA ). Diễn đàn HIV được đánh giá là một forum truyền thông  phòng/chống HIV rất hửu ích nhất trên mạng cộng đồng.

    Và cho đến nay,với một khối lượng thông tin bài viết rất khổng lồ trên internet,nên google đã ( ưu ái ) một khi có ai tìm thông tin liên quan đến HIV thì lọt ngay vào diễn đàn HIV.

       Diễn đàn HIV ra đời từ năm 2004 cho đến nay đã thu hút  cũng như  tuyên truyền thông tin cho số lượng người tham gia là trên 25 ngàn người.Mong tôi và bạn và cả chúng ta hãy cùng nhau đưa diễn đàn HIV cho nhiều người biết đến.

Offline 1connguoi2sophan  
#35 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 07:02:18(UTC)
1connguoi2sophan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2011(UTC)
Bài viết: 59
Đến từ: Địa ngục

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Hy vọng lần sau nếu có rách bao thì bạn nên đưa bạn gái đi dùng pep. Chúc hai bạn vượt qua và sống hạnh phúc.
Offline hyvongduocsong1  
#36 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 07:36:48(UTC)
hyvongduocsong1

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-11-2011(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mình vẫn luôn sống bao dung và không bao giờ có ý kỳ thị. Do quá lo lắng cho người yêu bạn mấy lần rách bao nên nên mình có nói nặng lời- Xin lỗi bạn vì điều đó. Mình hy vọng bạn luôn qhtd an toàn, không để xảy ra sự cố với người yêu. Mình cũng mong người yêu bạn sẽ luôn cùng bạn vượt qua những khó khăn để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Offline tpo  
#37 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 08:00:18(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: Chubego Go to Quoted Post



Tại sao không phát tán forum.hiv.com.vn ra cộng đồng để mọi người được biết đến nhiều hơn .?


Chào Bạn !

 Hiện nay forum.hiv.com.vn chúng ta thường gọi diễn đàn HIV hiện nay là một trong những thành viên mạng lưới VNP+ và một trong những thành viên diễn đàn dân sự hợp tác phòng chống HIV/AIDS gọi tắc ( VCSPA ). Diễn đàn HIV được đánh giá là một forum truyền thông  phòng/chống HIV rất hửu ích nhất trên mạng cộng đồng.

    Và cho đến nay,với một khối lượng thông tin bài viết rất khổng lồ trên internet,nên google đã ( ưu ái ) một khi có ai tìm thông tin liên quan đến HIV thì lọt ngay vào diễn đàn HIV.

       Diễn đàn HIV ra đời từ năm 2004 cho đến nay đã thu hút  cũng như  tuyên truyền thông tin cho số lượng người tham gia là trên 25 ngàn người.Mong tôi và bạn và cả chúng ta hãy cùng nhau đưa diễn đàn HIV cho nhiều người biết đến.



Em có nhận xét thế này :

- Về Google nó chỉ là cái máy nên nó hoạt động theo nguyên tắc chung là ở đâu có nhiều thông tin nhất về vấn đề đang tìm kiếm thì ở đó sẽ đc ưu ái nhất .
- Về việc phổ biến thông tin của dd hiv thì hiện nay ngoài việc nhờ vào google thì ko còn kênh nào khác . Cái này có thể là do BQT chưa muốn phổ biến rộng  rãi hơn hoặc là do thiếu kinh phí . Nhưng theo em nghĩ thì kinh phí chưa phải là cái quan trọng mà cái quan trọng nằm ở chỗ BQT có muốn hay ko .
- Nếu có thể phổ biến rộng rãi hơn dd hiv này , nếu ngày ấy em biết đến dd này sớm hơn , có lẽ em và nhiều người đã ko nhiễm H.

Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Tu-an  
#38 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 08:18:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post


Em có nhận xét thế này :

- Về Google nó chỉ là cái máy nên nó hoạt động theo nguyên tắc chung là ở đâu có nhiều thông tin nhất về vấn đề đang tìm kiếm thì ở đó sẽ đc ưu ái nhất .
- Về việc phổ biến thông tin của dd hiv thì hiện nay ngoài việc nhờ vào google thì ko còn kênh nào khác . Cái này có thể là do BQT chưa muốn phổ biến rộng  rãi hơn hoặc là do thiếu kinh phí . Nhưng theo em nghĩ thì kinh phí chưa phải là cái quan trọng mà cái quan trọng nằm ở chỗ BQT có muốn hay ko .
- Nếu có thể phổ biến rộng rãi hơn dd hiv này , nếu ngày ấy em biết đến dd này sớm hơn , có lẽ em và nhiều người đã ko nhiễm H.

