  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-12-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: HN
|
Sáng nay em có đến trung tâm ý tế dự phòng để lấy máu xét nghiệm, lúc buộc miếng vải ở tay để chuẩn bị lấy máu em có thấy chị y tá lấy xi lanh chích vào tay em để lấy máu. Có điều em băn khoăn lúc đó em cũng ko để ý là chị ý có lấy xi lanh mới không, lúc đó có 2 3 chị ý ta cũng đứng đó, em chỉ sợ chị ấy lấy nhầm xi lanh dùng rồi để lấy máu cho em.
Em nghĩ lại thấy các xi lanh chị ấy lấy máu của những người khác đều lấy máu xong rồi rút đầu kim ra vứt đi rồi đổ máu vào 1 cái lọ nhỏ đem đi xét nghiệm nên khó có chuyện dùng lại xi lanh cũ. Và em cũng để ý cái xi lanh chích vào tay em lúc máu của em chưa vào trong xi lanh thì em thấy ở trong ko vệt máu nào và nhìn khá sạch sẽ, rồi em cũng sợ nên hỏi lại chị ý là " xi lanh mới chị nhỉ" ... thì chị ý bảo uhm.  . Liệu em có suy nghĩ hơi lan man ko các anh ?, liệu có trường hợp nào bị lây HIV như của em ko vậy các anh tư vấn giúp em với 
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em không cần lo lắng về vấn đề này!
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.