Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline MrT  
#1 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 12:51:06(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
“Khi chúng ta được thúc đẩy bởi những mục tiêu cao cả,
Những ước mơ nóng bỏng và tình yêu chân chính,
Chúng ta thực sự sống với cuộc đời của mình.”

Greg Anderson



“Người ta có thể tin rằng
Tất cả quá khứ là những gì đã tồn tại
Ngoại trừ sự bắt đầu của một khởi đầu,
Và tất cả những gì đã và đang hiện hữu thì vẫn tồn tại
Ngoại trừ những tia sáng yếu ớt của buổi hừng đông.
Người ta có thể tin rằng
Tất cả những gì loài người đã từng thực hiện thành công vẫn tồn tại
Ngoại trừ giấc mơ trước khi thức dậy.”

Herbert George Wells



Nếu bạn đã bỏ một giấc mơ của mình lại phía sau.
Nếu hi vọng mất đi. Nếu bạn không nhìn về phía trước nữa.
Nếu ngọn lửa nhiệt huyết của bạn lụi tàn
Thì lúc đó bạn đã già,
Nhưng nếu từ cuộc sống, bạn đạt được điều tốt đẹp nhất
Và vẫn giữ được sự lạc quan trọng trong cuộc sống,
Nếu bạn vẫn còn yêu quý những gì mình đang có,
Thì dù bao nhiêu năm tháng trôi qua,
Bạn vẫn mãi không già!

Chưa xác định người viết



“Dù sao dám đương đầu với những việc phi thường, giành
được chiến thắng huy hoàng dù đã gặp không ít thất bại cũng còn tốt hơn
là đứng vào hàng ngũ những kẻ phẫn chí không biết đến cả niềm vui lẫn
nỗi khổ vì họ sống trong buổi hoàng hôn u ám, không biết đến cả chiến thắng lẫn thất bại.”

Theodre Roosevelt



“Hãy cho tôi sức mạnh để vượt qua những ngọn núi cao
Hãy cho tôi sức mạnh để tiến nhanh trên đồng bằng.
Sức mạnh với mục đích có kiểm soát và tư tưởng cách tân”

Sam Walter Foss


“Điều mà bản thân chúng ta khao khát nhất không phải là sự hưởng thụ, mà chính là một mục đích tối cao
Có được tất cả sức mạnh để đem lại cho cuộc đời mình sự đồng nhất và một hướng đi.”

Henry J.Golding



“Đừng phán xét một ngày trong cuộc sống
Bằng những gì bạn đã gặt hái được
Mà hãy phán xét nó bằng những gì bạn đã gieo mầm”

Robert Louis Stevenson



“Người thành công hơn bè bạn
Là người sớm thấy rõ và hướng đến mục tiêu.
Thường xuyên điều khiển sức mạnh của họ.
Bản thân thiên tài cũng chỉ là khả năng quan sát
Được củng cố bằng sự chăm chú vào mục tiêu.
Những người quan sát một cách thận trọng
Và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng
Sẽ là một thiên tài.”

Edward Bulwer-Lytton



“Với tôi cuộc sống không phải là một ngọn nến bé nhỏ.
Nó là ngọn đuốc rực sáng mà tôi phải nắm giữ lúc này.
Và tôi muốn làm cho nó cháy càng sáng càng tốt
Trước khi trao nó lại cho những thế hệ tương lai.”

George Bernard Shaw



“Những người thưởng ngoạn vẻ đẹp của trái đất
Tìm thấy được những nguồn dự trữ sức mạnh lâu dài.
Có một vẻ đẹp trong sự di trú của những đàn chim,
Trong sự lên xuống của thuỷ triều,
Sự đâm chồi nẩy lộc của cỏ cây trong mùa xuân.”

Rachel Carson


“Ý nghĩ là sức mạnh duy nhất mà con người được sở hữu
Với sự suy nghĩ, con người không chỉ tạo nên cá tính,
Mà cả cơ thể và công việc của họ.
Thành kiến là lớp sương mù che phủ
Con đường ta đến với thế giới bên ngoài
Ngăn cả ta tiếp xúc với những điều tốt đẹp và rực rỡ”

Lord Shaftsbury



“Bạn không thể tạo danh tiếng trên những điều bạn sẽ
làm. Thật đơn giản, hãy tưởng tượng, tường thuật rồi bước ra ngoài đi vào thế giới và thực hiện điều đó.”

