  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-09-2006(UTC) Bài viết: 39
|
Hoa sữa thôi rơi, anh bên tôi một chiều tan lớp Đường cổ ngư xưa, chầm chậm bước ta về
Tối qua đi chơi về mới chợt thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Nhìn lên cây hoa sữa gần nhà thì đã thấy có vài bông hoa rồi. Bỗng thấy lòng mình lâng lâng 1 cảm giác thật khó tả, cứ như gặp lại cố nhân, gặp lại 1 người bạn thân lâu ngày vậy... Có thế thôi mà cả đêm qua cũng trằn trọc ko ngủ được... Tự nhiên nhớ lại những kỉ niệm xưa... Biết có bao giờ mình được như những ngày tháng ấy nữa ko nhỉ??? Nhiều lúc cứ ao ước mình đừng lớn lên nữa, cứ bé bỏng mãi thôi, đỡ phải nghĩ nhiều, đỡ phải trằn trọc, băn khoăn nhiều... Đường Nguyễn Du - Hà Nội sở hữu những cây hoa sữa già. Chẳng phải cố tình người ta trồng hoa sữa đâu, và cũng chẳng cần thiết phải thẩm định lại. Số lượng có nghĩa gì khi cả con phố ngào ngạt mùi hương. Hương hoa sữa quyện vào nhau, bay tràn ngập không gian, lững lờ trên con phố dài thuộc diện đẹp nhất nhì Hà Nội. Con đường của tình yêu với không gian đô thị Pháp, bờ hồ Thiền Quang. Gió và mùi hoa như một thứ keo gắn kết con người lại với nhau, khắc tên con đường ấy vào mùa thu. Ai đi xa không nhớ cho được miền hoa sữa ấy… Có lẽ thời gian tới phải đi ra ngoài đường buổi tối nhiều hơn thôi. Mùa hoa sữa qua nhanh lắm !!!!

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Không còn mùa thu
Việt Anh Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm, Không còn lời ru, mơ trên môi mềm, Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu.
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng, Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng, Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang.
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời, Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về...
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời , Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới, Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ...
.... Chiều buông rã rời, Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ...
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/12/05F5FD69/ | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của peter đã viết: Thế là Thu sang Tác giả: Bạn Đồng Hành
Thế là Thu sang Thế là vàng hoa Cúc Là gió heo may thôi thúc Một triền đê
Bước chân ta về Lối mòn vạt cỏ Tiếng sáo ai trong chiều lộng gió Sông Hồng nhuộm đỏ chân mây
Thế là Thu sang Con đường thu vàng lá mịn màng bàn chân êm ả Nắng nhạt màu theo kẽ lá đung đưa
Thu đã sang thu vàng trái bưởi Bãi bồi cát trắng lòng sông Tiếng mẹ ru cho lúa làm đòng Cho thơm mùi cốm mới
Tiếng giã cốm làng Vòng đêm hội Gói tròn búp lá sen Anh khen, em khen nức lòng người Tràng An quện hương chuối trứng quốc chín vàng
Hà nội em ơi, mùa Thu sang... hi... không phải tôi đòi bản quyền nhưng xin Peter viết giúp tôi tác giả bài thơ này là Bạn Đồng Hành. Vâng, đúng thế ... nó ra đời ở một trang web khác và hôm nay tôi bắt gặp nó ở đây... Tôi vui vì nó có chỗ đứng trong lòng bạn bè, có lẽ tôi cũng xin góp ít bài vào nơi này để cảm tạ mọi người yêu thơ. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Tôi có nhận đuợc tin nhắn của tác giả của bài Thế Là Thu Sang nói về vấn đề bài của tác giả không đuợc ghi tên. Thay mặt cho mọi nguời xin lỗi chị nha  mong rằng ở nơi này chị sẻ có những cảm xúc để viết những bài thơ hay hơn nữa và mong rằng ở chủ đề này chị củng có thể có đuợc 1 vài bài thơ  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Giữ dùm ta nhé! Mùa Đông Tác giả: Bạn Đồng Hành
Giữ dùm nhé, một góc phố thân yêu Giữ dùm nhé, một bóng dáng liêu xiêu Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội Để sớm mai này thương nhớ thật nhiều
Và như thế xin giữ dùm ta nhé Nhánh hồng nhung đọng sương sớm Ngọc Hà Bên quán cóc viên kẹo vừng ngọt lịm Thuở thiếu thời ta đã vội đi xa ...
