Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#21 Đã gửi : 20/05/2006 lúc 10:39:06(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Hôm nay lang thang xuống biển Sầm Sơn chơi, vào chùa lể lại nhớ cảnh năm ngoái khi cùng toiloi xuống Sầm Sơn vào chùa lể thì ngày mai nó chết. Buồn thật gần 1 năm trôi qua rồi mà mình vẩn chưa quên nó vì sao thế? vì nó là đứa em kết nghĩa tử tế nhất trong những đứa kết nghĩa anh em với mình và tử tế hơn nhiều nguời trong GĐ của mình. Hôm nay đây củng là Sinh Nhật của em anh chúc em nơi suối vàng kia đuợc thanh thản và nhớ rằng Sinh Nhật của em anh vẩn không quên vì em là em trai của anh toiloi à.  Đến bây giờ anh vẩn chưa tin em đả mất, nên anh vẩn chúc cho em như 1 nguời còn sống em luôn sống mãi trong anh Toiloi à.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#22 Đã gửi : 24/05/2006 lúc 03:33:28(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Đêm qua lại 1 đêm mình lang thang duới cơn mưa, không biết đả bao lần từ khi mình biết mình có H và từ khi toiloi chết mình đả lang thang như thế. Sáng dậy trời vẩn mưa tầm tả sang nhà thằng bạn thân từ nhỏ nhờ nó đèo lên mộ thắp huơng cho toiloi đả lấu lắm rồi hôm nay đây mình mới đứng trước ngôi mộ nó, trong tay chẳng có nén huơng nào mà chỉ có điếu thcuố đành châm cho nó 1 điếu thuốc thay cho nén huơng gửi đến nó. Toiloi ơi thế là hôm nay duới cơn mưa anh và thằng Hùng lại ra mộ em, muốn nói trước mộ em nhiều lắm nhưng thằng Hùng nó đả nói thay anh rồi, anh chỉ nghẹn lòng không nói lên trước mộ của em. Anh biết rằng dù sao những gì đả qua phải cho qua để mà sống và em đả chết đó là sự thực nhưng anh lại không muốn tin vào điều này. Anh vẩn tin rằng em vẩn sống và sẻ sống mãi trong anh Toiloi à.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#23 Đã gửi : 31/05/2006 lúc 07:51:59(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#24 Đã gửi : 07/06/2006 lúc 04:40:29(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
http://www.heroin-aids.com/niemtin/index.php?showtopic=5181&pid=34147&st=0&#entry34147  <<---- Nổi ám ảnh cùng với nổi giằng xé về cái chết của em, anh chỉ có đòi lại đuợc thế thôi em à. Anh tin rằng với những lời này của Song Khoa hoisinh củng làm cho em nguôi ngoai nơi suối vàng. anh biết rằng em phải mang nổi nhục cùng với danh dự mang xuống mồ sâu, nhưng hôm nay đây anh đả làm đuợc cho em rồi đó. Đây củng là tâm niệm cuối đời của anh mà anh đặt quyết tâm phải làm bằng đuợc, nhưng trong lời nói của thằng Song Khoa vẩn mang tính ép buộc quá.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#25 Đã gửi : 09/09/2006 lúc 09:39:56(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
1 năm trôi qua rồi phải không em? hôm qua theo ngày Duơng Lịch đúng là ngày em mất, cầu chúc cho Linh Hồn em đuợc siêu thoát.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline dangbiphoinhiem  
#26 Đã gửi : 13/12/2006 lúc 08:07:28(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

chúc mọi người hạnh phúc vui vẻ và mạnh khỏe!
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline viet nam  
#27 Đã gửi : 19/12/2006 lúc 04:13:43(UTC)
Viet nam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 120

Thông báo tin vui,
Bệnh nhân AIDS đầu tiên được điều trị đang hết virus HIV.
Các bạn bi nhiễm HIV sắp được cứu rồi.
Ngay sau khi bộ y tế VN cho phép điều trị thử nghiệm đại trà tôi sẽ thông báo cho các bạn ngay.

Offline Vòng tay bè bạn  
#28 Đã gửi : 19/12/2006 lúc 10:41:28(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Ai vậy cà ? Mọi người có bít ko ?
Offline hoahongvang  
#29 Đã gửi : 11/01/2007 lúc 11:29:51(UTC)
hoahongvang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 14

Cho mình hỏi nhờ tý : Muốn đăng bài viết lên diễn đàn thì làm thế nào nhỉ? Thanks!

Offline hoahongvang  
#30 Đã gửi : 11/01/2007 lúc 11:35:29(UTC)
hoahongvang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 14

Mình vừa uống thuốc được 9 ngày,mệt quá! Trước lúc uống thì không sao.Từ hôm bắt đầu uống thuốc đến giờ phải nằm nhà,không đi làm được. Bác sĩ bảo: Còn mệt hơn nữa kia! Mình hoang mang quá. Có bạn nào đã dùng thuốc rồi không? Cho mình một ít kinh nghiệm với.Thanks!
Offline congtu_dangyeu259  
#31 Đã gửi : 27/01/2007 lúc 10:31:00(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
user posted image
user posted image
1 Chiều Công Viên Lê-Nin Năm 2005 cùng Toiloi những tháng ngày vui vẻ nay còn đâu? Ngưòi đi nguời ở lại
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline trucbach  
#32 Đã gửi : 01/04/2007 lúc 05:24:37(UTC)
trucbach

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC)
Bài viết: 110
Đến từ: cong nhan vien chuc

buon wa lai mat di 1 nguoi ban
tb
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#33 Đã gửi : 19/04/2007 lúc 08:02:21(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
nói thì nói thế nổi buồn nào cũng vơi
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nhatsanbannhe  
#34 Đã gửi : 29/05/2007 lúc 03:12:03(UTC)
nhatsanbannhe

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC)
Bài viết: 27

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn:
Thông báo
Ban Quản trị có vài thông báo cũ rích, muốn biết cũ như thế nào thì đọc


Vâng, biết là quá cũ rồi! có xài được nữa không nhỉ?
YM: nhatsanbannhe
Offline nguyenxuanthai  
#35 Đã gửi : 21/08/2007 lúc 09:08:54(UTC)
nguyenxuanthai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 66
Đến từ: vung tau

thật cảm động vì tình cảm các bạn giành cho nhau

Sau cơm mưa trời lại sáng
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#36 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 07:39:14(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
H ơi, mới đó mà em đã đi được gần 3 năm rồi. Còn nhớ ngày Tithuti và anh T báo cho chị biết tin dữ về em.Khi đó chị sinh cháu mới hơn 1 tháng, không biết nói gì mà nước mắt cứ rơi.... Nhớ năm trước chị và cháu ra HN, đón chị ở ga có em, anh T và anh H. Vui và hạnh phúc biết bao. Chị em mình đã nói rất nhiều về những ước mơ, về cuộc sống, về con người...Ngày Bố chị lên nhập viện 19/8 em áy náy vì hôm đó em phải trở về TH vì có việc chỉ có anh H, T.Chị cảm ơn em nhiều vì tình cảm em dành cho chị, em cũng nói em sẽ làm em trai của chị, và em vui vì có thêm một người chị.Thế mà.....
Cầu mong cho ở nơi xa ấy em được bình yên.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline biennho932  
#37 Đã gửi : 09/09/2008 lúc 04:25:24(UTC)
biennho932

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: ha noi

Chúc cho linh hồn của tội lỗi sẽ siêu thoát hãy phát huy tính tích cực của bạn ở thế giới bên kia nha.
Mong em hay hieu laf anh rat yeu em ,hay quay ve ben anh em nhe.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.