  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Mất thế nào đc . sang năm có thuốc chữa rồi . toàn nói bậy ko ah . mà arv bạn cũng đủ time chăm sóc cha mẹ . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: songvui28  Originally Posted by: Trâ  Originally Posted by: songvui28  Em cũng có 1 ca rất thương tâm hy vọng mọi người giúp đỡ !
2 vợ chồng mà người chồng có H, người vợ thì không, họ có 1 đứa con. Tưởng đâu đứa bé ra đời là niềm vui lớn nhất của đời họ vì đứa bé không mang trong mình căn bệnh quái ác đó. Nhưng thật không may lại mắc căn bệnh bại não. Hy vọng sống rất mong manh, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Hiện nay, 1 tháng mất khoảng 2 - 3 triệu tiền thuốc để kéo dài sự sống cho bé.
Em đề nghị nhóm chúng ta nên giúp đỡ vợ chồng người này cũng như giúp đỡ em bé 1 phần nào đó để vợ chồng họ có thể giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Vợ chồng họ làm công nhân rất cực khổ, lương lại không có bao nhiêu lại còn ở nhà trọ. Trong khi đó tiền chi phí lại rất nhiều cho em bé. Hy vọng mọi người ủng hộ em.
Em vừa nhận được tin về trường hợp của 2 vợ chồng này , hiện nay người chồng đang trong tình trạng sức khỏe giảm sút , mắt mờ và nổi hạch bụng , nên giờ chỉ nằm ở nhà , họ thật sự rất khó khăn và cần có sự giúp đỡ . Em mong mọi người cùng nhau xem xét hoàn cảnh này và giúp đỡ cho họ 1 phần nào đó .
Hiện giờ bé mới nhập viện, tình trạng của bé rất nguy kịch, chiều nay tôi sẽ vào thăm và post bài và hình lên cho mọi người thấy.
Các anh chị em nếu ai có tấm lòng tốt thì xin hãy giúp đỡ bé 1 phần nào hay phần đó. Tôi xin chân thành cám ơn. Hãy giúp đỡ bé và cầu nguyện cho bé sẽ qua cơn nguy kịch này.
Nhóm đã trích ra 500.000đ cho bé, hy vọng mọi người hãy cố gắng giúp đỡ bé
Chiều hôm nay, em có ghé thăm bé Hiếu, tình hình sức khỏe của bé khá hơn so với lúc nhập viện nhưng vẫn phải theo dõi để điều trị. Em đã đại diện nhóm TTNA trao cho mẹ bé số tiền 500.000đ.
Hiện giờ, ba của bé cũng yếu, mắt thì mờ, hạch nổi khắp người, không đi làm được, mà cũng không có tiền để đi khám mắt, còn mẹ của bé phải nghỉ làm để chăm sóc bé nên không có tiền để lo cho bé. Nên em mong mọi người hãy chung tay góp sức để giúp đỡ cho gia đình bé qua cơn khó khăn này.
Sửa bởi quản trị viên 13/01/2012 lúc 05:25:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 5 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Nhóm mình khi nào họp nhỉ? Trước hay sau tết?
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
To Trâm Đặng: Cám ơn em gái đã thay mặt nhóm thăm gia đình bé Hiếu nha. Vì bận rôn công việc nên phải nhờ em gái giúp rồi. Chị vận động được cho Bé 200k em có đến thăm bé thì gởi giúp chị nha. Hôm nào gặp chị sẽ gởi lại em. Cám ơn em gái nhiều.
Chuong_Gio xin lỗi cả nhà nha vì dạo này công việc nhiều và cũng không tiện vào dd khi ở chổ làm mà về nhà thì không có máy tính nên ít chào hỏi mọi người, mong cả nhà thứ lỗi nhé
Tham gia Nhóm Trái tim nhân ái đến nay đã hơn một năm rồi. Hôm nay Gió xin gởi tới cả nhà mình lời cảm ơn chân thành nhất. Nhớ khi chưa tham gia nhóm Gió chỉ là 1 người sống tự do mà vẫn cảm thấy bị gò bó vì có những vấn đề không biết chia sẻ cùng ai, nói với Ba, mẹ, anh chị thì sợ mọi người lo lắng và đôi khi nhận lại những lời khuyên nhủ còn làm mình lo hơn vì gia đình cảm thông nhưng chưa đồng cảm.
Và rồi vào một buổi sáng gần cuối thang 11 mọi người hẹn gặp nhau bên dòng kênh nước đen Nhiêu Lộc bàn bạc kế hoạch cho 1 chuyến đi chơi tận ngoài Bình Thuận. Gió nhớ lúc đó cảm giác e ngại sợ gặp người quen cứ làm Gió phân vân là có nên đi hay không nhưng rồi cảm giác tò mò muốn biết xem những người giống như mình họ sống như thế nào đã kéo mình ra khỏi nhà đến nơi hẹn.
Hôm đó ấn tượng nhất là chị So phan lúc đó chị mặc áo trắng váy đen – một cô gái gốc Bắc có giọng nói nhỏ nhẹ, dáng người nhỏ nhắn... (Gió xí chổ này 1 chút…nhìn chị ấy sau ngày cưới mới biết Anh Độc tính nuôi chị ấy khéo thế nào…hay là vì có tình yêu và được sống trọn vẹn với người mình yêu nên như thế nhỉ???? ) Anh Hiv thì em vẫn luôn tâm đắc với dáng người Đôrêmon mà có bạn trên dd đã từng nhận xét, 4 mắt thì ốm ơi là ốm, ốm không thể nào ốm hơn cứ nghĩ có 1 cơn gió mạnh có thể cuốn đi mất ( theo nhận xét của Gió lúc đó). Sống vui thì lăn xăn với cậu con nhỏ. Lúc đó đẹp trai nhất có lẽ là Anh Độc tính _ em biết đọc đến đây thế nào Anh cũng nở lổ mũi to bằng cái bát ăn cơm cho mà xem _ Anh đẹp trai nhất vì Anh mập hơn 4 mắt và anh tự do và chưa bị đeo gông như A Hiv và sống vui thôi đấy.
