 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  Gửi A Tuấn cùng toàn thể Anh Em trên diễn đàn!
Hôm nay là ngày thứ 37 sau một lần chót dại đó, mỗi ngày qua đi đều kết thúc bằng sự rằn vặt và lỗi ám ảnh. Hơn 1 tháng nay lúc nào E cũng cầm điện thoại, máy tính để vào diễn đàn của mình, có rất nhiều thông tin và sự chia sẻ của Anh và các bạn, quả thật rất bổ ích song vẫn không giúp em thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.
Ngày 7/1/2012, Sau khi đi nhậu mọi người rủ nhau đi Xông Hơi - Mát xa VIP tại Khách sạn Khải Hoàn - đường Trần Duy Hưng, có lẽ là vì ở Khách Sạn nên E mới đi hjc  . Đi làm nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ E tiếp xúc với các dịch vụ GMD, Mát xa , thư giãn. Không hiểu vì hôm đó E lại thế. Sau khi xông hơi và được cô nhân viên tắm cho xong..khi bắt đầu mát xa, Cô ta có kích thích E bằng tay và dùng chất bôi trơn gì đó, có lẽ vì ko kìm chế được E đã cho tay vào kích thích AD cô ta...hjc hjc bằng ngón tay cái 1 lúc rồi rút ra cho ngón trỏ vào...hjc, mà ngón tay em bị xước măng rô. Nhưng có lẽ điều tệ hại nhất là khi bị cô ta kích thích cho E ra, E vào phòng tắm ( là phòng xông hơi luôn) để rửa DV luôn bằng nước nóng (vòi hoa sen xả mạnh từ trên xuống đó ạ), E dùng chính tay (có 2 ngón dính dịch AD và chưa được rửa trước) rửa DV, quá trình rửa đó em chỉ rửa bằng nước nóng vòi hoa sen chứ không dùng xà phòng..hjc, dại quá mưc  ( không biết lúc kích thích kia DV có bị xước gì không, và khi rửa liệu dịch AM có đi vào lỗ sáo không nữa.
Đã rất nhiều lần em định gửi bài lên rồi lại thôi, chỉ theo dõi và buồn phiền.
Cảm ơn A Tuấn và các bạn đã đọc dòng tâm sự của mình, rất mong được mọi người tư vấn giúp mình.
Chào Bạn !
Những hành vi bạn kể là kích dục bằng tay,đây là hành vi kiểu kích thích an toàn không thể lây nhiễm HIV.Ngón tay bạn vết xướt măng rô là đã đóng cửa không cho các tác nhân vi rút xâm nhập,nên không sao.
Kết luận,những gì bạn kể không có nguy cơ.Nhưng bạn cần tránh các dịch vụ trá hình như thế này vì có thể bạn không kiềm chế bản thân dẫn đến quan hệ tình dục không an toàn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-02-2012(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 4 lần
|
E rất cảm ơn a Tuấn đã chia sẻ cùng em. Biết thế này em gửi A từ trước thì có phải đỡ không, hơn 1 tháng qua thật là quãng thời gian khủng khiếp. Sau đợt này E thề không ai có thể rủ E nhậu nhẹt say và đi massage. Nhưng nếu vô SG công tác, E hy vọng là được mời A vài vại bia nha  .
A ơi, còn vấn đề dưới nữa thì sao ạ? E vẫn lo lo ạ
Nhưng có lẽ điều tệ hại nhất là khi bị cô ta kích thích cho E ra, E vào phòng tắm ( là phòng xông hơi luôn) để rửa DV luôn bằng nước nóng (vòi hoa sen xả mạnh từ trên xuống đó ạ), E dùng chính tay (có 2 ngón dính dịch AD và chưa được rửa trước) rửa DV, quá trình rửa đó em chỉ rửa bằng nước nóng vòi hoa sen chứ không dùng xà phòng..hjc, dại quá mưc ( không biết lúc kích thích kia DV có bị xước gì không, và khi rửa liệu dịch AM có đi vào lỗ sáo không nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
chào bạn! Hành vi của bạn hoàn toàn an toàn, không sao cả. | Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-02-2012(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 4 lần
|
Originally Posted by: saidman-24  chào bạn!
