Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Troi_Dat_Oi  
#1 Đã gửi : 22/01/2007 lúc 11:40:46(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

<p>Lo sợ mình bị HIV ;ghé qua các website để tìm hiểu thông tin.Và tôi đã tìm được trang Web này.Vào đây tôi thấy tinh thần của các bạn thật tuyệt vời; rất thân thiện ;hoà đồng và có một tấm lòng cảm thông sâu sắc.Nhưng các bạn ơi...chính tôi lại là người lo sợ điều tồi tệ đến với mình .Chuyện là thế này : Một hôm thằng bạn về quê chơi; nó rủ mình về cùng để nhậu cho vui .Nhậu được 3 cuộc đã phê phê rồi, nó rủ đi tẩm quất.Bình thường ra thì tôi không bao giờ đi đến những chỗ đó cả;nhưng do rượu đã phê lên đi thử xem sao. Ai ngờ vào đó là một người làm nghề mại dâm do chồng bị mất ;và thế là chuyện không cưỡng được đã xảy ra....một hành đọong ngu xuẩn .....quan hệ không an toàn....Lúc xong ra tôi mới thấy sợ và kịp thời tè một bãi để cho sạch.Thằng bạ kia thì nó bảo không việc gì đâu ;con đo có con nhỏ mà ;bọn nó vẫn làm thế. Tôi tạm thời yên tâm.Nhưng tuần sau thấy đau đầu và có cảm gíc ốm cả tuần liền; sau đó không thấy gì nữa;được khoảng 4 tuần sau lại thấy đôi khi chiều chiều hay đau đầu và có cảm giác sốt.Kinh khủng hơn là lại nổi lên một cái hạch ở gần mang tai đúng như các bạn hay tâm sự.Tổi hiểu rằng 99% mình đã " Die" rồi. Buồn quá các bạn à .Tôi về có nói với thằng bạ rủ mình "đi" ấy thì nó bảo do mày uống rượu say đi đường gặp mưa nên ốm thôi. Nhưng những triệu chứng mà tôi đọc được trên mạng thì nó làm tôi không ngày nào ngủ yêu được.Mặc dù đã hơn 3 tháng rồi mà tôi vẫn chưa dám đi xét nghiệm vị nhỡ kết quả là H+ thì chắc tôi không thế chịu đựng được cú sốc quá lớn như thế.Tuổi thơ của tôi từ nhỏ vẫn trôi qua êm đềm ;và đến bây giờ cái dư âm của nó vẫn ngọt ngào ;chứa đựng cả một tương lai tốt đẹp khi tôi là SV năm cuối&nbsp;của một trường Đại Học danh giá ở Hà Nội. Trời đất ơi !Tôi phải làm gì bây giờ !<img src="/images/emotions/sad.gif" />&nbsp;cả gia đình ;họ hàng mong đợi tôi mà tai sao tôi lại gây ra chuyện tày trời đó chứ ? Tôi không tin được nữa !!!!Tôi phải làm sao bây giờ các bạn ơi. Viết đến đây là mắt tôi cũng đã nhạt nhoà lắm rồi......</p>
Quảng cáo
Offline thphong  
#2 Đã gửi : 23/01/2007 lúc 09:28:43(UTC)
thphong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2006(UTC)
Bài viết: 29

 Chào bạn Troi_Dat_Oi thân mến!
    
       Hơn ai hết mình rất hiểu tâm trạng của bạn, vì mình cũng đang trong tình trạng giống bạn. Mình mới có nguy cơ cách đây 6 tuần nên đang đợi xét nghiệm. Cậu đã đủ 3 tháng rồi nên đi xét nghiệm đi chắc bạn sẽ không sao đâu.
      Chúc bạn sau khi xét nghiêm có kết quả âm tinh! 
Offline newday2411  
#3 Đã gửi : 23/01/2007 lúc 06:06:42(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Troi_Dat_Oi thân,
Tất cả sẽ được giải đáp sau khi bạn đi xét nghiệm, đừng để mình cứ lo lắng và lẩn quẩn trong vòng "stress" nữa nhé! Mình tin và hy vọng là bạn không nhiễm H.
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline heaven  
#4 Đã gửi : 24/01/2007 lúc 07:58:57(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Không sao đau hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, còn hơn bạn cứ phải sống trong lo lắng sợ hãi.Chúc  may mắn
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline Troi_Dat_Oi  
#5 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 05:02:41(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì nhưng chia sẻ của các bạn;Mình cũng chưa biết nên đi xét nghiệm ở đâu và chưa chuẩn bị được tâm lí khi chẳng may kết quả là dương tính chắc mình không chịu nổi mất;mình cũng xin chúc bạn thphong cũng có kết quả âm tính khi đi xét nghiệm ;ước gì HIV sẽ mãi mãi mất đi trên trái đất này và mang trả lại cho những NCH những nụ cười tươi;những hi vọng về twưong lai tốt đẹp !

