  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Nơi bắt đầu đã một thời chúng mình quen nhau. Vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi kể từ cái ngày tôi làm em buông tay dời xa tôi mãi mãi..
Cứ ngỡ rằng tôi đã quên.
Cứ ngỡ là đã yên lòng vậy mà bất chợt nhớ lại.. tim vẫn nhói đau, khoé mắt vẫn cay cay, vẫn nghẹn ngào không cất thành lời.
Cứ nghĩ là đã bình yên ??
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương phải ko em
|
Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 1.257  Đến từ: hà nội Thanks: 1169 times Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
|
|
yahoo:chuyen1changcodon2007 |
 1 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|
Bình yên – hai tiếng đó sao quá đỗi thân thương mà đôi khi xa lạ đến vậy! Tất cả ở tâm mà ra. Chỉ cần để lòng mình lắng lại, ngồi lặng im, ngoan hiền sẽ tìm lại được cho mình cảm giác bình yên?!
Bình yên nhất là những lúc đi trên con đường thân thuộc, con đường chỉ của riêng tôi
Dù cho đó có là một buổi chiều chạng vạng đường tràn ngập các em nhỏ tan trường. Bao giờ tôi cũng xúc động, cố thu vào tầm mắt mình thật lâu hình ảnh những em bé ngồi sau xe bố mẹ vòng tay bé xíu ôm choàng lấy bố, cảm giác dựa dẫm hoàn toàn vào bố – bình yên.
Dù đó có là một buổi đêm vắng lặng, đường im ắng, không có cả tiếng xào xạc của gió qua kẽ lá. Thấp thoáng đâu đấy là tiếng đêm – bình yên.
Dù đó là một buổi trưa đầy nắng nhưng đường rợp bóng cây. Những cây cổ thụ già nua dáng cao cao mảnh khảnh, từng vòng xe chầm chậm tránh lá. Biết rằng cuối con đường sẽ là một thế giới nắng, bụi, rộn rã âm thanh. Giữ lại một chút bình yên. St. |
Cười lên em...!!! |
 4 người cảm ơn emlagio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Cuộc đời mình chỉ cầu mong 2 từ Bình yên ấy... với mình Bình yên là khi muốn khóc có 1 bờ vai để tựa, muốn có 1 bàn tay nắm chặt khi mình cảm thấy giông tố sắp đến... Nhớ lần đầu tiên gặp anh... anh ôm mình và nói "bình yên quá".... lúc đó cảm giác bình yên thật |
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 2 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: truongmam non
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
|
Mình cũng nhớ cách đây gần 1 năm lần đầu tiên ôm em vào lòng và mình đã thực sự hiểu thế nào là tình yêu ! tuy chỉ được gặp em trong thời gian ngắn ngủi , nhưng em đã cho mình cảm nhận thế nào là tình yêu và sự bình yên trong những đêm mưa lạnh giá , anh muốn được thêm 1 lần thủ thỉ bên tai nói với em rằng , anh mãi yêu em....ôi tình yêu ! để trong lòng sự nuối tiếc |
trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn |
 1 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 1.257  Đến từ: hà nội Thanks: 1169 times Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
|
bình yên chỉ hai từ đấy thôi nhưng nó đã theo tôi được 4 tháng rồi kể từ ngày tôi và em chia tay cho đến nay trong lòng tôi luôn mong em được bình yên. khi nghe bài hát Bình Yên Nhé của Cao Thái Sơn trong lòng chợt nhớ đến em một cảm giác buồn chợt ùa về để rồi nhớ đến con đường anh và em đã cùng nhau bước đi cùng nhau ngồi tâm sự con đường đã chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của 2 đứa và cũng trên con đường đó anh và em đã chia tay nhau để rồi giờ đây mỗi người mỗi ngả. bình yên nhé
|
yahoo:chuyen1changcodon2007 |
 1 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Mỗi khi buồn hay thất vọng về điều gì, tôi thường ước được bay về một nơi mà ở đó có thể nghe được những âm thanh của bình yên bên tai, được nhìn mây nhởn nhơ bay. Nơi ấy bây giờ vẫn có mảnh sân rộng với đàn gà ung dung nhặt thóc, có mảnh vườn xanh những hàng cau, có cây xoái trĩu quả trên cành và con quạ khoang ngày đêm học nói. Tôi nghe bình yên bởi nơi ấy còn có cha mẹ, có những kỉ niệm về gia đình và ngày xưa yêu dấu.
|
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: diễn đàn
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
|
Nếu có ai hỏi tui nơi nào bình yên nhất ? Câu này thì chỉ có kẻ ngốc mới trả lời nổi nhé . Cuộc sống vốn dĩ ồn ào quá rồi . Thử hỏi dưới gầm trời này làm gì có chốn nào bình yên nữa chứ ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 52  Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./. Thanks: 3 times Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
khi nhắm mắt chúng ta sẽ cảm thấy bình yên! |
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Bình yên sao được khi ở nơi xa đó em vẫn còn buồn. |
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.