  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC) Bài viết: 31
|
Dạo này mình stress nặng quá!mình luôn suy nghĩ về cái ngày hôm đó hic hic...mình còn suy nghĩ là hôm đó mình có cho ngón tay sờ vào âm đạo cô gái đó sau đó vô tình mình lại chạm ngón tay đó vào dương vật của mình đang dát như thế không biết có sao không,Tiger ơi xin giúp mình mình hối hấn lắm rồi,mình có thể nhiễm bệnh không bạn ơi!bạn tư vấn dùm mình với mình sợ đi xét nghiệm lắm chỉ sợ cái con dấu + thôi huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
Tiger à bạn cho tên hoang tưởng này một lời tư vấn để hắn yên tâm đi!chắc hắn chỉ muốn nghe mỗi lời tư vấn của bạn thì hắn mới yên tâm được  ! | Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC) Bài viết: 31
|
Trời chẳng có ai thèm ngó ngàng tới mình  ,tiger trường hợp của đệ huynh đọc,đệ có nguy cơ không hả huynh và nguy cơ của đệ có cao không?đệ nghĩ đến đi test mà sợ quá lỡ mà bị thì chắc đệ chết mất hic hic,giúp đệ với đệ hối hận lắm rồi và không bao giờ dám đi làm những cái trò đó nữa đâu!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC) Bài viết: 513 Đến từ: Tp Ho Chi Minh
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Cautroiphuho, Tiger đã xem trường hợp của bạn và nhận thấy bạn có biểu hiện bất thường. Và hình như là bạn không sợ HIV thì đúng hơn. Vừa hôm trước la í ới sợ nhiễm HIV vì đánh nhau gì đó. Hôm sau đi sex và để gái oral sex rồi khóc la rùm ben hết. Như vậy bạn có sợ gì HIV đâu. Who are you?. Nhưng chuyện đó là do bạn quyết định chứ không phải ai khác cả. Bạn nên có trách nhiệm hơn trong hành vi của bạn để không hối hạn gì cả. Về vấn đề HIV của bạn. Bạn không thể nhiễm HIV được cho dù cô gái kia có xơi tái nguyên cái bao quy đầu của bạn. Vấn đề là thế này. Virus HIV trong nước bọt rất ít và nó bị phân giải bởi enzyme trong nước bọt nên nó trở nên bất hoạt và không có khả năng lây cho bạn được. Điều này khác với chuyện bạn quan hệ bằng đường âm đạo hay hậu môn nhé. Vì nếu quan hệ âm đạo hay hậu môn thì virus HIV có hàm lượng rất cao ( trong dịch sinh dục, và niêm mạc hâu môn) sẽ lây nhiễm vào dương vật- đặc biệt là dương vật chưa cắt bao quy đầu và hẹp bao quy đầu như bạn. Tóm lại, bạn đã không nhiễm HIV trong các hành vi như bạn kể. Để yên tâm thì Tigercub giám cá cược với bạn rằng sau 3 tháng kết quả xét nghệim của bạn sẽ là âm tính. Lúc đó nhớ chung chầu cá cược nhé? Nhưng đừng dẫn Tigercub đi bia ôm để gái gặm CHIM nhé. Tigercub có người yêu rồi.  )). Tigercub khuyên bạn mấy điều sau: - Tránh HIV bằng cách không chích xì ke ma tuý - Quan hệ dùng Bao cao su - Chung thuỷ với người yêu - Hẹp bao quy đầu như bạn thì đi cắt bao quy đầu cho sạch sẽ gọn gàng. Chúc bạn khoẻ và chuẩn bị tinh thần chung độ cho Tigercub nhé. Tigercub
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC) Bài viết: 31
|
Huynh Tigercub ơi! Nguy cơ của đệ như trên thì huynh cũng đã biết,sau cái lần đó đệ không bao giờ dám nghĩ tới một ý nghĩ không lành mạnh như đi mát xa để cho GMD kích thích DV bằng bất cứ hình thức nào của cô ta nữa đệ đã sợ lắm rồi! Nhung huynh ơi trong thời gian vừa qua có một lần mà đệ đã quan hệ cả nguời yêu mình mà không dùng bao cao su,đệ biết như huynh bảo là đệ không có nguy cơ lây nhiễm đi xét nghiệm chỉ làm cho yên tâm hơn nhưng bây giờ đệ không còn nghĩ cho bản thân mình nữa mà lo cho người yêu của mình lắm,lỡ cô ấy có bị làm sao thì đệ ân hận chết mất!xin mọi nguời và huynh cũng thông cảm cho đệ,vì khi ân ái cả người yêu từ trưóc đến này đệ đều không đeo bao cao su,vừa rồi đệ thường xuyên đeo và cô ấy cũng hơi lạ vì điều đó lên đã có một hôm đệ không sài đến bao cao su nữa,bây giờ đệ sợ lây cho người yêu mình quá!đệ phải làm sao đây mong huynh cho một lời tư vấn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC) Bài viết: 100
|
Biết lo cho người yêu như vậy là rất tốt roài. Nhưng nói cho tóm lại một câu thì cũng phải ráng sống chờ đến ngày đi XN bạn nhé... Sao lại cứ hoang mang mãi thế, giữ gìn sức khỏe nào, coi chừng không bị HIV mà bị suy nhược thần kinh thì khổ đấy, hihi  . Chúc bạn may mắn!!!! | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2006(UTC) Bài viết: 63
|
