Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Mấy anh cho em hỏi, em quan hệ được 3 tuần xét nghiệm âm tính thì xác suất đúng bao nhiêu %?
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Kì bữa em bị xỉn đi htgđ và có qhtd với nhân viên trong đó, tính đến hôm nay là 3 tuần, em mới xét nghiệm ở pasteur về bệnh xã hội âm tính hết (lậu, giang mai, hiv...). Em sợ quá nên có chạy lên chỗ htgđ đó và hỏi trực tiếp cô nhân viên đó có bị dính hiv ko và cô ấy nói là không, nếu bị hiv thì đi khách sạn cho rồi, tiền nhiều hơn v..v...vì thời gian xét nghiệm chính xác nhất như anh em nói là 3 tháng trở lên, mà thời gian thì trôi qua thật chậm, và càng thêm 1 ngày càng stress nhiều hơn, có bữa như hóa khùng.... Mấy anh cho em hỏi là liệu 3 tuần thì kết quả xét nghiệm đúng được bao nhiêu % ạ? Càng ngày em càng căng thẳng và không ngủ được vì hậu quả của sự ham vui này.... Giờ có cho vàng em cũng chẳng dám lần thứ 2, thời gian này thật là cực hình..... Thật sự mong các anh góp ý với ạ, em xin kính chào và kính chúc sức khỏe các anh em trên toàn diễn đàn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: zing
Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
|
Bạn không nói rõ là bạn QH có mang BCS không? Nếu có mang BCS thì bị khỏi cần phải xn. Còn nếu không mang bao thì bạn xn AT sau 3 tuần thì chưa chắc chắn nhưng đó là 1 kết quả khả quan cho bạn. Bạn nên làm 1 cái test cuối vào tuần thứ 13. Chúc AT !!!
|
 1 người cảm ơn ronaldo9000 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by: lsadfor9  Kì bữa em bị xỉn đi htgđ và có qhtd với nhân viên trong đó, tính đến hôm nay là 3 tuần, em mới xét nghiệm ở pasteur về bệnh xã hội âm tính hết (lậu, giang mai, hiv...). Em sợ quá nên có chạy lên chỗ htgđ đó và hỏi trực tiếp cô nhân viên đó có bị dính hiv ko và cô ấy nói là không, nếu bị hiv thì đi khách sạn cho rồi, tiền nhiều hơn v..v...vì thời gian xét nghiệm chính xác nhất như anh em nói là 3 tháng trở lên, mà thời gian thì trôi qua thật chậm, và càng thêm 1 ngày càng stress nhiều hơn, có bữa như hóa khùng.... Mấy anh cho em hỏi là liệu 3 tuần thì kết quả xét nghiệm đúng được bao nhiêu % ạ? Càng ngày em càng căng thẳng và không ngủ được vì hậu quả của sự ham vui này.... Giờ có cho vàng em cũng chẳng dám lần thứ 2, thời gian này thật là cực hình..... Thật sự mong các anh góp ý với ạ, em xin kính chào và kính chúc sức khỏe các anh em trên toàn diễn đàn. 3 tuần chưa biết được điều gì cả, cần có thời gian, ít nhất 6-8 tuần sau khi có hành vi nguy cơ. Nếu có thể, bạn đưa cô ấy xét nghiệm để an tâm phần nào! | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
 1 người cảm ơn MrT cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 15-12-2011(UTC) Bài viết: 78 Đến từ: playiku @yvnl@ientamdi la tôi đó
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
XN 6 tuần và 12 tuan xn lại bạn nhé.chúc bạn âm tính.con 3 tuần thì mình ko biết bnhieu % cả.hix | âm tính sau 1 năm 2thang sướng qua trời.
|
 1 người cảm ơn daukholam1102 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Cám ơn mấy anh nhiều, em với cô ấy qh thì làm gì có bao đâu. Em có y/c cô ấy xn nhưng cô ấy bảo ko sao, thề độc luôn. Thời gian chờ đợi xét nghiệm cũng là thời gian xám hối bản thân. Đợi chờ thật là 1 cực hình, hic!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Với KQ AT sau 3T giống như dự báo thời tiết. Tuy nhiên bạn cũng có thể xả stress phần nào được rồi đấy. | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: zing
Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
|
Originally Posted by: lsadfor9  Cám ơn mấy anh nhiều, em với cô ấy qh thì làm gì có bao đâu. Em có y/c cô ấy xn nhưng cô ấy bảo ko sao, thề độc luôn. Thời gian chờ đợi xét nghiệm cũng là thời gian xám hối bản thân. Đợi chờ thật là 1 cực hình, hic! Sao mà bạn biết đc người đó k nhiễm HIV? Đã Qh đc với bạn thì sẽ Qh đc với rất nhiều người khác. Bạn nên cầu trời là người đó k bị gì. Dù sao AT sao 3 tuần cũng khả quan, làm lại vào tuần 13 nha.