Henry Ford



”Mỗi sáng thức dậy, con linh dương Phi châu biết rằng
Nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất
Mỗi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng
Nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh nhơn con linh dương chậm nhất.
Dù bạn là sư tử hay linh dương,
Bạn đều phải chạy khi mặt trời ló rạng.”

Bản năng sinh tồn (The Essence of Survival)



“Lịch sử của những con người tự do
Chưa bao giờ được viết một cách ngẫu nhiên
Mà bằng sự chọn lựa; sự chọn lựa của chính họ!”

Dwight Eisenhower



“Chất lượng cuộc sống của chúng ta
Phụ thuộc vào chất lượng của sự nhận thức
Và cách chúng ta hoà nhập với những nguyên tắc của tinh thần.
Khi bạn hoà nhập với những quy luật vũ trụ này,
Cuộc sống của bạn sẽ hài hoà,
Bạn có thể thụ hưởng sự vui sướng,
Giàu sang và một cuộc sống đúng nghĩa.”

Randy Ward

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Quảng cáo
Offline MrT  
#2 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 12:52:17(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
“Tạo lập! Xây dựng! Phục vụ!
Đó là những mệnh lệnh của thiên nhiên.
Hãy làm theo những mệnh lệnh đó, và bạn sẽ thấy
Sự giàu sang và phong phú của vũ trụ là vô tận.”

U.S.Anderson



“Bạn là một phần của vũ trụ, cũng giống như cây cỏ và những vì sao,
Bạn có quyền tồn tại trong vũ trụ ấy.
Vũ trụ luôn mở rộng.
Vì vậy, hãy sống hoà bình cùng vạn vật.
Bất kể công việc và nguyện vọng của bạn là gì đi nữa,
Trong sự hỗn tạp của cuộc sống, hãy giữ cho tâm hồn bạn luôn bình an.
Dù có nhiều giả dối, cực nhọc và ước mơ tan vỡ,
Cuộc đời vẫn là một thế giới đẹp.
Hãy vui vẻ. Hãy hạnh phúc.”

Max Ehrmann



“Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên,
tiềm tàng bên trong mỗi con người. Động lực này được thể hiện qua những
hành động liên tục và bền bỉ, để con người không bao giờ từ bỏ ước mơ, không bao giờ khuất phục hoàn cảnh.”

Keith D. Harrell



“Không có điều vĩ đại nào được thực hiện mà không có những con người vĩ đại.
Và họ chỉ vĩ đại nếu họ quyết tâm trở thành người vĩ đại”

Charles De Gaulie



“Vẻ đẹp ở khắp mọi nơi: Trong cánh hoa cúc bé nhỏ,
Trong những đám mây, trong tia nắng lunh linh giữa rừng
Có những điều huyền diệu trong sự tái sinh,
Hoàng hôn báo hiệu một ngày sắp chấm dứt,
Và bình minh chào đón sự khởi đầu của một ngày mới…
Chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ diệu,
Và hãy tận hưởng nó như một tặng phẩm.
Bạn không cần có tiền trong túi
Khi đi qua một cánh đồng đầy hoa dại
Hay một bãi cỏ hoang.
Chúng ta có vô vàn phúc lành.”

Alfred Wainwright


"Bạn thành công như thế nào? Câu trả lời có thể chỉ là
một vài từ đơn giản: “Khi tôi làm việc tốt, tôi cảm thấy tốt. Khi tôi
làm chưa tốt, tôi cảm thấy không tốt. Và đó chính là tôn giáo của tôi”.
Tất cả chúng ta đều có một tiếng nói ở bên trong bản thân mình; và nói
ra nếu chúng ta cho phép. Đôi khi chúng ta nghe được tiếng nói đó rất
dễ; đôi khi chúng ta phải vặn nhỏ âm thanh ồn ào xung quanh thì ta mới
nghe được. Tiếng nói đó cho ta biết liệu mình có đang đi đúng hướng
không. Nó sẽ cho ta biết nếu ta cho nhiều như ta nhận; nếu như ta biết
lắng nghe người khác; và ít nhất chấp nhận sự đa dạng, phong phú của cuộc sống cho dù chúng ta không có khả năng bao quát toàn bộ."

Christopher Reeve



“Khi chúng ta được thúc đẩy bởi những mục tiêu cao cả,
Những ước mơ nóng bỏng và tình yêu chân chính,
Chúng ta thực sự sống với cuộc đời của mình.”

