  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-02-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: TPHCM
|
Chiều hôm qua đi gội đầu ngoài tiệm nghe 1 câu chuyện về cô kia đi làm móng tay và bị HIV sau 6 năm mới phát hiện khi bị tiêu chảy liên tục và nhập viện. Đêm về cả đêm không ngủ được. Nên sáng nay quyết định vào đây hỏi ý kiến các bạn. Rất mong các bạn giúp đỡ!
Chuyện là cách đây gần 2 năm, 30/4/2010, sáng sớm 2 mẹ con đi làm móng tay thì vô tình bị thợ cắt chảy máu, cả 2 mẹ con đều bị chảy máu vì cùng 1 người cắt. Mẹ em thì không lo lắng gì cả. Còn em thì rất sợ, sau đó (khoảng 30p sau khi bị chảy máu) em đã rửa bằng xà phồng rất kỹ và rửa lại bằng alcool và bị mất ngủ 2-3 đêm liền.
Từ đó đến nay em không bao giờ cắt móng tay ngoài tiệm nữa. Và trong thời gian 2 năm nay em sống rất tốt, rất khỏe mạnh, không hề bị bệnh lặt vặt, không bị mệt mỏi gì cả. Em có đi chơi tennis vào mỗi sáng cũng thấy rất khỏe. Vậy em có khả năng nhiễm HIV không?
Hiện giờ em đang rất lo sợ vì em đã lấy chồng 1 năm nay, em sợ em bệnh và sẽ lây cho chồng em. Xin các bạn hãy tư vấn giúp em ạ! Em phải làm gì?
Xin cảm ơn!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
Originally Posted by: cobecatmongtay  Chiều hôm qua đi gội đầu ngoài tiệm nghe 1 câu chuyện về cô kia đi làm móng tay và bị HIV sau 6 năm mới phát hiện khi bị tiêu chảy liên tục và nhập viện. Đêm về cả đêm không ngủ được. Nên sáng nay quyết định vào đây hỏi ý kiến các bạn. Rất mong các bạn giúp đỡ!
Chuyện là cách đây gần 2 năm, 30/4/2010, sáng sớm 2 mẹ con đi làm móng tay thì vô tình bị thợ cắt chảy máu, cả 2 mẹ con đều bị chảy máu vì cùng 1 người cắt. Mẹ em thì không lo lắng gì cả. Còn em thì rất sợ, sau đó (khoảng 30p sau khi bị chảy máu) em đã rửa bằng xà phồng rất kỹ và rửa lại bằng alcool và bị mất ngủ 2-3 đêm liền.
Từ đó đến nay em không bao giờ cắt móng tay ngoài tiệm nữa. Và trong thời gian 2 năm nay em sống rất tốt, rất khỏe mạnh, không hề bị bệnh lặt vặt, không bị mệt mỏi gì cả. Em có đi chơi tennis vào mỗi sáng cũng thấy rất khỏe. Vậy em có khả năng nhiễm HIV không?
Hiện giờ em đang rất lo sợ vì em đã lấy chồng 1 năm nay, em sợ em bệnh và sẽ lây cho chồng em. Xin các bạn hãy tư vấn giúp em ạ! Em phải làm gì?
Xin cảm ơn!
Thợ sửa móng mới học nghề hay sao mà cắt cho cả 2 mẹ con bị chẩy máu thế. Trường hợp của chị không sao đâu. An toàn. |
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.