Offline Troi_Dat_Oi  
#6 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 05:02:48(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì nhưng chia sẻ của các bạn;Mình cũng chưa biết nên đi xét nghiệm ở đâu và chưa chuẩn bị được tâm lí khi chẳng may kết quả là dương tính chắc mình không chịu nổi mất;mình cũng xin chúc bạn thphong cũng có kết quả âm tính khi đi xét nghiệm ;ước gì HIV sẽ mãi mãi mất đi trên trái đất này và mang trả lại cho những NCH những nụ cười tươi;những hi vọng về tưong lai tốt đẹp !

Offline Troi_Dat_Oi  
#7 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 05:02:49(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì nhưng chia sẻ của các bạn;Mình cũng chưa biết nên đi xét nghiệm ở đâu và chưa chuẩn bị được tâm lí khi chẳng may kết quả là dương tính chắc mình không chịu nổi mất;mình cũng xin chúc bạn thphong cũng có kết quả âm tính khi đi xét nghiệm ;ước gì HIV sẽ mãi mãi mất đi trên trái đất này và mang trả lại cho những NCH những nụ cười tươi;những hi vọng về tưong lai tốt đẹp !

Offline onlylove822003  
#8 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 05:06:37(UTC)
onlylove822003

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC)
Bài viết: 126
Đến từ: tp hcm

Trích dẫn bài viết của Troi_dat_oi đã viết:

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì nhưng chia sẻ của các bạn;Mình cũng chưa biết nên đi xét nghiệm ở đâu và chưa chuẩn bị được tâm lí khi chẳng may kết quả là dương tính chắc mình không chịu nổi mất;mình cũng xin chúc bạn thphong cũng có kết quả âm tính khi đi xét nghiệm ;ước gì HIV sẽ mãi mãi mất đi trên trái đất này và mang trả lại cho những NCH những nụ cười tươi;những hi vọng về tưong lai tốt đẹp !


ban cung giong minh thoi nhung minh da bi + roi
wan trong la co the song chung voi no ko moi la wan trong
dung o ne
cuoc song ma
hi vong la se som co thuoc
co gang len nhe
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!!
Offline Troi_Dat_Oi  
#9 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 05:51:46(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Mình có nhớ là XN ở 408 Bạch Mai Hay 50c Hàng Bài gì đó ? Nhưng mình vẫn chưa dám đi mặc dù đã được 4 tháng rồi ;Mình vẫn không biết phải làm gì nếu chuyên kô may đến.....Ngày mai lại thi rồi; buồn quá không biết làm gì ;chẳng học được và có lẽ mình sẽ bỏ thi để....chờ ngày xét nghiệm ;nếu kết quả âm thì mình sẽ vui vẻ học lại và làm lại cuộc đời ;còn nếu dương thì.....trời ơi ! Phải làm sao ?????????????????\
  Cho dù bị hay kô cũng đã rồi nhưng cái tâm lí để đối mặt với nó mới khó ;bạn có hiểu kô ? Dù sao cũng cảm ơn tất cả các bạn;các bạn quả là những con người tuyệt vời !Cầu chúa phù hộ cho các  bạn nhiều !

Offline Troi_Dat_Oi  
#10 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 05:52:12(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Mình có nhớ là XN ở 408 Bạch Mai Hay 50c Hàng Bìa gì đó ? Nhưng mình vẫn chưa dám đi mặc dù đã được 4 tháng rồi ;Mình vẫn không biết phải làm gì nếu chuyên kô may đến.....Ngày mai lại thi rồi; buồn quá không biết làm gì ;chẳng học được và có lẽ mình sẽ bỏ thi để....chờ ngày xét nghiệm ;nếu kết quả âm thì mình sẽ vui vẻ học lại và làm lại cuộc đời ;còn nếu dương thì.....trời ơi ! Phải làm sao ?????????????????\
  Cho dù bị hay kô cũng đã rồi nhưng cái tâm lí để đối mặt với nó mới khó ;bạn có hiểu kô ? Dù sao cũng cảm ơn tất cả các bạn;các bạn quả là những con người tuyệt vời !Cầu chúa phù hộ cho các  bạn nhiều !

Offline daklak  
#11 Đã gửi : 28/02/2007 lúc 01:53:35(UTC)
daklak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: daklak

 chao ban
minh cung rat hieu tam trang luc nay cua ban / va minh da roi vao hoan canh nhu ban / va minh cung da  vung vang di xet nghiem . hien tai minh cung la sinh vien . ban hay vung vang len nhe ban
 co gang len nam cuoi roi tam bang dh dang cho ban ma

tinh yeu anh danh cho em cung chinh nhu anh yeu cuoc song cua chinh anh vay
Offline lenhhuy  
#12 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 05:52:02(UTC)
lenhhuy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC)
Bài viết: 45

TDO à, mình cũng đã từng trong trường hợp của bạn và mình may mắn là xn (-) Mình cũng là sinh viên và cũng có những kì thi trong giai đoạn như vậy. Nhưng mình nghĩ, chính việc học hành và thi cử như vậy giúp mình không nghĩ ngợi lung tung và quên đi mọi thứ. Bạn không phải lo về kết quả xét nghiệm. Dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra. Cái kết quả xét nghiệm không quan trọng nữa. Nó chỉ xác nhận có hoặc không thôi. Có hay không thì bạn vẫn phải tự tin và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và những người khác nữa.