|
 1 người cảm ơn ronaldo9000 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Em cũng đang cầu trời cho cô đó ko bị "dính", vì em nghe nói chuyện bữa em lên hỏi thì cô ta cũng có con 5 tuổi, làm nghề này để nuôi con, nói là phải giữ kiêng bệnh cho con cái chứ, em cũng hy vọng cô ta "khỏe" chứ ko "lật lìa", em đợi đến tuần 13 rùi đi xn xong lên đây thông báo cho mấy anh biết luôn, ko biết số mình sui nhiều hơn hên hay ngược lại nữa  Em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn 2 phương án cho kết quả rồi....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chúc bạn may mắn. Lần sau nhớ đừng tìm đến dịch vụ ăn bánh trả tiền nhé! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2011(UTC) Bài viết: 67  Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Chào bạn.
Bạn quan hệ không sử dụng BCS với người mà bạn không biết tình trạng sức khỏe của người đó như thế nào (không biết người đó có bị HIV hay không). Nên bạn có một nguy cơ nhất định. Chính vì thế bạn nên đi xét nghiệm để biết được tình trạng của mình.
Nhưng bạn xét nghiệm ở thời gian 3 tuần và kết quả là âm tính. Kết quả đó chưa nói lên được điều gì hết. Bạn nên xét nghiệm ở thời gian ít nhất là 6 tuần và lần 2 là 12 tuần. Khi đó mới biết chính xác là bạn có bị nhiễm HIV hay không.
Quan hệ với một người không rỏ lai lịch thì có nguy cơ, nhưng không phải cô gái xa lạ nào (ngoại trừ bạn gái và vợ) cũng có HIV đâu bạn, cho nên bạn đừng quá lo lắng bạn nhé, ráng chờ đủ thời gian để, xét nghiệm bạn nhé, tốt nhất là nên làm xét nghiệm lần ở tuần thứ 12. Còn nếu không thể chờ đến 12 tuần thì bạn có thể xét nghiệm ở tuần thứ 6 và lần thứ 2 là 12 tuần bạn nhé.
Chúc bạn mọi điều như ý. | hãy chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp. |
 1 người cảm ơn lalala cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Originally Posted by: lsadfor9  Cám ơn mấy anh nhiều, em với cô ấy qh thì làm gì có bao đâu. Em có y/c cô ấy xn nhưng cô ấy bảo ko sao, thề độc luôn. Thời gian chờ đợi xét nghiệm cũng là thời gian xám hối bản thân. Đợi chờ thật là 1 cực hình, hic!
Trời sao bạn dễ tin vậy, thề độc hay đem mạng sống ra để thề cũng không thể tin được vì bảo vệ là bảo vệ sức khỏe cho bạn và cô ấy, mình mong bạn sẽ âm tính, thoát nạn lần này thì tránh đi như vậy nhé, dù bất cứ trường hợp nào như đem tính mạng ra bảo đảm thì cũng phải sử dụng bao cao su.
Thân ái! | Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
 1 người cảm ơn saidman-24 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
2 người dắt nhau đi xn cho yên tâm bạn à. | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: USA
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: lsadfor9  Kì bữa em bị xỉn đi htgđ và có qhtd với nhân viên trong đó, tính đến hôm nay là 3 tuần, em mới xét nghiệm ở pasteur về bệnh xã hội âm tính hết (lậu, giang mai, hiv...). Em sợ quá nên có chạy lên chỗ htgđ đó và hỏi trực tiếp cô nhân viên đó có bị dính hiv ko và cô ấy nói là không, nếu bị hiv thì đi khách sạn cho rồi, tiền nhiều hơn v..v...vì thời gian xét nghiệm chính xác nhất như anh em nói là 3 tháng trở lên, mà thời gian thì trôi qua thật chậm, và càng thêm 1 ngày càng stress nhiều hơn, có bữa như hóa khùng.... Mấy anh cho em hỏi là liệu 3 tuần thì kết quả xét nghiệm đúng được bao nhiêu % ạ? Càng ngày em càng căng thẳng và không ngủ được vì hậu quả của sự ham vui này.... Giờ có cho vàng em cũng chẳng dám lần thứ 2, thời gian này thật là cực hình..... Thật sự mong các anh góp ý với ạ, em xin kính chào và kính chúc sức khỏe các anh em trên toàn diễn đàn.