Yêu cái mùa đông rét ngọt trong ta Yêu cái nồng nàn bờ môi run lập cập Yêu cái hanh hao má hồng lên chóang ngợp Cho ai kia lưu luyến một lần đi 28/11/2006 | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em tìm tôi Tặng em Lam Tuan Son
Em tìm tôi... Tôi tìm thơ Tôi tìm bầu bạn Để bớt héo hon trong ngày nắng cạn Có bộn bề một góc nỗi đau Ta bên nhau Có em ta trở thành trẻ nhỏ Như chưa từng đau khổ Chưa từng tim héo úa một lần Em mang đến cho ta giọng nói ân cần Và nụ cười sáng bừng khuôn mặt Có em, ta trở nên rất thật Khóc, nói, cười chẳng sợ kẻ chê bai Em bên ta nối đuôi tóc thêm dài Cho Thu nhớ chiều mênh mang nắng gió Cho mầm non trước bình minh sáng tỏ Cho chiếc đèn lồng rạng rỡ dưới đêm trăng Cho ta quên ta, quên những tháng năm Con chim nhỏ nhốt trong lồng son gác tía...
Và em hỡi , luôn bên ta em nhé Nếu ta đau em cũng sẽ rất đau Nếu ta buồn em cũng lại buồn lâu Ta chỉ muốn tiếng cười làm vỡ òa khung trời nhỏ Nơi ta và em Đi trên vạt cỏ Ven hồ Gươm nước gợn sóng thu trong Và ta mong, rất mong Lại một lần như thế hãy đợi ta, em nhé Mùa thu sau ta sẽ lại trở về...
Bạn Đồng Hành | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 140
|
ĐÊM THU HÀ NỘI (thân mến tặng chị T) Hà Nội mùa thu Đêm những đoàn tàu chở đầy nỗi nhớ lặng lẽ đi về thăm thẳm tháng năm
Hà Nội mùa thu Đêm những con đường quá đỗi thân thương trong khuya vắng nghe lao xao cành lá hình như có một điều rất lạ ta chẳng còn cô đơn khi chỉ có một mình
Hà Nội mùa thu Đêm Ta nhớ một bóng hình
LÂM TUẤN SƠN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Nhà thơ và nhạc sĩ đôi khi cũng có những cái thiệt thòi chung đó là hay bị "quên" tên. Em hay quên tên tác giả lắm, nhất là khi.. làm báo tường!Hi. Nhiều bài hát, hát bô lô, bô loa từ ngày này sang ngày khác, nhưng khi tham gia thi trò chơi âm nhạc lại chẳng biết tên "cha đẻ" của nó. Nhưng em nghĩ, cái mà tác giả đem đến chủ yếu cho người đọc, người nghe là đứa con tinh thần của họ... Nếu là em, chẳng may có ai quên em là tác giả bài thơ đó (thậm chí còn nhớ cả nhầm tên họ vào) thì em cũng vẫn ..vui vì ít ra họ không quên cả hai.. (cả tác giả, cả bài thơ đó.). Giữa cái tệ và cái đỡ tệ, ta chọn cái đỡ tệ hơn  .. Nói vậy là nói từ phía em, 1 người không chuyên thôi. Còn nhớ cách đây mấy năm có ông nhạc sĩ nào đó lên tiếng kiện và hầu toà đàng hoàng vì bị vi phạm bản quyền!!! Rất vui vì dd có sự tham gia của một chuyên nghiệp viên như chị! Mong chị đóng góp được nhiều cho NCH nói riêng, những người quan tâm đến H nói chung trong dd như các anh chị ở đây đã & đang làm được. | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Linh Ha đã viết: Nhà thơ và nhạc sĩ đôi khi cũng có những cái thiệt thòi chung đó là hay bị "quên" tên. Em hay quên tên tác giả lắm, nhất là khi.. làm báo tường!Hi. Nhiều bài hát, hát bô lô, bô loa từ ngày này sang ngày khác, nhưng khi tham gia thi trò chơi âm nhạc lại chẳng biết tên "cha đẻ" của nó. Nhưng em nghĩ, cái mà tác giả đem đến chủ yếu cho người đọc, người nghe là đứa con tinh thần của họ... Nếu là em, chẳng may có ai quên em là tác giả bài thơ đó (thậm chí còn nhớ cả nhầm tên họ vào) thì em cũng vẫn ..vui vì ít ra họ không quên cả hai.. (cả tác giả, cả bài thơ đó.). Giữa cái tệ và cái đỡ tệ, ta chọn cái đỡ tệ hơn  .. Nói vậy là nói từ phía em, 1 người không chuyên thôi. Còn nhớ cách đây mấy năm có ông nhạc sĩ nào đó lên tiếng