Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


97 Trang«<7071727374>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tpo  
#1421 Đã gửi : 18/12/2011 lúc 07:41:59(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Ngày xưa mình đám cưới , trong lễ cưới quên trao nhẫn... về nhà đóng cửa tự trao cho nhau .

ai mới thêm vào cái dòng vừa rồi ấy nhỉ

Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 5 người cảm ơn tpo cho bài viết.
dautroc_7x trên 18-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 18-12-2011(UTC) ngày, toi-phai-song trên 19-12-2011(UTC) ngày, TrâmĐặng trên 22-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-12-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#1422 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 08:15:49(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Ngày xưa mình đám cưới , trong lễ cưới quên trao nhẫn... về nhà đóng cửa tự trao cho nhau .

ai mới thêm vào cái dòng vừa rồi ấy nhỉ



Quên trao nhẫn nhưng đã trao cái khác à
YM: toi_va_hiv
thanks 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
TrâmĐặng trên 22-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-12-2011(UTC) ngày
Offline tpo  
#1423 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 08:49:06(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Ngày xưa mình đám cưới , trong lễ cưới quên trao nhẫn... về nhà đóng cửa tự trao cho nhau .

ai mới thêm vào cái dòng vừa rồi ấy nhỉ



Quên trao nhẫn nhưng đã trao cái khác à


trao cái khác là cái gì...

dĩ nhiên là phải có trao đổi chất chứ ... anh chưa trao àh ? hê hê... thảo nào thích mắm thối...
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
HIV và Tôi trên 19-12-2011(UTC) ngày, TrâmĐặng trên 22-12-2011(UTC) ngày
Offline prettylady  
#1424 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:14:23(UTC)
prettylady

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC)
Bài viết: 201
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 175 lần
Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
Originally Posted by: toi-phai-song Go to Quoted Post

Qùa tặng Đám Cưới

 

 

Hôm nay Cặp trai tài –gái sắc : Độc Tính & Sợ Phận kết hôn

Ngòai những lời chúc mừng của mọi người về tinh thần,  những món qua vật chất được mọi người gởi đến đôi trẻ.   

 

Anh gởi tặng riêng đội trẻ 1 câu chuyện.

(Yêu cầu ngòai hai em, tất cả mọi thành viên trong và ngoài diễn đàn không được đọc.)

 

Rễ Cây

 

Một ngày vất vả với mọi lễ nghi của đám cưới rồi cũng trôi qua.

Đêm tân hôn hạnh phúc ngọt ngào rồi cũng được chàng và nàng tận hưởng trong hạnh phúc, đê mê và mãn nguyện

Chàng và nàng thiếp đi hạnh phúc trong vòng tay của nhau

Bỗng nhiên, nữa đêm nàng hét lên giựt mình, chàng cũng cũng bị giật mình tỉnh giấc theo, thấy nàng mồ hôi đầm đìa, mặt nhợt nhạt

Chàng????

Nàng : lắp bắp – em mới mơ một cơn ác mộng

-Vậy hả em- ác mộng gì vậy???

Nàng : dạ em mơ thấy , em rớt xuống một vực thẳm… thật là …sâu

 Vậy hả??? Chàng khẻ hỏi - có sao không vợ yêu???

Nàng : Dạ không sao, may quá em chụp được một cái rễ cây thòng ra, nên không sao.

 

Chàng đổi giọng : Không sao, vậy giờ đã tỉnh ngủ chưa???

Nàng thỏ thẻ : Dạ em tỉnh rồi … nàng chờ đợi….

 

Chàng : -Tỉnh ngủ rồi, thì làm ơn thả cái rễ cây ra aaa ….đau quá.



Anh Hai, Em xin lỗi đã đọc truyện không phải dành cho mình, tại em hay láu táu muốn biết kết quả trước nên đọc từ dưới lên trên, đọc đến phần trên mới thấy hướng dẫn sử dụng...
Anh Hai ! cho em hỏi chút, người bên cạnh anh có hay nằm mơ không? em thấy lo lắm  
After all, tomorrow is another day
thanks 4 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
toi-phai-song trên 19-12-2011(UTC) ngày, chuong_gio trên 19-12-2011(UTC) ngày, TrâmĐặng trên 22-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-12-2011(UTC) ngày
Offline thuocdoc  
#1425 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 10:01:36(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
Chúc mừng hạnh phúc anh Độc tính và Sophan
Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc



thanks 2 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
TrâmĐặng trên 22-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 08-01-2012(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#1426 Đã gửi : 19/12/2011 lúc 11:16:30(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: prettylady Go to Quoted Post
Originally Posted by: toi-phai-song Go to Quoted Post

Qùa tặng Đám Cưới

 

 

Hôm nay Cặp trai tài –gái sắc : Độc Tính & Sợ Phận kết hôn

Ngòai những lời chúc mừng của mọi người về tinh thần,  những món qua vật chất được mọi người gởi đến đôi trẻ.   