Greg Anderson



“Một số người trong chúng ta đã có sẵn đường băng cho cuộc đời của họ
Nếu bạn có, hãy cất cánh bay cao!
Nếu không, hãy dốc sức xây dựng một đường băng cho chính mình,
Và cho tất cả những ai đi theo bạn.
Đó chính là trách nhiệm của bạn”

Amelia Earhart



“Đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm trong cuộc đời của mình
Cũng giống như bạn đi sai đường trên một chiếc xe lửa
Và đổ lỗi cho chuyến xe đó.”

Richard Wilkins



“Nhiệt tình là sức mạnh
Chiếu sáng hi vọng của bạn đến tận các vì sao.
Nhiệt tình là ánh lửa lấp lánh trong mắt bạn,
Là nhịp điệu nhún nhảy trong dáng vẻ của bạn.
Nó là sự quyết tâm, ý chí và năng lực
Thực hiện những tư tưởng của bạn.”

Henry Ford


“Hãy xem những ước mơ của bạn như những vì sao của khát vọng,
Xem nó cháy đỏ và nóng bỏng,
Bạn có bị nó ám ảnh thì nó mới chính là khát vọng đích thực của bạn.
Khi bạn thực sự tin tưởng nó,
Bạn chắc chắn sẽ hoàn thành nó.
Và theo quy luật của Tạo hoá, bạn sẽ nhận được nó.”

Bob Smith



“Chúng ta hãy sống với niềm hy vọng…bất diệt
Sự tin tưởng sẽ nhanh chóng trở thành căn nguyên, hệ quả và sức mạnh của hạnh phúc vĩnh cửu.
Nó sẽ mang lại cho bạn niềm vui và sự thoả mãn lớn lao”

Nichiren Daishonin



“Khi bạn có cảm hứng với những mục đích lớn lao, những điều ám ảnh vĩ đại,
Tất cả những tư tưởng của bạn vượt ra ngoài các giới hạn.
Nhận thức của bạn toả ra khắp mọi hướng,
Và bạn thấy mình trong một thế giới mới, hùng vĩ và tuyệt vời.
Năng lực tiềm tàng trỗi dậy, và bạn sẽ thấy mình thật là vĩ đại”.

Patanjali



"Chấp nhận nỗi đau, trân trọng niềm vui, giải toả những
hối tiếc, khi đó, bạn sẽ có suy nghĩ rằng: nếu được sống lại, tôi sẽ sống như mình đã từng sống."

Joan Mcintosh



"Những điều vĩ đại chẳng bao giờ được thực hiện chỉ với
một nửa tâm trí, với một thái độ hời hợt và một quyết tâm không tới nơi tới chốn."

Isaac Barrow

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
thanks 1 người cảm ơn MrT cho bài viết.
vanconhyvong trên 07-02-2012(UTC) ngày
Offline MrT  
#3 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 12:53:56(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
"Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay."
Robert Schuller



"Bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống khi sống hết mình và biết tận hưởng những niềm vui."

Chưa xác định người viết



"Nếu cứ mãi đi theo lối mòn đã được vạch sẵn, ta cũng chỉ có thể nhận lấy những gì người đi trước đã đạt được mà thôi."

Chưa xác định người viết



"Cuộc sống chỉ gồm mười phần trăm là những gì xảy đến
với chúng ta, chín mươi phần trăm còn lại tùy thuộc vào cách ta đối phó với chúng."

P.Dorman



"Phải biến mình thành một ngọn lửa, ta mới có thể làm bừng lên ánh sáng của thành công."

Reggie Leach


"Đừng nhọc công để lại dấu ấn của mình trên đá hoa cương
để được nghìn năm lưu giữ, mà hãy làm điều đó trong trái tim mọi người xung quanh."

Charles H.Spurgeon



"Tất cả mọi thứ đều có con đường dẫn đến và nếu chúng ta có đủ ý chí chúng ta sẽ luôn luôn có đủ phương tiện"

Francois de la Rochefoucauld



“Giới hạn duy nhất cho thành tựu của chúng ta trong
tương lai sẽ là những mối ngờ vực của chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy tiến về phía trước với niềm hi vọng mạnh mẽ và tích cực”

Franklin Delano Roosevelt



“Không thể có sự dũng cảm cao độ nếu không có sự tự tin,
và một nửa cuộc chiến đấu chính là sự tin tưởng rằng chúng ta có thể làm những gì chúng ta đảm trách”

Orison Swelt Marden



“Điều kỳ diệu, hay sức mạnh, giúp một số người vươn lên
được tìm thấy trong đức tính cần cù, nỗ lực và bền chí của họ với sự thôi thúc của một tinh thần dũng cảm và quyết tâm”.