Hành vi của bạn hoàn toàn an toàn, không sao cả. cảm ơn saidman đã tư vấn. mình hy vọng là không sao. mấy ngày nữa mình sẽ đi test. thanks bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  E rất cảm ơn a Tuấn đã chia sẻ cùng em. Biết thế này em gửi A từ trước thì có phải đỡ không, hơn 1 tháng qua thật là quãng thời gian khủng khiếp. Sau đợt này E thề không ai có thể rủ E nhậu nhẹt say và đi massage. Nhưng nếu vô SG công tác, E hy vọng là được mời A vài vại bia nha  .
A ơi, còn vấn đề dưới nữa thì sao ạ? E vẫn lo lo ạ
Nhưng có lẽ điều tệ hại nhất là khi bị cô ta kích thích cho E ra, E vào phòng tắm ( là phòng xông hơi luôn) để rửa DV luôn bằng nước nóng (vòi hoa sen xả mạnh từ trên xuống đó ạ), E dùng chính tay (có 2 ngón dính dịch AD và chưa được rửa trước) rửa DV, quá trình rửa đó em chỉ rửa bằng nước nóng vòi hoa sen chứ không dùng xà phòng..hjc, dại quá mưc ( không biết lúc kích thích kia DV có bị xước gì không, và khi rửa liệu dịch AM có đi vào lỗ sáo không nữa.
Vấn đề bạn bôi xanh này thì bạn yên tâm đi k có nguy cơ.  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn quá lo lắng rồi, trường hợp của bạn k có nguy cơ. Bạn k cần test | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-02-2012(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 4 lần
|
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ!
Mình tuy phải tiếp khách, nhậu nhẹt nhiều nhưng bao năm qua chưa 1 lần, và sau lần chót dại này thì chắc chắn không thể có lần thứ 2 nữa. Thời gian vừa qua mình lo lắng stress rất nhiều. Mặc dù kiến thức về H mình có, nhưng có lẽ sự lo lắng của mình là lo cho vợ con. Mình cũng rất mong là không vấn đề gì.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-02-2012(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 4 lần
|
Ngày mai là ngày thứ 45 sau cái lần chót dại kia! E muốn đi xét nghiệm nhưng...hjc!
E gửi tin nhắn trên Forum cho A mà A chưa reply lại. E lo ghê ạ! Giups e với A
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  Ngày mai là ngày thứ 45 sau cái lần chót dại kia! E muốn đi xét nghiệm nhưng...hjc!
E gửi tin nhắn trên Forum cho A mà A chưa reply lại. E lo ghê ạ! Giups e với A bạn nói rõ nguy cơ thì mọi người mới tư vấn cho bạn chứ?45 ngày có thể làm xn và 1 cai xét nghiệm cuối cùng vào 12 tuần | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
 1 người cảm ơn ghost1234 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
bạn stress là do bạn, còn mọi người đã tư vấn cho bạn tất cả những gì cần thiết nhất. Bạn có ám ảnh đến đâu đi nữa thì bạn vẫn k có nguy cơ. | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2012(UTC) Bài viết: 79 Đến từ: langthang
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
|
Đi tìm việc khác làm đi, từ từ quên H thôi, mà bạn đủ 6 tuần chưa sao ko làm cái test cho yên tâm?
| Tôi_sẵn sàng chia sẻ, bởi đơn giản, tôi đã từng stress, và_tôi hiểu nỗi lo của bạn. Hãy pm cho tôi: YH: Song_phaibanlinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2011(UTC) Bài viết: 311  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 79 times Được cảm ơn: 73 lần trong 67 bài viết
|
Originally Posted by: Song_phaibanlinh  Đi tìm việc khác làm đi, từ từ quên H thôi, mà bạn đủ 6 tuần chưa sao ko làm cái test cho yên tâm?
Không có nguy cơ thì đừng tư vấn đi xét nghiệm | Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-03-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: HAI PHONG
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  Gửi A Tuấn cùng toàn thể Anh Em trên diễn đàn!
Hôm nay là ngày thứ 37 sau một lần chót dại đó, mỗi ngày qua đi đều kết thúc bằng sự rằn vặt và lỗi ám ảnh. Hơn 1 tháng nay lúc nào E cũng cầm điện thoại, máy tính để vào diễn đàn của mình, có rất nhiều thông tin và sự chia sẻ của Anh và các bạn, quả thật rất bổ ích song vẫn không giúp em thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.
