Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trant2  
#1 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 01:25:10(UTC)
trant2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-12-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Ha Noi

Hồi đầu tháng ( 6/12/2011) sau khi bia bọt tiếp khách với mấy ông anh ở cơ quan, khi về mình có QHTD với GMD và có tình huống sau: (do say quá nên mình nhớ không chi tiết cụ thể lắm, khoảng 90% chính xác) hơi khó diễn tả nên trong lời văn có gì khiếm nhã mong mọi người bỏ qua.
Sau khi màn dạo đầu GMD có dùng miệng kích thích qua loa DV của mình, sau đó mình để cô ấy đeo bcs cho mình, mình để ý thấy phần đầu bao đeo thừa để chứa tinh dịch hơi dài chút, sau đó cũng vuốt xuống cho trùm vào thân DV (tiện đây cho mình hỏi thêm, nếu với những người phần gốc DV to hơn phần thân chút, nếu vuốt xuống, khi bỏ tay ra BCS lại bị cuộn ngược lên 1 chút xíu thì có ảnh hưởng gì không). Sau khi quan hệ được vài cái do uống nhiều bia nên cũng xuất nhanh, mình nhớ là lúc bắt đầu xuất thì trong **** trong khi đang xuất mình có rút DV ra luôn, cái đáng nói là lúc rút ra mình thấy DV ra mà không có BCS, phần BCS đã nằm trong **** của cô ấy (mình còn nhớ là khi nhìn xuống vẫn thấy 1 phần BCS đeo trên DV tòi ở ngoài, 1 nửa còn lại chắc nằm trong ****)
Về nhà mình rất lo lắng rằng không biết có bi lây truyền bệnh không nữa, cái lo của mình là không nhớ rõ khi tuột vậy mình có cho thêm vào vài lần nữa không, mình cũng tự suy đoán là nếu khi rút DV ra mà tư thế BCS như vậy, nếu cho thêm vào thì 1: là DV vãn được trùm trong BCS, 2: nếu cho vào nữa thì BCS phải nằm trọn trong **** của cô ấy đằng này nó có tư thế như mình tả trên.
Do vẫn băn khoăn nên 28/12 mình đưa cô ấy đi thử HIV ở phòng khám ykao trên đường Trung Yên và có kq âm tính cả 2, giờ cũng bớt 1 phần lo lắng những vẫn đặt ra những trường hợp là cô ấy đang trong thời kỳ của sổ.
Nay post bài thắc mắc lên để mọi người giải đáp giúp cho mình an tâm, mình cũng sẽ đợi đến kỳ hạn 3 tháng đi ktra lại lần nữa (tiện thể đi ktra sức khỏe tiền hôn nhân luôn, vì mình dự định lập gia đình), lo cho mình 1 phần, và lo cho bạn gái nữa sad Mình làm mà nhỡ liên lụy đến người ta thì khổ lắm.

THANKS ALL
Quảng cáo
Offline sợ sợ  
#2 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 09:14:52(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: trant2 Go to Quoted Post
Hồi đầu tháng ( 6/12/2011) sau khi bia bọt tiếp khách với mấy ông anh ở cơ quan, khi về mình có QHTD với GMD và có tình huống sau: (do say quá nên mình nhớ không chi tiết cụ thể lắm, khoảng 90% chính xác) hơi khó diễn tả nên trong lời văn có gì khiếm nhã mong mọi người bỏ qua.
Sau khi 1.màn dạo đầu GMD có dùng miệng kích thích qua loa DV của mình, sau đó mình để cô ấy đeo bcs cho mình, mình để ý thấy phần đầu bao đeo thừa để chứa tinh dịch hơi dài chút, sau đó cũng vuốt xuống cho trùm vào thân DV (tiện đây cho mình hỏi thêm, nếu với những người phần gốc DV to hơn phần thân chút, nếu vuốt xuống, khi bỏ tay ra BCS lại bị cuộn ngược lên 1 chút xíu thì có ảnh hưởng gì không). Sau khi quan hệ được vài cái do uống nhiều bia nên cũng xuất nhanh, mình nhớ là lúc bắt đầu xuất thì trong **** trong khi đang xuất mình có rút DV ra luôn, cái đáng nói là lúc rút ra mình thấy DV ra mà không có BCS, phần BCS đã nằm trong **** của cô ấy (mình còn nhớ là khi nhìn xuống 2.vẫn thấy 1 phần BCS đeo trên DV tòi ở ngoài, 1 nửa còn lại chắc nằm trong ****)
Về nhà mình rất lo lắng rằng không biết có bi lây truyền bệnh không nữa, cái lo của mình là không nhớ rõ khi tuột vậy mình có cho thêm vào vài lần nữa không, mình cũng tự suy đoán là nếu khi rút DV ra mà tư thế BCS như vậy, nếu cho thêm vào thì 1: là DV vãn được trùm trong BCS, 2: nếu cho vào nữa thì BCS phải nằm trọn trong **** của cô ấy đằng này nó có tư thế như mình tả trên.
Do vẫn băn khoăn nên 3. 28/12 mình đưa cô ấy đi thử HIV ở phòng khám ykao trên đường Trung Yên và có kq âm tính cả 2, giờ cũng bớt 1 phần lo lắng những vẫn đặt ra những trường hợp là cô ấy đang trong thời kỳ của sổ.
Nay post bài thắc mắc lên để mọi người giải đáp giúp cho mình an tâm, mình cũng sẽ đợi đến kỳ hạn 3 tháng đi ktra lại lần nữa (tiện thể đi ktra sức khỏe tiền hôn nhân luôn, vì mình dự định lập gia đình), lo cho mình 1 phần, và lo cho bạn gái nữa sad Mình làm mà nhỡ liên lụy đến người ta thì khổ lắm.
THANKS ALL