Mark Twain


“Mỗi cuộc đời chỉ trở thành vĩ đại
Khi cá nhân ấy định được một hay nhiều mục tiêu
Mà họ thực sự tin tưởng, thực sự quyết tâm dấn thân để thực hiện
Thực sự đặt cả trái tim và linh hồn mình vào những mục tiêu đó.”

Brian Tracy



“Cuộc sống của chúng ta là một hành trình bất tận
Chúng ta phải học hỏi và phát triển khi qua mỗi khúc quanh của cuộc đời.
Trên con đường đó, đôi khi chúng ta vấp ngã,
Nhưng luôn hướng đến điều tốt đẹp nhất trong chúng ta.”

Gerald L.Coffee



“Không có tường rào, không có vùng cấm,
Không có thánh địa trong vương quốc của sự suy nghĩ.
Bạn có quyền thám hiểm mọi nơi vương quốc bao la đó,
Hay ít ra cũng không bị trói buộc trong đó.”

Robert Green Ingersoll



“Tư tưởng là nguồn cội của mọi của cải, mọi thành công,
mọi sở hữu vật chất, mọi khám phá và phát minh vĩ đại và của mọi thành tựu”.

Claude M.Bristo



“Nỗi đau đến để làm con người trở nên cao quý, để gột
sạch tính nông cạn và những ý nghĩ kiêu căng, để mở rộng tầm nhìn. Mục
đích của nỗi đau là uốn nắn những khuyết điểm trong tính cách của một người”.

Joseph B Soloveitchik


“Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã
tôi. Nó có những lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của
một con sông, cuộc sống có những lúc khô cạn và những khi triều cường.
Cũng như sự thay đổi theo chu kỳ từ trước đến nay của các mùa, cuộc sống
có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa
đông…Nhưng chúng ta có thể tự nâng mình lên khỏi nỗi chán chường và
tuyệt vọng, vươn đến sự vui vẻ của hy vọng và biến đổi các thung lũng
hoang vắng, tăm tối thành những lối đi chan hoà ánh nắng của sự thanh bình sâu lắng”.

Martin Luther King



“Những người không đạt được mục tiêu thường bị tâm trạng
thất vọng chặn đứng. Họ để cho sự thất vọng níu kéo khỏi những hành
động cần thiết, những hành động sẽ thúc đẩy họ đạt được các mục tiêu của
mình. Bạn sẽ vượt qua được rào chắn này bằng việc khắc phục tâm trạng
thất vọng, xem mỗi lần thất bại như một lần học hỏi kinh nghiệm và cố
gắng tiến lên phía trước. Tôi không tin là bạn có thể tìm ra những người
thành đạt mà chưa từng kinh qua thất bại. Tất cả những người thành đạt
đều hiểu được rằng thành công được chôn vùi ở một phía khác của thất bại. Điều đáng tiếc là một số người không đến được phía ấy”.

Anthony Robbins



“Không một kẻ bi quan nào có thể tìm ra bí mật của những
vì sao, hay khám phá những vùng đất chưa có dấu chân người, hay mở ra một chân trời mới của tâm hồn con người.”

Hellen Keller



“Thực chất của mục tiêu của bạn có thể không quan trọng
bằng tầm vóc của nó. Hãy tin tưởng vào những cái lớn. Tầm vóc của thành
công phụ thuộc vào niềm tin của bạn. Nghĩ đến những việc nhỏ và đạt được
những thành công nho nhỏ. Nghĩ đến những mục tiêu lớn và đạt được thành
công lớn. Hãy nhớ điều này! Những ý tưởng lớn và kế hoạch lớn thường là không khó hơn những ý tưởng nhỏ và kế hoạch nhỏ.”

David Joseph Schwartz



“Hãy bắt đầu bằng một mơ ước. Ước mơ đó có thể rất riêng
tư và bé nhỏ, nhưng nó xứng đáng để bạn thực hiện. Sau đó, hãy nghĩ đến
một ước mơ lớn hơn. Cứ tiếp tục mơ ước cho đến khi ước mơ đó dường như
không thể đạt được. Và bạn sẽ thấy mình đang đi đúng hướng. Và bạn sẽ
sẵn sàng để thực hiện một ước mơ lớn hơn cho tương lai của chính mình, và có thể là cho tương lai của cả thế hệ của bạn.”

