Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoangtan  
#1 Đã gửi : 12/01/2007 lúc 08:57:11(UTC)
hoangtan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC)
Bài viết: 1

Chào các ban,<br />&nbsp; Hiện giờ tâm trạng&nbsp;của tôi&nbsp;như sống trong địa ngục. Chuyện của tôi như sau: cách đay 2 năm vào tết năm 2005, tôi đa có một sai lầm mà theo tôi là không thể sửa chũa được. Vào tết năm đó, tôi đã có quan hệ với GMD, và lúc đó tôi cũng có dùng BCS. Nhưng mà hỡi ôi, sau khi xong việc thì tơi không thấy các BCS đó đâu nữa v2 khi đó tôi cũng không để ý đến việc này lắm. Tuy nhiên tôi lại có cảm giác rất sợ hãi, vì trước đó tôi chua bao giờ quan hệ với ai và cũng vì chuyện cái BCS kia. Sau đó thì tôi bị stress nặng trong vòng 1 tháng sau đó. Mình cảm thấy vô cùng ân hận về việc ấy và cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao mình lại làm như vậy? Thật là đốn mạc.<br />Nhưng về sau thì mọi việc với tôi lại bình thường. Tôi vẵn tiếp tục việc học của mình một cách xuất sắc. Tuy nhiên trong khaong vài tháng trở lại đây, không hiểu sao cái cảm giác bất an đó lãi tìm đến tôi, tôi bắt đằu lo sợ và nghĩ về lần quan hệ của 2 năm trước. Tôi nghi mình đã bị nhiễm H+. Tình trạng đó cứ kéo dài suốt mấy tháng nay làm cho tôi không làm việc gì nên hồn cả. Lúc nào cũng lo lắng, chán nản và nhiều lúc còn có ý định tự tử. Các bạn có nhớ là khi học môn sinh vật lớp 9 không ? Mình nhớ là năm học đó có một bài nói về các bệnh truyền nhiễm (trong đó có H)&nbsp;và mình nhớ khá rõ các triệu chứng của các bệnh ấy. và mình bắt đầu haong mang mội khi mình bị tiêu chảy, mặc dù mình đã bị tiêu chảy rừ rất lâu rồi ( từ khi minh học lớp 9 cơ vì khi đó mỗi sáng mẹ đều bắt mình uống một ly sữa trước khi đi học và sau này có người nói răng sáng sớm mà uống sữa sẽ bị đau bụng và tiêu chảy. Cũng xin nói thêm là năm nay mình đanh học năm cuối đại học).&nbsp;Và tình&nbsp;đau bụng tiêu chảy&nbsp;ẫn diễn ra đếu đặn.&nbsp;Tuy nhiên, mình đã thôi không còn uống sữa vào mỗi sáng nữa khi lên đại học nhưng tình trạng tiêu chảy thỉnh thoảng&nbsp;lại diễn ra.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách đây khoảng&nbsp;gần 2&nbsp;tháng,&nbsp;mình bị sốt và khi đi khám thì bác sĩ nói&nbsp;là mình bị cảm cúm uồng thuốc thì sẽ khỏi và mình&nbsp;tự nhủ là do bị cúm mới bị sốt thôi chứ không phải là do bệnh ấy. Và khoảng 1 tháng trước, mình lại bị sốt thêm một lần nữa, lần này thì minh thất sư hoang mang. Nhưng khi đi khám BS thì lại nói là do viêm học nặng nên mới bị số như vậy. Thế là tạm an tâm hơn một chút.