Xét nghiệm pp nào vậy bạn
1. DUO tét tìm Ag va Ab thi sau 4 tuần là 99.89 %
2. Nếu chỉ tìm kháng thể không thôi sau 3 tuần thì gần 70 đến 75% sẽ dương tính với HIV.
HIếm trương hợp nào tìm kháng thể 4 tuần âm ma 6 tuần dương.
Hơn chục năm nay chưa tháy 6 tuần âm mà 12 tuần dương.
3 tuần âm là khá tốt rồi, âm nhưng bệnh qua qhtd khác thì tôi tin la ông bạn cũng sẽ âm thôi
|
 1 người cảm ơn xquy_kiem_saux cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Để em kể tóm tắt lý do vì sao mà em như thế....
Gồm các giai đoạn sau:
1. Gia đình em có 2 mẹ con, ông già mất từ hồi 3 tuổi, mà mẹ em tính trước giờ hay giúp người ta, có người lo cho ăn học đến thạc sĩ, học xong rồi lo cho cưới chồng (con nuôi); có người thì lo cho làm ăn, đổ bao nhiêu tiền vào (tầm mấy chục cây vàng hồi năm 94-98) làm ăn hùn vốn rồi chính người được giúp đỡ làm ăn đó bị thằng thợ nó cặp bồ để rồi lấy hết hàng và tiền, mẹ em cũng chẳng đòi gì v..v... nhiều lắm! Em cũng có hỏi rằng tại sao như thế (lúc tỉnh) thì mẹ bảo rằng chuyện người lớn sau này con sẽ hiểu, lúc ức chế cộng dồn em nhậu xỉn rồi về lải nhải câu hỏi ấy thì mẹ bảo em làm thế là để đức cho mày!!! Bà già em thì vấn đề tình cảm hơi bị...tùm lum...nên cũng ko biết nói sao....
2. Em muốn tránh hiện tại, em mới chat chit và quen biết bao nhiêu người (thời chat IRC mới ra và yahoo cũng mới ra), đi các tỉnh miền tay từ cần thơ, sóc trăng, bạc liêu, bến tre.... đến miền núi như đà lạt, gia lai (thành phố HCM thì ko tính, cũng 3-4 người), mỗi chổ em quen 1 người, đúc kết lại em thấy tính tình người ở đà lạt hiền nhu mỳ nên sau 9 năm quen nhau em tiến đến hôn nhân.
3. Em cưới nhau về thì thời gian 2 mẹ chồng nàng dâu ko hợp nhau, căng thẳng đến mức em đã thuê nhà ở ngoài mấy lần và kết quả cũng chẳng khả quan, ví dụ lâu lâu có dịp mẹ năn nỉ đi về thì lúc đó là gần giổ ông già hay là ông ngoại hay sự kiện nào đó dính dáng đến bà con, về để có mặt thấy gia đình thương yêu và đùm bọc nhau!!! Sau này vài lần thế em mới biết,đợt vừa rồi vợ em có con,em chăm đón đưa đi làm đến lúc sinh là tháng 12 năm 2011, em cho về với mẹ vợ luôn vì em nghĩ về đó tránh xung đột ức chế với bà già, bạn bà già đang ở chung thì hút thuốc khói bay mù mịt, con em ở đây hữi chắc nó đi sớm,và bà già em rất yêu chó mèo,nên nhà hơn chục con chó mèo đủ loại, lông bay mù mịt,bò chét,ve....vô tư.... vì thế em cho vợ em đi lên đà lạt đẻ luôn.
4. Từ lúc vợ em đi em buồn nhớ vợ con,con sinh ra chưa được gần ngày nào + với từ lúc vợ em có bầu đến sinh thì em cai vụ tình dục, vì vợ em có tiền sử sẩy thai nên em ko dám đụng! Lúc vợ ra đi, nín cả năm rồi, ai mà chịu nổi, từ cấp độ "tự xử" cho đến mátxa...
5. Chuyện gia đình em chưa xử xong đến chuyện bên nội (là bên ông già), cái ngày em đi đám giỗ bên nội xong,xảy ra chuyện lớn (mà lý do ko phải do em,mà do dưới quê em gia trưởng, cứ ai lớn tuổi thì phán ai đúng là đúng ai sai là sai ko nghe thì đập!) đến nỗi sáng dậy vẫn còn dư âm hôm trước, khi tỉnh dậy em nhớ lại chuyện hôm qua thế rồi...đi htgđ cho đỡ bực....ai dè....hết bực xong chuyễn qua rầu luôn.....