Vance Coffman

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline MrT  
#4 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 12:55:01(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
“Mục tiêu là một phương tiện để đi đến đích, chứ không
phải mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Nó đơn thuần chỉ là công
cụ để chúng ta tập trung vào trọng tâm của mình và giúp chúng ta đi đúng
hướng. Lý do duy nhất để chúng ta theo đuổi mục tiêu là giúp bản thân
mình trưởng thành hơn. Đạt được mục tiêu sẽ chẳng bao giờ khiến chúng ta
hạnh phúc bền lâu. Chính sự trưởng thành sau khi vượt qua những trở ngại để đạt mục tiêu mới cho bạn một cảm giác sâu sắc và lâu dài.”

Anthony Robbins



“Nếu bạn định hỏi bí quyết thành công của tôi, thì đó
chính là tôi hiểu rằng có một sức mạnh lớn hơn chính bản thân tôi đã dẫn lối cuộc đời tôi.

Và trong cuộc sống, nếu bạn đủ kiên nhẫn để cố gắng, nỗ lực hết mình,
trong lúc thuận lợi, những khi khó khăn, để kết nối mình với sức mạnh
đó, bạn có thể gọi quyền năng đó bằng bất cứ tên gì bạn muốn, chẳng hạn
như Sức mạnh, Thiên nhiên, Thánh Allah, Quyền lực. Nếu bạn có thể kết
nối chính mình với thiên nhiên và để nguồn năng lượng trong cá tính,
cuộc sống của bạn, kết nối với một sức mạnh lớn hơn, thì việc gì bạn
cũng có thể làm được. Tôi tin điều này. Tôi cho rằng cuộc đời tôi, thực
tế là tôi được sinh ra ở nơi tôi được sinh ra, và vào thời điểm đó, và
tôi có thể làm được những gì tôi nói là làm được. Chẳng phải tôi đặc
biệt gì, nhưng điều đó là có thể làm được. Hãy nghĩ đến những điều vĩ đại nhất cho chính bạn”.

Oprah Winfrey



“Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ
thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ, sau khi vui hưởng thành công, và không còn ý chí để có thể đứng lên một lần nữa”.

Frederick Van Rensselaer Day



“Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm một lối đi chứ không phải là một lối thoát”.

David L.Weatherfod



“Hình ảnh mà bạn hình dung về tương lai, trong mọi hoàn cảnh, đều có giá trị hơn nhiều so với sự hồi tưởng của bạn về quá khứ”.

Michael Korda


“Chúng ta thường là kẻ thù tồi tệ
nhất của chính mình khi chúng ta điên rồ tự tạo ra những chướng ngại trên bước đường dẫn đến sự thành công và hạnh phúc của mình”.

Louis Binstock



“Chúng ta chỉ có thể khoan dung và nhạy cảm với những
sai lầm của người khác khi chúng ta tự vấn mình và hiểu rõ những sai lầm của mình”

Francois de S.Fénelon



“Điểm khác biệt lớn nhất giữa người mơ ước và người hành động chính là động cơ thúc đẩy”

Charles Jones



“Nếu không có mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó, bạn cũng giống như một con tàu ra khơi mà không có điểm đến.”

Fitzhugh Dodson



“Nhìn về phía mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.”

W.Withman


“Thử thách của cam đảm không phải là dám chết, mà là dám sống và thực hiện những ước mơ của mình”
Alfieri



“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là
cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”

Lỗ Tấn



“Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng”

Joseph Addison



“Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới”

Chưa xác định người viết



“Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn”.

Balzac


"Hãy vững tin với những giấc mơ và sống với những gì bạn mơ ước”.
Henry David Thoreau



“Chúng ta có được sức mạnh, và sự dũng cảm, và sự tự tin
được rút ra từ mỗi kinh nghiệm mà chúng ta thật sự dừng lại để nhìn lại
nỗi sợ hãi đã từng trải qua…chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ là không thể”.

Eleanor Roosevelt



“Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.”