kiện và hầu toà đàng hoàng vì bị vi phạm bản quyền!!! Rất vui vì dd có sự tham gia của một chuyên nghiệp viên như chị! Mong chị đóng góp được nhiều cho NCH nói riêng, những người quan tâm đến H nói chung trong dd như các anh chị ở đây đã & đang làm được. Chào Linh Ha, xin lỗi em, chị không có ý phê bình bạn Peter nhé, chị bổ sung cho đầy đủ thôi, vì thực tế, nếu em biết được mình đọc thơ của ai đó và biết thêm người viết bài thơ đó thì có lẽ sẽ vui hơn, vì tác giả và tác phẩm là một, nó nói đến nguồn cội của cuộc sống, khía cạnh của cuộc sống ...mà ta đang trải nghiệm. Chị không phải là "chuyên nghiệp" như em nghĩ đâu nhé, không tin hỏi Giáp và Sơn sẽ biết, chị là người yêu thiên nhiên, yêu con người... đồng cảm với những éo le, bất cập, ở những nơi họ cần chị là những trại mồ côi..., là những trường khuyết tật..., là những cụ già neo đơn..., là những tu viện... thiếu thốn tình cảm... Mong rằng chị cũng gần gũi với em và các bạn nơi này... và mong rằng thơ chị cũng có một vị trí trong lòng các em. Thân mến Y/M thuhanoi1511 Bạn Đồng Hành | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em về chưa
Anh thả thuyền chơi trên sông trăng Gió hát du dương Hoàng Hà sóng vỗ Ngẩn ngơ thu buồn giữa đêm trăng tỏ Em về chưa? tiếng sáo tiễn thềm trăng.
Với Hoàng Hà, anh chỉ là dòng sông Phù sa đỏ nhuộm đôi bờ môi thắm Lúa lên xanh mướt đồng con gái E thẹn đung đưa lả lướt cánh diều.
Anh đi trăm phương vẫn nhớ một chiều Bên sông vắng em đặt chân trên cỏ Bàn chân son gót mòn lối nhỏ Nơi em về bình minh cũng vừa lên.
Mùa thu đi qua trăng vằng vặc đầu hiên Ngôi sao nhỏ mắt long lanh toả sáng Mỗi góc thời gian trôi qua bãng lãng Lời hẹn hò còn dấu kín trong nhau.
Em về chưa? bình minh thật dịu êm Đàn cò trắng trĩu cành tre đầu gió Lời em hát vẫn còn bỏ ngỏ Trước lối mòn trông ngóng tiếng sáo đưa./.
Bạn Đồng Hành, 26/4/2005
(Bài thơ này viết cho người Hà nội - thay cho bài gửi cháu yêu !) | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn bài viết của Bạn Đồng Hành đã viết:Gửi cháu yêu ! motlanduchit  Hôm ấy, cháu hẹn 3 giờ đi lấy kết quả, rồi về báo tin ngay, cô đã ngồi lại một mình đợi cái thời gian nặng nề trôi... mặc dù chính cô đã tư vấn cho cháu để cháu vượt qua nỗi sợ hãi. Nhưng cho đến hết giờ cũng không có hồi âm... cô bắt đầu không tin chính mình nữa. Chẳng lẽ sự phán đóan của mình là sai sao, cảm giác này trở lại sau gần 1 năm cháu ạ, cùng thời gian này năm ngoái... ôi những đứa con ... Chúng cần vỗ về, cần an ủi nên mình trở thành mạnh mẽ trong con mắt của nó, đối diện với chính mình có lẽ không như thế được. Và điều gì đến đã đến... Một lời chúc mừng đến với cháu HIV âm tính. Cháu sẽ phải sống và làm việc tốt hơn, sẽ nhận biết được chân giá trị của cuộc sống và sống có ích cho gia đình và xã hội hơn, cháu sẽ làm cầu nối, làm bạn tốt để ngăn cản những bước chân vô định là hỏng tương lai trong đám bạn bè thân hữu của mình. Và điều cô biết chắc chắn cháu đã khôn lớn hơn ngày hôm qua... Cô luôn tin và yêu thương cháu. Cảm ơn những người anh của H như anh Lam Tuan Son đã giúp Hoàng vươn lên, sống tốt hơn trong những ngày sau. Chỉ có tình người mới giúp họ đứng vững trong cuộc sống này. Phải không sơn... Chúc mừng cháu! Tuy nhiên đây là trang Chút tình gửi gió mà, còn bài viết của chị là để gửi đến cháu đàng hoàng.. Và cái topic này có chủ đề là Hà Nội mùa thu.. mùa thu Hà Nội..
