 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cái kết “có hậu” của chàng trai nhiễm HIV
Thứ Ba, 20/12/2011 08:36
(PL&XH)- 35 năm sống trên cõi đời, tôi chưa một lần nếm trải mùi vị của tình yêu. Chưa đặt niềm tin và hi vọng vào bất cứ người con gái nào. Nhưng khi bước sang tuổi, cái tuổi không còn sớm để bắt đầu lại từ đầu, tôi mới thật sự sống có ý nghĩa…
Và điều làm tôi thấy hạnh phúc gấp bội là khi biết mình yêu và được yêu. Cô ấy cũng là đồng đẳng viên của dự án chăm sóc cho người có H… Đó là lời tâm sự của anh Hùng ở Nghệ An về những điều có được sau khi tham gia vào dự án chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng cho người có H và trẻ bị ảnh hưởng tại Nghệ An.
“Chí Phèo” bỏ rượu
Tâm sự về quá trình tham gia dự án, nhận được sự giúp đỡ của mọi người đã khiến mình thay đổi, anh Thành cho biết: “Chí Phèo”-đó là tên mà trước đây hàng xóm thường dùng khi nói về tôi. Rượu chè say xỉn, đánh chửi vợ con là những cách để tôi quên đi quá khứ nghiện ngập và căn bệnh HIV của mình. Vì thế mà cái tên ấy đã gắn với tôi trong một thời gian dài…
Có lẽ do vẻ hiền lành, thật thà nên tôi đã được lựa chọn làm đồng đẳng viên dự án chăm sóc tại nhà cho người có H và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng (CHP) thực hiện. Tham gia dự án tôi được hỗ trợ rất nhiều về tinh thần, vật chất, được trang bị kiến thức để có thể tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cho người khác. Tuy nhiên, ấn tượng và có ý nghĩa hơn cả đối với tôi là việc dự án, các thành viên trong nhóm giúp tôi bỏ rượu.
Bỏ rượu, ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, sức khỏe của tôi dần hồi phục. Da không còn xanh, đầu không còn đau nữa. Tôi thấy tinh thần sảng khoái, minh mẫn và bắt đầu làm chủ được lời nói, hành vi của mình. Tôi trở lại là chính mình, là người cha mẫu mực, người chồng biết quan tâm, là trụ cột của gia đình.
Được chăm sóc, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình khiến tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn vì đã mang lại niềm tin cho người khác. Tôi nghĩ, chưa đến nỗi nhiễm HIV là chết. Gia đình và dự án chăm sóc tại nhà đã tiếp thêm sức mạnh để tôi vững tin tiến về phía trước.
Sử dụng thuốc ARV: Cuộc đời bước sang trang mới!
Ông Trần Minh Giới, CHP cho biết, từ tháng 5-2008 CHP đã triển khai 3 dự án về phòng lây nhiễm HIV cho ngư dân và những người quan hệ tình dục đồng tính nam tại Hải Phòng; dự án chăm sóc tại nhà cho người có H và trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV tại Nghệ An; dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm bạn tình nữ của người có H và tiêm chích ma túy tại Nghệ An. Cho đến nay các dự án này đã hoàn thành, đạt được mục tiêu đề ra, góp phần ngăn chặn sự lây lan của HIV; làm giảm tác động của HIV/AIDS lên sức khỏe, đời sống nhân dân tại các địa bàn dự án.
Anh Hùng chia sẻ: “Từ ngày được điều trị thuốc ARV, tôi thấy sức khỏe mình dần hồi phục, niềm tin cũng vì thế mà được nhân lên... Rồi tôi được mời tham gia dự án này, từ đó cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tham gia dự án, tôi được trang bị rất nhiều kiến thức liên quan đến HIV/AIDS để tự chăm sóc bản thân và giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh.
Và với kết thúc “có hậu”, anh Hùng có được tình yêu với người phụ nữ là đồng đẳng viên… “Bây giờ, tình yêu và niềm hạnh phúc đã thật sự hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Từ nay, tôi không phải bước đi một mình, không còn những chuỗi ngày lo lắng, sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Với tôi, con đường phía trước tràn ngập ánh sáng…”-anh Hùng phấn khởi.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
|