Ngày 7/1/2012, Sau khi đi nhậu mọi người rủ nhau đi Xông Hơi - Mát xa VIP tại Khách sạn Khải Hoàn - đường Trần Duy Hưng, có lẽ là vì ở Khách Sạn nên E mới đi hjc  . Đi làm nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ E tiếp xúc với các dịch vụ GMD, Mát xa , thư giãn. Không hiểu vì hôm đó E lại thế. Sau khi xông hơi và được cô nhân viên tắm cho xong..khi bắt đầu mát xa, Cô ta có kích thích E bằng tay và dùng chất bôi trơn gì đó, có lẽ vì ko kìm chế được E đã cho tay vào kích thích AD cô ta...hjc hjc bằng ngón tay cái 1 lúc rồi rút ra cho ngón trỏ vào...hjc, mà ngón tay em bị xước măng rô. Nhưng có lẽ điều tệ hại nhất là khi bị cô ta kích thích cho E ra, E vào phòng tắm ( là phòng xông hơi luôn) để rửa DV luôn bằng nước nóng (vòi hoa sen xả mạnh từ trên xuống đó ạ), E dùng chính tay (có 2 ngón dính dịch AD và chưa được rửa trước) rửa DV, quá trình rửa đó em chỉ rửa bằng nước nóng vòi hoa sen chứ không dùng xà phòng.. hjc, dại quá mưc  ( không biết lúc kích thích kia DV có bị xước gì không, và khi rửa liệu dịch AM có đi vào lỗ sáo không nữa.
Đã rất nhiều lần em định gửi bài lên rồi lại thôi, chỉ theo dõi và buồn phiền.
Cảm ơn A Tuấn và các bạn đã đọc dòng tâm sự của mình, rất mong được mọi người tư vấn giúp mình.
KÔ SAO MÀ BẠN YÊN TÂM ĐI ĐỪNG NÊN LO LẮNG QUÁ VÀ CŨNG ĐỪNG NÊN SĂM SOI CƠ THỂ MÌNH ĐIỀU ĐÓ KÔ TỐT ĐÂU HY VỌNG BẠN RÚT KINH NGHIỆM ĐỪNG ĐI ĐÊM NỮA KẺO GẶP MA  | TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-02-2012(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: viet nam
|
trót gì cũng vậy. bạn nên đi xét nghiệm ngay đi,45 ngày xét nghiệm tương đối chính xác rồi.chúc bạn âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  Ngày mai là ngày thứ 45 sau cái lần chót dại kia! E muốn đi xét nghiệm nhưng...hjc!
E gửi tin nhắn trên Forum cho A mà A chưa reply lại. E lo ghê ạ! Giups e với A

Danh hiệu: Thành viên mới Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 8
Đến từ: Hanoi
|
Gửi A Tuấn cùng toàn thể Anh Em trên diễn đàn! Hôm nay là ngày thứ 37 sau một lần chót dại đó, mỗi ngày qua đi đều kết thúc bằng sự rằn vặt và lỗi ám ảnh. Hơn 1 tháng nay lúc nào E cũng cầm điện thoại, máy tính để vào diễn đàn của mình, có rất nhiều thông tin và sự chia sẻ của Anh và các bạn, quả thật rất bổ ích song vẫn
không giúp em thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này. Ngày 7/1/2012, Sau khi đi nhậu mọi người rủ nhau đi Xông Hơi - Mát xa VIP tại Khách sạn Khải Hoàn - đường Trần Duy Hưng, có lẽ là vì ở Khách Sạn nên E mới đi hjc  . Đi làm nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ E tiếp xúc với các dịch vụ GMD, Mát xa , thư giãn. Không hiểu vì hôm đó E lại thế. Sau khi xông hơi và được cô nhân viên tắm cho xong..khi bắt đầu mát xa, Cô ta có kích thích E bằng tay và dùng chất bôi trơn gì đó, có lẽ vì ko kìm chế được E đã cho tay vào kích thích AD cô ta...hjc hjc bằng ngón tay cái 1 lúc rồi rút ra cho ngón trỏ vào...hjc, mà ngón tay em bị xước măng rô. Nhưng có lẽ điều tệ hại nhất là khi bị cô ta kích thích cho E ra, E vào phòng tắm ( là phòng xông hơi luôn) để rửa DV luôn bằng nước nóng (vòi hoa sen xả mạnh từ trên xuống đó ạ), E dùng chính tay (có 2 ngón dính dịch AD và chưa được rửa trước) rửa DV, quá trình rửa đó em chỉ rửa bằng nước nóng vòi hoa sen chứ không dùng xà phòng..hjc, dại quá mưc  ( không biết lúc kích thích kia DV có bị xước
gì không, và khi rửa liệu dịch AM có đi vào lỗ sáo không nữa.