Chào bạn!
1. OS với thời gian ngắn như bạn nói không cần phải lo lắng!
2. Bạn đã sử dụng BCS khi quan hệ! BCS tuột là do khi xuất tinh, DV teo nhỏ lại! Như bạn kể là BCS chỉ tuột một nửa, và vẫn bảo vệ đầu DV! Bạn không có nguy cơ!
Kết luận: bạn an toàn, không có nguy cơ! Việc bạn đi xét nghiệm là không cần thiết! Mong bạn không lặp lại hành vi nguy cơ, để Việt Nam không còn người bị nhiễm mới!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline ptphu63  
#3 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 10:29:56(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
QHTD dùng BCS và BCS vẫn còn bảo vệ đầu DV thì đã an toàn. Bạn không cần lo lắng. Lần sau nhớ Vui có chừng, dừng đúng lúc.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 11:05:16(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn tả khó bỏ xừ, viết ngắn gọn thôi. Os nguy cơ rất thấp và chưa có ai nhiễm H vì os cả. Qhtd có sử dụng bcs mặc dù bị tuột nhưng vẫn còn trùm dc đầu dv vậy là an toàn..bạn k cần lo lắng
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline trant2  
#5 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 07:20:43(UTC)
trant2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-12-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Ha Noi

Originally Posted by: ptphu63 Go to Quoted Post
QHTD dùng BCS và BCS vẫn còn bảo vệ đầu DV thì đã an toàn. Bạn không cần lo lắng. Lần sau nhớ Vui có chừng, dừng đúng lúc.

Cám ơn mọi người đã tư vấn giúp mình, xin đính chính lại là sau khi xuất thì mình có rút luôn DV ra và thấy DV mình không có bcs, cái bcs thì một nửa nằm sâu trong **** của cô gái kia, một nửa còn lại thò ra ngoài. Khi về mình cứ băn khoăn là không biết sau đó mình có QH thêm ít nào không, nhưng suy luận mãi thì có lẽ là không, bởi nếu có tiếp thì bcs đã nằm hết trong **** của cô gái rồi, đằng này vừa mới xuất nữa. Nói thật là cũng nhẹ người và tâm lý.
Mình cũng đã từng sống chung với người nhiễm HIV ( ăn cùng, ngủ cùng, sinh hoạt cùng...) đó là ông anh họ, hồi năm 2000 mình còn học cấp 2, nhà sửa nên sang ở cùng a ý, anh ý bị lây nhiễm do dùng chung kim tiêm từ hồi Đại học, mãi khi về sau mình mới biết và cũng rất lo lắng ( vì hồi nhỏ chạy nhảy với đá bóng, ngã suốt, tay chân chảy máu rồi về lại tiếp xúc sinh hoạt cùng nữa), hồi đó do phương tiện tư vấn cũng như thông tin ít nên chả có ai để mình hỏi cả. Mãi mấy năm sau trong 1 lần ốm đi khám bs cho thử H luôn, khi cầm kq mới an tâm và nhẹ nhõm cả người. Về sau mình mới biết là mọi người cô dì chú bác trong nhà biết hết nhưng giấu cho anh và luôn an ủi động viên ý để anh ý đỡ bị mặc cảm ( sợ trẻ con biết chuyên, chưa suy nghĩ thấu đáo mà có biểu hiện xa lánh làm anh ý tủi thân). Anh của mình sau 1 thời gian đấu tranh với bệnh tật và ma túy, do không đủ ý chí nên anh đã tự tìm con đường giải thoát cho chính mình sad

Sau này mình sẽ cố gắng tỉnh táo hơn trong các cuộc vui. Thanks all
Offline saidman-24  
#6 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 08:18:45(UTC)
saidman-24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC)
Bài viết: 311
Man
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 79 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
Chào bạn!
Trường hợp của bạn đã tư vấn là an toàn, nhưng chính vì sự cố này bạn sẽ rút ra được nhiều điều trong cuộc sóng còn quý giá hơn khi mình tham các cuộc vui rồi lo lắng, hoang mang. Hãy bình tâm lại và sống có trách nhiệm hơn với chính mình, gia đình, bạn bè và nhất là 1 nửa của mình.
Chúc năm mới vui vẻ! Thân ái!
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó!
Offline trant2  
#7 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 09:14:53(UTC)
trant2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-12-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Ha Noi

Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Bạn tả khó bỏ xừ, viết ngắn gọn thôi. Os nguy cơ rất thấp và chưa có ai nhiễm H vì os cả. Qhtd có sử dụng bcs mặc dù bị tuột nhưng vẫn còn trùm dc đầu dv vậy là an toàn..bạn k cần lo lắng
thì lúc đó cũng lờ mờ nhớ thế, mình tả lại để các bạn hiểu biết về tinh huống rồi tư vấn cho mình thôi, ý mình là nếu cái BCS nó có vị trí như mình tả thì mình có nguy hiểm gì không.
Offline blademaster  
#8 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 01:53:13(UTC)
blademaster

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 36
Man
Đến từ: Quảng Trị

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Mình cũng vừa trãi qua cảm giác giống bạn. nguy cơ giống hệt bạn... yên tâm đủ time đi lấy giấy chứng nhận không có H... bạn sẽ âm tính thôi... Đừng quá lo lắng nữa..
Offline CrisM  
#9 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 06:22:10(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bcs ở vị trí bạn nói vẫn an toàn!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.