 

  Cám ơn tpo nhiều,đúng vậy winkingnếu ngày ấy em biết đến dd này sớm hơn , có lẽ em và nhiều người đã ko nhiễm H ).

   Tiếc thay,khi HIV phát hiện đầu tiện tại Việt Năm vào 1990 cho đến năm 2004 thì diễn đàn HIV mới ra đời,tuy ra đời trễ nhưng chưa muộn.Đã chứng minh tới thời điểm này nhiều người biết đến diễn đàn HIV và sắp tới sẽ có tpo đưa diễn đàn HIV cho nhiều người biết đến nữa,đây cũng là giúp cho cuộc phòng/chống HIV đạt hiểu quả.
Offline huongduong  
#39 Đã gửi : 06/12/2011 lúc 11:01:42(UTC)
huongduong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2009(UTC)
Bài viết: 14

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: hyvongduocsong Go to Quoted Post
Bất kỳ ai trên đời cũng có quyền yêu và được yêu nhưng tình yêu thực sự là phải biết hy sinh cho người mình yêu. Nếu là mình thì mình sẽ lựa thời điểm thích hợp nói cho người yêu biết và khuyên cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Và tất nhiên tuyệt đối không quan hệ với người mình yêu- ở đây các bạn yêu nhau hay là nhu cầu yêu mà lại hành động thiếu trách nhiệm khi quan hệ rách bao mà vẫn tiếp tục làm vậy? Người có lương tâm thì họ đã lo sợ cho người mình yêu và nói cho cô ấy biết sự thật và đưa người yêu dùng thuốc phôi nhiễm ngay khi cô rách bao lần đầu tiên kể từ khi bạn biết kết quả mình dương tính. Bạn có sự bình tĩnh một cách dã man???bạn lo cho cô ấy thực sự sốc ư hay đó chỉ là cái cớ để biện minh lòng ích kỷ trong bạn? bạn lo cho cô ấy sẽ sốc khi sắp cưới mà biết tin này??? vậy sao bạn không nghĩ nếu bạn làm vậy có thể lây cho cô ấy và cô ấy sẽ sốc nặng gấp 100 lần khi biết mình cũng dương tính. Quay đầu là bờ, hãy luôn sống cho ra sống dù cuộc đời mình có thực sự bất hạnh ra sao nữa. Chúc bạn sớm nhận ra chính bản thân mình.


http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=181932

;284179 đã viết:

Đã tìm được thuốc chữa AIDS

Cập nhật 02/12/2011 01:00:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học Ural (LB Nga) đã có một phát minh quan trọng. Họ đã tìm ra được thuốc chữa đại dịch của thế kỷ: bệnh AIDS.



Loại thuốc chữa AIDS này sẽ được kiểm tra và đưa vào sản xuất vào năm sau.

 

 

 

Theo dự kiến, năm 2012 họ sẽ tiến hàng sản xuất quy mô lớn. Hiện nay, loại thuốc được cả loài người chờ đợi này, mang tên “Profital” đang ở giai đoạn cuối cùng là thử nghiệm lâm sàng trên người và tỏ ra vô cùng công hiệu. Các nhà khoa học khiêm tốn cho rằng, thuốc có khả năng giúp con người phòng tránh được nhiễm HIV kéo dài hàng tháng, trang Sbio của Nga cho hay.

 

Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, người ta đã xác định rằng khi dùng thuốc bệnh nhân sẽ tránh được nhiễm virus hàng tháng trời. Để kiểm nghiệm lại những dự đoán của mình, các nhà khoa học đã chọn một nhóm người đã bị nhiễm virus làm suy giảm khả năng miễn dịch và tiến hành điều trị. Dự doán của họ hoàn toàn được khẳng định.

