  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 29-01-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hà Giang
Cảm ơn: 2 lần
|
Tôi là một người có H, tôi sống với H bao nhiêu năm thì cũng như tôi có anh bấy nhiêu năm. Khi thời gian tôi suy sụp nhất, chính anh đã ở bên động viên chia sẻ với tôi. Anh thông cảm chuyện tôi không may bị H, anh hiểu tôi không phải là người con gái ăn chơi lêu lổng. Tôi biết anh yêu tôi nhiều, tôi cũng vậy. Nhưng sự thật chớ trêu, anh là người trái dấu với tôi, anh là người có gia đình. Nhưng tôi yêu anh, tôi cũng đâu mong anh sẽ bỏ tất cả để đến với tôi. Anh cũng vậy ở bên tôi anh cảm thấy hạnh phúc, được quan tâm và chăm sóc những cảm giác đó anh không tìm được ở nhà suốt bao nhiêu năm đằng đẵng...
Rồi chuyện gì đến cũng đến, vợ anh biết chuyện. Chửi bới xỉa xói tôi và gia đình tôi, tôi biết mình sai chỉ dám im lặng. Nhưng sự sự tôi với anh chưa bao giờ đi quá giới hạn bao giờ, trong thâm tôi chỉ mong anh và gia đình được hạnh phúc. Nhưng dường như sự im lặng của tôi lại càng làm mọi chuyện căng thẳng hơn! làm cho mọi chuyện phức tạp hơn...
Tôi thực sự muốn anh bỏ tôi, nhưng anh không thể làm được. Còn tôi thì "nợ" anh quá nhiều, tôi cũng không biết mình phải làm gì? tôi bỏ anh, anh lại nghĩ tôi có người khác? chắc có lẽ con đường tốt nhất của tôi là tự mình chấm dứt cuộc đời của mình để giải thoát cho anh, cho gia đình mình...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý thì nên giải quyết càng nhanh càng tốt bạn ạ. Đừng vì hp của riêng mình mà làm mất đi hp của người khác. Họ còn có gia đình,bạn bè và người thân nữa. |
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-01-2012(UTC) Bài viết: 15
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
@vanconhyvong.trái với luân thường đạo lý hay k là chuyện của bạn ấy bạn lấy tư cách j phán xét ngta.ngta đang buồn đang chông chênh k biết làm thế nào k an ủi thì thôi phán 1câu xanh rờn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: tiaemdicay  @vanconhyvong.trái với luân thường đạo lý hay k là chuyện của bạn ấy bạn lấy tư cách j phán xét ngta.ngta đang buồn đang chông chênh k biết làm thế nào k an ủi thì thôi phán 1câu xanh rờn
Mỗi người có 1 kiến bạn à. . Quan điểm của mình là thế. Đừng nên làm kẻ thứ 3 phá vỡ hp của người khác. Ghét nhất những người biết người ta có gia đình rồi mà vẫn như thế.
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 29-01-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hà Giang
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by: vanconhyvong 
Mỗi người có 1 kiến bạn à. . Quan điểm của mình là thế. Đừng nên làm kẻ thứ 3 phá vỡ hp của người khác. Ghét nhất những người biết người ta có gia đình rồi mà vẫn như thế.
Bạn không đọc sao! anh biết rõ tôi có H mà vẫn đến đó chứ! sao bạn không trách cái người biết rõ mình có gia đình rồi còn quan tâm tới người khác? Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau bạn đừng quá áp đặt thế!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Tớ thấy người đàn ông kia thật tham lam và ích kỷ, khôny xứng đáng để cậu phải hy sinh nhiều như thế đâu. |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Có H hiểu cho đơn giản, dễ chịu đi. Một căn bệnh như những căn bệnh khác thôi. Có kiến thức về bệnh để biết cách chăm sóc sk bản thân, gia đình và học được cách ứng xử phù hợp là ổn thỏa cả thôi. |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 29-01-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hà Giang
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by: vanconhyvong 
Đúng là tôi sai khi đón nhận tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tình cảm chỉ là tình cảm tôi có tiến xa hơn đâu!
