Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline timerunsofast_1709  
#1 Đã gửi : 03/02/2012 lúc 02:06:02(UTC)
timerunsofast_1709

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 03-02-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cho tới bây giờ, tôi vẫn nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của mình.

Tôi quen anh cách đây 5 năm, chúng tôi cưới nhau được 3 năm và có một cháu 2,5tuổi. Đã từ lâu rồi, từ hồi mới quen nhau anh thú nhận với tôi rằng trước khi đến với tôi anh đã ăn nằm với một người đàn bà có tiếng lăng nhăng, rồi anh bị nhiễm H, anh xét nghiệm nhưng không tự tay đi lấy mà nhờ ng đàn bà ấy, rồi lấy thuốc và uống đến tận bây giờ. Đến với tôi, anh cũng đã tự đi xét nghiệm một lần nhưng không đủ can đảm để lấy kết quả vì bác sĩ nói trường hợp của anh cần để lại để xét nghiệm thêm. Tôi bỏ qua lời nói của anh, nghĩ đó chỉ là đùa hay sự thử thách anh giành cho tôi. Rồi trước khi sinh con, tôi xét nghiệm. Kết quả âm tính, hai lần sau khi sinh con 1 tháng và 2 tháng, vẫn âm tính. Tôi quyết định tâm sự thẳng thắn với chồng để đi xét nghiệm nhưng mới chỉ là hôm qua thôi. Tôi vẫn không dám đi. Con tôi hoàn toàn bình thường và cháu được cách li hoàn toàn với tôi, không bú một giọt sữa nào từ tôi. Tôi mất đi thiên chức làm mẹ chỉ vì không dám đối diện với sự thật. Mọi người biết không, thấy anh khỏe mạnh, bình thường, tôi cũng cố nghĩ rằng se không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn băn khoăn, tương lai của tôi, chồng tôi và con tôi rồi không biết sẽ đi đến đâu. Nó giống như là đứng trên núi cao. nhìn xuống dưới thì toàn sương mù, nhìn lên trên thì toàn mây. Tôi không biết trong trường hợp này, có ít chút cơ may nào không, tôi rất mong rằng chồng tôi đã sai về tình hình sức khỏe của anh, tôi ước gì mọi chuyện chỉ là mơ...
Quảng cáo
Offline truongthanhnam  
#2 Đã gửi : 03/02/2012 lúc 02:20:41(UTC)
truongthanhnam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 03-02-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: việt nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
em không giỏi ăn nói nên có gì chị đừng giận!chị hãy đối diện với sự thật.hãy đi xét nghiệm và có thể chị sẽ thoải mái hơn.có thể người đàn bà đó đang "chơi" gia đình chị.chị cứ coi như là đánh bạc đi.5 thắng 5 thua chứ đừng để tâm lý quật ngã chị.cố gắng lên!!!
thanks 2 người cảm ơn truongthanhnam cho bài viết.
timerunsofast_1709 trên 03-02-2012(UTC) ngày, obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#3 Đã gửi : 03/02/2012 lúc 02:23:26(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: timerunsofast_1709 Go to Quoted Post
Cho tới bây giờ, tôi vẫn nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của mình.
Tôi quen anh cách đây 5 năm, chúng tôi cưới nhau được 3 năm và có một cháu 2,5tuổi. Đã từ lâu rồi, từ hồi mới quen nhau anh thú nhận với tôi rằng trước khi đến với tôi anh đã ăn nằm với một người đàn bà có tiếng lăng nhăng, rồi anh bị nhiễm H, anh xét nghiệm nhưng không tự tay đi lấy mà nhờ ng đàn bà ấy, rồi lấy thuốc và uống đến tận bây giờ. Đến với tôi, anh cũng đã tự đi xét nghiệm một lần nhưng không đủ can đảm để lấy kết quả vì bác sĩ nói trường hợp của anh cần để lại để xét nghiệm thêm. Tôi bỏ qua lời nói của anh, nghĩ đó chỉ là đùa hay sự thử thách anh giành cho tôi. Rồi trước khi sinh con, tôi xét nghiệm. Kết quả âm tính, hai lần sau khi sinh con 1 tháng và 2 tháng, vẫn âm tính. Tôi quyết định tâm sự thẳng thắn với chồng để đi xét nghiệm nhưng mới chỉ là hôm qua thôi. Tôi vẫn không dám đi. Con tôi hoàn toàn bình thường và cháu được cách li hoàn toàn với tôi, không bú một giọt sữa nào từ tôi. Tôi mất đi thiên chức làm mẹ chỉ vì không dám đối diện với sự thật. Mọi người biết không, thấy anh khỏe mạnh, bình thường, tôi cũng cố nghĩ rằng se không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn băn khoăn, tương lai của tôi, chồng tôi và con tôi rồi không biết sẽ đi đến đâu. Nó giống như là đứng trên núi cao. nhìn xuống dưới thì toàn sương mù, nhìn lên trên thì toàn mây. Tôi không biết trong trường hợp này, có ít chút cơ may nào không, tôi rất mong rằng chồng tôi đã sai về tình hình sức khỏe của anh, tôi ước gì mọi chuyện chỉ là mơ...


