Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline LieuCoKiepSau  
#1 Đã gửi : 10/01/2012 lúc 01:22:56(UTC)
LieuCoKiepSau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-01-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hcm

Ăn cũng nhiều, học cũng giỏi mà ăn chơi cũng không ít!Xin mở đầu câu chuyện của tôi như vậy để các bạn nhìn một cách khái quát về tôi!

Tôi năm nay vừa chỉ mới 21 tuổi, có lẽ là rất nhỏ với nhiều người ở đây! Tôi tốt nghiệp năm 12 với số điểm khá cao đối với trường của tôi- 47 điểm! Hiện giờ tôi đang học tại trường CNTT có tiếng ở thế giới và chuẩn bị tốt nghiệp.

Tôi là con một trong gia đình có 3 người, tất nhiên gia đình yêu thương tôi hết mực và tôi cũng vậy, tôi cũng yêu họ lắm nhất là mẹ của tôi. Từ ngày tôi bước chân vào Đại học tôi tự nhủ với lòng mình là sau ngày tôi tốt nghiệp nhất định sẽ chăm lo cho họ bởi  không chỉ là bổn phận mà còn vì những tháng năm họ đã quá vất vả vì tôi. Từ 12 năm học đến nay tôi chưa biết cái gọi là vòi vĩnh mẹ mua cho mình bất cứ cái gì mặc dù mẹ tôi luôn mua cho tôi những thứ mà bạn bè tôi có. Tôi coi gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo dù không khá giả nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương.  Nhưng rồi cũng bởi vì bia rượu...

Năm tôi học Đại học tôi bắt đầu biết uống các chất có cồn và hút thuốc! Gia đình đã khuyên ngăn nhưng vì đó là cái tuổi mà tôi biết nhìn nhận cuộc đời - tôi tự cho tôi cái quyền đó nên tôi đã sa lầy vào các tệ nạn khác mà đến giờ tôi vẫn không hiểu nỗi!

Tôi bắt đầu nhậu nhẹt nhiều hơn trước rồi từ từ trở thành thói quen! Bạn bè tôi ngày càng nhiều, tốt có xấu cũng có! Ban đầu thì chỉ "tê tê rồi anh em mình về" sau này thì "không say không về" như một cách mà tôi gọi là "anh em sống chết có nhau" ! Sau vài ba cuộc nhậu đó không đáng nói làm gì nhưng tôi đã...

Một lần đi xa với đám bạn tôi đã quan hệ với GMD! Lần đầu tiên trong đời tôi biết "ấy" là gì mặc dù lúc đó tôi say gần chết! Sau này càng lúc càng nhiều, tôi đếm cũng khoảng 5 lần gì đó mỗi lần tôi đều dùng BCS khi quan hệ nhưng đó là BCS của GMD thủ sẳn chứ không phải của tôi.

Tôi không có biểu hiện gì hết nhưng rất hoang mang, phải nói là cực độ! Mỗi đêm tôi thường nằm suy nghĩ rất nhiều là mình có bị nhiễm H+ hay không? Thậm chí tôi còn search xem nếu mà mình bị H+ thì biểu hiện là gì, còn sống bao lâu..v..v...

Tôi không quan tâm tôi ra sao, chỉ sợ cho gia đình tôi nếu lỡ tôi bị H+ không biết gia đình sẽ ra sao? Có lẽ mẹ tôi không sống nổi, tôi chưa báo hiếu được với mẹ và đó là điều tôi sợ nhất! 

Tôi viết bài này sau rất  rất nhiều đêm suy nghĩ mong là các bạn chỉ bảo cho tôi nên làm gì! Tôi đã định đi xét nghiệm nhưng tôi sợ đối diện với sự thật. Mong các bạn góp ý cho tôi một lời khuyên chân thành nhất. Xin cảm ơn các bạn!


Quảng cáo
Offline tpo  
#2 Đã gửi : 10/01/2012 lúc 06:49:06(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Có tài thì đừng để tật kèm theo cuộc đời mình em ah .Tật đã vào rồi thì khó mà nó bỏ ta đi . Làm khổ cha mẹ đã đặt hi vong vào đứa con của mình . "Anh em sống chết có nhau" ư??? Nói là một chuyện làm là chuyện khác em a. khẩu hiệu thì to nhưng việc làm thì bé , chỉ những đứa nào dại mới tin vào những câu như thế , còn đứa khôn nó cứ nói thế nhưng khi có vấn đề gì nó chạy trước đấy em ạh .

TRường hợp của em nếu dùng BCS 100% thì hoàn toàn ko có nguy cơ . Nếu lo lắng thì dũng cảm đi xét nghiệm để loại bỏ những nghi vấn và những lo âu , tập trung học tập nhé .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline huy_skidrow  
#3 Đã gửi : 10/01/2012 lúc 11:50:47(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Hey guy,

Hold your breath!

Bạn học ở nước ngoài à, như vậy có lợi thế cạnh tranh rất lớn về sự nghiệp rồi còn gì?

Có 1 câu nói nổi tiếng mà có thể áp dụng với hoàn cảnh của bạn nhé:

Nếu như mình không kiểm soát sự sợ hãi thì nỗi sợ hãi sẽ kiểm soát chính bạn

Bạn đang sợ điều gì? Sợ có HIV và sợ cảm giác đi xét nghiệm!


Hãy đi test đi! Từ những gì bạn nói đó chỉ là cảm giác lo sợ mơ hồ, ám ảnh về tội lỗi thôi. NO RISK from what you have told!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.