Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline phongbinh  
#1 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 02:54:14(UTC)
phongbinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2005(UTC)
Bài viết: 113
Man

Thanks: 22 times
Được cảm ơn: 50 lần trong 27 bài viết

Những 9x không sợ AIDS

Hình ảnh những căn phòng lạnh lẽo với vài ba bệnh nhân HIV/AIDS gày teo tóp co quắp trên giường giờ đã không còn xa lạ với nhóm sinh viên Hà Nội.



Hoạt động tình nguyện với các bệnh nhân có HIV/AIDS của nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ tuyên truyền ĐH Kinh tế Quốc dân được đánh giá tích cực. Ảnh nhân vật cung cấp.

Cuối mỗi tuần, nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội lại rủ nhau tới hỏi han, hát và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội). Họ đến mang theo nụ cười, sự sẻ chia và cả chỗ dựa tinh thần để các bệnh nhân bấu víu lúc cuối đời. Bài hát về nụ cười của các sinh viên vang lên như xóa tan bầu không khí lạnh lẽo trong phòng, khiến người bệnh có hứng ngồi dậy cởi mở chuyện trò.

Với Định (sinh viên một trường cao đẳng ở Gia Lâm, Hà Nội), chiều thứ bảy tới thăm bệnh nhân HIV đã trở thành lịch trình cố định trong suốt hơn một năm nay. Bị xem là lập dị vì mỗi khi buồn, cậu không tìm bạn bè hay thú vui khác mà chỉ thích đến gặp những người sắp lĩa cõi đời để tìm thấy nghị lực và học ở họ bài học về sự sống.

"Có nhiều bệnh nhân hỏi em không sợ AIDS à mà lại tới đây. Họ còn ngạc nhiên khi thấy một 9X như em cứ cần mẫn tuần nào cũng đến, chuyện trò, lắng nghe và đấm bóp cho họ. Em chỉ nói rằng, em sợ nhưng vẫn đến vì muốn không còn ai mắc phải căn bệnh ấy nữa", nam sinh năm ba mở đầu câu chuyện bằng giọng đầy tự tin.

Mỗi lần đến viện hoặc tới tư gia của người bị bệnh, công việc của Định là giúp họ đấm bóp, nói chuyện để cả hai hiểu nhau hơn và khi đã thân mật, tự khắc bệnh nhân sẽ tâm sự. Mục đích của cậu và các bạn trong nhóm là giúp bệnh nhân không còn mặc cảm, tự ti với bệnh tật và thêm lòng tin vào cuộc sống.

Trước khi phá vỡ sự mặc cảm trong họ, bản thân các bạn trẻ như Định cũng phải tự xóa bỏ sự sợ hãi trong mình. Quan trọng nhất là phải nắm vững những kiến thức cơ bản về HIV để tự bảo vệ bản thân trước khi tiếp xúc với những người này.



Đến với những bệnh nhân và trẻ em mang căn bệnh thế kỷ, các bạn sinh viên học được ở họ bài học về nghị lực và sự sống. Ảnh: H.P.

Nhớ ngày đầu khi đến với bệnh nhân AIDS, Định sợ hãi, đỏ mặt và luống cuống không biết cư xử ra sao. Mới đầu tới thăm người bệnh vì tò mò nhưng sau thấy công việc có ích, kiến thức về HIV/AIDS được nâng cao và biết cách để không bị nhiễm ngoài đời khiến Định quen với công việc ấy. "Những câu nói cuối đời, cả cái nhìn thanh thản của họ khi có người ở bên lúc sắp ra đi khiến chúng em thấy công việc của mình không uổng phí", Định chia sẻ.

Cậu sinh viên quê Hà Tây (cũ) trông già dặn hơn so với lứa tuổi 9x, ăn nói trôi chảy và không nhút nhát như vẻ bề ngoài. Định kể, nhiều lần nhóm cậu đến còn bị bệnh nhân xua đuổi, ném đủ thứ và đóng cửa không cho vào bởi họ nghĩ các bạn trẻ soi mói đời tư của mình. Thấy nhóm sinh viên kiên trì và thực lòng, họ đã cởi mở hơn.