Abraham Lincoln




“Để trở thành một con người hoàn hảo, tốn kém vô cùng, đến nỗi hầu như
chẳng có ai đủ tình yêu và can đảm để trả cái giá đó. Người ta phải hoàn
toàn từ bỏ cuộc tìm kiếm sự an ninh và đưa cả hai tay ra đón lấy sự rủi
ro của cuộc sống. Con người ta phải ôm ấp cuộc sống như ôm người mình yêu”.

Morris West



"Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian".

Emerson

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline MrT  
#5 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 12:58:59(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
“Con người tồn tại hay không tồn tại là do chính họ, do sự lựa chọn của chính họ.
Với sức mạnh, trí thông minh, tình yêu và sự chủ đạo trong suy nghĩ, con người nắm giữ chìa khoá của mọi tình huống.”

James Allen



“Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có một lời bào chữa nào “.

C.Xanbot



“Đừng bao giờ làm những gì thấp hơn cái tầm của mình có,
chỉ làm những điều xứng đáng và cao hơn với tầm của mình, và lúc đó chúng ta không sợ thất bại.”

Bill Gates



“Nếu cần làm một việc gì quan trọng, đừng cố tỏ ra khéo
léo hay lanh lẹ. Hãy tưởng tượng chiếc máy đóng cọc. Đóng trực tiếp vào
điểm trọng tâm. Sau đó, đóng thêm một lần nữa. Và đóng lần thứ 3 - lần đóng quyết định”

Winston Churchill



“Cuộc sống là một cuốn phim mà bạn xem chỉ bằng đôi mắt
duy nhất của chính mình. Điều gì xảy ra chẳng quan trọng lắm. Điều quan trọng là bạn đã đón nhận nó như thế nào”.

Denis Waitley

“Ấp ủ những ước vọng và giấc mơ, vì chúng là con đẻ của tâm hồn – là kế hoạch của những thành công có tính quyết định”
Napoleon Hill


“Hầu hết mọi người đều phạm sai lầm là coi thất bại như
kẻ thù của sự thành công… Bạn có thể tận dụng sự thất bại…Hãy tiến lên
và mắc sai lầm. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm. Bởi vì hãy nhớ rằng bạn sẽ tìm thấy thành công phía bên này sự thất bại”.

Thomas Watson


“Bậc thang không bao giờ dành để nghỉ ngơi mà là để giữ
cho bước chân của một người đủ dài để anh ta có thể đạt đến nơi khác cao hơn”

Thomas Henry Huxley


“Hãy tránh xa những người luôn cố hạ thấp những tham
vọng của bạn. Những kẻ tiểu nhân luôn làm như vậy, chỉ có những người
thật sự vĩ đại mới khiến cho bạn cũng có cảm giác mình lớn lao và cũng có thể trở thành những con người vĩ đại”

Mark Twain


“Rất nhiều sự thất bại trong cuộc sống đều là do người
ta không nhận ra họ đã gần với sự thành công tới chừng nào khi họ chấp nhận từ bỏ công việc của mình”

Thomas Edison

"Chúng ta không phải ngại ngùng khi mơ ước đến những
điều tưởng chừng như không thể nếu như chúng ta muốn những điều dường như không thể ấy trở thành hiện thực."

Vaclav Havel


"Đừng tự hỏi mình xem thế giới cần gì. Hãy hỏi xem cái
gì đã đưa bạn đến với cuộc sống. Bởi vì những gì thế giới này cần là những con người biết sống"

Harold Whitman


“Hãy làm bất kỳ điều gì bạn có thể, và bất kỳ điều gì
bạn mơ tới. Trong sự táo bạo có cảm hứng, có quyền lực và cả sức lôi cuốn kỳ diệu”

Goethe


"Hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những nơi nào bạn
muốn tới. Hãy làm những gì bạn muốn làm, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn"

Chưa xác định người viết


“Đừng theo lối mòn hãy băng qua nơi không có dấu chân để tạo nên con đường."
Ralph Waldo Emerson

"Tôi tìm thấy điều vĩ đại trong thế giới này không phải ở nơi chúng ta đứng mà ở những điều chúng ta đang hướng đến”.
Oliver W. Holmes


"Một người muốn chỉ huy dàn nhạc phải quay lưng lại với đám đông"
James Crook


“Nếu điều bạn muốn làm là đúng, và bạn tin vào nó, bạn
hãy thẳng tiến và thực hiện ngay đi! Hãy thực hiện cho bằng được giấc mơ
của bạn, và đừng bận tâm đến những gì “họ” nói nếu bạn vấp phải sự thất
bại tạm thời, vì có lẽ “họ” không biết rằng mỗi một thất bại đều mang theo nó hạt mầm của thành công tương đương".

