Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngoisao_leloi  
#1 Đã gửi : 25/11/2011 lúc 09:15:11(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết

Em ! đầu tiên anh post bài thơ anh làm tặng em , ngày mà mình mới yêu nhau anh đã làm tặng em ... để e nhận biết anh là ai

Anh với em như vầng trăng khuyết nửa

Hai cuộc đời hai số phận khác nhau

Nhưng chúng mình có cùng một nỗi đau

Vì  dòng đời đẩy xô ta nghiệt ngã

 

Em mù quáng yêu đương  lên vất vả

Anh lầm đường lac bước chốn phong sương

Đến bên anh... mình cùng dệt mộng thường

Dòng đời xô nhưng mình không chao đảo

 



Sửa bởi người viết 29/07/2012 lúc 10:29:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
thanks 1 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
mrbuon9018 trên 27-11-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dongsongbinhyen  
#2 Đã gửi : 25/11/2011 lúc 09:52:20(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
ai bảo anh là em không có nik

hôm nay em đã đoán rằng thể nào tuần này anh cũng không sang rồi... buồn, chán.. hay thất vọng em đều thấy có trong tâm trạng của em kể từ mấy cái thứ 7 rồi cơ... khi em chưa chuyển công tác về đây 2 đứa đã vạch ra biết bao những viễn cảnh cho mỗi thứ 7 về... mà thực hiện thì chả được là bao... cũng cố hiểu cho anh lắm lắm nhưng vẫn không tránh khỏi mỗi cuối tuần về em thấy hụt hẫng và trống trải đó chỉ đơn giản rằng em quá yêu anh.... Giờ em sẽ cố không mong mỏi nữa, em sẽ không tạo áp lực cho anh để mỗi tuần lại hỏi " tuần này anh có sang không???" làm anh khó trả lời nhưng em sẽ luôn mong chờ anh.........anh nhé!

Yêu anh thật nhiều!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
mrbuon9018 trên 27-11-2011(UTC) ngày
Offline ngoisao_leloi  
#3 Đã gửi : 01/12/2011 lúc 09:47:17(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Có lẽ nào ta thành người xa lạ
Khi đông về hai đứa chẳng bên nhau
Yêu đương kia sao nỡ để phai nhàu
Vầng trăng yêu giờ đã chia hai nửa

Nhìn ngoài trời hỏi nước mắt hay mưa
Con đường xưa giờ mình anh lặng bước
Phút chia xa anh đã nhiều lần biết trước
Giờ đến rồi vẫn thấy nhói tim đau

Thôi !...
Duyên không thành ta hẹn kiếp sau
Kiếp chuyển hồi mình yêu nhau lần nữa
đêm buồn !!!





trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline ngoisao_leloi  
#4 Đã gửi : 05/12/2011 lúc 10:06:28(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Đời anh  thế là tuyệt vọng !

Em biết không anh đang tuyệt vọng
Đêm đông về chỉ thấy những cô đơn
Chỉ mong sao yêu chẳng có giận hờn
Chỉ mong sao... tình êm đềm hạnh phúc

trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#5 Đã gửi : 06/12/2011 lúc 08:08:59(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Sau mỗi lần giận hờn em thấy như mình yêu nhau nhiều hơn ... càng giận nhiều càng yêu nhiều hihi nhưng đừng để quá lên thành giận luôn anh nhé... như lần vừa rồi em đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ rời ra nhau dù thấy buồn chán lắm lắm ... mình sẽ cố gắng vun vén anh nhé.. Yêu nhiều
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline dongsongbinhyen  
#6 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 09:27:16(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Mấy hôm nay lạnh, anh lại đi làm ca 3 đến 11 h mới được về... tối nằm trong chăn rồi nghĩ đến lúc đó anh lại phải đi từ cơ quan về thấy thương quá mình ạ... vẫn mong có 1 ngày chủ nhật lạnh mình được bên nhau để cảm nhận cái ấm áp anh nhỉ!

Nhớ anh lắm đấy nhé.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#7 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 09:47:24(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Anh yêu em  chưa làm điều gì sai với em cả! Và rum này cũng là cuộc sống của anh, lúc vui cũng như khi buồn, hãy cảm thông cho anh! một ngày yêu em mà anh nhận đủ mọi cảm xúc sáng thì anh hạnh phúc 9 tần mây , buổi tối lại đưa anh xuống vực sâu của địa ngục! nếú em thích , anh sẽ im lặng !


