Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang<12345>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline banhmykho  
#41 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:48:36(UTC)
banhmykho

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 26-11-2011(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: Phòng khám ngoại trú Văn Điển

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 13 bài viết
Không biết các cháu có ăn được bánh mỳ không nhỉ ? Mang bánh mỳ ủng hộ các cháu
a
thanks 1 người cảm ơn banhmykho cho bài viết.
cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#42 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 02:19:49(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: banhmykho Go to Quoted Post
Không biết các cháu có ăn được bánh mỳ không nhỉ ? Mang bánh mỳ ủng hộ các cháu

Các cháu có răng là ăn bánh mì được hết.
Tiện đây cho mình đăng ký 1 cái, Bình thường 8h30 mới chui ra k hỏi chăn thế mà chủ nhật này 8h30 đã có mặt ở trường GTVT .=> Cái vụ ngồi ăn sáng đương nhiên là không có,=> được 1 cái bánh mỳ của bạn thì tớ sẽ hạnh phúc lắm.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#43 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 11:06:15(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
DANH SÁCH TÀI TRỢ

I/ Tiền mặt
1/
Quỹ do thành viên đóng góp ngày 04/12    :2.900.000
2/ Quỹ của diễn đàn                                      :   500.000
3/ Chị lady                                                    :   500.000
4/ Ninh trọc                                                   :   300. 000
5/ Phu nhân sợ sợ                                          :   200.000
6/ Chị TPo                                                     :   300.000
7  Chị Traitimmuathu                                     :   200.000
8/ chị thuocdoc                                              :   400.000
9/ pch                                                           :   200.000
10/Langtu_campha                                        :   200.000
11/ Chị T$L                                                    :   200.000
12/ anh hahahaha                                          :   100.000
13/ vochong matbuon83                                 :   200.000
14/ 1 thành viên                                            :   300.000



       TỔNG                                                     6.500.000

II/Hiện vật.
1/ Cohien                :5 thùng sữa tươi và quần áo cũ
2/ thuocdoc             :quần áo cũ
3/ Traitimmuathu    :quần áo cũ  
4/ ducnam              : quần áo cũ
5/ Pch                     : quần áo cũ


Tiền của chị Lady, phu nhân sợ sợ, chị thuocdoc, chị traitimmuathu,chị T$L, lutu_campha,anh hahaha, anh troc, vc matbuon83, pch và quỹ diễn đàn em đã nhận được rồi,
chị Tpo,  vui lòng gửi cho các em vào số tài khoản


Tài khoản    : Vũ Thanh hà
số tài khoản: 0103884948
ngân hàng   : Đông Á chi nhánh Đống Đa

Sửa bởi người viết 15/12/2011 lúc 08:48:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 3 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 15-12-2011(UTC) ngày, pch trên 15-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline pch  
#44 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:25:06(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
em có xin và ủng hộ thêm quần áo cũ nữa ạ.....

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 2 người cảm ơn pch cho bài viết.
mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#45 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:28:43(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
em có xin và ủng hộ thêm quần áo cũ nữa ạ.....

em alo cho anh sợ sợ rồi chuyển qua cho anh nhé
Thứ 7 này bọn chị tập hợp và phân loại quần áo to nhỏ thành từng loại.

Em xem lịch học của em chưa?
Lần này cố gắng không vắng mặt em nhé.


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline virus  
#46 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:36:32(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết


Chào
bạn! Chúng ta cũng chỉ có tấm lòng là chính, còn vật chất có bao nhiêu
tốt bấy nhiêu bạn ạ! Một quyển sách cũng rất đáng quý! Rất mong bạn có
thể tham gia cùng mọi người! Nếu bạn không đi được, Sợ Sợ sẵn sàng đến
tận nơi để nhận cuốn tiểu thuyết của bạn và chuyển cho các cháu! (hi, tất nhiên là nếu bạn ở HN). Trân trọng cảm ơn bạn!
hôm đó em sẽ đến
em xin ủng hộ 1 cuốn tiểu thuyết + 10 hộp sữa tươi
đó là tấm lòng của em mong mọi người đừng cười nha
hi em chỉ biết đường đến trạm trung chuyển xe bú long biên thôi
có ai biết đường đi xe bus từ log biên ra đó chỉ giúp em với !
!...........
thanks 1 người cảm ơn virus cho bài viết.
cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline pch  
#47 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:37:51(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
vâng em vừa gọi ah ý, giờ bắt đầu mang lên,,,,,,,em moi đi làm , nhung hôm đấy cung cố gắng xin nghỉ buổi sáng à.......