2vc hãy cùng nhau đi xn, đó là cách tốt nhất.
YM: toi_va_hiv
thanks 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
timerunsofast_1709 trên 03-02-2012(UTC) ngày, obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày
Offline timerunsofast_1709  
#4 Đã gửi : 03/02/2012 lúc 03:00:05(UTC)
timerunsofast_1709

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 03-02-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cám ơn các bạn. chỉ chút ấy thôi cung khiến tôi mạnh mẽ lên nhiều, tôi sẽ đi XN cùng chồng. cảm ơn các bạn nhiều lắm.
thanks 1 người cảm ơn timerunsofast_1709 cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#5 Đã gửi : 03/02/2012 lúc 06:31:19(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Chúc bạn may mắn! Can đảm lên bạn nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline tjhaudau  
#6 Đã gửi : 04/02/2012 lúc 01:50:49(UTC)
tjhaudau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-04-2011(UTC)
Bài viết: 29
Man

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Chúc Gđ chị AT.
thanks 2 người cảm ơn tjhaudau cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline vanquan  
#7 Đã gửi : 04/02/2012 lúc 02:01:23(UTC)
vanquan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-01-2012(UTC)
Bài viết: 152
Man
Đến từ: hưng yên

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
chúc gia đình âm tính.
Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất
thanks 2 người cảm ơn vanquan cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline pch  
#8 Đã gửi : 04/02/2012 lúc 02:03:09(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
cả 2 anh chị cùng đi xn đi à, chúc gia dình AT........

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 2 người cảm ơn pch cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline aids.com  
#9 Đã gửi : 04/02/2012 lúc 02:53:08(UTC)
aids.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2011(UTC)
Bài viết: 24

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 46 lần trong 15 bài viết

Hãy cam đảm đưa cả chồng đi xét nghiệm bạn nhé! Mình tin 2 vc sẽ gặp may mắn, chúc 2 người âm tính!
thanks 2 người cảm ơn aids.com cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline sailamvahoitiec  
#10 Đã gửi : 05/02/2012 lúc 07:31:42(UTC)
sailamvahoitiec

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2012(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: Hai Phong

Thanks: 17 times
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Chúc 2 vc chị AT !
Sinh - Lão - Bệnh - Tử
thanks 2 người cảm ơn sailamvahoitiec cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline obonchen12  
#11 Đã gửi : 05/02/2012 lúc 08:16:38(UTC)
obonchen12

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 55
Đến từ: gialam hanoi

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
^^ đi xét nghiệm đi chị ơi big green có j đâu mà sợ happy chị ko đi xét nghiệm còn sợ hơn 
2 vợ chồng nên làm xét nghiệm dù có hay không thì cũng làm xét nghiệm happy
nó tốt cho chị và cả chồng của chị và cả đứa con của chị nữa . không phải cứ mắc H là hết đâu chị !