Để trang Góc tuỳ bút hoặc trang C hia sẻ tâm sự, cháu sẽ dễ tìm đọc được tấm lòng của chị hơn... Thân mến! | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Sẽ có MOD lo sắp xếp bài cho phù hợp giữa Nội Dung và Chủ Đề!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Cảm ơn Linh Ha đã nhắc khéo để lần sau không vi phạm (địa chỉ) như thế này. Để tạ ơn những người bạn, Xin gửi 1 bài thơ HÀ NỘI VÀ ANH Tặng những ai xa Hà Nội Anh về từ cửa biển Em về từ núi non Hai ta ngày giáp mặt Là hai đứa bé con...
thời gian tựa màu son Tô hồng đôi môi đỏ hanh hao mùa trở gió Má chín thêm tươi hồng
Anh như giọt nước trong Tưới lên đời ngũ sắc Em như những nụ hồng Đem hương nồng ngây ngất
Tuổi xanh cứ thêm xanh nối dài đuôi bím tóc Từ bao giờ em biết E thẹn trước gương soi ...
Và chỉ một lần thôi Đôi mắt anh khác lạ Nhìn em trìu mến quá Em giật mình mông lung
Mùa lại mùa cho không Vầng trăng tròn tinh khiết Áo dài em tha thiết Dịu dàng và thơ ngây...
Ngày chúng mình chia tay Mùa Đông còn dang dở Môn hữu cơ hóa phẩm Những chất men nồng say
Em chưa quen chia tay Sương mù nhiều khôn kể Hà Nội ơi - giá thế Ngoảnh mặt nước mắt rơi .
Tiếng phi cơ ngang trời Nhạt nhòa nhìn Hà Nội Anh ở lại em đi Thẫn thờ trông thật tội ...
Chỉ có ta mới hiểu Day dứt của thương yêu Chỉ có anh mới hiểu Hà nội yêu thật nhiều .
Bạn Đồng Hành, 28/11/2006
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Tặng Anh! Anh nhi? Trích dẫn bài viết của Bạn Đồng Hành đã viết:
Chỉ có ta mới hiểu Day dứt của thương yêu Chỉ có anh mới hiểu Hà nội yêu thật nhiều .
Bạn Đồng Hành, 28/11/2006 Một bài thơ rất thú vị. Cảm ơn chị nhìu! | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn:Nhà thơ và nhạc sĩ đôi khi cũng có những cái thiệt thòi chung đó là hay bị "quên" tên. Em hay quên tên tác giả lắm, nhất là khi.. làm báo tường!Hi. Nhiều bài hát, hát bô lô, bô loa từ ngày này sang ngày khác, nhưng khi tham gia thi trò chơi âm nhạc lại chẳng biết tên "cha đẻ" của nó. Nhưng em nghĩ, cái mà tác giả đem đến chủ yếu cho người đọc, người nghe là đứa con tinh thần của họ... Nếu là em, chẳng may có ai quên em là tác giả bài thơ đó (thậm chí còn nhớ cả nhầm tên họ vào) thì em cũng vẫn ..vui vì ít ra họ không quên cả hai.. (cả tác giả, cả bài thơ đó.). Giữa cái tệ và cái đỡ tệ, ta chọn cái đỡ tệ hơn .. Nói vậy là nói từ phía em, 1 người không chuyên thôi. Còn nhớ cách đây mấy năm có ông nhạc sĩ nào đó lên tiếng kiện và hầu toà đàng hoàng vì bị vi phạm bản quyền!!! Rất vui vì dd có sự tham gia của một chuyên nghiệp viên như chị! Mong chị đóng góp được nhiều cho NCH nói riêng, những người quan tâm đến H nói chung trong dd như các anh chị ở đây đã & đang làm được. Cái này và cái này khác nhau ở đâu?