Đêm đã khuya nửa địa cầu im lặng
Mây giăng buồn tràn ngập nỗi cô đơn
Tại vì sao em cứ mãi trách hờn
Trái tim yêu thêm một lần anh đau khổ




trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline bmwx6  
#8 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 09:56:29(UTC)
bmwx6

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-07-2010(UTC)
Bài viết: 31
Đến từ: VIET NAM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 10 bài viết
Offline dongsongbinhyen  
#9 Đã gửi : 08/12/2011 lúc 08:06:19(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Nhiều lúc em không hiểu nổi anh, anh nói 1 ngày yêu em em cho anh bao nhiêu xúc cảm vậy còn anh thì sao??? Ngay lúc chiều anh còn nói rút kinh nghiệm này nọ... trước đây anh nghĩ em ko buồn vì những chuyện như thế nhưng chỉ vài tiếng sau anh lại như thế... nó như 1 gáo nước lạnh dội vào em vậy ... đêm qua em đã thức cả đêm xen vào đó là những giọt nước mắt ... sáng nay đi làm lại phải đeo kính đen ........ chắc chắn  anh biết em đã và đang nỗ lực thế nào để chúng mình dám tin có 1 tương lai tốt đẹp hơn... anh yêu em mà ko thể ngừng làm em buồn được sao... có lẽ em quá nhậy cảm nhưng anh thừa biết lý do tại sao em lại nhậy cảm đến thế mà.... sao mình không thể hiểu nhau nhiều hơn và vì nhau nhiều hơn anh nhỉ!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline dongsongbinhyen  
#10 Đã gửi : 09/12/2011 lúc 04:26:36(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Vẫn bảo tuần này anh sang với em nhé như là 1 thói quen thôi chứ không hiểu sao trong em vẫn chuẩn bị tinh thần là anh sẽ không sang rồi... cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui với  tâm trạng bình thản đến lạ thế nữa... đừng buồn vì em không háo hức hay quá hụt hẫng khi anh không sang, không phải vì nỗi nhớ anh bớt đi mà có thể do anh luyện được cho em cái thói quen vắng anh vào cuối tuần... cũng chẳng muốn trách cứ nhau để làm nhau thêm mệt mỏi... xa nhau đã buồn rồi giận dỗi càng thêm căng thẳng đầu óc anh nhỉ... haizzzzzzzzzzzzzzzz
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#11 Đã gửi : 12/12/2011 lúc 11:04:03(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết


Những lo toan vất vả một mình em gánh vác , yêu em mà anh chẳng hộ em được gì ,

Sửa bởi người viết 29/07/2012 lúc 10:31:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#12 Đã gửi : 12/12/2011 lúc 01:23:23(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Anh đã và đang đóng góp vào hạnh phúc của em mà...hihi... nhưng cố chút nữa để anh cũng cảm thấy hạnh phúc thật sự trọn vẹn mà thôi, cuộc sống còn nhiều nhiều lắm những khó khăn nhưng nếu có 1 bàn tay để nắm thật chặt thì chông gai nào rồi cũng vượt qua anh ạ... cùng nhau cố gắng anh nhé để sang năm em còn thực hiện kế hoạch của chúng ta chứ nhỉ?


Yêu anh thật nhiều!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline dongsongbinhyen  
#13 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 10:11:47(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
bảo mình đi ngủ sớm đi và anh cũng ngủ luôn đây vì mai 7h đi làm rồi vậy mà vẫn thấy ở kia...hay là con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn nhi? Vậy mà cứ bảo anh ko làm gì để em ghen...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#14 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 09:46:22(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Vậy là lại đến cuối tuần rồi em nhỉ , thời gian nhanh quá , anh không theo kịp... chủ nhật là ngày em khai trương  cửa hàng ... và em lại một mình , cả việc cơ quan  kiêm cả việc kinh doanh của hàng , chắc vất vả lắm , thế mà anh chẳng giúp gì được cho em , đơn giản nhất là làm chỗ dựa tinh thần mà anh vẫn chưa làm tròn, nhiều lúc anh cũng thấy  buồn , và nghĩ mình hèn
Cố gắng lên em nhé , cuộc sống tốt đẹp đang ở phía trước ... chỉ mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc
, anh có thể hy sinh tất cả để em hạnh phúc , kể cả khi em hạnh phúc mà không có anh
trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#15 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:25:52(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Mai là 1 ngày thực sự rất quan trọng với em... nhưng anh lại làm em mất ngủ... anh cứ bảo cố gắng làm chỗ dựa cho em dù là về tinh thần thôi nhưng anh lại cố tình không làm trong khi em luôn coi là như thế... anh nói với em nhiều lắm nhưng em thấy hình như không chỉ nói với em như thế... chán quá
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#16 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 08:06:37(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Em yêu ! vạn sự khởi đầu nan thế là tạm ổn anh rất vui khi mỗi lần em báo tin "đông khách anh ạ" hì hì  đó cũng là mong ước  của em và cũng là niềm vui của anh,

