  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-02-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hải Phòng
Cảm ơn: 3 lần
|
Trước tiên, em xin chào tất cả anh chị ở diễn đàn. Em xin phép đc vào thẳng câu chuyện của mình như sau:
Lần thứ 1: Cách đây khá lâu, em có 1 cuộc nhậu với bạn bè và sau đó là cùng nhau đi chơi gái mại dâm (Cụ thể là ở Đồ Sơn - Hải Phòng). Do lần đó em uống quá nhiều nên khi quan hệ với dái mại dâm ko thể nào ra đc và cứ bị xỉu xuống nên làm liều tháo bao cao su (BCS) ra để quan hệ. Đây là lần đầu tiên trong đời em quan hệ với gái mại dâm mà ko dùng BCS, sau lần này tinh thần em kiệt quệ & chán nản mọi thứ.
Lần thứ 2: Cách đây khoảng 3 tháng em lại lặp lại chuyện như trên 1 lần nữa...
Lần thứ 3: Cách đây 2 ngày (26/02/2012) em lại lặp lại 1 lần nữa...
- Trước khi đi đến câu hỏi cần anh chị tư vấn, em muốn chia sẻ là thực sự do Stress gây chán nản buông xuôi mọi thứ nên em mới có thêm 2 lần nữa ko dùng BCS. Nhưng em đã có 1 vợ & 2 cháu trai khỏe mạnh trước đó, giờ em cứ nhìn thấy vợ con em vui vẻ cười đùa với nhau là lòng em đau thắt lại. Ngay lúc này - khi em viết ra những dòng tâm sự này, em cảm thấy mình thật đáng chết ngàn lần ko hết tội, em dằn vặt vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình mình...
- Nhưng vợ con, bố mẹ em chính là động lực thúc đẩy em phải làm lại cuộc đời, phải tiếp tục sống để lo cho gia đình nhỏ của mình. Em tìm đc diễn đàn mình qua Google và mạn phép vào lập 1 topic mong nhận đc sự giúp đỡ từ anh chị trong diễn đàn. Stress & sự lo lắng sắp giết chết em rồi...
- Theo anh chị, em nên đi xét nghiệm HIV vào thời điểm nào? Ngay bây giờ - so với lần thứ 2 hay chờ thêm 3 tháng nữa - so với lần thứ 3. Em ở Hải Phòng thì có những địa chỉ nào để xét nghiệm cho chính xác & dấu tên?
- Em tự thề với lòng mình là từ giờ em sẽ sống cuộc sống chung thủy 1 vợ 1 chồng & ko bao giờ lang chạ linh tinh nữa. Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ những kiến thức về HIV để mọi người cùng phòng tránh!
Người dấu tên!
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nguoidauten  Trước tiên, em xin chào tất cả anh chị ở diễn đàn. Em xin phép đc vào thẳng câu chuyện của mình như sau:
Lần thứ 1: Cách đây khá lâu, em có 1 cuộc nhậu với bạn bè và sau đó là cùng nhau đi chơi gái mại dâm (Cụ thể là ở Đồ Sơn - Hải Phòng). Do lần đó em uống quá nhiều nên khi quan hệ với dái mại dâm ko thể nào ra đc và cứ bị xỉu xuống nên làm liều tháo bao cao su (BCS) ra để quan hệ. Đây là lần đầu tiên trong đời em quan hệ với gái mại dâm mà ko dùng BCS, sau lần này tinh thần em kiệt quệ & chán nản mọi thứ.
Lần thứ 2: Cách đây khoảng 3 tháng em lại lặp lại chuyện như trên 1 lần nữa...
Lần thứ 3: Cách đây 2 ngày (26/02/2012) em lại lặp lại 1 lần nữa...
- Trước khi đi đến câu hỏi cần anh chị tư vấn, em muốn chia sẻ là thực sự do Stress gây chán nản buông xuôi mọi thứ nên em mới có thêm 2 lần nữa ko dùng BCS. Nhưng em đã có 1 vợ & 2 cháu trai khỏe mạnh trước đó, giờ em cứ nhìn thấy vợ con em vui vẻ cười đùa với nhau là lòng em đau thắt lại. Ngay lúc này - khi em viết ra những dòng tâm sự này, em cảm thấy mình thật đáng chết ngàn lần ko hết tội, em dằn vặt vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình mình...
- Nhưng vợ con, bố mẹ em chính là động lực thúc đẩy em phải làm lại cuộc đời, phải tiếp tục sống để lo cho gia đình nhỏ của mình. Em tìm đc diễn đàn mình qua Google và mạn phép vào lập 1 topic mong nhận đc sự giúp đỡ từ anh chị trong diễn đàn. Stress & sự lo lắng sắp giết chết em rồi...