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 2 người cảm ơn pch cho bài viết.
mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#48 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:41:09(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: virus Go to Quoted Post


hi em chỉ biết đường đến trạm trung chuyển xe bú long biên thôi
có ai biết đường đi xe bus từ log biên ra đó chỉ giúp em với !

Hay bạn đi ra trạm trung chuyển xe buss CẦU GIẤY.
Sáng mọi người tập kết ở đó, rồi bạn đi cùng xe với mọi người luôn
8h30 chủ nhật .

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline virus  
#49 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:49:57(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Vâng hôm đó em sẽ đên cầu giấy
rất mong gặp được các thành viên trên diễn đàn
và góp một phần nhỏ bé của mình giúp các em có 1 ngày lễ noel thật hạnh phúc !





!...........
thanks 3 người cảm ơn virus cho bài viết.
dautroc_7x trên 15-12-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#50 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:57:46(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: virus Go to Quoted Post
Vâng hôm đó em sẽ đên cầu giấy
rất mong gặp được các thành viên trên diễn đàn
và góp một phần nhỏ bé của mình giúp các em có 1 ngày lễ noel thật hạnh phúc !







Chào đón em ở đó

Em liên hệ  với anh sợ sợ hoặc anh hahaha nhé
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
virus trên 17-12-2011(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#51 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 12:58:08(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Originally Posted by: virus Go to Quoted Post
Vâng hôm đó em sẽ đên cầu giấy
rất mong gặp được các thành viên trên diễn đàn
và góp một phần nhỏ bé của mình giúp các em có 1 ngày lễ noel thật hạnh phúc !




Thật sự cám ơn em rất nhiều , món quà tuy nhỏ nhưng rất đáng trân trọng,... cảm ơn em , hy vọng hôm đó được gặp em để cùng nhau đến chung vui và phát quà cho các bé , để các bé vui vẻ và thêm cho các bé sức mạnh, tỏa hơi ấm của tình người
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 3 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
HIV và Tôi trên 15-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 15-12-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#52 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 01:37:47(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Các bạn làm mình và mọi người cảm động quá!
Con người nên đến với nhau bằng cái TÌNH và diễn đàn chúng ta đến với các em cũng chính vì tình nghĩa ấy! Ai có sức giúp sức, ai có quần áo giúp quần áo, ai có kinh tế giúp kinh tế...Nhưng quan trọng nhất đến với các em vẫn là cái tâm của mình, chúng ta đem 1 chút hơi ấm của tất cả mọi ACE trên diễn đàn đến với các em, mong các em có một Noel tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!!
Cảm ơn và yêu cả nhà nhiều lắm!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
HIV và Tôi trên 15-12-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày, pch trên 15-12-2011(UTC) ngày, Jun Chen trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#53 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 03:45:33(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Trưa nay, sợ sợ đã nhận được quần áo và 200k ủng hộ của bạn pch. Bạn pch hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tham gia cùng! Xin trân trọng cảm ơn em và rất mong sự có mặt của em hôm đó!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
HIV và Tôi trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline virus  
#54 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 07:55:57(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Em xin đươc bộc lộ 1 chút tâm trạng của em
em vừa trải qua khoảng thời gian 3 tháng (sống trong sợ hãi)
đến bây giờ em mới biết nhận ra giá trị của cuộc sống ày điều mà cách đây 3 tháng em không có được
em coi diễn đàn và các thành viên nay như là gia đình thứ 2 của mình
trước kia  em cứ tưởng mình là người khổ nhất(vừa học đại học + ngày nào cũng làm thêm đến 10h30 đêm mới đủ tiền ăn hoc)
và ông trời đã cho em một cơ hội để sống
em sẽ làm hết sức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình!
hehe trông em giống thằng nghiện lắm hôm đó các anh chị nhìn thấy em đừng chạy nha!
tại vì 3 thang sống trong sợ hãi em đã mất  7 kg
!...........
thanks 4 người cảm ơn virus cho bài viết.
sợ sợ trên 15-12-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày, mrbuon9018 trên 15-12-2011(UTC) ngày, Jun Chen trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline tpo  
#55 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 08:08:54(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
bận quá , giờ vào đây mới nhớ mình quên một việc... mai sẽ hoàn thành ...
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#56 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 08:35:25(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
8h tối nay vợ chồng Matbuon83 vào tận nhà mình chơi . Và ủng hộ 200k nhờ mình chuyển để mua quà tặng các cháu bé tại chùa Bồ đề. Cảm ơn Matbuon83 . Hai người ngủ ngon
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
ducnamdcc trên 16-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#57 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 08:40:07(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: hahaha2008 Go to Quoted Post
8h tối nay vợ chồng Matbuon83 vào tận nhà mình chơi . Và ủng hộ 200k nhờ mình chuyển để mua quà tặng các cháu bé tại chùa Bồ đề. Cảm ơn Matbuon83 . Hai người ngủ ngon

