 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Có cần thêm 1 em gầy gầy gồi bên còn lại không sợ sợ    | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: diễn đàn
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-04-2011(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: QUANG NINH
Cảm ơn: 396 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 74 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Mà off lần này cho em xin phép hô hào thôi nhé, uống cầm chừng thôi, đang "bẫy rồng", nhưng chưa thành công, uống nhiều về vợ thịt em nấu cháo mất! Sốt hết cả ruột!
bày cho sợ sợ kế này: " vờ say để thắng "
1. uống rượu khi về tới nhà....mở cổng ,chó sủa ....sút một phát thật mạnh sao cho cún bay thẳng vào góc tường rùi quát thật to
"sủa cái gì mà sủa "
2 vào tới sân....thấy chậu ,hay gì gì đó sút cho tung chảo rùi quát tiếp " say cái gì mà say "
cứ tiếp tục cho đến lúc vợ mở cửa mà chưa kịp nói gì ...quát lớn " chửi cái gì mà chửi "
thế là xong : đảm bảo vợ không mắng ,đem khăn đem chậu dìu vào nhà ngủ một cách ân cần   
yên tâm rùi nha...off lần này cứ xả láng đi   ...còn bẫy rồng thì để ngày sau ,ngày kia ,ngày kìa bẫy tiếp...kiểu gì chẳng xập,nếu k xập thì chú ...
| Ví phỏng trường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai |
 3 người cảm ơn langtu8x_campha cho bài viết.
|
ninhtroc_7x trên 22-02-2012(UTC) ngày, cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày, T&L trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC) Bài viết: 60 Đến từ: trai tim
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 31 bài viết
|
chưa thấy người mời em nói gì ? cũng thấy bặt tăm luôn hu hu hu chắc để cận ngày
|
 1 người cảm ơn misshaphuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chẳng ai mua vé cho mình về với nhỉ ? | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 2 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 2 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|
Originally Posted by: langtu8x_campha  Originally Posted by: sợ sợ 
Mà off lần này cho em xin phép hô hào thôi nhé, uống cầm chừng thôi, đang "bẫy rồng", nhưng chưa thành công, uống nhiều về vợ thịt em nấu cháo mất! Sốt hết cả ruột!
bày cho sợ sợ kế này: " vờ say để thắng "
1. uống rượu khi về tới nhà....mở cổng ,chó sủa ....sút một phát thật mạnh sao cho cún bay thẳng vào góc tường rùi quát thật to
"sủa cái gì mà sủa "
2 vào tới sân....thấy chậu ,hay gì gì đó sút cho tung chảo rùi quát tiếp " say cái gì mà say "
cứ tiếp tục cho đến lúc vợ mở cửa mà chưa kịp nói gì ...quát lớn " chửi cái gì mà chửi "
thế là xong : đảm bảo vợ không mắng ,đem khăn đem chậu dìu vào nhà ngủ một cách ân cần   
yên tâm rùi nha...off lần này cứ xả láng đi   ...còn bẫy rồng thì để ngày sau ,ngày kia ,ngày kìa bẫy tiếp...kiểu gì chẳng xập,nếu k xập thì chú ...
--> Đợt off HN lần này anh langtu có bớt chút thời gian lên thăm mọi người và thăm người ấy của anh không vậy?
Cả anh buon.hiv nữa. Anh nhanh lên tháp tùng chị mainga kìa. | Cười lên em...!!! |
 1 người cảm ơn emlagio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-11-2011(UTC) Bài viết: 51  Đến từ: Hà Nội Thanks: 153 times Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
| |
 1 người cảm ơn hoanguyen_hn cho bài viết.
|
cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
Hy vongj lần này được gặp 2 ân nhân anh sợ sợ và anh dautroc.Em đi được có cả bánh gai cùng bánh đạu xanh đặc sản quê hương 
|
 2 người cảm ơn funham cho bài viết.
|
sợ sợ trên 23-02-2012(UTC) ngày, cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
Originally Posted by: langtu8x_campha  Originally Posted by: sợ sợ 
Mà off lần này cho em xin phép hô hào thôi nhé, uống cầm chừng thôi, đang "bẫy rồng", nhưng chưa thành công, uống nhiều về vợ thịt em nấu cháo mất! Sốt hết cả ruột!
