Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sợ sợ  
#41 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 10:57:59(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: thịt gà Go to Quoted Post
Anh là anh hâm mộ nhất em cohienmainga1402 đấy! Các em thật tuyệt vời! . Mong được gặp 2 em!


Hai em này xinh lắm! Anh gặp có mà lác mắt!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
cohien trên 20-12-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#42 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 01:46:01(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: thịt gà Go to Quoted Post
Anh là anh hâm mộ nhất em cohienmainga1402 đấy! Các em thật tuyệt vời! . Mong được gặp 2 em!


Vâng..em biết....Cảm ơn ANH..hehe.., em cũng mong gặp ANH lém..
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline thịt gà.muối chanh  
#43 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 02:45:03(UTC)
thịt gà.muối chanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: bàn nhậu

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: thịt gà Go to Quoted Post
Anh là anh hâm mộ nhất em cohienmainga1402 đấy! Các em thật tuyệt vời! . Mong được gặp 2 em!


Vâng..em biết....Cảm ơn ANH..hehe.., em cũng mong gặp ANH lém..


hehe, thấy thích các em rồi đấy!. Nhưng mà đừng lườm anh sắc lẹm thế, tối anh về lại mất ngủ!
Hãy ăn khi còn ăn được! Hãy uống khi còn uống được! Vậy thì hãy zô khi còn zô được!
Yahoo: [email protected]
Offline thịt gà.muối chanh  
#44 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 02:47:02(UTC)
thịt gà.muối chanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: bàn nhậu

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: bundau.mamtom Go to Quoted Post
Tiện đây xin nói nhỏ với các pác luôn . 3 tháng trước CD4 em có 394 . Sau thời gian chịu khó ăn bún đậu mắm tôm . Sáng nay kiểm tra lại lên 413 . Không nhiều nhưng đó là dấu hiệu tốt . Có chăng nên nhờ các nhà khoa học phân tích hàm lượng dinh dướng món "búnđậu.mamtom" có lợi ích gì đến sức khỏe của con người . Mong sao có kết quả tốt . Để nhà ăn bún đậu mắm tôm, người người gọi bún đậu mắm tôm . Cho nhà em đắt khách . Mong lắm thay


Chúc mừng, chúc mừng! Kiểu này mình phải bún đậu mắm tôm thường xuyên thôi! Có gì alo em nhé!
Hãy ăn khi còn ăn được! Hãy uống khi còn uống được! Vậy thì hãy zô khi còn zô được!
Yahoo: [email protected]
Offline thịt gà.muối chanh  
#45 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 11:00:53(UTC)
thịt gà.muối chanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: bàn nhậu

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post


Trời ơi, bé nhóc này yêu không chịu được..hihi..
Bé con nhà mình xem cười khúc khích suốt từ tối, đòi xem mãi ko cho mẹ tắt đi..
Hix..xem xong..muốn sản xuất nữa quá..



2 tháng thì em cứ tung hoàng thoải mái đê! Nhiệm vụ quá là đơn giản!
Hãy ăn khi còn ăn được! Hãy uống khi còn uống được! Vậy thì hãy zô khi còn zô được!
Yahoo: [email protected]
Offline bundau.mamtom  
#46 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 11:31:04(UTC)
bundau.mamtom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2011(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: vỉa hè

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: thịt gà Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post


Trời ơi, bé nhóc này yêu không chịu được..hihi..
Bé con nhà mình xem cười khúc khích suốt từ tối, đòi xem mãi ko cho mẹ tắt đi..
Hix..xem xong..muốn sản xuất nữa quá..



2 tháng thì em cứ tung hoàng thoải mái đê! Nhiệm vụ quá là đơn giản!



Sản xuất cái gì nhở ! BCS dùng cả hộp thì sản xuất làm sao ?
Offline mainga1402  
#47 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 11:41:21(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: bundau.mamtom Go to Quoted Post
Originally Posted by: thịt gà Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post


Trời ơi, bé nhóc này yêu không chịu được..hihi..
Bé con nhà mình xem cười khúc khích suốt từ tối, đòi xem mãi ko cho mẹ tắt đi..
Hix..xem xong..muốn sản xuất nữa quá..



2 tháng thì em cứ tung hoàng thoải mái đê! Nhiệm vụ quá là đơn giản!



Sản xuất cái gì nhở ! BCS dùng cả hộp thì sản xuất làm sao ?