 

Anh gởi tặng riêng đội trẻ 1 câu chuyện.

(Yêu cầu ngòai hai em, tất cả mọi thành viên trong và ngoài diễn đàn không được đọc.)

 

Rễ Cây

 

Một ngày vất vả với mọi lễ nghi của đám cưới rồi cũng trôi qua.

Đêm tân hôn hạnh phúc ngọt ngào rồi cũng được chàng và nàng tận hưởng trong hạnh phúc, đê mê và mãn nguyện

Chàng và nàng thiếp đi hạnh phúc trong vòng tay của nhau

Bỗng nhiên, nữa đêm nàng hét lên giựt mình, chàng cũng cũng bị giật mình tỉnh giấc theo, thấy nàng mồ hôi đầm đìa, mặt nhợt nhạt

Chàng????

Nàng : lắp bắp – em mới mơ một cơn ác mộng

-Vậy hả em- ác mộng gì vậy???

Nàng : dạ em mơ thấy , em rớt xuống một vực thẳm… thật là …sâu

 Vậy hả??? Chàng khẻ hỏi - có sao không vợ yêu???

Nàng : Dạ không sao, may quá em chụp được một cái rễ cây thòng ra, nên không sao.

 

Chàng đổi giọng : Không sao, vậy giờ đã tỉnh ngủ chưa???

Nàng thỏ thẻ : Dạ em tỉnh rồi … nàng chờ đợi….

 

Chàng : -Tỉnh ngủ rồi, thì làm ơn thả cái rễ cây ra aaa ….đau quá.



Anh Hai, Em xin lỗi đã đọc truyện không phải dành cho mình, tại em hay láu táu muốn biết kết quả trước nên đọc từ dưới lên trên, đọc đến phần trên mới thấy hướng dẫn sử dụng...
Anh Hai ! cho em hỏi chút, người bên cạnh anh có hay nằm mơ không? em thấy lo lắm  

Bà chị nhà mình!
Hay thắc mắc thế không biết?
Nhưng em cũng thích nghe những thắc mắc của chị, cả vụ cái " ngón tay " nữa.
Bạc mấy cái tóc mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời hợp lý


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
TrâmĐặng trên 22-12-2011(UTC) ngày, prettylady trên 24-12-2011(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#1427 Đã gửi : 24/12/2011 lúc 09:18:41(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Chúc cả nhà mình giáng sinh an lành và hạnh phúc, luôn thật mạnh khỏe! Yêu cả nhà mình! UserPostedImage

Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 8 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
HIV và Tôi trên 24-12-2011(UTC) ngày, vanconhyvong trên 24-12-2011(UTC) ngày, prettylady trên 24-12-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 24-12-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 24-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-12-2011(UTC) ngày, ninhtroc_7x trên 25-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 25-12-2011(UTC) ngày
Offline tpo  
#1428 Đã gửi : 25/12/2011 lúc 08:58:41(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Giáng sinh đã đến , năm mới sẽ về, mùa xuân sẽ trở lại và
tình yêu lại nảy lộc đâm chồi , ra hoa kết trái ... Chúc cho hai họ Bắc
Nam sum vầy , ấm áp những yêu thương . Chúc cho các bô lão (trong đó có
mình) với nụ cười luôn nở trên môi , chúc các phu nhân và phu quân mãi
hạnh phúc bên những mầm non xinh đẹp . Chúc cho những bà mẹ thêm vững
vàng trước bảo tố của cuộc đời và cả bão tố của tình yêu . Chúc cho
những ông bố sẽ là những cánh chim vừa che chở cho con , vừa giúp con bay thật xa trong những ước mơ ngây ngô thơ dại ...


Và chúc cho chúng ta xích gần lại , nắm chặt tay nhau hơn để chào đón
những viên thuốc đầu tiên ra đời... Nào hãy nâng ly cho một mùa xuân mới!!!!



Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 5 người cảm ơn tpo cho bài viết.
thuocdoc trên 25-12-2011(UTC) ngày, TrâmĐặng trên 26-12-2011(UTC) ngày, cohien trên 26-12-2011(UTC) ngày, coaihieuminh108 trên 26-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 08-01-2012(UTC) ngày
độcthânvuitính  
#1429 Đã gửi : 26/12/2011 lúc 08:54:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

    

    CHÀO THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI

    Trước hết xin chúc tất cả ACE được mạnh khỏe

    Sau 1 thời gian vắng bóng vì bận công việc , nay em quay trở lại để báo cáo tiền quỹ của nhóm từ tháng 10 tới nay , hihiih

    Quỹ thu chi của nhóm trong 3 tháng10 , 11 và 12 là : 

    
    Thu :     8.500.000 đ ( tám triệu năm trăm ngàn đồng)

    Chi :      600.000 đ ---> họp nhóm khu vực phía bắc

                 600.000 đ ---> sinh nhật : bongxinh, chuonggio, ngphloc, dynamic, độc tính, tpo.