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong mấy ngày gần đây, mình bị đau bụng liên tục và bị cả tiêu chảy nữa mặc dù đã không còn uống sữa nữa, tuy nhiên thì tình trạng sốt lại không có. Lần này thì mình thật sự rất lo lắng, hoang mang. Phải can đảm lắm mình mới dám đi khám bệnh, vì sợ BS nghi ngờ về căn bệnh của mình và bắt mình làm xét nghiệm. Mình rất sợ làm xét nghiệm, vì nếu như H- thì không sao, nếu lỡ như là H+ thì mình sẽ không biết làm sao nữa, chắc là sẽ tự tử. Và sáng nay, mình đã ca đảm đi đến&nbsp; BV đểm khám. Thật không ngoài dự đoán của mình, BS hỏi rằng mình bị bào lâu rồi và câu trả lời là "3, 4 ngày rồi". Và ông ta hỏi tiếp là có bị số không? Lúc này thì trời ơi, mình thật sự sụp đổ. mặc dù là mình không bị sốt và mình đã trả lời thành thật. Rồi câu tiếp theo cua BS la " tình trạng này&nbsp;có thường xuyên xảy ra không?". Mình suy gnhĩ một lúc và "KHÔNG!" là câu trả lới của mình, mặc dù vậy thì mình rất hoảng sợ. Ông ta cũng đã hỏi đi hỏi lại nhựng câu hỏi trên và câu trả lời của mình đều không thay đổi. Và mình nói cho&nbsp;vị BS&nbsp;biết là mình biết ông ta đang nghĩ gì. Ông ta nói rằng như vậy thì không sao, uống thuốc thì sẽ khỏi thôi.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhưng các bạn ơi, mình có cảm giác là đã nói dối vị BS ấy, rõ ràng là mình có sốt ( nhưng là do những bệnh khác). Hiện giờ, tâm trạng của mình thật là khủng khiếp. Mình lo sợ đã bị nhiễm bệng đó rồi...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho mình hỏi là không biết thời gian 2 năm có đủ dài bệnh căn bệnh ấy phát ra những triệu chứng như sốt, tiêu chảy hay không? Ngoài ra, trong giai đoạn đầu thì những triệu chứng thường xuyên là gì. Có phải những triệu chứng của mình như vậy chứng tỏ mình đang ở giai đoạn đầu của H+ không? Và có phải là mình đã bị nhiễm bệnh rồi không. Mong các bạn trả lới giúp mình.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thất sư mình không muốn chết sớm như vậy đâu. Mình còn rất trẻ , còn nhiều việc cần phải làm, mình đã dự định làm rất nhiều việc cho gia đình av2 xã hội. Nhưng giơ thì những hoài bão ấy đă tắt, mình không còn thiết sống và làm những điều ấy nữa. Mình thật sự không đáng chết mà. Cuộc đời quá bất công với mình. tại sao những kẻ rất đáng chết lại được sống, còn mình thì phải chết chứ?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mình đã hối hận lắm rồi.&nbsp;Ước gì có cơ hội làm lại, mình sẽ....&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo các bạn là mình có nên đi xét nghiệm không?&nbsp;Ỏ TPHCM, có chỗ nào XN uy tín và kín đáo không?
Quảng cáo
Offline beobeo  
#2 Đã gửi : 12/01/2007 lúc 09:41:43(UTC)
beobeo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2006(UTC)
Bài viết: 192

