Cuối cùng thì tớ cũng xét nghiệm, sáng nay, âm tính

Thật là gian nan đi xét nghiệm HIV.
Chiều qua mình đi, đàu tiên là đến 132 quan nhân như bạn virus chỉ, nhưng họ nghỉ sớm, sau đó mình đến ngôi nhà tuổi trẻ ở số 5 nguyễn quý đức, lúc đến là hơn 4h, muộn nên để sáng nay. Chỗ này mình thấy rất kín đáo, các biệt.
Sáng nay mình qua ngôi nhà tuổi trẻ, họ dẫn mình đi loằng ngoằng vào sâu bên trong, phía sau lưng 1 quán phở, đúng là kín đáo, tách biệt tuyệt đối luôn các bác ah.
Vào trong thì có 2 bác luống tuổi làm thủ tục, đơn giản, rồi vào phòng riêng tư vấn, bác Thuận tư vấn cho mình.
Bác già như tư tưởng rất mở, tư vấn cũng rất cẩn thận, nhiệt tình và chi tiết (bác này thích con đt của mềnh ha ha).
Sau đó mình sang phòng xét nghiệm, chờ nửa tiếng. Ra ngoài hút thuốc với ăn sáng rồi quay về là có kết quả, Âm Tính, thật tuyệt vời.
Mình recommend các bạn qua đây xét nghiệm, bạn nào ngại hoặc có gì thắc mắc có thể pm với mình qua nick diễn đàn mình sẽ chỉ chi tiết.
À nhưng ở đây họ lấy thông tin chi tiết lắm, tên, tuổi và số cmt