                600.000 đ ---> thăm bé Danh ngày 03/11 và ngày 02/12
                300.000 đ ---> ũng hộ offline phía bắc ngày 04/12
                5.000.000 đ ---> thăm trẻ mồ côi Linh xuân
                250.000 đ ---> taxi chở đồ đi Linh xuân
            ----------------------------------------------------
 tổng chi : 7.350.000 đ 

    vậy còn : 1.150.000 đ ( một triệu một trăm năm mươn ngàn)

    trích 50% quỹ ngoài nhóm : 

    1.150.000 X 50% = 575.000 đ

tồn quỹ của nhóm đến hết ngày 07/10/2011 :  



    Quỹ trong nhóm

    Quỹ ngoài nhóm

 

  5.720.000 đ ( Năm  triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng )

  

6.320.000 đ ( Sáu triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng )


     

    

Vậy tiền quỹ của nhóm tính đến hết ngày 26/12/2011 :  



    Quỹ trong nhóm

    Quỹ ngoài nhóm

 

  6.295.000 đ ( Sáu  triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng )

  

6.895.000 đ ( Sáu triệu tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng )

    
    to : tpo , chuonggio, ngphloc, dynamic quà sinh nhật của nhóm tặng mọi người độc tính còn giữ ở đây, khi nào gặp sẽ đưa mọi người, 

    riêng em tpo :vì nhà em ở xa nên nhóm không thể chuyển quà đến đúng ngày sinh nhật của em được. tới đầu tháng 1 bạn người tốt sẽ lên Buôn Mê Thuộc có công việc thì độc tính sẽ nhờ bạn ấy đem quà sinh nhật tặng em nhé

    thông báo : 

    Để kỷ niệm 1 năm thành lập nhóm, vào ngày 01/01/2012 nhóm sẽ tổ chức tại nhà của bạn người tốt vào lúc 09h00' , rất mong ACE tham gia đầy đủ, chi phí mỗi người góp 100k để bạn người tốt mua thức ăn

    Ghi chú : Hiện nay tính cho hết ngày 26/12 vẫn còn 1 số ACE chưa đóng quỹ cho thủ quỹ ,mà độc tính đã đóng hộ cho ACE số tiền lên đến 4.300.000 đ .

     Vậy cho đến hết ngày 31/12/2011 nếu ACE chưa đóng thì thủ quỹ em sẽ trừ lại khoản tiền trên mà em đã đóng hộ trong tổng quỹ của nhóm , rất mong ACE thông cảm cho em

    thủ quỹ : độc tính
Offline HIV và Tôi  
#1430 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 10:18:23(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Tiếc quá, 1-1-2012 mắc bận rùi, hok có đi ăn SN nhóm được, vì vậy cũng hok đóng quỹ được luôn. Thông cảm nha các bạn.
YM: toi_va_hiv
Offline tpo  
#1431 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 10:48:54(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Tiếc quá, 1-1-2012 mắc bận rùi, hok có đi ăn SN nhóm được, vì vậy cũng hok đóng quỹ được luôn. Thông cảm nha các bạn.



He...Bận lên BMT cưỡi voi
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
HIV và Tôi trên 27-12-2011(UTC) ngày
độcthânvuitính  
#1432 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 12:14:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


    CHÀO THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI

    Trước hết em xin chúc ACE được nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống,

    và sau đây em có thông báo cho ACE nhóm 1 vài điều như sau : 

    Do bận công việc cá nhân và gia đình nên độc tínhsophan_t   tạm thời không thể tham gia đồng hành cùng với nhóm nữa.
     
    Vì vậy đến ngày 01/01/2012 , độc tính sẽ bàn giao hết tổng tiền quỹ của nhóm cho chị nguyenngoc36 .

    Vậy tới ngày 01/01/2012 thủ quỹ của nhóm sẽ là chị nguyenngoc36 , mọi chi tiết đóng tiền quỹ xin ACE liên hệ với chị nguyenngoc36

    Mong ACE thông cảm cho em , khi nào sắp xếp xong công việc thì em sẽ nộp đơn xin vào tham gia đồng hành cùng với nhóm trở lại.