Người ta không phát hiện thấy bất cứ một dấu hiệu nào về sự có mặt của virus sau khi điều trị. Giáo sư Serguei Rodionov, đứng đầu nhóm nghiên cứu tuyên bố: Nhóm của ông đã sẵn sàng triển khai việc sản xuất trên quy mô công nghiệp và bán ra trên thị trường dược phẩm quốc tế.

Chất chủ đạo của thuốc là “Protein anpha” mà các nhà khoa học đã biết từ lâu. Đó là protein do bào thai sản sinh ra. Nhờ tính chất của mình, nó phong toả các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể, và tiêu diệt các virus nằm ở bên trong tế bào.

Từ những thành công trong nghiên cứu, các nhà khoa học hy vọng 42 triệu bệnh nhân AIDS trên thế giới sẽ thoát khỏi án tử hình của căn bệnh nan y số 1 của hành tinh, trở lại với cuộc sống bình thường.

Như vậy là, việc sản xuất dược phẩm mới này sẽ được tiến hành trong tháng tới tại Novouralsk. Phòng kiểm nghiệm thuốc đã khởi công xây dựng.  Hiện nay, 40 chuyên gia nước ngoài đã đến làm việc tại khu vực giới hạn để triển khai việc lắp ráp thíêt bị, tổ chức dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, giáo sư Rodionov cho biết sẽ tuyển lựa hàng chục sinh viên xuất sắc để đào tạo làm việc trong nhà máy. Quỹ tư nhân Skolkovo sẽ cấp học bổng để họ thực tập ở nước ngoài. 

Cơ sở sản xuất có diện tích 5.000 mét vuông, áp dụng công nghệ vi mô hiện đại.Mỗi mẻ sản xuất chỉ là 10kg “Profital”. Mỗi gam thuốc sẽ bào chế thành 30.000 liều, nếu tính thành tiền là hơn 8 triệu đôla.

Bảo Châu
 Nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/...uoc-thuoc-chua-aids.html


Offline chubego  
#40 Đã gửi : 06/12/2011 lúc 11:51:00(UTC)
Chubego

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 67

Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: kietvvn Go to Quoted Post
Điều này là rất rất hiếm xảy ra đó vì cô ấy ko bị lây nhiễm. Rất mừng cho cô ấy. Trường hợp vợ chồng mà 1 người có H thì ko phải lúc nào người kia cũng bị H. Đúng, vì tôi là nhân chứng sống đây!!! Nhưng rất rất hiếm bạn à. Đới với nữ, tỉ lệ dễ lây nhiễm còn cao gấp 4 lần nam giới vì họ là "người nhận". Trường hợp của bạn, bạn bị H mà cô ấy ko bị thì quả là rất rất hiếm


Ko hiếm đâu . Mình cũng là nhân chứng sống đây . Có thể 1 năm , 2 năm cô ấy chưa bị lây nhưng ai dám chắc vĩnh viễn ko lây ? Vợ chồng mình đã có con và mình vẫn - cho đến khi sinh con đây.... nhưng tiếc là sau đó chả hiểu thế nào mình lại +


FDA phê chuẩn thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV

Thứ năm 11/08/2011 16:34

ANTĐ - Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) mới đây
đã phê chuẩn thuốc Complera của công ty Gilead Sciences Inc dùng 1 lần/ngày để điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV-1 chưa từng được điều trị.

 



 

Complera kết hợp 3 thuốc kháng retrovirus gồm Truvada - emtricitabine và
tenofovir disoproxil fumarate – được FDA phê chuẩn vào tháng 8/2004 và Edurant (rilpivirine) được FDA phê chuẩn vào tháng 5/2011.

Việc phê chuẩn Complera được dựa trên số liệu từ hai nghiên cứu ngẫu hóa, mù
đôi, đối chứng giai đoạn III đánh giá hiệu lực và độ an toàn của rilpivirine so với efavirenz dùng cho người lớn nhiễm HIV-1 chưa từng được điều trị.

Công ty Gilead cho biết Complera là thuốc điều trị kháng retrovirus toàn diện
thứ hai dùng cho bệnh nhân HIV-1 chưa từng được điều trị. Thuốc đầu tiên là
Atripla (efavirenz 600 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir disoproxil fumarate 300 mg), được bán bởi hãng Bristol-Myers Squibb và Gilead.


Liên Mai - Theo Medicalnewstoday 

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.