Napoleon Hill


“Thất bại chính là một cơ hội để ta bắt đầu làm lại một việc gì đó một cách khôn ngoan hơn.”
Henry Ford


"Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm"
Kim Woo Choong

"Các khó khăn chỉ hiện hữu để ta trở nên mạnh mẽ hơn khi
vượt qua chúng và chỉ những kẻ đã nếm trải đau khổ mới có khả năng thành công"

Annie Besant


"Những gì người ta nhìn thấy từ thành công của tôi chỉ là 1%. Nhưng những gì họ ko nhìn thấy chiếm đến 99%, đó là những thất bại của tôi"

Soichiro Honda

"Quá khứ và hiện tại là phương tiện, chỉ tương lai mới là mục đích của chúng ta"
B.Pascan

"Nghịch cảnh hé lộ tài năng, sung túc che đậy người tài"
Horace

"Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì kiên trì và ý chí sẽ giúp ta vượt qua tất cả"

P.Viecgiille

"Không có áp lực sẽ không có kim cương"
Mary Case

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline MrT  
#6 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 01:02:29(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
“Không có tường rào, không có vùng cấm,
Không có thánh địa trong vương quốc của sự suy nghĩ.
Bạn có quyền thám hiểm mọi nơi vương quốc bao la đó,
Hay ít ra cũng không bị trói buộc trong đó.”

Robert Green Ingersoll



“Cuộc sống của chúng ta là một hành trình bất tận
Chúng ta phải học hỏi và phát triển khi qua mỗi khúc quanh của cuộc đời.
Trên con đường đó, đôi khi chúng ta vấp ngã,
Nhưng luôn hướng đến điều tốt đẹp nhất trong chúng ta.”

Gerald L.Coffee



“Con người tồn tại hay không tồn tại là do chính họ,
Do sự lựa chọn của chính họ.
Với sức mạnh, trí thông minh, tình yêu,
Và sự chủ đạo trong suy nghĩ
Con người nắm giữ chìa khoá của mọi tình huống.”

James Allen



“Mỗi cuộc đời là một nhiệm vụ. Dù cuộc đời của chúng ta
bị rút ngắn vì sức khỏe sa sút hay vì những lý do khác, điều đó không có
nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta phải thay đổi. Thật ra, chúng ta nên nỗ
lực nhiều hơn để đến khi phải rời khỏi thế giới này, ta có thể ra đi như một người đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Kasemsook Bhamornsatit



Bạn không thể hiểu mình qua những điều mà người khác
mong muốn ở bạn, mà chỉ có thể bằng cách tự hỏi bạn trông đợi gì ở bản thân mình, bằng cách tự khám phá theo khả năng của bạn.”

Jane Roberts


"Ai cũng có một cuộc sống nhưng chỉ có một số người mới có một cuộc sống đích thực"

Khuyết danh


"Không có khái niệm tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của chúng ta tạo nên điều đó"

William Shakespeare


"Đôi khi sức mạnh nằm ở chỗ suy nghĩ những điều ngược lại"

Aristotle


"Nếu 1 người tràn đầy tự tin và nhiệt huyết với những
ước mơ viễn cảnh của mình, anh ta sẽ nhanh chóng đạt được những thành công"

Henry David Thoreau


Hãy học cách sống vựot thành công của người khác!

A.Fuirstenbeg


Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là


bạn đã chấp nhận nó như thế nào.


A.Lincoln




Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp


A schwarzenegger



Không có nghèo gì bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí.


Uông Cách




Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.


Goethe





Bí quyết của sự thành công – nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa
vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình


Henry Ford




Những ý tưởng cao đẹp là vốn liếng chỉ sinh lợi trong tay những người tài năng.


D. Rivarol.



Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay


Lord Chesterfield



Nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó.


M. Ghenin



Kẻ nào không muốn cúi xuống lượm một cây kim thì không đáng có một đồng bạc.


Ngạn ngữ Anh




Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến


A.Moravia




Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai.


Bill Gates



Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.