Trích dẫn bài viết của hoangtan đã viết:
Chào các ban,
  Hiện giờ tâm trạng của tôi như sống trong địa ngục. Chuyện của tôi như sau: cách đay 2 năm vào tết năm 2005, tôi đa có một sai lầm mà theo tôi là không thể sửa chũa được. Vào tết năm đó, tôi đã có quan hệ với GMD, và lúc đó tôi cũng có dùng BCS. Nhưng mà hỡi ôi, sau khi xong việc thì tơi không thấy các BCS đó đâu nữa v2 khi đó tôi cũng không để ý đến việc này lắm. Tuy nhiên tôi lại có cảm giác rất sợ hãi, vì trước đó tôi chua bao giờ quan hệ với ai và cũng vì chuyện cái BCS kia. Sau đó thì tôi bị stress nặng trong vòng 1 tháng sau đó. Mình cảm thấy vô cùng ân hận về việc ấy và cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao mình lại làm như vậy? Thật là đốn mạc.
Nhưng về sau thì mọi việc với tôi lại bình thường. Tôi vẵn tiếp tục việc học của mình một cách xuất sắc. Tuy nhiên trong khaong vài tháng trở lại đây, không hiểu sao cái cảm giác bất an đó lãi tìm đến tôi, tôi bắt đằu lo sợ và nghĩ về lần quan hệ của 2 năm trước. Tôi nghi mình đã bị nhiễm H+. Tình trạng đó cứ kéo dài suốt mấy tháng nay làm cho tôi không làm việc gì nên hồn cả. Lúc nào cũng lo lắng, chán nản và nhiều lúc còn có ý định tự tử. Các bạn có nhớ là khi học môn sinh vật lớp 9 không ? Mình nhớ là năm học đó có một bài nói về các bệnh truyền nhiễm (trong đó có H) và mình nhớ khá rõ các triệu chứng của các bệnh ấy. và mình bắt đầu haong mang mội khi mình bị tiêu chảy, mặc dù mình đã bị tiêu chảy rừ rất lâu rồi ( từ khi minh học lớp 9 cơ vì khi đó mỗi sáng mẹ đều bắt mình uống một ly sữa trước khi đi học và sau này có người nói răng sáng sớm mà uống sữa sẽ bị đau bụng và tiêu chảy. Cũng xin nói thêm là năm nay mình đanh học năm cuối đại học). Và tình đau bụng tiêu chảy ẫn diễn ra đếu đặn. Tuy nhiên, mình đã thôi không còn uống sữa vào mỗi sáng nữa khi lên đại học nhưng tình trạng tiêu chảy thỉnh thoảng lại diễn ra.
      Cách đây khoảng gần 2 tháng, mình bị sốt và khi đi khám thì bác sĩ nói là mình bị cảm cúm uồng thuốc thì sẽ khỏi và mình tự nhủ là do bị cúm mới bị sốt thôi chứ không phải là do bệnh ấy. Và khoảng 1 tháng trước, mình lại bị sốt thêm một lần nữa, lần này thì minh thất sư hoang mang. Nhưng khi đi khám BS thì lại nói là do viêm học nặng nên mới bị số như vậy. Thế là tạm an tâm hơn một chút.
      Trong mấy ngày gần đây, mình bị đau bụng liên tục và bị cả tiêu chảy nữa mặc dù đã không còn uống sữa nữa, tuy nhiên thì tình trạng sốt lại không có. Lần này thì mình thật sự rất lo lắng, hoang mang. Phải can đảm lắm mình mới dám đi khám bệnh, vì sợ BS nghi ngờ về căn bệnh của mình và bắt mình làm xét nghiệm. Mình rất sợ làm xét nghiệm, vì nếu như H- thì không sao, nếu lỡ như là H+ thì mình sẽ không biết làm sao nữa, chắc là sẽ tự tử. Và sáng nay, mình đã ca đảm đi đến  BV đểm khám. Thật không ngoài dự đoán của mình, BS hỏi rằng mình bị bào lâu rồi và câu trả lời là "3, 4 ngày rồi". Và ông ta hỏi tiếp là có bị số không? Lúc này thì trời ơi, mình thật sự sụp đổ. mặc dù là mình không bị sốt và mình đã trả lời thành thật. Rồi câu tiếp theo cua BS la " tình trạng này có thường xuyên xảy ra không?". Mình suy gnhĩ một lúc và "KHÔNG!" là câu trả lới của mình, mặc dù vậy thì mình rất hoảng sợ. Ông ta cũng đã hỏi đi hỏi lại nhựng câu hỏi trên và câu trả lời của mình đều không thay đổi. Và mình nói cho vị BS biết là mình biết ông ta đang nghĩ gì. Ông ta nói rằng như vậy thì không sao, uống thuốc thì sẽ khỏi thôi. 
      Nhưng các bạn ơi, mình có cảm giác là đã nói dối vị BS ấy, rõ ràng là mình có sốt ( nhưng là do những bệnh khác). Hiện giờ, tâm trạng của mình thật là khủng khiếp. Mình lo sợ đã bị nhiễm bệng đó rồi...
      Cho mình hỏi là không biết thời gian 2 năm có đủ dài bệnh căn bệnh ấy phát ra những triệu chứng như sốt, tiêu chảy hay không? Ngoài ra, trong giai đoạn đầu thì những triệu chứng thường xuyên là gì. Có phải những triệu chứng của mình như vậy chứng tỏ mình đang ở giai đoạn đầu của H+ không? Và có phải là mình đã bị nhiễm bệnh rồi không. Mong các bạn trả lới giúp mình.
      Thất sư mình không muốn chết sớm như vậy đâu. Mình còn rất trẻ , còn nhiều việc cần phải làm, mình đã dự định làm rất nhiều việc cho gia đình av2 xã hội. Nhưng giơ thì những hoài bão ấy đă tắt, mình không còn thiết sống và làm những điều ấy nữa. Mình thật sự không đáng chết mà. Cuộc đời quá bất công với mình. tại sao những kẻ rất đáng chết lại được sống, còn mình thì phải chết chứ?
      Mình đã hối hận lắm rồi. Ước gì có cơ hội làm lại, mình sẽ.... 
      Theo các bạn là mình có nên đi xét nghiệm không? Ỏ TPHCM, có chỗ nào XN uy tín và kín đáo không?

