Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tpo  
#21 Đã gửi : 14/12/2011 lúc 06:07:56(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Cả nhà hát hay thế . ai cũng có năng khiếu hát hò nhỉ , chỉ tại bộ phận thu âm  hơi kém nhỉ...
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline đò buồn  
#22 Đã gửi : 14/12/2011 lúc 09:22:36(UTC)
đò buồn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 264
Đến từ: Ha long cyty

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
Hat nghe chán nhẩy , chắc thu không tốt , chứ bài mắt nai sợ sợ hát nghe hay lắm mờ

Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
Offline cohien  
#23 Đã gửi : 14/12/2011 lúc 10:00:11(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: banhmykho Go to Quoted Post
Ôi các anh chị hát hay quá đi Nghe online mà cứ như là đang ngồi tại quán hát đó vậy .


Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline minhhhd_hanoi  
#24 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 09:51:21(UTC)
minhhhd_hanoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-11-2011(UTC)
Bài viết: 104
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 30 bài viết
hiiiiiiiiii.giọng mình sao nghe chuyên nghiệp thế nhỉ.hiiiiiiiii.đúng là giọng ca trời đánh.hic..

xin đừng làm tan nát trái tim em
Offline HAN_MAC_KE  
#25 Đã gửi : 16/12/2011 lúc 12:29:26(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Nghe mà kinh hồn bạt vía


Nhất là bài " Tàu anh qua núi " của nhạc sỹ Phan Lạc Hoa . Hình như "tiên đoán" được tác phẩm kinh điển của đời mình được hậu thế thể hiện "hoành tráng" đến mức này....Có lẽ chính vì thế đêm chủ nhật, 19 tháng 9 năm 1982, một đêm thu Hà Nội, nhạc sỹ Phan Lạc
Hoa đã tự nguyện giải thoát cho mình khỏi những "bế tắc" tại căn hộ chật chội của mình khi đang là bệnh nhân của Khoa Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai.Hẳn là ông biết trước sẽ có ngày này......
Offline HAN_MAC_KE  
#26 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:45:36(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Chứng "hạ huyết áp " lại hành hạ mình . Vào nghe " mat nai cha cha & tàu anh qua núi " cho huyết áp tăng nào ? . Nghe nhạc khủng chữa bệnh khùng của mình vậy
Offline cohien  
#27 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:48:30(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Chứng "hạ huyết áp " lại hành hạ mình . Vào nghe " mat nai cha cha & tàu anh qua núi " cho huyết áp tăng nào ? . Nghe nhạc khủng chữa bệnh khùng của mình vậy


Khủng cái đầu ông, khùng cái mẹt ông...ra chỗ khác chơi..
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline HAN_MAC_KE  
#28 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:56:38(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Chứng "hạ huyết áp " lại hành hạ mình . Vào nghe " mat nai cha cha & tàu anh qua núi " cho huyết áp tăng nào ? . Nghe nhạc khủng chữa bệnh khùng của mình vậy


Khủng cái đầu ông, khùng cái mẹt ông...ra chỗ khác chơi..


Sao nóng tính thế chứ ? Bạn này chắc cầm tinh con Cọp rồi . Nghe nhạc mà cũng bị đuổi sao ? Đang nghĩ......phải coment cảm ơn vì mỗi lần nghe huyết áp tăng . Khỏe ra . Thế mà bị đuổi .
Offline dautroc_7x  
#29 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:59:46(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Chứng "hạ huyết áp " lại hành hạ mình . Vào nghe " mat nai cha cha & tàu anh qua núi " cho huyết áp tăng nào ? . Nghe nhạc khủng chữa bệnh khùng của mình vậy


Khủng cái đầu ông, khùng cái mẹt ông...ra chỗ khác chơi..


Sao nóng tính thế chứ ? Bạn này chắc cầm tinh con Cọp rồi . Nghe nhạc mà cũng bị đuổi sao ? Đang nghĩ......phải coment cảm ơn vì mỗi lần nghe huyết áp tăng . Khỏe ra . Thế mà bị đuổi .


thể nào nghe xong bà bu mình bảo mình vừa uống rượu
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline cohien  
#30 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:59:55(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Chứng "hạ huyết áp " lại hành hạ mình . Vào nghe " mat nai cha cha & tàu anh qua núi " cho huyết áp tăng nào ? . Nghe nhạc khủng chữa bệnh khùng của mình vậy


Khủng cái đầu ông, khùng cái mẹt ông...ra chỗ khác chơi..


Sao nóng tính thế chứ ? Bạn này chắc cầm tinh con Cọp rồi . Nghe nhạc mà cũng bị đuổi sao ? Đang nghĩ......phải coment cảm ơn vì mỗi lần nghe huyết áp tăng . Khỏe ra . Thế mà bị đuổi .


Thôi khỏi, miễn cảm ơn..ông cứ vào nghe lặng lẽ và ra đi lặng im..khỏi cần coment..tôi cảm ơn!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline ducnamdcc  
#31 Đã gửi : 18/12/2011 lúc 06:21:11(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline ducnamdcc  
#32 Đã gửi : 18/12/2011 lúc 06:49:37(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
Originally Posted by: girl.sad Go to Quoted Post
yêu là luôn mong người mình yêu được hạnh phúc


x3g610
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline thịt gà.muối chanh  
#33 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 10:59:23(UTC)
thịt gà.muối chanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: bàn nhậu

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Anh là anh hâm mộ nhất em cohienmainga1402 đấy! Các em thật tuyệt vời! . Mong được gặp 2 em!
Hãy ăn khi còn ăn được! Hãy uống khi còn uống được! Vậy thì hãy zô khi còn zô được!
Yahoo: [email protected]
thanks 1 người cảm ơn thịt gà.muối chanh cho bài viết.
cohien trên 20-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#34 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:07:45(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: thịt gà Go to Quoted Post
Anh là anh hâm mộ nhất em cohienmainga1402 đấy! Các em thật tuyệt vời! . Mong được gặp 2 em!