Mỗi 1 tuần em chạy lên thăm 2 mẹ con, chính vì thấy con mày mình lại mong muốn sống làm sao, nếu mình die thì con nó lại giống như bản sao của mình,ko có ba,ngu người ko ai hướng đường cho đi, mà nếu lỡ dính chấu thì có cố sống nữa cho con nó có tiếng "thơm" cũng ray rứt!!! Giờ em mới thấy, sai lầm lớn nhất là đẩy chỗ tựa tinh thần của mình rời mình đi, còn lại 1 mình cô đơn buồn thì dễ tìm những thú vui lấp đi xong rồi....ôm cục stress như bây giờ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Em xét nghiệm phương cách 3-BYT, sinh phẩm sử dụng Murex HIV Ag/Ab combination ở pasteur ra âm tính 3 tuần.
Em thấy khi mình có con là chính nhờ đức con sẽ là niềm vui tinh thần cho mình, mình sẽ sẵn sàng bỏ mọi thứ xấu hay cố gắng tạo mọi thứ tốt đẹp hơn cho nó. Mà sai lầm lớn nhất của em là....ko để nó bên mình, giờ mới thấm thía, hy vọng các bác nào có con thì mong đừng như em cho dù vì hoàn cảnh nào....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
Originally Posted by: lsadfor9  Em xét nghiệm phương cách 3-BYT, sinh phẩm sử dụng Murex HIV Ag/Ab combination ở pasteur ra âm tính 3 tuần.
Em thấy khi mình có con là chính nhờ đức con sẽ là niềm vui tinh thần cho mình, mình sẽ sẵn sàng bỏ mọi thứ xấu hay cố gắng tạo mọi thứ tốt đẹp hơn cho nó. Mà sai lầm lớn nhất của em là....ko để nó bên mình, giờ mới thấm thía, hy vọng các bác nào có con thì mong đừng như em cho dù vì hoàn cảnh nào....
- Tìm kháng nguyên và kháng thể AT ở tuần thứ 3 và do Pastuer thực hiện thì rất khả quan. Xả stress được rồi.
- Ai cũng có cái sai trong cuộc đời của mình. Biết nhận khuyết điểm, sửa sai và không lập lại thì rất đáng tuyên dương. Chúc gia đình bạn hạnh phúc. | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Thực sự mình biết rất rõ bản thân mình, chẳng có ai là thuyền to mà ko sợ sóng lớn cả, cho dù vị trí nào đi nữa nhưng nếu hậu phương ko có ai chia sẻ thì sẽ dễ "kiếm chuyện" gọi là bốc đồng để quên thực tại đi, mặc dù lúc đó bản thân đã biết sự cố rất rõ... Xin lỗi mình ít tuổi, mới băm thôi, nhưng hơn 30 năm mình thấy xã hội thật là chua cay, và cay nhất là ko 1 ai dưới tuyến hậu phương hiểu mình, chắc ko 1 ai như mình đâu, nếu bạn buồn bạn bè thì đi tìm người thân yêu (đại khái là người bạn iu) để dựa dẫm, nếu ko có người thân yêu nào thì bạn sẽ đi tìm người trong gia đình (gồm bên nội ngoại vv...vv..), mình ko láo nhưng mình ko có ai cả, nên mình tự hỏi tự trả lời kèm theo kinh nghiệm sống học hỏi qua xã hội, sách báo internet....
Mình ko sợ chết vì H mà sẽ chết vì lonely như nick của mình lonelysadforever9 (9=3 chìm 7 nỗi....)
Thật sự trong xã hội này ko ai hiểu được bản thân và muốn chia sẽ, xã hội luôn "đòi và hỏi".... hix!
Xin cám ơn anh em trên diễn đàn, và chúc sức khỏe cũng như năm mới 2012!!!