Hix, chỉ  biết câm nín.
Choáng rồi! 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline HAN_MAC_KE  
#48 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 12:20:55(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết

Trời cuối thu rồi - Em ở đâu...?

Nằm bên đất lạnh chắc em sầu...?

Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,

Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu...? Em mất về đâu...?

Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,

Đấy màu hương khói là màu mắt xưa...

Em đã về chưa..? Em sắp về chưa...?

Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ ...

Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm....

Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.

Những hồn phiêu bạt bao năm trước...

Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Offline ducnamdcc  
#49 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 05:22:09(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
oài chiều nay hahaha rủ xuống nhà ăn cơm có món lòng xào dưa cái món mình thích nhất mà mệt quá không xuống được tiếc quá tiếc quá
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline vangtoinhaque  
#50 Đã gửi : 06/01/2012 lúc 06:43:06(UTC)
vangtoinhaque

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-01-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: cõi mơ

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vào đọc bài của các anh em thấy cũng bớt stresst
Offline ronaldo9000  
#51 Đã gửi : 06/01/2012 lúc 10:19:06(UTC)
ronaldo9000

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC)
Bài viết: 251
Đến từ: zing

Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
Bài viết này mình nghĩ không cần thiết và không đúng chỗ. Mình thật sự không thích kiểu bài viết này chút nào.
thanks 1 người cảm ơn ronaldo9000 cho bài viết.
vanconhyvong trên 06-01-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#52 Đã gửi : 31/01/2012 lúc 11:53:08(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: thuocdoc Go to Quoted Post
Tình yêu này đặc biệt quá đi ý chứ. Cả 2 đều yêu....diễn đàn
Bật mí với Tpo là mình chưa gặp dautroc bao giờ nên cũng chưa có gì để so sánh và tưởng tượng.
Khongsaoma đảm việc nhà thì ai cũng biết. Còn việc viết thư cho ai thì có khi là cơ duyên đấy Tpo ạ.
Mình nghĩ là số phận đã trao cho mình cái gì thì cái đó là của mình. Mình có ở gần hay ở xa vẫn thuộc về mình. Dù người khác có kề ngay bên cạnh thì cũng không thể đổi tên thành của người ta được.

Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post


Mình chỉ biết cái gì của mình mà ko biết khóa cửa là trộm vào sẽ biến nó thành của người khác

Tảng băng trôi hay chìm thì mình hổng bít , nhưng mình với khongsaoma thì ko thể trôi cũng ko chìm đc ... vì ko gần nước . thế nên nhìn vậy nó là vậy thôi .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline thuocdoc  
#53 Đã gửi : 31/01/2012 lúc 02:36:14(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
Vậy là Tpo đã từng mất thứ gì vào tay tên trộm vì không biết khóa cửa sao . Tớ thì có đồ quý tớ giữ nhưng tớ giữ cho đồ quý luôn theo mình chứ không phải là giam đồ quý trong kho (Giống như là nắm cát trong tay ấy. Càng nắm thật chặt thì càng dễ bị mất).

Tớ giữ bằng phương thức cổ truyền do cha ông để lại. Thế nên dù nhà tớ mở cửa, tớ cũng hoàn toàn tin tưởng rằng không một tên trộm nào có thể biến đồ quý của tớ thành đồ của nó được.

Tpo khô, không gần nước thì Tpo biết chứ người khác có gần nước hay không thì chỉ người đó mới biết được thôi. Đánh đồng người khác với mình e là hơi............ và gặp gì nói đấy không suy xét thì ............ 

Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post


.......... mình hổng bít .......... thế nên nhìn vậy nó là vậy thôi .
 
thanks 1 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
HIV và Tôi trên 31-01-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#54 Đã gửi : 01/02/2012 lúc 12:45:23(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: thuocdoc Go to Quoted Post
Vậy là Tpo đã từng mất thứ gì vào tay tên trộm vì không biết khóa cửa sao . Tớ thì có đồ quý tớ giữ nhưng tớ giữ cho đồ quý luôn theo mình chứ không phải là giam đồ quý trong kho (Giống như là nắm cát trong tay ấy. Càng nắm thật chặt thì càng dễ bị mất).

Tớ giữ bằng phương thức cổ truyền do cha ông để lại. Thế nên dù nhà tớ mở cửa, tớ cũng hoàn toàn tin tưởng rằng không một tên trộm nào có thể biến đồ quý của tớ thành đồ của nó được.