Mirko Gomex




Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi


khuyết danh




Nếu “điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá


khuyết danh




Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ dễ của nó


khuyết danh


Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông


khuyết danh



Khẩu hiệu dẫn đến thành công là :” áp dụng – thích nghi – Cải tiến”


khuyết danh




Hỏi bất kỳ kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời: Thành công là nhờ may mắn


khuyết danh



Nhiều người làm việc chỉ vì họ phải làm việc thì sẽ không bao giờ tiến bước


khuyết danh



Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến


khuyết danh


Chỉ có thành công duy nhất – đó là có khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn


khuyết danh



Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại


khuyết danh



Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết


Marius Grout






Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội
vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc


La Bruyere





Nền không chắc mà tường cao thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó rồi


Hậu Hán Thơ



Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin


A. Braham Lincoln




Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng


Marc aurele






Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông


Nguyễn Thái Học




Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất.


Kinh coran





Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại


Francois Mauriac




Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm


Jean Ronstard





Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên
là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả


Aristot




Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết


Julien Green




Nếu tôi biết điều gì tôi muốn tôi sẽ biết hơn điều gì tôi làm


Benjamin Constant




Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi


Afred de Vigny




Các yếu tố của nghệ thuật học tập là ý chí, trật tự và thời gian


M. Prévost




Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó


Schiller




Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhưng cho tất cả


Saint J.Chrysistome




Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết


La Rochefoucould




Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất


Platon




Kẻ hoang phí sẽ là kẻ ăn mày trong tương lai. Kẻ tham lam là kẻ ăn mày suốt đời


Ngạn ngữ Balan




Học trò xoàng xĩnh là học trò không vượt được thầy


Léonard de Vinci



“Tham vọng giàu có, vậy mà luôn cho
rằng mình sẽ nghèo, luôn nghi ngờ khả năng làm được điều mình mong ước,
cũng giống như việc cố gắng đến miền đông trong khi đi về phía tây. Một
người luôn nghi ngờ về khả năng của chính mình thì làm sao có thể thành
công được. Vì thế họ chỉ chuốc lấy thất bại. Cho dù bạn có cố gắng thế
nào đi nữa, nếu bạn chỉ nghĩ đến thất bại, những suy nghĩ đó sẽ dập tắt
toàn bộ nỗ lực của bạn, vô hiệu hoá những đam mê, và bạn không thể nào thành công được.”

Charles Baudouin



“Tôi đã phát hiện ra bí mật rằng sau khi leo lên đỉnh
ngọn đồi, người ta sẽ thấy những ngọn đồi khác. Tôi nghỉ ngơi ở đó một
lát, quan sát khung cảnh huy hoàng quanh tôi, nhìn lại quãng đường tôi
đã vượt qua. Nhưng tôi chỉ nghỉ một lát thôi, sự tự do trở thành trách nhiệm, tôi không nán lại, vì đoạn đường vẫn chưa kết thúc.”

Nelson Mandela



“Có một số bằng chứng cho thấy người nào ít gặp may mắn
lúc đầu đời sẽ có cơ hội thành công hơn những người ngay từ đầu đã có
được mọi thứ. Sở dĩ như vậy là vì người ít may mắn phải cố gắng nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn để bảo đảm thành công”

Krisana Kritmanorote



“Thà thắp sáng một ngọn nến bé nhỏ còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối”

Tục ngữ Scotlen



“Một trong những phần thưởng cao đẹp nhất của cuộc sống
Là không có một người nào chân thành giúp đỡ người khác
Mà lại không nhận được một điều gì đó cho chính bản thân mình.”

Ralph Waldo Emerson
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline MrT  
#7 Đã gửi : 07/02/2012 lúc 01:06:58(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn
khi các bạn nắm tay và cùng tiến bước.


(EVELYN LOEB)


Bản chất của tình bạn chân thật là

khoan dung đối với những lỗi nhỏ của bạn.


(DAVID STOREY)


Trong tình bạn, những dịu ngọt nho nhỏ là chất keo gắn bó.


(MERCIA TWEEDALE)

Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu
(Godwin)

Có hai loại người:những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy
(Danh ngôn Ả Râp)


Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng
(K.G. Paustopski)

Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồnng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất
(Chamfort)

Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại
(Kinh Udanavarga)

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc
(Levis)

Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc
(Lermontov)

Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho
(Sully Prudhomme)

Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai
(Lord Byron)

Muốn nhân hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc
(The Flight Of Freedom)

Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác
(Bernardin De Saint Pierre)

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng
(Abbé Delille)

Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình
(G.W. Leibnitz)

Hạnh phúc không ở thiên đình. Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
(Florian)

- Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình
(H. Riviere)
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.