Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: pch 
Vấn đề ko phải là kinh tế , ko phải là xấu trai mà vấn đề là xấu tính ... | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  Originally Posted by: tpo  Originally Posted by: pch 
Vấn đề ko phải là kinh tế , ko phải là xấu trai mà vấn đề là xấu tính ...
Vẫn thiếu , bổ sung thêm , già mồm , và ngu lại tỏ ra nguy hiểm nữa , thế mới đủ hê hê     
Chưa đủ đâu . còn thiếu nàng hê và bờ đê nữa . mà ngu thì mới yêu chúng nó .
"anh còn là còn cái cối , cối giã bèo , anh đem là đem bán nốt để anh theo là theo cô nàng , tình tính tang , tang tính tính tình, cô mình rằng , cô mình ơi .... ."
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
"chúng nó " ở đây là nàng hê và bờ đê . nhà chúng nó đều ở ven đê .... | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 20-01-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
Originally Posted by: pch 
tình yêu ta là tình yêu xanh mượt, đã yêu nhau là yêu thướt thườn thượt
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-01-2012(UTC) Bài viết: 168 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
sao mình không thể nào tìm ra được một lý do cho các hột trên cơ thể mình vậy, nó đã nổi toàn thân mình rồi, huuuuuuuuu,
thế là có thể khẳng định được rồi.
BÙN QUÁ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
1h00 mùng 1 Tết Nguyên đán:
40 người trực tuyến, 12 thành viên, 28 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 1685, vào 19-07-2011 lúc 12:35:57.
ducnamdcc,
qk04,
tpo,
ninhtroc_7x,
vanconhyvong,
sợ sợ,
khongsaoma,
thuocdoc,
quynhanh12377,
tjhaudau,
cuocsongcondai,
hung90.org
Ngủ thôi mọi người ơi! Sáng dậy vào chúc nhau tiếp!    | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
bờ đê chỗ em gấp 5 lần đất ở bt =,= lấy đâu ra mà sẵn thế =.=
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
năm mới may mắn nhá cả nhà cả mày nữa H ơi  nghỉ ngơi đi đừng làm phiền những tầm hồn lầm lỗi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-01-2012(UTC) Bài viết: 152  Đến từ: hưng yên Thanks: 5 times Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
|
nguy cơ của mình được các bạn trong diễn đàn cho là nguy cơ thấp. nhưng triệu chứng mình mình thì giống hiv lắm.
mình đau ngực sau 2 tuần có nguy cơ.
đến giờ được 5 tuần nhưng khi cử động mạnh vẫn đau.
kèm theo đó là nhiều đêm mình ngủ đổ mồ hôi mà dù trời rét.
mình sợ có hạch ở má trá gần cằm chỉ có 1 cái duy nhất . ko biết phải hạch ko nhưng mình nghĩ đó là hạch (do mình chưa nổi hạch bao giờ)nhưng hạch đó không đau bình thường nhìn ko thấy sờ vào mới thấy. qua tìm hiểu trên mạng thì mình nghĩ tớ hạch hodgkin hạch này thường có ở người suy giảm miễn dịch, loét dạ dày của mình rất giống
thỉnh thoảng mình thấy đau khớp cơ tay.
ho khan vào ban đêm.
loét miệng thì 2 ngày sau khỏi chắc do mình uống rượu nhiều quá nóng
4 tuần mình đi xét nghiệm âm tính nhưng nó ko có ý nghĩa j cả vì thấp nhất là 6 tuần
mình đang đợi đủ 6 tuần mình đi xét nghiệm test nhanh.
mình buồn lắm dấu hiệu của mình gần như là 99% rồi. nhiều lúc nhìn bố mẹ mình chỉ muốn khóc thôi
biết làm sao được đây khi kết quả xét nghiệm là dương tính. chắc mình sẽ ko ở nhà nữa mình muốn đi đâu thật xa để bố mẹ ông bà. từ nhỏ mình vốn là người ngoan hiền lành, học giỏi ko ngờ chỉ 1 lần uống rượu bạn do bạn bè rủ mình đã ko kiềm chế được. mình muốn hét lên thật to sao mình bất hạnh như vậy "chỉ 1 lần trót dại đã hại cả đời mình" mọi chuyện cũng sảy ra rồi mình biết cũng nên chấp nhận nhưng khi nhìn bố mẹ ông bà mọi người coi mình là niềm hi vọng lớn là mình ko muốn sống rồi . mình lo cho bố mẹ lắm khi mà biết được con mình có H. Tết này bạn bè rủ đi chơi nhiều nhưng mình chỉ muốn một mình thôi một mình chỉ muốn nằm giường ko muốn đi đâu cả. điều hi vọng của mình là ngày 6 này mình sẽ đi xét nghiệm 6 tuần với 1% hi vọng của mình.
| Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
1. Khi bạn được tư vấn là không có nguy cơ, bạn không có nguy cơ!
2. Triệu chứng ko có ý nghĩa gì cả, bạn có kể ra thì mọi người cũng ko quan tâm!
3. Với các kỹ thuật xn hiện nay sẽ phát hiện phần lớn những trường hợp nhiễm H từ 3 đến 4 tuần sau hành vi nguy cơ! Vì vậy KQ âm tính 4 tuần của bạn cũng có ý nghĩa nhất định, đó là KQ khả quan!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-01-2012(UTC) Bài viết: 152  Đến từ: hưng yên Thanks: 5 times Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
|
trước tiên mình cám ơn bạn nhé. chúc mọi người có năm mới tuyết vời.
tại những triệu chứng đó ko tự dưng mà có. nó cũng phát sinh và lại đúng vào thời điểm 4,5 tuần nên mình lo lắm. huhu. ko biết mồng 6 có ai test cho em ko. em test ở trung tâm phòng chống, tư vấn hiv ở thành phố hưng yên. họ bảo em 3 tháng quay lại nhưng mai em đi vì 6 tuần có lẽ là thời gian nhất định | Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-01-2012(UTC) Bài viết: 168 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
bạn ơi, kết quả test thế nào rồi, nói cho mọi người vui đi bạn
|
 1 người cảm ơn demdai11111 cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|