P/S: Mình rất thích cảm giác "chờ đợi" này, nó cho bản thân biết và tìm hiểu rất rõ bản thân mình, ai cũng có 2 mặt cả, tốt xấu lẫn lộn quan trọng nó phát huy tùy cô hội như thế nào (ví dụ như nhậu xĩn, bung ra hết vv...vv...), và mình cũng rất ngưỡng mộ anh Tuấn mẹc-xe-đì anh là người đi trước, hưởng thụ cảm giác thăng hoa thời gian 8-12 tuần này trước (ít nhất là đến giờ) ^___^" (có gì ko phải cho em xin lỗi!). Qua tết em xn lại em cũng là dân it hơn chục năm kn, nếu pass thì mong anh Tuấn cho em hỗ trợ diễn đàn với anh em, ít nhiều em cũng hư nên cũng biết ko nhiều thì ít, ko ko pass thì.....hên sui,hix hix...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Với các kỹ thuật xn hiện nay sẽ phát hiện phần lớn các trường hợp nhiễm H từ 3-4 tuần! Bạn Âm tính với kỹ thuật combo tại 3 tuần là KQ rất khả quan! Tôi nghĩ rằng lần này bạn đã may mắn!   (với combo, 4 tuần mới là mốc yên tâm). Bạn chờ đến 6 tuần xn lần nữa để ăn tết cho ngon, không nhất thiết phải chờ qua tết!   . Ai chả có sai lầm, quan trọng là sau đó mình sửa chữa,khắc phục và sống như thế nào! Mong bạn luôn cố gắng! Đừng tạo thêm nguy cơ nữa nhé! Chào mừng bạn đến với forum!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Cám ơn mấy anh em trên diễn đàn nhiều lắm, đây giống như là nhôi nhà thứ nhất của mình vậy, (nhà mình có mà ko có nóc, ở chỗ làm cũng như nhà, nhưng ko xa xã được, công việc nhà nước mà...), thực sự, em ko sợ H, mà đường dẫn e đến mong đợi H là em ko còn ai... cho đến khi gặp diễn đàn, em thấy thật sự được chia sẻ, em đã ko papa khi 3t và sống hơn 30 năm với tự hỏi bản thân thì khó tránh mọi chuyện,thật sự rất cô đơn....Cám ơn anh em trên diễn đàn và a. Tuấn mẹc....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 20 lần
|
Chào mấy anh chị em trên diễn đàn, hôm bữa thứ 6 em đi xn lại và thứ 4 đã có KQ vẫn âm tính, vậy là em vẫn chưa bị "dính chưởng" (em XN lại đc hơn 3 tháng). Âu cũng mừng là mình ko bị mang tiếng cả đời cho con mình và lo là vẫn tiếp tục lắng nghe cái xã hội dã man này mà lâu lâu mới hiểu. Chết thì dễ sống thì khó, con người đúng là....khó hĩu. Trước khi bị phơi nhiễm, mình cũng đã có quan điểm bất cần đời, bất cần cuộc sống rồi, vì mình quá thiệt thòi và khổ sở về tinh thần kéo dài đến 30 năm, từ khi trong giai đoạn phơi nhiễm, mình thấy cuộc sống - xã hội - mọi người như tua chậm lại, mình cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt của nó và ko có fân biệt rõ trắng và đen, thật thật ảo ảo, trắng hay đen do mình quyết định thôi - cộng đồng 10 người, 7 người nói đó là con voi! 3 người còn lại nói đó là con bò, thì bò cũng thành voi thôi. (theo mình thấy vậy, có sai xin bỏ qua).
Nói thì mọi người sẽ cười chê nhưng mình vẫn muốn bị H hơn, vì nhờ nó mà mình có 1 cái cớ để trốn tránh XH này : khi khó khăn, ai đứng ra giúp đỡ ngoài bản thân mình ra, hay bạn gái, hay gia đình? 3 điều đó mình còn mỗi bản thân mình, mình ko có khái niệm "ba,mẹ" là gì cả,chỉ biết là "ờ,ba mẹ sinh ra ta nhưng bỏ ta", bạn gái thì tốt theo xấu chạy, âu đó cũng là bản năng ko trách. - thật giả - lừa lọc nhau - dối trá - nguỵ biện --> toàn thứ tào lao ko. Ko có niềm tin nào ngoài bản thân mình, tự mình nói chuyện với mình mà sống thôi, chính vì thiếu niềm tin nên nào là kiếp trước tôi thế này thế nọ, hay số tôi đen quá, fải chi tôi sinh ra trong 1 gia đình giàu có hay gia đình tràn ngập niềm vui v..v....
Như Hoạ Sĩ Thành Phong cũng đã nói "đời rất đỡ nhưng vẫn phải niềm nở" đấy thôi.
Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, còn sức còn niềm tin thì chiến đấu tiếp vì ngoài vỏ dưa ra rất nhiều vỏ dừa >_<!
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Mấy anh cho em hỏi, em quan hệ được 3 tuần xét nghiệm âm tính thì xác suất đúng bao nhiêu %?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|