Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Lam Tuan Son  
#1 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 10:06:48(UTC)
Lam Tuan Son

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 140

<p><img src="/images/emotions/ohmy.gif" /></p>
Quảng cáo
Offline the_rock  
#2 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 06:50:46(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
hix,chủ đề mở àh?1 năm-5 năm hay 10 năm?Có lẽ là không đủ đối với tình yêu,nhưng cũng có thể là đủ hoặc dư thời gian để đi hết "cái gọi là tình yêu".Em còn ngây thơ,yêu ít chưa trải đời nhiều nên cũng kô dám bình lựng gì nhiều.Xin dành phần đó cho các bậc cao niên.
Em từng được nghe 1 bài hát của ca sĩ Triệu Hoàng hát có câu:"Anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này,sẻ chia những đắng cay..!"Nhưng kô nhớ là bài gì ai bít share cho em với.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline Linh Ha  
#3 Đã gửi : 13/01/2007 lúc 09:36:49(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:
Em còn ngây thơ,yêu ít chưa trải đời nhiều nên cũng kô dám bình lựng gì nhiều.Xin dành phần đó cho các bậc cao niên.
Em từng được nghe 1 bài hát của ca sĩ Triệu Hoàng hát có câu:"Anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này,sẻ chia những đắng cay..!".


Để em bình lựng cho...

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?

Có bi quan quá không nhỉ?
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline the_rock  
#4 Đã gửi : 14/01/2007 lúc 07:40:56(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline giọt nắng  
#5 Đã gửi : 15/01/2007 lúc 02:59:33(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
Offline newday2411  
#6 Đã gửi : 18/01/2007 lúc 11:44:47(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Nhiều khi đi chung một con đường, nhưng ... không cùng nhìn về một hướng... Vậy thì sao nhỉ???
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline nguacon  
#7 Đã gửi : 19/01/2007 lúc 08:12:20(UTC)
nguacon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC)
Bài viết: 182

thi thoi duong ai nay di. co nghia la nhu vay thi khi yeu thi con duong do mang ten em. khi het yeu roi thi du xa mot ti khong di qua duong do nua. ghet roi ma. nhu vay la ich ky. chac la van con yeu ho nen moi khong dam doi mat voi su that. tinh yeu cua moi nguoi la hoan toan khac nhau. ngay ca danh cho nguoi nay cung rat khac so voi danh cho nguoi kia. rat kho hieu.
con song con hy vong
Offline anhtung  
#8 Đã gửi : 20/01/2007 lúc 01:53:44(UTC)
anhtung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: HCM

Các bác nghĩ sao về câu hát này?
"Bao ngày qua không có em kề bên, anh có buồn không anh.
Cuộc tình đôi chúng ta giờ chìm dưới đại dương".
Phải chăng 1năm 5 năm hay 10 năm, rồi chìm dưới đại dương/
Con tim tren ban tay, toi trao trao you nay.
Dong dua doi ban tay, tinh yeu thuong dang day.
laf la las las laf la.
Offline Linh Ha  
#9 Đã gửi : 20/01/2007 lúc 04:34:02(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Trích dẫn bài viết của newday2411 đã viết:
Nhiều khi đi chung một con đường, nhưng ... không cùng nhìn về một hướng... 


Mà là mỗi đứa nhìn vào một đứa khác!!!
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline the_rock  
#10 Đã gửi : 22/01/2007 lúc 07:04:13(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Vậy 2 người đi 2 con đường khác nhau nhưng đều nhìn chung 1 hướng thì sao?
...biết làm gì cho em khi không được bên em,thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần,còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai...

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline hyvongvaotuonglai  
#11 Đã gửi : 01/04/2007 lúc 04:58:44(UTC)
hyvongvaotuonglai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2007(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: H&amp;#224; Nội

Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:
hix,chủ đề mở àh?1 năm-5 năm hay 10 năm?Có lẽ là không đủ đối với tình yêu,nhưng cũng có thể là đủ hoặc dư thời gian để đi hết "cái gọi là tình yêu".Em còn ngây thơ,yêu ít chưa trải đời nhiều nên cũng kô dám bình lựng gì nhiều.Xin dành phần đó cho các bậc cao niên.
Em từng được nghe 1 bài hát của ca sĩ Triệu Hoàng hát có câu:"Anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này,sẻ chia những đắng cay..!"Nhưng kô nhớ là bài gì ai bít share cho em với.


Minh chỉ mất co 1 ngày là đã có tình yêu, thế mới hay chứ
Offline heaven  
#12 Đã gửi : 02/04/2007 lúc 03:30:22(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Và cũng chỉ 1 phút để chia tay....chắc vậy
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline hongnguyen  
#13 Đã gửi : 02/04/2007 lúc 10:30:27(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:

Vậy 2 người đi 2 con đường khác nhau nhưng đều nhìn chung 1 hướng thì sao?
...

có lẽ nào anh ngây ngô không hiểu, rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau!!!!!

Offline xanhauthatsao  
#14 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 12:18:50(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Cũng tuỳ có loại tình yêu chỉ trong vòng 1_2 giờ dồng hồ là chia tay nhau rồi ! hêhê di cave dó
________________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline A2066  
#15 Đã gửi : 24/10/2007 lúc 05:03:05(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
tùy con người có người chỉ cần 1 thời gian ngắn có người cả đời vẫn ko thể nào quên dc.Nhất là trong hoàn cảnh 2 người vì lý do nào đó muh phải chia tay nhau dù ko muốn
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline dvs  
#16 Đã gửi : 01/11/2007 lúc 05:52:21(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Tình yêu thì nó phong phú và đa dạng lắm bạn ạ, Nếu không biết yêu thương, chăm sóc và chia sẻ những niềm vui cũng như lỗi buồn thì đúng là cùng đi chung một con đường nhưng sẽ không cùng nhìn về một hướng, mà trong cuộc sống cái hướng mới là cái để chúng ta đi, còn đường không có thì ta có thể xẻ dãy trường sơn để làm đường được cơ mà. Còn nếu các bạn yêu thương nhau và chia sẻ cùng nhau thì " Nếu có hai cuộc đời anh sẽ còn yêu em mãi, một cuộc đời sao đủ một tình yêu?"
Chúc các bạn sớm tìm ra hạnh phúc cho riêng mình!
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.