Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: hyvongbaonhieu???  niềm tin ở đâu vậy bạn
Toàn hỏi những câu hỏi " Trời ơi!" thế này thì ai mà trả lời bạn được. 9t AT mà bạn còn hỏi như thế thì chịu rồi.
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: an giang
|
mình ko muốn làm mọi người lo lắng và hoang mang nha. khi test nhanh anti-hiv thì phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố (người tiến hành, thế hệ xét nhiệm, và kỹ thuật thao tác), trong thời gian 9 tuần thì có thể cơ thể chưa tạo ra kháng thể để phát hiện. thôi mình không muốn nghĩ nữa. làm lo lắng hơn bạn ah. xin lỗi vì làm các bạn khác lo lắng, nhưng suy nghĩ của mình vẫn có cơ sở bạn ah.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2011(UTC) Bài viết: 24
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 46 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: hyvongbaonhieu???  niềm tin ở đâu vậy bạn
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=169818
Ở đây này bạn, đọc đi và xem xét cho kĩ nhé! 9 tuần là hy vọng rất nhiều nhiều là hoàn toàn đúng đó bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: hyvongbaonhieu???  niềm tin ở đâu vậy bạn
Ở trong người bạn  |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
hoavu trên 03-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  Originally Posted by: hyvongbaonhieu???  niềm tin ở đâu vậy bạn
Ở trong người bạn 
Anh Hiv quả thật trầm tính, em khâm phục anh lắm. Gặp em thì những câu hỏi như vậy em chịu ko nổi...  |
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
 1 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Diễn đàn là 1 xã hội thu nhỏ mà anh. Mỗi người mỗi vẻ thì diễn đàn mới thú vị chứ.
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 2 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
|
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
hoavu trên 03-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
Xem lại bài viết đi  |
|
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
|
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
Người hỏi đã đi...ngủ rồi chỉ còn anh em mình ngồi đây trả lời nè...hic |
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu 
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
Người hỏi đã đi...ngủ rồi chỉ còn anh em mình ngồi đây trả lời nè...hic
Dạo này hoavu spam kinh nhỉ  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Hehe... Thứ hai em lên xét nghiệm lại đó nhe, thôi không spam nữa để cho anh còn làm việc...bye anh! |
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: an giang
|
vậy sao mọi người nói phải test lại sau 12 tuần????????????????????????????
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: an giang
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: an giang
|
vậy là phải chờ, còn 9 tuần thì chưa chắt chắn hẳn âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-01-2012(UTC) Bài viết: 152  Đến từ: hưng yên Thanks: 5 times Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
|
bác 9 tuần thì lo j nữa. em 45 ngày thôi nhưng em đã phấn khởi lắm rồi. bác mà có nguy cơ thật thì đợi hết 3 tuần nữa test chắc không có vấn đề phải bàn. |
Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-01-2012(UTC) Bài viết: 152  Đến từ: hưng yên Thanks: 5 times Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
|
đếm từng ngày để mong được xả stress. mới đoc có 50 ngày thôi cố gắng nên nhé. |
Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 04-02-2012(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: thainguyen
Cảm ơn: 1 lần
|
chào tất cả mọi người...vài ngày hôm nay em thấy Streess ghê quá...chuyện là thế này...vài hôm tết thì e cũng có quen 1 cô bạn gái..nt hẹn hò với nhau đc vài hôm thì vào hôm mùng 6 tết Âl 2012 em có QHTD vs ng bạn gái ấy mà ko sử dung BCS..Hic...( e thật sự đã quá Nông nổi -- các a/chị ạ....  ( mà lúc 3h sáng thì kiếm đâu BCS đc..giờ em Hối hận quá)..sáng Hôm ấy sau khi QH xong đến 2 3 ngày saU vẫn nt và đi chơi vs nhaU vẫn rất thân thiết...Nhưng càng đi chơi vs ng bạn gái ấy thì e càng nghe những cái gọi là .." qua tay bao nhiêu anh rồi, lái xe có đủ.. " ...Lại còn " cả 1 đống ng yêu"..rồi thì chơi bời bay nhảy rất ác..có đứa bạn trêu đùa còn bảo " bạn chơi vs cái loại cave này à "...hic..thế là e cũng bái bai Luôn... nhưng nghĩ lại thì e cũng đã Có QHTD vs bạn gái đó rồi...Nên tâm trạng của em ngày càng xuống dốc "...giờ em Lo lắng lắm..em cũng đã Nói chuyện rất thẳng thắn vs ng bạn gái đó..ng đó chắc cũng do yêu e thật..e tin vậy...nên cũng nhắn tin và nói chuyện vs e rằng " e chẳng saO cả....xin a hãy tin em..em thề...hic cũng làm nguÔi ngoai phần nào tâm trạng của e bjio`...Nhưng làm saO mà e Có thể Yên lòng mà tin tưởng vÔ cớ đc chứ...e cũng có tâm sự với vài ng bạn thân..bạn cũng bảo e nên đi XN...e cũng tính vậy..và thế bjio` e mò mẫm trên mạng và biết đến trang web này..đến bjio` là đc gần 1 tuần e ko ở yên đc...trong đầu e cứ Lo lắng và canh cánh liệu rằng e có thể bị mắc bệnh XH ko...HAIZZ....e thật sự đang Rất sợ..đọc qua các bài của a/chi thì bảo sau 3 tháng mới đi xét nghiệm la có KQ chuẩn nhất..vậy trong khi chờ 3 tháng tới chắc e sẽ bị Stress nặng đến chết mất....trời Ơi...e buồn quá, hối hận quá chỉ vì sự nông nổi của tuổi trẻ...thÔi e xin ngừng tại đây..càng nói thì e càng đau đầu nhức ÓC...các anh chị hãy tâm sự vs e để e được giải tỏa bớt cái sự sợ hãi này nhé..Thanks....BUON QUA
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.