- Theo anh chị, em nên đi xét nghiệm HIV vào thời điểm nào? Ngay bây giờ - so với lần thứ 2 hay chờ thêm 3 tháng nữa - so với lần thứ 3. Em ở Hải Phòng thì có những địa chỉ nào để xét nghiệm cho chính xác & dấu tên?
- Em tự thề với lòng mình là từ giờ em sẽ sống cuộc sống chung thủy 1 vợ 1 chồng & ko bao giờ lang chạ linh tinh nữa. Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ những kiến thức về HIV để mọi người cùng phòng tránh!
Người dấu tên!
Chào Bạn !
Bạn cần lấy cột mốc ngày cuối cùng tức là lần thứ 3 (26/02/2012) sau ít nhất 6 tuần và 12 tuần đi xét nghiệm,nếu như lần thứ ba này bạn vẫn(mạo hiểm) quan hệ tình dục với gái mại dâm mà không dùng bao cao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Xn 6 tuần sau nguy cơ mới nhất 26/2.Bạn liên tiếp phạm sai lầm đấy.Chúc bạn 1 kết quả AT và k nên phạm sai lầm nữa nha bạn.Phải biết bảo vệ bản thân mình nha. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-02-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hải Phòng
Cảm ơn: 3 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: nguoidauten  Trước tiên, em xin chào tất cả anh chị ở diễn đàn. Em xin phép đc vào thẳng câu chuyện của mình như sau:
Lần thứ 1: Cách đây khá lâu, em có 1 cuộc nhậu với bạn bè và sau đó là cùng nhau đi chơi gái mại dâm (Cụ thể là ở Đồ Sơn - Hải Phòng). Do lần đó em uống quá nhiều nên khi quan hệ với dái mại dâm ko thể nào ra đc và cứ bị xỉu xuống nên làm liều tháo bao cao su (BCS) ra để quan hệ. Đây là lần đầu tiên trong đời em quan hệ với gái mại dâm mà ko dùng BCS, sau lần này tinh thần em kiệt quệ & chán nản mọi thứ.
Lần thứ 2: Cách đây khoảng 3 tháng em lại lặp lại chuyện như trên 1 lần nữa...
Lần thứ 3: Cách đây 2 ngày (26/02/2012) em lại lặp lại 1 lần nữa...
- Trước khi đi đến câu hỏi cần anh chị tư vấn, em muốn chia sẻ là thực sự do Stress gây chán nản buông xuôi mọi thứ nên em mới có thêm 2 lần nữa ko dùng BCS. Nhưng em đã có 1 vợ & 2 cháu trai khỏe mạnh trước đó, giờ em cứ nhìn thấy vợ con em vui vẻ cười đùa với nhau là lòng em đau thắt lại. Ngay lúc này - khi em viết ra những dòng tâm sự này, em cảm thấy mình thật đáng chết ngàn lần ko hết tội, em dằn vặt vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình mình...
- Nhưng vợ con, bố mẹ em chính là động lực thúc đẩy em phải làm lại cuộc đời, phải tiếp tục sống để lo cho gia đình nhỏ của mình. Em tìm đc diễn đàn mình qua Google và mạn phép vào lập 1 topic mong nhận đc sự giúp đỡ từ anh chị trong diễn đàn. Stress & sự lo lắng sắp giết chết em rồi...
- Theo anh chị, em nên đi xét nghiệm HIV vào thời điểm nào? Ngay bây giờ - so với lần thứ 2 hay chờ thêm 3 tháng nữa - so với lần thứ 3. Em ở Hải Phòng thì có những địa chỉ nào để xét nghiệm cho chính xác & dấu tên?
- Em tự thề với lòng mình là từ giờ em sẽ sống cuộc sống chung thủy 1 vợ 1 chồng & ko bao giờ lang chạ linh tinh nữa. Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ những kiến thức về HIV để mọi người cùng phòng tránh!
Người dấu tên!
Chào Bạn !
Bạn cần lấy cột mốc ngày cuối cùng tức là lần thứ 3 (26/02/2012) sau ít nhất 6 tuần và 12 tuần đi xét nghiệm,nếu như lần thứ ba này bạn vẫn(mạo hiểm) quan hệ tình dục với gái mại dâm mà không dùng bao cao.