Bạn của mình đặc biệt quá
tin vui nhất trong ngày 

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
ducnamdcc trên 16-12-2011(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#58 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 08:49:59(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Originally Posted by: virus Go to Quoted Post

hehe trông em giống thằng nghiện lắm hôm đó các anh chị nhìn thấy em đừng chạy nha!


Ngày xưa anh giống lắm ! bây giờ đỡ hơn rồi cố gắng có mặt nhé , cảm ơn em
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày, virus trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#59 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 08:53:09(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: virus Go to Quoted Post
Em xin đươc bộc lộ 1 chút tâm trạng của em
em vừa trải qua khoảng thời gian 3 tháng (sống trong sợ hãi)
đến bây giờ em mới biết nhận ra giá trị của cuộc sống ày điều mà cách đây 3 tháng em không có được
em coi diễn đàn và các thành viên nay như là gia đình thứ 2 của mình
trước kia  em cứ tưởng mình là người khổ nhất(vừa học đại học + ngày nào cũng làm thêm đến 10h30 đêm mới đủ tiền ăn hoc)
và ông trời đã cho em một cơ hội để sống
em sẽ làm hết sức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình!
hehe trông em giống thằng nghiện lắm hôm đó các anh chị nhìn thấy em đừng chạy nha!
tại vì 3 thang sống trong sợ hãi em đã mất  7 kg


Em có thể coi thời gian 3 tháng đã qua là một thời gian để em trải nghiệm, nhờ đó em mới cảm thấy giá trị của của sống mà em đang cảm nhận.
Mong rằng ba tháng nữa em sẽ phục hồi được số cân ban đầu.
Hẹn gặp em vào chủ nhật nhé.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
virus trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline mrbuon9018  
#60 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 09:41:46(UTC)
mrbuon9018

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2011(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: Hà Nôi

Cảm ơn: 223 lần
Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
Originally Posted by: virus Go to Quoted Post
Em xin đươc bộc lộ 1 chút tâm trạng của em
em vừa trải qua khoảng thời gian 3 tháng (sống trong sợ hãi)
đến bây giờ em mới biết nhận ra giá trị của cuộc sống ày điều mà cách đây 3 tháng em không có được
em coi diễn đàn và các thành viên nay như là gia đình thứ 2 của mình
trước kia  em cứ tưởng mình là người khổ nhất(vừa học đại học + ngày nào cũng làm thêm đến 10h30 đêm mới đủ tiền ăn hoc)
và ông trời đã cho em một cơ hội để sống
em sẽ làm hết sức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình!
hehe trông em giống thằng nghiện lắm hôm đó các anh chị nhìn thấy em đừng chạy nha!
tại vì 3 thang sống trong sợ hãi em đã mất  7 kg

Sợ hãi thì mình sợ hãi lâu nhất, nhưng cuối cũng mình vẫn tăng 4 kg... 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
7 Trang<12345>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.