Phải mở lòng và sống thoáng hơn thì may ra!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Không hiểu mở lòng và sống thoáng hơn trong mối quan hệ này là như thế nào nữa? Bạn cho 1 lời giải thích cho thật thuyết phục về mối quan hệ này đi. Để mọi người thấy bạn đáng thương hơn là đáng giận đi nào. |
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Tình cảm đến sao mà ngăn được, Cris hiểu cho C&H, 1 người sống chung với H sẽ rất tuyệt vọng và khi có 1 người biết họ có H vẫn quan tâm chia sẻ với họ thì họ không thể không mở lòng được. C&H nên gặp a ấy rồi nói rõ ràng với a ấy là C&H không muốn vì mình mà gia đình a ấy tan vỡ, đừng chấm dứt cuộc đời của mình, vì đó là tội lỗi lớn nhất đối với người sinh thành ra mình C&H nhé |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 2 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
PenGia trên 29-01-2012(UTC) ngày, C&H trên 29-01-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 29-01-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hà Giang
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Không hiểu mở lòng và sống thoáng hơn trong mối quan hệ này là như thế nào nữa? Bạn cho 1 lời giải thích cho thật thuyết phục về mối quan hệ này đi. Để mọi người thấy bạn đáng thương hơn là đáng giận đi nào.
Dù sao đáng giận hơn là đáng thương!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2011(UTC) Bài viết: 95  Đến từ: Thử thách & khó khăn Thanks: 94 times Được cảm ơn: 69 lần trong 43 bài viết
|
Originally Posted by: C&  Tôi là một người có H, tôi sống với H bao nhiêu năm thì cũng như tôi có anh bấy nhiêu năm. Khi thời gian tôi suy sụp nhất, chính anh đã ở bên động viên chia sẻ với tôi. Anh thông cảm chuyện tôi không may bị H, anh hiểu tôi không phải là người con gái ăn chơi lêu lổng. Tôi biết anh yêu tôi nhiều, tôi cũng vậy. Nhưng sự thật chớ trêu, anh là người trái dấu với tôi, anh là người có gia đình. Nhưng tôi yêu anh, tôi cũng đâu mong anh sẽ bỏ tất cả để đến với tôi. Anh cũng vậy ở bên tôi anh cảm thấy hạnh phúc, được quan tâm và chăm sóc những cảm giác đó anh không tìm được ở nhà suốt bao nhiêu năm đằng đẵng...
Rồi chuyện gì đến cũng đến, vợ anh biết chuyện. Chửi bới xỉa xói tôi và gia đình tôi, tôi biết mình sai chỉ dám im lặng. Nhưng sự sự tôi với anh chưa bao giờ đi quá giới hạn bao giờ, trong thâm tôi chỉ mong anh và gia đình được hạnh phúc. Nhưng dường như sự im lặng của tôi lại càng làm mọi chuyện căng thẳng hơn! làm cho mọi chuyện phức tạp hơn...
Tôi thực sự muốn anh bỏ tôi, nhưng anh không thể làm được. Còn tôi thì "nợ" anh quá nhiều, tôi cũng không biết mình phải làm gì? tôi bỏ anh, anh lại nghĩ tôi có người khác? chắc có lẽ con đường tốt nhất của tôi là tự mình chấm dứt cuộc đời của mình để giải thoát cho anh, cho gia đình mình...
Mình nghĩ, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tình cảm, tình yêu, tình thương và lẫn cái tình người có thể dẫn đến những kết cục ngoài ý muốn. Cuộc sống là bức tranh muôn màu, nhưng chính bản thân mình ko thể tô màu mình thích lên bức tranh đó. Thì mình nghĩ chuyện tình cảm cũng thế. Chúc bạn có những suy nghĩ chính chắn hơn. Theo suy nghĩ của mình "một năm hạnh phúc = mười năm đau khổ nếu hạnh phúc đó mình ko giữ được" |
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. |
 1 người cảm ơn PenGia cho bài viết.
|
C&H trên 29-01-2012(UTC) ngày
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.