Trước tiên em xin cảm ơn anh Tuấn đã giúp đỡ. Cụ thể thì 3 lần em quan hệ ko dùng BCS với 3 gái mại dâm khác nhau chứ ko lặp đi lặp lại với 1 người. Cả 3 lần đều là do em chủ động làm vậy chứ ko phải họ lừa gì em cả. Vậy theo anh Tuấn tốt nhất em nên chờ 12 tuần (3 tháng) sau cột mốc lần thứ 3, là đến ngày 26/05/2012 em đi xét nghiệm phải ko ạ?
Anh với mọi người có ai biết điểm xét nghiệm HIV ở Hải Phòng ko ạ? Em ko dám ra các bệnh viện & phòng khám tư vì sợ họ sẽ có ánh nhìn miệt thị gây cho em thêm Stress 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nguoidauten 
Trước tiên em xin cảm ơn anh Tuấn đã giúp đỡ. Cụ thể thì 3 lần em quan hệ ko dùng BCS với 3 gái mại dâm khác nhau chứ ko lặp đi lặp lại với 1 người. Cả 3 lần đều là do em chủ động làm vậy chứ ko phải họ lừa gì em cả. Vậy theo anh Tuấn tốt nhất em nên chờ 12 tuần (3 tháng) sau cột mốc lần thứ 3, là đến ngày 26/05/2012 em đi xét nghiệm phải ko ạ?
Anh với mọi người có ai biết điểm xét nghiệm HIV ở Hải Phòng ko ạ? Em ko dám ra các bệnh viện & phòng khám tư vì sợ họ sẽ có ánh nhìn miệt thị gây cho em thêm Stress 
Chào Bạn !
Nghe bạn nói mà chóng mặt thiệt,bạn mạo hiểm quá.Đúng rồi,bạn lấy cột mốc ngày cuối cùng tức là lần thứ 3.
CÁC ĐỊA CHỈ TƯ VẤN, XÉT NGHIỆM HIV MIỄN PHÍ, GIẤU TÊN TẠI HẢI PHÒNG
1. Số 17 Lê Đại Hành - quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 822569
2. Số 55 Kỳ Đồng - quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 530781
3. Số 21 Lê Lợi - quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 566717
4. Số 57 Nguyễn Đức Cảnh – quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 859194
5. Số 360 Trần Thành Ngọ - quận Kiến An, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 577036
Phòng tư vấn - CLB Hải Âu
Địa chỉ: 4A phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Phòng tư vấn - nhóm Hoa phượng đỏ
Địa chỉ: 68 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 842747 (gặp Huệ)/ (031) 599059 (gặp Mai)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-02-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hải Phòng
Cảm ơn: 3 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: nguoidauten 
Trước tiên em xin cảm ơn anh Tuấn đã giúp đỡ. Cụ thể thì 3 lần em quan hệ ko dùng BCS với 3 gái mại dâm khác nhau chứ ko lặp đi lặp lại với 1 người. Cả 3 lần đều là do em chủ động làm vậy chứ ko phải họ lừa gì em cả. Vậy theo anh Tuấn tốt nhất em nên chờ 12 tuần (3 tháng) sau cột mốc lần thứ 3, là đến ngày 26/05/2012 em đi xét nghiệm phải ko ạ?
Anh với mọi người có ai biết điểm xét nghiệm HIV ở Hải Phòng ko ạ? Em ko dám ra các bệnh viện & phòng khám tư vì sợ họ sẽ có ánh nhìn miệt thị gây cho em thêm Stress 
Chào Bạn !
Nghe bạn nói mà chóng mặt thiệt,bạn mạo hiểm quá.Đúng rồi,bạn lấy cột mốc ngày cuối cùng tức là lần thứ 3.
CÁC ĐỊA CHỈ TƯ VẤN, XÉT NGHIỆM HIV MIỄN PHÍ, GIẤU TÊN TẠI HẢI PHÒNG
1. Số 17 Lê Đại Hành - quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 822569
2. Số 55 Kỳ Đồng - quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 530781
3. Số 21 Lê Lợi - quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 566717
4. Số 57 Nguyễn Đức Cảnh – quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 859194
5. Số 360 Trần Thành Ngọ - quận Kiến An, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 577036
Phòng tư vấn - CLB Hải Âu
Địa chỉ: 4A phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Phòng tư vấn - nhóm Hoa phượng đỏ
Địa chỉ: 68 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (031) 842747 (gặp Huệ)/ (031) 599059 (gặp Mai)
Cũng tại do lần thứ 1 gây nên sự chán nản & em buông xuôi, nhưng nguyên nhân lớn nhất là do rượu gây ra anh ạ. Em quyết tâm từ bỏ hết mấy cái thói hư tật xấu. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều, em chúc anh cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe & gặp thật nhiều điều may mắn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-02-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hải Phòng
Cảm ơn: 3 lần
|
Originally Posted by: chacemchetwa  Xn 6 tuần sau nguy cơ mới nhất 26/2.Bạn liên tiếp phạm sai lầm đấy.Chúc bạn 1 kết quả AT và k nên phạm sai lầm nữa nha bạn.Phải biết bảo vệ bản thân mình nha.