Mọi triệu chứng k nói lên điều gì. Bạn hãy dũng cảm đối mặt với sự thật đi, hãy làm test! Người bình thường, người ta khuyên sau 3 tháng, với bạn, giờ đây, cứ khi nào thấy thoải mái nhất là đi làm!
Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Offline tigercub  
#3 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 08:29:41(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Hello Hoangtan,

 

Chào bạn đến với trang web này. Có thể chia sẽ củng bạn nổi âu sầu gặm nhấm bạn lâu nay.

Hôm nay hết ỉa chảy chưa? Hihi . Tigercub hỏi vui một tí nhé nhưng chắc chắn là bạn bớt rồi, right?

Thế này nhé, ỉa chảy là do nhiều thứ liên quan đến an uống, stress, .. và cả chuyện uống sữa nửa. Bạn có thể thuộc nhóm người thiếu enzyme tiêu hoá lactose trong sữa nên bị tiêu chảy khi uống sữa.

Sốt cũng vậy. Do nhiều thứ lắm chứ không phải là do HIV đâu. bạn yên tâm nhé.

Chuyện có nhiễm HIV không? Thì bạn có học rồi đó. HIV lây qua : chích xì ke dùng kim chung, truyền máu, mẹ truyền con, và quan hệ tình dục không an toàn.
Bạn có dùng BCS nhưng bị tuộc. Nguy cơ là có nhưng thấp hơn so với việc khôn g dùng BCS.

Người con gái kia có thể không nhiễm HIV và bạn có thể không nhiễm HIV.

Bạn nên đi xét nghiệm HIV ở Pasteur. Test rất nhanh.Hôn ai biết bạn là ai cả.

Bạn nên mạnh dạng test để biết và có cuộc sống tốt hơn, hơn là ngồi đó để nỗ buồn lo gậm nhấm bạn. Nghe buồn lắm.

Hy vọng là bạn không nhiễm HIV và nhớ rút kinh nghệim cho bản thân.
 
Còn lo lắng thì cứ post lên cho cả nhà chia sẽ cùng bạn nhé.

Tigercub



Offline daukhoqua  
#4 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 12:57:55(UTC)
daukhoqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2006(UTC)
Bài viết: 164

Chào HoangTan

  Chúc mừng bạn đến với DĐ này và mong rằng bạn sẽ nắm nhận được những thông tin hữu ích cho mình. Trước hết bạn hãy bình tĩnh xem kỹ những thông tin về H để có 1 số kiến thức về vấn đề đó vì bạn đang là SV nên sẽ tiếp thu rất nhanh.
  Tất cả các bệnh bạn nêu hoàn toàn không phải những triệu chứng chính xác về H. Biểu hiện lâm sàng khi bị nhiễm H hoàn toàn không phải ai cũng có và chả ai giống ai cả. Hiện tại chỉ có cách tốt nhất là bạn đi XN mới có kết quả chính xác.
  Theo tôi trường hợp của bạn là có nguy cơ nhưng rất thấp không phải GMD nào cũng nhiễm H và không phải bất cứ ai quan hệ lầ đầu đều cũng bị lây nhiễm kể cả quan hệ với những người có H và đấy là sự thật.
  Bạn hãy can đảm lên nhé.
  Chúc bạn may mắn   

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.