Đã rất nhiều lần em định gửi bài lên rồi lại thôi, chỉ theo dõi và buồn phiền.
Cảm ơn A Tuấn và các bạn đã đọc dòng tâm sự của mình, rất mong được mọi người tư vấn giúp mình.
|
Với hành vi nguy cơ mà em nói thì em không cần XN, nếu H thực sự dễ dàng lây như vậy thì chắc cả thế giới bị H rồi cũng nên, nếu em muốn XN thì em có thể đi lúc nào cũng được, và nếu những gì em nói là hành vi duy nhất của em từ trước đến giờ thì KQXN của em chắc chắn sẽ như ý
Smile | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-02-2012(UTC) Bài viết: 107  Đến từ: Biên Hòa, Đồng Nai Thanks: 2 times Được cảm ơn: 22 lần trong 18 bài viết
|
100% Âm tính  | Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian… |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  Ngày mai là ngày thứ 45 sau cái lần chót dại kia! E muốn đi xét nghiệm nhưng...hjc!
E gửi tin nhắn trên Forum cho A mà A chưa reply lại. E lo ghê ạ! Giups e với A
Đồng ý kiến với Smile,
Nếu được, ngày mai mời bạn đến tham gia off nhỏ của các bạn ngoài HN.
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=181458&p=19
Ở đó bạn sẽ gặp anh sợ sợ, hahaha, ninhtroc" có thể" và nhiều các thành viên khác trong diễn đàn.......................
Hy vọng đến đó bạn sẽ giải tỏa được những căng thẳng này.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-02-2012(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 4 lần
|
Gửi a Tuấn, Smileandlive cùng các bạn!
Hôm nay e co đi xét nghiệm HIV bẳng 3 phương pháp sau 48 ngày tại Bệnh Viện Nhiệt Đới TW, họ hẹn 16h đến lấy kết quả, hic hic, đến nơi thì phòng Bác sĩ khám bệnh không nhận được kết quả nào cả, cũng không có thông báo nào từ Phòng xét nghiệm. E đã lên thẳng phòng XN để hỏi thì có 1 mẩu giấy ghi nhớ nội dung
'' LMN, 29tuổi, kiểm tra lại, trả kết quả thứ 2''.
Anh Tuấn và các bạn ơi, Tại sao lại như thế ạ?????? Anh Tuấn và các bạn có thể nói cho e biết là như thế nào không ạ.
Bài Post về trường hợp của E đây ạ: http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=183709
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: motlanchotdaj  Ngày mai là ngày thứ 45 sau cái lần chót dại kia! E muốn đi xét nghiệm nhưng...hjc!
E gửi tin nhắn trên Forum cho A mà A chưa reply lại. E lo ghê ạ! Giups e với A
AE đã trả lời bạn trong topic cũ rồi.Bạn vẫn lăn tăn chuyện nhiễm thì 45 ngày làm cái xn đi.AT với nguy cơ của bạn là 100%  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-02-2012(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 4 lần
|
 )))), anh tuấn và các bạn ơi!
stress đi xét nghiệm để thấy thoải mái hơn, nhưng giờ lại còn stress hơn.
sáng nay equyết định đi xn tại BV NHIỆT ĐỚI TW bằng 3 phương pháp ( chỉ bảo thế nhưng e ko rõ là pp gì? bảo chiều 16h đến lấy kết quả. Nhưng 16h quay lại, thì họ bảo'' Kiểm tra lại, trả kết quả thứ 2)
Có thể chia sẻ trên chủ đề này là sai, e có nhờ a tuấn và các bạn xem trên mục xét nghiệm đó ạ.
E không biết tại sao nữa, có lẽ e đã nhiễm H thật rồi sao, hay chỉ là dương tính giả ở xét nghiệm loại trừ thứ nhất, hay kết quả ở giới hạn không xác định là dương tinh hay âm tính?????
Với những gì a tuấn và các bạn chia sẻ, nếu như nhiễm H thật thì E không biết sẽ như thế nào nữa, lo cho vợ và e bé vợ đang mang bầu nữa. Híc.... .....lập gia đình, có em bé có lẽ là điều hạnh phúc và bình thường với các cặp vợ chồng...nhưng với e, người đã từng bị quai bị biến chứng cả 2 tinh hoàn thì đó như là 1 phép mầu, 1 quà tặng mà cuộc đời đã đem lại, một niềm hạnh phúc không sao có thể diễn tả được Anh ạ. Cuộc đời chẳng nhẽ lại đối xử với e như vậy sao,  ((((((((((((
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|