Hai em lúc nào cũng sẵn sàng, 
Anh cứ ở bàn nhậu
gọi
Hai em có mặt.
Và đặc biệt luôn luôn đi cùng rất rất nhiều các em nữa.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline bundau.mamtom  
#35 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:07:59(UTC)
bundau.mamtom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: vỉa hè

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post

Lạy em.. em cho chị nghỉ ngơi chút, đừng nói đến vụ off kẻo chị lại đứng ngồi ko yên.." đi thì cũng dở..ở không xong"..


Này này, đừng cho em ăn chuối xanh nhé! hehe. Anh hahaha ơi, Mainga ơi, mấy anh em hô hào thêm một số mem nữa, tổ chức off đê, bún đậu mắm tôm đê! Chị cohien không tham gia được, thì cho ở nhà mà thèm!


Hix..từ mai hông vào topic này nữa, kẻo lại kìm lòng ko đặng..hehe
Ku em này biết điểm yếu của mình nên cứ đào vào yếu điểm chứ..đểu..



Hèn gì đứng cạnh Haysongdeyeuthuong cũng ngang ngửa
thanks 1 người cảm ơn bundau.mamtom cho bài viết.
cohien trên 20-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#36 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:10:38(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết


Rss Feed  Atom Feed


Ai đang xem chủ đề này?
Hai món ăn có mặt trên bàn nhậu hôm chủ nhật.
Hix 
Mình được ở giữa hai món ngon mà không biết nên bắt đầu từ món nào?
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline bundau.mamtom  
#37 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:11:52(UTC)
bundau.mamtom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: vỉa hè

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post

Lạy em.. em cho chị nghỉ ngơi chút, đừng nói đến vụ off kẻo chị lại đứng ngồi ko yên.." đi thì cũng dở..ở không xong"..


Này này, đừng cho em ăn chuối xanh nhé! hehe. Anh hahaha ơi, Mainga ơi, mấy anh em hô hào thêm một số mem nữa, tổ chức off đê, bún đậu mắm tôm đê! Chị cohien không tham gia được, thì cho ở nhà mà thèm!



Oạch ! Sao lại toàn người có sở thích jong mình hẻm ? Nhà mình chuyên bún đậu mắm tôm gia truyền đây . Chém thôi ...gia truyền đời đầu ah . Hôm nào tổ chức nhỉ ?
Offline bundau.mamtom  
#38 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:15:18(UTC)
bundau.mamtom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: vỉa hè

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: mainga1402 Go to Quoted Post


Rss Feed  Atom Feed


Ai đang xem chủ đề này?
Hai món ăn có mặt trên bàn nhậu hôm chủ nhật.
Hix 
Mình được ở giữa hai món ngon mà không biết nên bắt đầu từ món nào?



Thấy diễn đàn hay off và nhậu nhẹt từng bừng . Có hại cho sức khỏe lắm đấy . Sao không tổ chức off bằng búnđậu.mắm tôm nhỉ ? Ngon ! Bổ ! Rẻ . Tuần 2 lần tổ chức định kỳ nhở .
thanks 1 người cảm ơn bundau.mamtom cho bài viết.
cohien trên 20-12-2011(UTC) ngày
Offline bundau.mamtom  
#39 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:26:55(UTC)
bundau.mamtom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: vỉa hè

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
Tiện đây xin nói nhỏ với các pác luôn . 3 tháng trước CD4 em có 394 . Sau thời gian chịu khó ăn bún đậu mắm tôm . Sáng nay kiểm tra lại lên 413 . Không nhiều nhưng đó là dấu hiệu tốt . Có chăng nên nhờ các nhà khoa học phân tích hàm lượng dinh dướng món "búnđậu.mamtom" có lợi ích gì đến sức khỏe của con người . Mong sao có kết quả tốt . Để nhà ăn bún đậu mắm tôm, người người gọi bún đậu mắm tôm . Cho nhà em đắt khách . Mong lắm thay
thanks 2 người cảm ơn bundau.mamtom cho bài viết.
mainga1402 trên 20-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 20-12-2011(UTC) ngày
Offline ducnamdcc  
#40 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 12:33:57(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
Originally Posted by: mainga1402 Go to Quoted Post
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post

Lạy em.. em cho chị nghỉ ngơi chút, đừng nói đến vụ off kẻo chị lại đứng ngồi ko yên.." đi thì cũng dở..ở không xong"..


Này này, đừng cho em ăn chuối xanh nhé! hehe. Anh hahaha ơi, Mainga ơi, mấy anh em hô hào thêm một số mem nữa, tổ chức off đê, bún đậu mắm tôm đê! Chị cohien không tham gia được, thì cho ở nhà mà thèm!


Vẫn còn nguyên can rượu hôm đó.
H mình cũng không biết làm thế nào cho  hết.
Việc này phải nhờ anh hahaha, sợ sợ và mấy men trong diễn đàn.
Chị em chỉ có đi theo ủng hộ được thôi 


úi dời ơi rượu ngon mà lại có cả gái đẹp ngồi bên cạnh nữa thì còn gì bằng
yahoo:chuyen1changcodon2007
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.