Và rồi kế hoạch chuyến đi chơi cũng được thực hiện. Mỗi người một việc nào là thuê xe, mua thức ăn, liên hệ chỗ nghỉ,….Hình như hôm đó Gió chẳng được phân công làm gì cả vì Gió còn bận học bài thi.
Ngày đi chơi đã đến, mọi người chuẩn bị khởi hành và lúc đó không có Gió vì trùng với ngày thi phải đi sau .Nhưng rồi hay không bằng hên…lịch thi thay đổi và Gió cũng đổi kịp theo mọi người ở ngã 3 Vũng Tàu.
Lúc đó trên xe có A TuanMec, Chị Nguyenngoc,Chị So phan, anh Độc tính, 4 mắt, Gió và một người có cái đầu trọc, tướng cao to mà Gió hay gọi là cướp biển Phuongnguyen79
Chuyến đi chơi với nhiều nụ cười, một ít đói bụng, một ít gấp gáp…Nhưng nói chung là vui vẻ, trọn vẹn và cái quan trọng nhất là sự ra đời của nhóm Trái tim nhân ái được đóng góp xây dựng trên đường về của chuyến đi chơi này. Mọi người thống nhất chọn ngày 1 – 1 – 2011 để làm ngày thành lập nhóm.
Ui chà, nãy giờ cứ mãi mê gõ quên cả nhìn đồng hồ, giờ nhìn lên mới nhớ là mình chưa ăn cơm, nhìn xuống mới thấy cái bụng đói…Thôi Gió đi ăn cơm đây hẹn hôm nào rãnh rỗi và tâm hồn văn chương nổi lên thì Gió sẽ viết tiếp nhé.
| 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 4 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Viết dài thế này thì thành bão chứ gió gì nữa  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Như gió tả thì anh HIV cao tới 1 mét 39 thật hả???  | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Vui thật! Ước gì mình cũng được đi như vậy...nếu có đi như vậy mọi người nhớ hú mình một tiếng nhé! | Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu  Vui thật! Ước gì mình cũng được đi như vậy...nếu có đi như vậy mọi người nhớ hú mình một tiếng nhé!
Để đi được như vậy thật sự rất khó.
Bữa nào hoavu lên tphcm chơi, gặp tụi này thôi cũng vui rồi  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
hoavu trên 17-01-2012(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sẽ nhớ mãi bống yêu của anh    
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: dautroc_7x  Gửi anh chị em ở nhóm TTNA
tiện thể thông báo với nhóm đầu năm mới troc cùng B sẽ tổ chúc hôn lễ , mời tất cả anh chị em trong nhóm tới dự, nếu ai ở xa gửi phong bao cũng đc , còn ai ở gần đến chung vui
Mừng thế ! nói phét mà ko ai tin, trình còn kém! | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Ước gì được đi ra bắc một chuyến để dự đám cưới anh Trọc, chắc thích lắm....! | Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
 1 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ACE chúng ta cùng cầu nguyện cho mẹ con đại sư nhé , vì đại sư vừa sinh em bé được 4 ngày mà em bé bị bệnh phải nhập viện rồi, riêng đại sư đi đứng không nỗi mà chỉ nằm 1 chỗ
cầu cho mẹ con đại sư được bình an và mạnh khỏe 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 9 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
1. Số lượng thành viên ngoài Bắc ít, nhưng bọn em vẫn gặp, quan tâm nhau nhiều, đi ăn uống, cafe, xả stress, chia sẻ, gọi điện thăm hỏi. Đó là sự động viên nhau về tinh thần rồi! Sự thật là thành viên ngoài HN đi ăn uống cùng nhau rất nhiều!
2. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình! Các thành viên phía Bắc tạm thời chưa có ai cần sự giúp đỡ, cuộc sống cũng khá ổn định (chỉ mong nó cứ kéo dài mãi như vậy)! Chả lẽ cứ phải có "vụ nào cần giúp đỡ" mới được sao?
3. Nhiều thành viên xin rút lui vì lý do khác, chứ không phải vì vụ đóng quỹ!
4. Em đồng ý thành viên phía Bắc ít có hoạt động hỗ trợ bên ngoài như miền Nam! Ngoài Bắc không có ai hoạt động xã hội nhiều như các anh chị miền Nam, nên tình trạng này còn tiếp diễn! Tuy nhiên, tiêu chí của Nhóm chủ yếu là động viên các thành viên trong Nhóm! Điều này thì các thành viên miền Bắc em nghĩ là đang làm tốt! Nam-Bắc các thành viên chưa biết nhau, chỉ biết đến nick trên diễn đàn, khó khăn trong giúp đỡ nhau là điều đương nhiên!
5. Em đồng ý Nhóm cần xây dựng lại Nội quy của Nhóm! Thực ra, khi anh Mẹc có việc ko tham gia nên mới xảy ra tình trạng như vậy!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 5 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 7 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC) Bài viết: 204 Đến từ: ho chi minh city
Cảm ơn: 354 lần Được cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn toi-phai-song cho bài viết.
|
cohien trên 26-01-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|

Chúc nhóm Trái Tim Nhân Aí
- Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào.
- Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ luôn kiên nhẫn.
- Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo.
- Vừa đủ HY VỌNG để hạnh phúc.
- Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường.
- Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mãi nhiệt tâm.
- Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi.
- Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của .
- Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan.
- Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng. | Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 5 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
PHÚC MINH (Theo Sohu) | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|