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nguoidauten 
Cũng tại do lần thứ 1 gây nên sự chán nản & em buông xuôi, nhưng nguyên nhân lớn nhất là do rượu gây ra anh ạ. Em quyết tâm từ bỏ hết mấy cái thói hư tật xấu. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều, em chúc anh cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe & gặp thật nhiều điều may mắn!
cũng chúc bạn có kết quả xét nghiệm như mong muốn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC) Bài viết: 242  Đến từ: Quê hương xứ dừa Thanks: 7 times Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
|
Nhiều người đang xem topic của anh, chắc sẽ có nhiều hơn những lời động viên. Em cũng cầu chúc cho anh hai chữ ÂM TÍNH | Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời YH:boyyeudoi_8800 Fan liverpool |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: nguoidauten  Trước tiên, em xin chào tất cả anh chị ở diễn đàn. Em xin phép đc vào thẳng câu chuyện của mình như sau:
Lần thứ 1: Cách đây khá lâu, em có 1 cuộc nhậu với bạn bè và sau đó là cùng nhau đi chơi gái mại dâm (Cụ thể là ở Đồ Sơn - Hải Phòng). Do lần đó em uống quá nhiều nên khi quan hệ với dái mại dâm ko thể nào ra đc và cứ bị xỉu xuống nên làm liều tháo bao cao su (BCS) ra để quan hệ. Đây là lần đầu tiên trong đời em quan hệ với gái mại dâm mà ko dùng BCS, sau lần này tinh thần em kiệt quệ & chán nản mọi thứ.
Lần thứ 2: Cách đây khoảng 3 tháng em lại lặp lại chuyện như trên 1 lần nữa...
Lần thứ 3: Cách đây 2 ngày (26/02/2012) em lại lặp lại 1 lần nữa...
- Trước khi đi đến câu hỏi cần anh chị tư vấn, em muốn chia sẻ là thực sự do Stress gây chán nản buông xuôi mọi thứ nên em mới có thêm 2 lần nữa ko dùng BCS. Nhưng em đã có 1 vợ & 2 cháu trai khỏe mạnh trước đó, giờ em cứ nhìn thấy vợ con em vui vẻ cười đùa với nhau là lòng em đau thắt lại. Ngay lúc này - khi em viết ra những dòng tâm sự này, em cảm thấy mình thật đáng chết ngàn lần ko hết tội, em dằn vặt vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình mình...
- Nhưng vợ con, bố mẹ em chính là động lực thúc đẩy em phải làm lại cuộc đời, phải tiếp tục sống để lo cho gia đình nhỏ của mình. Em tìm đc diễn đàn mình qua Google và mạn phép vào lập 1 topic mong nhận đc sự giúp đỡ từ anh chị trong diễn đàn. Stress & sự lo lắng sắp giết chết em rồi...
- Theo anh chị, em nên đi xét nghiệm HIV vào thời điểm nào? Ngay bây giờ - so với lần thứ 2 hay chờ thêm 3 tháng nữa - so với lần thứ 3. Em ở Hải Phòng thì có những địa chỉ nào để xét nghiệm cho chính xác & dấu tên?
- Em tự thề với lòng mình là từ giờ em sẽ sống cuộc sống chung thủy 1 vợ 1 chồng & ko bao giờ lang chạ linh tinh nữa. Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ những kiến thức về HIV để mọi người cùng phòng tránh!
Người dấu tên!
Chỉ biết chúc anh may mắn. | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2011(UTC) Bài viết: 251 Đến từ: zing
Được cảm ơn: 62 lần trong 56 bài viết
|
6 tuân` sẽ làm bạn đơ~ Stress. Nhơ' có kêt' quả xn lên đây chia vui vơi' mọi ngươi` nha  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
| Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 10-01-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hai phong
|
ban da du can dam di xn chua ? ban hay den trung tam gia lieu o duong tran phu vao do de lam minh cung dang trong tam trang nhu ban va minh de xn o day khoang 10 lan roi! dang o tuan thu 10 ! minh vua di xn ve xong
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|