Tpo khô, không gần nước thì Tpo biết chứ người khác có gần nước hay không thì chỉ người đó mới biết được thôi. Đánh đồng người khác với mình e là hơi............ và gặp gì nói đấy không suy xét thì ............ 

Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post


.......... mình hổng bít .......... thế nên nhìn vậy nó là vậy thôi .
 


Tình hình là đi nhậu nhẹt về lai không ngủ đc , nên online tí . thuocdoc ko nên mang chuyện thời sự vào chuyện tình cảm trong topic tình yêu này nhé . Mình ko nghĩ chúng ta lẫn lộn giữa cái chung và cái riêng . . còn mình nói có suy xét hay ko thì còn phải chờ xem đã nhé , đừng nhìn thấy vậy mà tưởng là vậy nhé . Còn a hiv muốn nói gì thì phát biểu xem nào? a sợ gió ah? sao cứ theo đuôi người ta để quạt mát thế ? em chỉ chờ mỗi ý kiến của anh nữa thôi đấy .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline sóng xô bờ cát  
#55 Đã gửi : 01/02/2012 lúc 10:56:38(UTC)
sóng xô bờ cát

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-10-2011(UTC)
Bài viết: 44
Đến từ: vn

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 18 bài viết
Có vẻ có nhiều người thích mang chuyện chỗ này ra chỗ khác nói nhỉ ??? Nếu có móc máy nhau thì chọn chỗ người ta đã lập ra để mà góp ý với nhau ấy . Bạ đâu cũng nhảy vào dạy đời , xem lại xem cái bài post to đùng ở đây đã hợp chưa nhỉ? topic đang hay , chẳng may 1 hạt sạn bay vào nhưng còn tệ hơn là cả sỏi đá cũng kéo nhau vào đấy .
Offline cohien  
#56 Đã gửi : 01/02/2012 lúc 11:12:57(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: só Go to Quoted Post
Có vẻ có nhiều người thích mang chuyện chỗ này ra chỗ khác nói nhỉ ??? Nếu có móc máy nhau thì chọn chỗ người ta đã lập ra để mà góp ý với nhau ấy . Bạ đâu cũng nhảy vào dạy đời , xem lại xem cái bài post to đùng ở đây đã hợp chưa nhỉ? topic đang hay , chẳng may 1 hạt sạn bay vào nhưng còn tệ hơn là cả sỏi đá cũng kéo nhau vào đấy .


Lại anh hùng núp nữa cơ đấy, trước khi nói mình đã xin phép chủ topic đoàng hoàng và cũng nói rất thằng thắn, tiếp thu hay ko thì tùy..mình ko thik nói dài..nói dai...để rồi nói dại...Thế nhé!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
ninhtroc_7x trên 01-02-2012(UTC) ngày, HIV và Tôi trên 01-02-2012(UTC) ngày
Offline sóng xô bờ cát  
#57 Đã gửi : 01/02/2012 lúc 11:54:11(UTC)
sóng xô bờ cát

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-10-2011(UTC)
Bài viết: 44
Đến từ: vn

Cảm ơn: 17 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 18 bài viết
Góp ý hay là móc méo ? nếu góp ý thì gọi thẳng tên người cần góp ý và lập hẳn một cái topic khác mà góp ở đấy . góp ý gì mà kéo từ chuyện chung sang chuyện riêng , từ topic nọ sang topic kia , thế ko là dài , dai , và dại rồi là gì?
Offline cohien  
#58 Đã gửi : 01/02/2012 lúc 06:40:42(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Xin looic chủ topic lần nữa, nhưng mình phải làm rõ việc này một chút, mong em thông cảm!
Mong amin và ban điều hành cũng như mod của " góc tùy bút" trả lời giúp mình là ai xóa bài của mình vậy? Xin hỏi bài của mình phạm vào lỗi gì mà bị xóa vậy? Mình có đọc kĩ nội dung nguyên tắc khi tham gia dd thì bài của mình ko hề phạm phải bất kì nguyên tắc nào? Vậy xin trả lời giúp lí do tại sao lại xóa? Xóa bởi nguyên do gì? Xin cảm ơn!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline tpo  
#59 Đã gửi : 30/03/2012 lúc 07:24:14(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết





Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ninhtroc_7x trên 30-03-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.