Trích dẫn:Gửi cháu yêu ! motlanduchit 
Hôm ấy, cháu hẹn 3 giờ đi lấy kết quả, rồi về báo tin ngay, cô đã ngồi lại một mình đợi cái thời gian nặng nề trôi... mặc dù chính cô đã tư vấn cho cháu để cháu vượt qua nỗi sợ hãi. Nhưng cho đến hết giờ cũng không có hồi âm... cô bắt đầu không tin chính mình nữa. Chẳng lẽ sự phán đóan của mình là sai sao, cảm giác này trở lại sau gần 1 năm cháu ạ, cùng thời gian này năm ngoái... ôi những đứa con ... Chúng cần vỗ về, cần an ủi nên mình trở thành mạnh mẽ trong con mắt của nó, đối diện với chính mình có lẽ không như thế được. Và điều gì đến đã đến... Một lời chúc mừng đến với cháu HIV âm tính. Cháu sẽ phải sống và làm việc tốt hơn, sẽ nhận biết được chân giá trị của cuộc sống và sống có ích cho gia đình và xã hội hơn, cháu sẽ làm cầu nối, làm bạn tốt để ngăn cản những bước chân vô định là hỏng tương lai trong đám bạn bè thân hữu của mình. Và điều cô biết chắc chắn cháu đã khôn lớn hơn ngày hôm qua... Cô luôn tin và yêu thương cháu.
Cảm ơn những người anh của H như anh Lam Tuan Son đã giúp Hoàng vươn lên, sống tốt hơn trong những ngày sau. Chỉ có tình người mới giúp họ đứng vững trong cuộc sống này. Phải không sơn...
Tôi Thấy Topic này đang đi lệch 1 chút với tên của nó rồi đó, chúng ta đừng nên bắt bẻ nhau nữa đuợc chứ các Memb? Đừng nên vì 1 hoặc 2 câu nói mà lại có những ý kiến bất hoà với nhau! | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn: Nhà thơ và nhạc sĩ đôi khi cũng có những cái thiệt thòi chung đó là hay bị "quên" tên. Em hay quên tên tác giả lắm, nhất là khi.. làm báo tường!Hi. Nhiều bài hát, hát bô lô, bô loa từ ngày này sang ngày khác, nhưng khi tham gia thi trò chơi âm nhạc lại chẳng biết tên "cha đẻ" của nó. Nhưng em nghĩ, cái mà tác giả đem đến chủ yếu cho người đọc, người nghe là đứa con tinh thần của họ... Nếu là em, chẳng may có ai quên em là tác giả bài thơ đó (thậm chí còn nhớ cả nhầm tên họ vào) thì em cũng vẫn ..vui vì ít ra họ không quên cả hai.. (cả tác giả, cả bài thơ đó.). Giữa cái tệ và cái đỡ tệ, ta chọn cái đỡ tệ hơn .. Nói vậy là nói từ phía em, 1 người không chuyên thôi. Còn nhớ cách đây mấy năm có ông nhạc sĩ nào đó lên tiếng kiện và hầu toà đàng hoàng vì bị vi phạm bản quyền!!! Rất vui vì dd có sự tham gia của một chuyên nghiệp viên như chị! Mong chị đóng góp được nhiều cho NCH nói riêng, những người quan tâm đến H nói chung trong dd như các anh chị ở đây đã & đang làm được. Cái này thì giống cái này nè..
Trích dẫn: Tôi có nhận đuợc tin nhắn của tác giả của bài Thế Là Thu Sang nói về vấn đề bài của tác giả không đuợc ghi tên. Thay mặt cho mọi nguời xin lỗi chị nha  mong rằng ở nơi này chị sẻ có những cảm xúc để viết những bài thơ hay hơn nữa và mong rằng ở chủ đề này chị củng có thể có đuợc 1 vài bài thơ 
Thế mới thấy vai trò sắp xếp của Mod quan trọng thế nào.