mà chỉ là chị vừa mới rẽ sang 1 hướng khác thôi big green . đừng bi quan tự tin lên ! cánh cửa cuộc đời vẫn trước mắt . chị còn gia đình con cái happy chị tìm hiểu về H và đọc những mẩu truyện nhỏ của những mảnh đời có H ! đôi khi nó còn ý nghĩa hơn nhiều so với nhiều mảnh đời thường của rất rất nhiều những con người đang sống . cố lên nhé chị >,> chúc chị có 1 dấu (-)
thanks 1 người cảm ơn obonchen12 cho bài viết.
timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline anhbinhminh87  
#12 Đã gửi : 05/02/2012 lúc 09:02:18(UTC)
anhbinhminh87

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: hcm

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
bạn à,sự thật vẫn là sự thật,đừng cố trốn chạy,sự ám ảnh còn ghê hơn căn bệnh h,cuộc đời mỗi chúng ta sinh ra đến luc già yếu,còn vô vàn nỗi đau còn to lớn hơn,không lẽ vì thế mà ngã guc, trốn chạy.hãy dắt cả nhà đi xn,kết qua nhanh lắm.hít thở thật sâu khi nhận kqxn,dù dương tính cũng phai vượt qua,bước di tiếp.dù là gì đi nữa thì cuộc đời này vẩn là tốt đẹp,chúc âm tính
thanks 2 người cảm ơn anhbinhminh87 cho bài viết.
obonchen12 trên 06-02-2012(UTC) ngày, timerunsofast_1709 trên 12-02-2012(UTC) ngày
Offline timerunsofast_1709  
#13 Đã gửi : 12/02/2012 lúc 09:14:07(UTC)
timerunsofast_1709

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 03-02-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào các bạn. thứ 5 vừa rồi mình và chồng đã đi xét nghiệm, có kết quả luôn. Mình âm, còn chồng mình dương. Đương nhiên, con mình cũng âm. Người tư vấn nói mình may mắn, rồi hẹn 3 tháng sau phải lên xét nghiệm lần nữa vì mình mới QHTD ko an toàn. Mình cũng nghĩ mình rất may. Sau hơn 3 năm chung sống, không có một phòng vệ nào với chồng nhưng mình không hề bị nhiễm. Nhưng mình buồn quá. Mình thương chồng. Trước khi đến với nhau anh ấy đã phải sống rất khổ xở. Chồng mình trước đây đã có một đời vợ và một đứa con trai năm nay học lớp 3. Sau khi bỏ nhau và trước khi gặp mình. Anh ấy đã sống vật vờ và lao vào vòng tay của người đàn bà độc ác kia. Giá như anh ấy gặp mình sớm hơn. Thì....
Mình biết cuộc sống khó khăn... Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai giống ai. Nhưng giờ khi kết quả đã rõ rành rành ra như vậy, anh tự ái. Lắm lúc không muốn gần mình. Sợ... Mình thương chồng mình hơn.
Thương con. Nhiều cái bất công, nhưng miễn con mình không sao là được. Mình chỉ mong vậy. Mong sao các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc để chồng mình và các bạn có một tương lai tốt đẹp hơn.
Mình cố gắng tâm sự với chồng nhiều hơn, an ủi chồng nhiều hơn.
Không cần biết mình sống bao lâu, quan trọng là mình sống như thế nào.
Mình khuyên chồng không được nghĩ ngợi nhiều, phải thật vui vẻ.
Mình dấu chồng tham gia forum, sợ anh ấy nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi XN xong mình đã nói,
Mình rất vui vì giữa những bộn bề cuộc sống, lại có nơi để mọi người cùng hoàn cảnh chia sẻ với nhau, lo lắng và chúc phúc cho nhau như ở forum này.
Cám ơn các bạn. Vô cùng cám ơn các bạn.
CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC.