Có lần, Định bất ngờ bị nhốt trong phòng chỉ có một bệnh nhân và người nhà anh ta. Hoảng sợ và đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là bị lây nhiễm, nam sinh ấy đã vạch ra trong đầu hành động kháng cự bằng mọi cách. Hóa ra mẹ con họ chỉ muốn nói chuyện riêng với Định và còn dặn dò không tiết lộ cho cô người yêu của anh ta biết chuyện.

Mỗi bệnh nhân Định gặp đều mang một câu chuyện, số phận. Nhiều người vì lầm đường lạc lối, không ít mắc qua chồng, vợ và một số trường hợp làm nghề mại dâm. Từng hoàn cảnh cho Định hiểu hơn về con đường lây nhiễm. Không ít bệnh nhân từng hành nghề bán dâm khuyên những người trẻ như cậu không nên vui vẻ với gái bán hoa. Với những người ở đây, họ chờ đợi đến cuối tuần để được gặp các bạn sinh viên tình nguyện bởi chỉ lúc đó họ mới cảm thấy như đang sống bình thường.



Hoạt động tình nguyện của sinh viên các trường đại học khiến những người có HIV/AIDS được chia sẻ, cảm thông. Ảnh nhân vật cung cấp.

Ở lớp, một số bạn tỏ ra sợ hãi và lảng tráng khi Định giới thiệu về nhóm tình nguyện chăm sóc bệnh nhân HIV của mình. Số khác lại hào hứng và muốn cùng tham gia với cậu. Ra trường, cậu mong muốn được làm đúng chuyên nghành kế toán nhưng vẫn sẽ tiếp tục công việc thiên nguyện đầy ý nghĩa này.

Cũng tham gia nhóm tình nguyện về HIV/AIDS như Định, Mạnh (ĐH Kinh tế quốc dân) từng có thời gian ba cùng với bệnh nhân có HIV, cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc. Là thành viên của Câu lạc bộ sinh viên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS của trường, Mạnh có ba ngày trải nghiệm ở một trung tâm có nhiều người nhiễm bệnh.

Lần đó, Mạnh đi cùng nhóm khoảng 30 người gồm cả sinh viên và các giảng viên trong trường. Để các học viên hòa nhập, Mạnh và các bạn tổ chức giao lưu văn nghệ. Ban ngày họ cùng ăn cơm và chơi thể thao, tối đến mọi người quây quần trò chuyện, tâm sự.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Bình Minh

Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi...
thanks 9 người cảm ơn phongbinh cho bài viết.
ptphu63 trên 15-12-2011(UTC) ngày, thatvongcq trên 16-12-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 16-12-2011(UTC) ngày, virus trên 16-12-2011(UTC) ngày, PenGia trên 17-12-2011(UTC) ngày, nguyen.uoc69 trên 17-12-2011(UTC) ngày, flynn trên 29-01-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 10-05-2012(UTC) ngày, le vy trên 04-03-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline matxaamtinh  
#2 Đã gửi : 26/12/2011 lúc 11:28:34(UTC)
matxaamtinh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 65

Được cảm ơn: 11 lần trong 10 bài viết
Thật đáng khen!!!Ít ra phải vậy chứ!!!
Cười cho đời nở hoa!
Offline VegaSlyra  
#3 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 10:59:11(UTC)
VegaSlyra

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2011(UTC)
Bài viết: 30
Man
Đến từ: Hai phong

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Woa................Mấy anh chi ơi, nao em học đại học em tham gia được không. Nhưng mà em định thi vào DH KHTN không biết có được không naz....................
Con đường phía trước của các bạn luôn có VegaSlyra!!!!!!!!!!!!!!!
Yahoobig greenarkdragon_juno
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.