Sửa bởi người viết 29/07/2012 lúc 10:32:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#17 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 01:44:03(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Chồng yêu,

Anh mới sang đây cuối tuần vừa rồi nhưng em lại thấy nhớ hơn thì phải... cuối tuần này Noel liệu chồng có để vợ cô đơn không nhỉ??? đùa thôi hôm đó vợ không cô đơn được vì chắc cửa hàng sẽ rất đông khách nhưng có anh sang giúp thì tốt biết mấy, chả cần anh làm gì to tát chỉ cần sau 1 ngày làm việc mệt nhọc mình được ở bên nhau là em thấy vui lắm rồi...  hôm nay vợ lại chuyển ra phòng giao dịch mới làm.... cơ sở chỗ làm mới thật đẹp và không khí thật trong lành.... vợ yêu cuộc sống thế này anh ạ... bận rộn nhưng thật bình yên, vợ mong rằng ít nữa qua mùa hanh là hết mùa khai thác than anh sẽ có thời gian nhiều hơn và tạo cái thói quen cứ cuối tuần về nhà mình anh nhé... ở đó có em hihi.

Yêu anh thật nhiều!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline ngoisao_leloi  
#18 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 09:01:21(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết





Quanh năm buôn bán ở mom sông, Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, Năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững cũng như không.








Sửa bởi người viết 29/07/2012 lúc 10:32:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
Offline dongsongbinhyen  
#19 Đã gửi : 22/12/2011 lúc 09:54:27(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
"Em có thấy buồn không , khi yêu anh mà lúc nào cũng xa biền biệt "... vợ buồn lắm chứ nhất là khi anh hẹn hò tuần này anh sang để vợ mong ngóng đợi chờ rồi đến thứ 6 lai nhận được câu tuần này anh bận, hay có những lúc anh để vợ bị tổn thương bởi những điều anh tưởng như rất nhỏ nhưng những nỗi buồn đó vẫn nhỏ bé lắm so với tình yêu vợ dành cho anh ... anh cố gắng bớt làm vợ buồn vì những việc anh có thể anh nhé

"không giúp gì được cho em , những khi mẹt mỏi" ... vợ không cần anh giúp những gì to tát, chỉ cần anh chăm sang thăm vợ là được hehe.

" hay em tìm  người nào đó ở gần đó mà họ thực sự yêu em để đỡ đần cho em"... còn lâu vợ mới buông tha anh, anh đừng có mà mơ

"đó là điều anh không muốn"... đã không muốn thì anh đừng có làm

"miễn sao em là người hạnh phúc"... vơ thực sự hạnh phúc khi được bên anh, được yêu anh anh ạ
Yêu anh!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
ngoisao_leloi trên 23-12-2011(UTC) ngày
Offline ngoisao_leloi  
#20 Đã gửi : 23/12/2011 lúc 09:57:53(UTC)
ngoisao_leloi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: truongmam non

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
Đêm nay anh thấy hơi buồn ... em  ở cạnh bên mà sao anh thấy xa xôi

Đông một mình lạnh lắm phải không em
Anh muốn đem chút nắng hồng sưởi ấm
Để xua tan ngày mưa phùn rét đậm
Em chẳng còn cái lạnh của trời đông

Anh muốn gửi cho em cả trái tim hồng
Trong đêm đông em không còn đơn lẻ
Vì xa nhau lên nhờ vần thơ lặng lẽ
Heo may buồn anh gửi đến em yêu

Yêu phải xa, yêu khổ đủ trăm chiều
Một mình  thầm cùng gối chăn nức nở
Ta nhớ nhau, nhớ lúc ấm nồng hơi thở
Cách xa buồn , một nỗi nhớ chẳng mang tên

Em yêu ơi! hãy  nhớ đừng quên
Những lời thề bên nhau cùng nguyện ước
Muốn hạnh phúc phải gian nan có được
Vậy ! hai mình gắng nhé... em yêu!

ngoisaoleloi
trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
thanks 1 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
why trên 27-12-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.