Trước hết, bạn hãy thi cho tốt đã, sau đó dũng cảm đi xét nghiệm. Bạn thấy đấy, trên diễn đàn có rất nhiều người, có H, không H, mọi người giúp nhau vượt qua khó khăn, giúp nhau cùng tự tin để sống thật tốt và sống có ích.

Offline hpman  
#13 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 04:59:55(UTC)
hpman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2007(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Hải Ph&amp;#242;ng

 Cố gắng lên bạn, mạnh dạn đi xn đi, nhận dấu (-) thì về ăn mừng nhé!

Hãy trân trọng những gì bạn đang có!
Offline saigonfriend  
#14 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 11:01:42(UTC)
saigonfriend

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC)
Bài viết: 197

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xét nghiệm xong rồi nhớ báo tin cho mọi người trong diễn đàn nhé. Cầu chúc bạn may mắn.
"Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã"
Offline trucbach  
#15 Đã gửi : 05/03/2007 lúc 03:27:06(UTC)
trucbach

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC)
Bài viết: 110
Đến từ: cong nhan vien chuc

Hi

minh rat hieu tam trang cua cau. nhung cau biet ko minh van song 1 cs khoe manh theo dung nghia cua no, gan 1o nam roi. toi bay gio minh van rat khoe ve moi mat. dung lo lang wa the. cau hay nghi toi gia dinh minh. hay song vi Bme minh. co len nha ban

tb
Offline Troi_Dat_Oi  
#16 Đã gửi : 07/03/2007 lúc 05:30:35(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Mình không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của các bạn !Các bạn thật tuyệt vời;và mình cầu chúa phù hộ cho các bạn !

Offline saigonfriend  
#17 Đã gửi : 18/03/2007 lúc 05:09:34(UTC)
saigonfriend

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC)
Bài viết: 197

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Các thành viên trong diễn đàn luôn bên bạn. Mình thấy trên diễn đàn này có nhiều NCH nhưng sống rất vui vẻ và có ích cho xã hội. Các bạn đừng nghĩ H+ là chấm hết nhá. Thời gian vẫn còn rất dài và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào các thành tựu y học trong tương lai.

Bạn đừng nghĩ lung tung nữa. Chưa đi xét nghiệm thì chưa nói được gì đâu bạn.

Khi đến với diễn đàn này bạn không cô đơn đâu
"Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã"
Offline shinichi-  
#18 Đã gửi : 21/03/2007 lúc 03:31:53(UTC)
shinichi-

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC)
Views messages in topic : 68
Đến từ: thanh pho HO CHI MINH

Chào ban!
Minh hiểu hoàn cảnh của ban lắm, minh thì uống thuốc ARV mấy tháng rồi , minh nhớ hoài cái ngày có kết quả thật khủng khiếphai lỗ tay minh không còn nghe đưọc gì nữa, cả 1 tuần lễ minh ko ra khỏi nhà luôn đó , bây giờ thì quen rồi , ăn được ngủ được & uống thuốc đúng giờ .
Mình có lời khuyên là ban hãy đặt hướng đi cho mình .Sự thật thì không hay, đừng buồn nha.
1 Nếu có thì ban sẽ như thế nào?  những ngày còn lại ban có muốn sống nữa hay kô.v.v
2 Còn bạn vẫn như ngày xưa coi như kô có chuyện gì  thì sao?
Nhưng mình chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ban. 
Mạnh dạn lên nha bạn ,nếu có kết quả (-) thì nhớ trả lời lên diễn đàn nha bạn & ăn mừng nữa hi hi.
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai
Offline Troi_Dat_Oi  
#19 Đã gửi : 21/03/2007 lúc 08:11:31(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn các bạn nhiều lắm !Mình thực sự rất cảm động vì tấm lòng và tình cảm của các bạn.Nhưng dù có bị thì mình cũng kô có cơ hội được dùng thuốc ARV như bạn nói đâu.Vì nhà mình cũng nghèo vả lại thuốc đó đắt tiền nên còn cách duy nhất là chờ ngày ...ra đi thôi.Mong các bạn giữ gìn sức khoẻ và luôn vui vẻ trong cuộc sống !
Offline shinichi-  
#20 Đã gửi : 24/03/2007 lúc 03:14:49(UTC)
shinichi-

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC)
Views messages in topic : 68
Đến từ: thanh pho HO CHI MINH

Chào bạn!
Nói cho bạn biết thuốc ARV hoàn toàn miễn phí nếu không tin thì ban thử vào những địa chỉ cần biết xem, can đảm lên ban.

Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.