Trích dẫn: Sẽ có MOD lo sắp xếp bài cho phù hợp giữa Nội Dung và Chủ Đề!!! | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Có phải em mùa thu Hà Nội Tác giả: Trần Quang Lộc
Có phải em là mùa thu Hà Nội ...
Có phải em là mùa thu Hà Nội ...
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ Từ độ người đi thương nhớ âm thầm Có phải em là mùa thu Hà Nội Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm Có phải em mùa thu xưa
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn Có phải em là mùa thu Hà Nội Ngày sang thu anh lót lá em nằm Bên trời xa sương tóc bay
Thôi thì có em đời ta hy vọng Thôi thì có em sương khói môi mềm Có phải em là mùa thu Hà Nội Nghe đâu đây lá úa và mi xanh Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm Có phải em là mùa thu Hà Nội Nghìn năm sau ta níu bóng quay về Ơi mùa thu của ước mơ !
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/05/05F612F1/ | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC) Bài viết: 182
|
Hà nội giờ đã thay đổi nhiều quá. Nhớ phố Quang trung phường Nguyễn du những đêm hoa sữa thơm nồng. và nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya hướng ra đống đa cầu giấy. Tôi thèm được nge giai điệu bài hát này. Những năm trước thường được hát trên kênh Hà nội vào lúc đợi phát sóng chương trình lúc 18h. Giờ sao không thấy nữa nhỉ. | con song con hy vong |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Linh Ha đã viết:Tặng Anh! Anh nhi? Trích dẫn bài viết của Bạn Đồng Hành đã viết:
Chỉ có ta mới hiểu Day dứt của thương yêu Chỉ có anh mới hiểu Hà nội yêu thật nhiều .
Bạn Đồng Hành, 28/11/2006 Một bài thơ rất thú vị. Cảm ơn chị nhìu! Chào Linh Ha, chị đã kịp nghe một chút thông tin về em, một cô gái thông minh sắp lấy bằng cao học ... một chút cá tính, một chút tế nhị và cảm ơn em đã mở topic này để chị gửi mùa thu cho mọi người. Dù là chưa hay, thì thơ cũng là chia sẻ, em đón nhận từ chị lòng yêu mến Hà Nội và yêu mến những người bạn ở nơi này, dù cho ngày mai ta có phải chia tay một ai đó thì tâm hồn của các bạn cũng thấy ấm áp, đồng cảm và chia sẻ... không có sự ngăn cách phải không em !!! Tặng em những mùa thu...Hà Nội Thu Hà Nội chiều vàng lá đổ
Bạn Đồng Hành Là thu đấy, chiều vàng lá đổ Nhấp nhô mái phố - lặng lẽ rêu phong Chiếc cầu thang gỗ nâng gót vào phòng Mở toang cánh cửa lòng - đón lá ! Gió quất vào tay, gió lay nghiêng ngả Mơn trớn quanh chỗ em ngồi Cuốn sổ nhật ký thảng thốt bồi hồi Nhặt chiếc lá ép thành nỗi nhớ . Thu Hà Nội chính là em đó Thu trong lá, thu trong gió ... heo may Thu Hà nội một nét thơ ngây Bâng khuâng về trên đường Hoa Sữa Hồ thuyền Quang như vuông vải lụa Tháng năm qua sáng tựa gương soi Chiều Thu Hà Nội lặng lẽ heo may Góc đường Nguyễn Du giăng đầy Hoa Sữa. 6/4/2005
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC) Bài viết: 97
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Thu trở lại Bạn Đồng Hành Thu đi qua rồi thu trở lại Dẫu chẳng bao giờ mong đợi như xưa Có tiếng chim gù trong giọt nắng trưa Gió đứng lặng không còn xao xác lá Thu đã đi rồi thu bâng khuâng nhớ Cánh nhạn lưng trời mải miết heo may Nắng qua ngày tay lật ngửa bàn tay Người phiêu lãng thơ ngây lời tiễn biệt. Thu dẫu buồn giữa đêm trăng vằng vặc Thu dẫu đau cũng một mặt trời lên Gió chơi vơi xao nhãng buổi bình minh Người quên lãng chỉ một mình thu nhớ . Biết tỏ cùng ai, thôi cùng thu nhé Nỗi cô đơn quặn thắt lúc chiều tà Gió hãy đến mơn man làn suối tóc Đêm sâu thẳm trút gánh nặng tương tư./. 17/6/2005 | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|