DÙ BẠN LÀ AI ĐI NỮA, BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC. phải không các bạn.
thanks 1 người cảm ơn timerunsofast_1709 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 23-02-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#14 Đã gửi : 12/02/2012 lúc 11:26:53(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Vậy là ổn rồi! Việc chồng bạn có H đã được bạn xác định từ trước, quan trọng là bạn và cháu không sao! Có H vẫn sống tốt, sống khỏe và sống có ích! Chúc bạn luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh, giúp anh vượt qua sự khó khăn này và chăm sóc tốt cho gia đình! Nếu được, bạn hãy mời anh ấy tham gia forum nhé, vợ chồng bạn sẽ được gặp và chia sẻ nhiều hoàn cảnh như bạn vậy!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
timerunsofast_1709 trên 14-02-2012(UTC) ngày
Offline Co_Len_Ban  
#15 Đã gửi : 12/02/2012 lúc 04:27:46(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: timerunsofast_1709 Go to Quoted Post
Chào các bạn. thứ 5 vừa rồi mình và chồng đã đi xét nghiệm, có kết quả luôn. Mình âm, còn chồng mình dương. Đương nhiên, con mình cũng âm. Người tư vấn nói mình may mắn, rồi hẹn 3 tháng sau phải lên xét nghiệm lần nữa vì mình mới QHTD ko an toàn. Mình cũng nghĩ mình rất may. Sau hơn 3 năm chung sống, không có một phòng vệ nào với chồng nhưng mình không hề bị nhiễm. Nhưng mình buồn quá. Mình thương chồng. Trước khi đến với nhau anh ấy đã phải sống rất khổ xở. Chồng mình trước đây đã có một đời vợ và một đứa con trai năm nay học lớp 3. Sau khi bỏ nhau và trước khi gặp mình. Anh ấy đã sống vật vờ và lao vào vòng tay của người đàn bà độc ác kia. Giá như anh ấy gặp mình sớm hơn. Thì....
Mình biết cuộc sống khó khăn... Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai giống ai. Nhưng giờ khi kết quả đã rõ rành rành ra như vậy, anh tự ái. Lắm lúc không muốn gần mình. Sợ... Mình thương chồng mình hơn.
Thương con. Nhiều cái bất công, nhưng miễn con mình không sao là được. Mình chỉ mong vậy. Mong sao các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc để chồng mình và các bạn có một tương lai tốt đẹp hơn.
Mình cố gắng tâm sự với chồng nhiều hơn, an ủi chồng nhiều hơn.
Không cần biết mình sống bao lâu, quan trọng là mình sống như thế nào.
Mình khuyên chồng không được nghĩ ngợi nhiều, phải thật vui vẻ.
Mình dấu chồng tham gia forum, sợ anh ấy nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi XN xong mình đã nói,
Mình rất vui vì giữa những bộn bề cuộc sống, lại có nơi để mọi người cùng hoàn cảnh chia sẻ với nhau, lo lắng và chúc phúc cho nhau như ở forum này.
Cám ơn các bạn. Vô cùng cám ơn các bạn.
CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC.

DÙ BẠN LÀ AI ĐI NỮA, BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC. phải không các bạn.

Chị quả là 1 người may mắn! Cố lên chị
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
thanks 1 người cảm ơn Co_Len_Ban cho bài viết.
timerunsofast_1709 trên 14-02-2012(UTC) ngày
Offline chacemchetwa  
#16 Đã gửi : 16/02/2012 lúc 08:30:55(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Cuộc sống mà chị.Vẫn tiếp diễn và chúng ta vẫn phải sống dù chúng ta như
thế nào.Chị có thể an ủi a ấy.Giúp a ấy hiểu ra rằng nhiễm h k hẳn đã
chết.A ấy vẫn còn sống và sống tốt hơn những người đang bị ung thư, tai
nạn,...Nếu a ấy đồng ý tham gia ngôi nhà chung này thì a ấy sẽ có thêm
nhiều kiến thức và niềm vui để chiến đấu tới phút 90+...E mong sớm được
nhìn thấy tâm sự của a ấy trong ngôi nhà này.Chúc gia đình chị nhanh
vượt qua và trở lại bình thường.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline lunmatu83  
#17 Đã gửi : 19/02/2012 lúc 11:27:10(UTC)
lunmatu83