Yên tâm đi trường hợp của bro cũng tựa tựa như tôi (về cả hành vi lẫn cấu tạo bộ phận sinh dục- đều hẹp bao quy đầu), lúc đầu tôi cũng hoang mang lo lắng lắm, cũng định đi test cho yên tâm. Nhưng qua sự tư vấn của các bác ở đây và đọc các hỏi đáp ở các 4room của nước ngoài thì mình nhận thấy nhiều khi mình lo lắng 1 cách thái quá, suy nghĩ nhiều thành sinh bệnh thôi. Vd như cùng là 1 triệu chứng nổi hạch (trời lạnh đột ngột thì viêm họng là bị ngay mà) mấy năm trước thì thấy bình thương, nhưng nếu xuất hiện trong thời gian nghi ngờ thì lại thấy lo==> cơ thể mệt mỏi ==> phat sinh thêm 1 số bệnh khác. Trường hợp của bạn gần giống như mình, mình đã xem vài nghìn bài viết về các th như vây rồi. Yên tâm đi, không làm sao
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2006(UTC) Bài viết: 63
|
Yên tâm đi trường hợp của bro cũng tựa tựa như tôi (về cả hành vi lẫn cấu tạo bộ phận sinh dục- đều hẹp bao quy đầu), lúc đầu tôi cũng hoang mang lo lắng lắm, cũng định đi test cho yên tâm. Nhưng qua sự tư vấn của các bác ở đây và đọc các hỏi đáp ở các 4room của nước ngoài thì mình nhận thấy nhiều khi mình lo lắng 1 cách thái quá, suy nghĩ nhiều thành sinh bệnh thôi. Vd như cùng là 1 triệu chứng nổi hạch (trời lạnh đột ngột thì viêm họng là bị ngay mà) mấy năm trước thì thấy bình thương, nhưng nếu xuất hiện trong thời gian nghi ngờ thì lại thấy lo==> cơ thể mệt mỏi ==> phat sinh thêm 1 số bệnh khác. Trường hợp của bạn gần giống như mình, mình đã xem vài nghìn bài viết về các th như vây rồi. Yên tâm đi, không làm sao
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2006(UTC) Bài viết: 63
|
Yên tâm đi trường hợp của bro cũng tựa tựa như tôi (về cả hành vi lẫn cấu tạo bộ phận sinh dục- đều hẹp bao quy đầu), lúc đầu tôi cũng hoang mang lo lắng lắm, cũng định đi test cho yên tâm. Nhưng qua sự tư vấn của các bác ở đây và đọc các hỏi đáp ở các 4room của nước ngoài thì mình nhận thấy nhiều khi mình lo lắng 1 cách thái quá, suy nghĩ nhiều thành sinh bệnh thôi. Vd như cùng là 1 triệu chứng nổi hạch (trời lạnh đột ngột thì viêm họng là bị ngay mà) mấy năm trước thì thấy bình thương, nhưng nếu xuất hiện trong thời gian nghi ngờ thì lại thấy lo==> cơ thể mệt mỏi ==> phat sinh thêm 1 số bệnh khác. Trường hợp của bạn gần giống như mình, mình đã xem vài nghìn bài viết về các th như vây rồi. Yên tâm đi, không làm sao
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2006(UTC) Bài viết: 63
|
Yên tâm đi trường hợp của bro cũng tựa tựa như tôi (về cả hành vi lẫn cấu tạo bộ phận sinh dục- đều hẹp bao quy đầu), lúc đầu tôi cũng hoang mang lo lắng lắm, cũng định đi test cho yên tâm. Nhưng qua sự tư vấn của các bác ở đây và đọc các hỏi đáp ở các 4room của nước ngoài thì mình nhận thấy nhiều khi mình lo lắng 1 cách thái quá, suy nghĩ nhiều thành sinh bệnh thôi. Vd như cùng là 1 triệu chứng nổi hạch (trời lạnh đột ngột thì viêm họng là bị ngay mà) mấy năm trước thì thấy bình thương, nhưng nếu xuất hiện trong thời gian nghi ngờ thì lại thấy lo==> cơ thể mệt mỏi ==> phat sinh thêm 1 số bệnh khác. Trường hợp của bạn gần giống như mình, mình đã xem vài nghìn bài viết về các th như vây rồi. Yên tâm đi, không làm sao
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2006(UTC) Bài viết: 51
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC) Bài viết: 100
|
Úi zời ơi, bạn naruto post bài gì mà kinh thế, định tranh giành top poster à... | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC) Bài viết: 45
|
Hik, cái anh "cầu trời phù hộ" này phức tạp ghê. Em thấy anh rất lo lắng nhưng anh lại chưa có trách nhiệm với chính bản thân mình, và cả với người khác nữa. Khi đã có nguy cơ, thì bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu anh được tư vấn là "yên tâm đi, nguy cơ thấp" thì hãy tin như thế và đừng có nghĩ lung tung nữa Nếu anh chưa yên tâm về những thứ mình đã làm thì hãy nghĩ đến trường hợp xấu nhất - để mà sống có trách nhiệm hơn đi! Còn chuyện xét nghiệm, hãy đối diện với thực tế và vượt qua chính mình. Bây giờ, hãy nghĩ đến những người mình thương yêu, hãy làm những gì mình mà mình say mê, và làm những gì mình muốn làm. Thời gian chờ đợi sẽ trôi qua nhanh thôi mà! Chúc anh khỏe.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|