    Rất cảm ơn ACE đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm thủ quỹ của nhóm cho độc tính trong 1 năm qua. 
    Và cũng xin hết lời cảm ơn và chúc mừng nhóm của chúng ta phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ hơn 
    Xin chúc cho tất cả ACE của nhóm luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

    độc tính
Offline tpo  
#1433 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 01:01:13(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Cưới đc vợ rồi nên bỏ chúng em hả anh ? hic ...

Mình mà lấy đc chồng chắc chồng cũng thông báo kiểu như anh mất thôi ....
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
cohien trên 27-12-2011(UTC) ngày, HIV và Tôi trên 27-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 08-01-2012(UTC) ngày
Offline cohien  
#1434 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 02:06:02(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Vẫn đoán trước là anh sẽ phải nghỉ việc này..nhưng ko nghĩ là nhanh vậy..hix..
Mong rằng ko vì nghĩa vụ làm người chồng tốt mà anh ko tham gia được nhóm mình, khi nào xong việc nhớ quay lại với bọn em anh nhé!
Thiếu một người nhiệt huyết và tốt bụng như anh bọn em thấy trống vắng lắm!

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
HIV và Tôi trên 27-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 08-01-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#1435 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 02:26:14(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Cảm ơn anh vì sự nhiệt huyết với nhóm! Cả nhà mong anh chị sớm trở lại! Chúc anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
To cả nhà: em nghĩ rằng chúng ta tham gia Nhóm đã có quy định, nội quy! Chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành việc đóng quỹ để người cầm quỹ nhẹ nhàng hơn, tránh áp lực về  tài chính mỗi tháng đóng giúp mọi người! Vì chắc chắn ai cũng đều có việc cả, đều cần cả! Việc này mỗi cuối tháng lại thông báo mà không thấy cải thiện gì, cũng bất tiện! Anh hết độc thân và chị nguyenngoc chắc cũng ngại khi thông báo vậy!

Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 08-01-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#1436 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 02:50:56(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Cảm ơn anh vì sự nhiệt huyết với nhóm! Cả nhà mong anh chị sớm trở lại! Chúc anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
To cả nhà: em nghĩ rằng chúng ta tham gia Nhóm đã có quy định, nội quy! Chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành việc đóng quỹ để người cầm quỹ nhẹ nhàng hơn, tránh áp lực về  tài chính mỗi tháng đóng giúp mọi người! Vì chắc chắn ai cũng đều có việc cả, đều cần cả! Việc này mỗi cuối tháng lại thông báo mà không thấy cải thiện gì, cũng bất tiện! Anh hết độc thân và chị nguyenngoc chắc cũng ngại khi thông báo vậy!



May mà nó chưa giao quỹ cho anh, nếu không thì...

YM: toi_va_hiv
Offline MrT  
#1437 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 04:50:23(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

May mà nó chưa giao quỹ cho anh, nếu không thì...


Em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy!
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline vanconhyvong  
#1438 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 04:52:36(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
thấy các ACE off ẹt suốt mà thấy thèm quá. giá như ở gần2 thì hay biết mấy
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline dautroc_7x  
#1439 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 05:57:28(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
docthanvuitinh thân mến ! hay mình có thể gọi bạn doctinh , 2 chúng ta tham gia nhóm thấm thoát thế mà đã được hơn 1 năm rồi đấy nhỉ , chúng ta luôn vui buồn có nhau , cậu luôn động viên và khích lệ tớ làm điều tốt , và động viên tớ bỏ những việc làm sai, tớ chỉ đứng tên làm trưởng nhóm nhưng chẳng bao giờ làm đc gì cho nhóm, bao nhiêu công việc dù lớn dù nhỏ đều do cậu làm ... nhưng cũng xứng đáng thôi vì đã túm được cô vợ gốc quảng Ninh , nói nhỏ cho mờ biết gái QN Nnhất là gái Cẩm phả còn hơn sư tử hà đông, lên cậu phải phối hợp nhịp nhàng nhu cương kết kết hợp nhé

Cuối cùng tớ chúc bạn và sophan luôn được vui vẻ hạnh phúc và bình yên , một ngày không xa chúng ta được gặp nhau ở QN hàn huyen nhiều hơn... tớ sẽ hôn câu, vì tớ mệt lên chỉ viết được đến đây thôi, muốn nói với cậu nhiều lắm , nhưng vì phải mổ cò lên tớ dừng lại.... hạnh phúc bình yên !

Sửa bởi người viết 04/01/2012 lúc 08:22:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-12-2011(UTC) ngày, T&L trên 08-01-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#1440 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 07:36:36(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: dautroc_7x Go to Quoted Post
.. tớ sẽ hôn câu, vì tớ mệt lên chỉ viết được đến đây thôi, muốn nói với cậu nhiều lắm , nhưng vì phải mổ cò lên tớ dừng lại....!
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
97 Trang«<7071727374>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.