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 19-02-2012(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 4 lần
Dọc bài này e thầm thương gia đình chị.nhưng điều vui nhất là chị và bé không sao.forum này thật hay và ý nghĩa.mọi người đều quan tâm đến nhau dù không biết nhau,điều này thật quí báu trong cuộc sống này.chúc chị và gia đình sức khỏe và mạnh mẻ để ông xã thêm nghị lực chiến đấu với căn bệnh.
Offline sunasia  
#18 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 10:26:46(UTC)
sunasia

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-03-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: HAI PHONG

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: timerunsofast_1709 Go to Quoted Post
Chào các bạn. thứ 5 vừa rồi mình và chồng đã đi xét nghiệm, có kết quả luôn. Mình âm, còn chồng mình dương. Đương nhiên, con mình cũng âm. Người tư vấn nói mình may mắn, rồi hẹn 3 tháng sau phải lên xét nghiệm lần nữa vì mình mới QHTD ko an toàn. Mình cũng nghĩ mình rất may. Sau hơn 3 năm chung sống, không có một phòng vệ nào với chồng nhưng mình không hề bị nhiễm. Nhưng mình buồn quá. Mình thương chồng. Trước khi đến với nhau anh ấy đã phải sống rất khổ xở. Chồng mình trước đây đã có một đời vợ và một đứa con trai năm nay học lớp 3. Sau khi bỏ nhau và trước khi gặp mình. Anh ấy đã sống vật vờ và lao vào vòng tay của người đàn bà độc ác kia. Giá như anh ấy gặp mình sớm hơn. Thì....
Mình biết cuộc sống khó khăn... Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai giống ai. Nhưng giờ khi kết quả đã rõ rành rành ra như vậy, anh tự ái. Lắm lúc không muốn gần mình. Sợ... Mình thương chồng mình hơn.
Thương con. Nhiều cái bất công, nhưng miễn con mình không sao là được. Mình chỉ mong vậy. Mong sao các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc để chồng mình và các bạn có một tương lai tốt đẹp hơn.
Mình cố gắng tâm sự với chồng nhiều hơn, an ủi chồng nhiều hơn.
Không cần biết mình sống bao lâu, quan trọng là mình sống như thế nào.
Mình khuyên chồng không được nghĩ ngợi nhiều, phải thật vui vẻ.
Mình dấu chồng tham gia forum, sợ anh ấy nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi XN xong mình đã nói,
Mình rất vui vì giữa những bộn bề cuộc sống, lại có nơi để mọi người cùng hoàn cảnh chia sẻ với nhau, lo lắng và chúc phúc cho nhau như ở forum này.
Cám ơn các bạn. Vô cùng cám ơn các bạn.
CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC.
DÙ BẠN LÀ AI ĐI NỮA, BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC. phải không các bạn.

bạn nói đúng đó chúc bạn may mắn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống .Dù sao thì chồng bạn cũng rất may mắn ví có đc người vợ như bạn
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN !
Offline hopeforu  
#19 Đã gửi : 23/02/2012 lúc 12:37:14(UTC)
hopeforu

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-01-2012(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: huế

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 7 bài viết
Em đề nghị chồng chị tham gia forum đi. Cả GD cùng tham gia diễn đàn mới có được nhiều người chia sẻ và tâm sự. hihi 
SỐNG LÀ CẦN PHẢI CÓ NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
-I'm Fen Sky-
Y/M:
[email protected]


Offline VegaSlyra  
#20 Đã gửi : 27/02/2012 lúc 09:19:12(UTC)
VegaSlyra

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2011(UTC)
Bài viết: 30
Man
Đến từ: Hai phong

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Cố lên nào chị, giờ đây thì thời gian là quý giá nhất, anh chị hãy sống vui vẻ nha, không có gì phải lo lắng cả cuộc sống còn dài, mà biết đâu ngày mai  lại có thuốc chữa HIV cũng nên  . Chúc anh chị hạnh phúc.
Con đường phía trước của các bạn luôn có VegaSlyra!!!!!!!!!!!!!!!
Yahoobig greenarkdragon_juno
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.