bày cho sợ sợ kế này: " vờ say để thắng "
1. uống rượu khi về tới nhà....mở cổng ,chó sủa ....sút một phát thật mạnh sao cho cún bay thẳng vào góc tường rùi quát thật to
"sủa cái gì mà sủa "
2 vào tới sân....thấy chậu ,hay gì gì đó sút cho tung chảo rùi quát tiếp " say cái gì mà say "
cứ tiếp tục cho đến lúc vợ mở cửa mà chưa kịp nói gì ...quát lớn " chửi cái gì mà chửi "
thế là xong : đảm bảo vợ không mắng ,đem khăn đem chậu dìu vào nhà ngủ một cách ân cần   
yên tâm rùi nha...off lần này cứ xả láng đi   ...còn bẫy rồng thì để ngày sau ,ngày kia ,ngày kìa bẫy tiếp...kiểu gì chẳng xập,nếu k xập thì chú ...
Báo cáo các ACE trên diễn đàn , đây là kế mà đàn ông thời nay (đặc biệt là trai CPhả) đã và đang thực hiện . -> 100% kết quả là "quỳ gối cả đêm " để xin vợ tha cho   
|
 2 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày, T&L trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Originally Posted by: quynhanh12377  Originally Posted by: langtu8x_campha  Originally Posted by: sợ sợ 
Mà off lần này cho em xin phép hô hào thôi nhé, uống cầm chừng thôi, đang "bẫy rồng", nhưng chưa thành công, uống nhiều về vợ thịt em nấu cháo mất! Sốt hết cả ruột!
bày cho sợ sợ kế này: " vờ say để thắng "
1. uống rượu khi về tới nhà....mở cổng ,chó sủa ....sút một phát thật mạnh sao cho cún bay thẳng vào góc tường rùi quát thật to
"sủa cái gì mà sủa "
2 vào tới sân....thấy chậu ,hay gì gì đó sút cho tung chảo rùi quát tiếp " say cái gì mà say "
cứ tiếp tục cho đến lúc vợ mở cửa mà chưa kịp nói gì ...quát lớn " chửi cái gì mà chửi "
thế là xong : đảm bảo vợ không mắng ,đem khăn đem chậu dìu vào nhà ngủ một cách ân cần   
yên tâm rùi nha...off lần này cứ xả láng đi   ...còn bẫy rồng thì để ngày sau ,ngày kia ,ngày kìa bẫy tiếp...kiểu gì chẳng xập,nếu k xập thì chú ...
Báo cáo các ACE trên diễn đàn , đây là kế mà đàn ông thời nay (đặc biệt là trai CPhả) đã và đang thực hiện . -> 100% kết quả là "quỳ gối cả đêm " để xin vợ th a cho  
em nói quá chuẩn nhưng anh cũng phải chỉnh một tý...không anh em CP lại hiểu nhầm...nhầm lẫn này anh nghĩ do em gõ chữ nhanh quá thôi em nhỉ.
chuẩn và không đc chỉnh lại nữa phải là như thế này:
Báo cáo các ACE trên diễn đàn , đây là kế mà đàn ông thời nay (đặc biệt là trai CPhả) đã và đang thực hiện .
-> 100% kết quả là "quỳ gối cả đêm " để vợ xin th a cho   | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
@ACE: các ACE cuối tuần cứ off ẹt mái thoải rồi bát đĩa để đấy tuần sau e ra e dọn cho nhé. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 2 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày, T&L trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  @ACE: các ACE cuối tuần cứ off ẹt mái thoải rồi Hóa đơn thanh toán để đấy tuần sau e ra e dọn cho nhé.
Hôm off ở Quảng ninh say quá đi nhầm thôi , mặc dù trước khi bước vào toa let cũng đứng ở ngoài phân vân rồi , cũng nhìn lên cái biển có chữ bên WC Nam , bên WC Nữ, rồi nhìn xuống của mình để vào phòng nào cho đúng ,nhưng thế nào vẫn vào nhầm thật đáng tiếc | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|