Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline danghoihanlolang  
#1 Đã gửi : 05/02/2007 lúc 02:39:46(UTC)
danghoihanlolang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2007(UTC)
Bài viết: 94

Tôi mới biết nhiễm và suốt mấy hôm nay trong đầu lúc nào cũng có ý định tự sát. Người như bị tâm thần, lúc nào cũng bứt rứt, muốn đập phá,la hét, không làm việc được và có thể bị mất việc.Chết là giải thoát, đúng kg?đằng nào cũng chết chắc, vậy tự tử sớm đi để khỏi bị dằn vặt,đau khổ, lây sang vợ con.hay cứ phải như địa ngục thế này.Tôi không biết virus Hiv hành hay không nhưng tôi nhức đầu lắm, sưng hàm,mang tai nhẹ,cơ xương tê buốt, bứt rứt, người mệt nhiều, khó ngủ và cảm giác bồn chồn, nổi mẩn đỏ trên mặt thoáng qua rồi hết không ngứa.Tôi còn bị thêm bệnh tâm thần nữa rồi, uống thuốc an thần thì đỡ 1 chút nhưng hết thuốc thì lại buồn lo và phát khùng hơn.Tâm trí luôn thúc đẩy phải tự sát trước khi phải nằm 1 chỗ và chịu đau đớn, dằn vặt thể xác và tâm hồn.
Các bạn đã từng vượt qua khó khăn này như thế nào?cho ý kiến với.

Quảng cáo
Offline emhoihanqua  
#2 Đã gửi : 05/02/2007 lúc 03:02:29(UTC)
Emhoihanqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2006(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thế ông đã đi xét nghiệm chưa mà khẳng định mình bị nhiễm? Ông bị hoang tưởng rồi!
Offline I love you forever  
#3 Đã gửi : 05/02/2007 lúc 03:10:16(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

danghoihanlolang!

Thật sự là I love không còn thấy bạn là người tỉnh táo nữa bạn ạ!I love cũng đã từng trong hoàn cảnh giống như bạn lúc này rất là sợ lên I love biết.Nhưng mình không như bạn,bạn nhút nhát lắm chẳng nhẽ những người cứ bị HIV là họ phải tự tử hay sao?

I love nhận thấy hiện trạng của bạn bây giờ là bất ổn về tinh thần dẫn đến hoang tưởng quá nặng về căn bệnh này!làm đàn ông thì phải có bản lĩnh chứ bạn dám làm dám chịu lúc bạn sướng thì ai sướng hộ cho bạn đây!

Bạn bảo bạn mới biết bị nhiễm HIV được mấy ngày vậy bạn đã nhận kết quả dương tính qua nhiều xét nghiệm sàng lọc chưa hay là chỉ qua những triệu chứng mà bạn kể?nếu chỉ qua nhưng triệu chứng thì bạn giỏi quá!

Bạn uống thuốc chống phơi nhiễm sau 5 ngày và nhận kết quả âm tính sau 4 tháng điều đó I love dám khẳng định rằng bạn không bao giờ bị HIV..bạn nghĩ rằng cứ uống thuốc chống phơi nhiễm là sẽ sinh kháng thể rất chậm hay sao,trường hợp đó sảy ra với rất ít người nhưng cũng không lâu đến 4 tháng như bạn đâu!các triệu chứng của bạn là do stress.Các trường hợp sinh kháng thể muộn là như thế nào:
-Xảy ra đối với nhứng người nghiện hút,chích ma tuý nặng
-Những người có sức đề kháng yếu đau ốm liên miên
-Ung thư giai đoạn di căn hoặc thay đổi nội tạng trong người
Và những trường hợp uống thuốc gây ức chế như bạn thì có thể dẫn đến quá trình hình thành kháng thể muộn!nhưng không phải cứ ai rơi vào trường hợp như ở trên là sinh kháng thể muộn bạn ạ!
Trường hợp của bạn bác sỹ chỉ khuyến cáo là không lên xét nghiệm quá sớm tức không lên xét nghiệm từ 6 tuần đổ đi mà lên để sau 3 tháng nếu âm tính thì các xét nghiệm sau sẽ không thay đổi mà đây bạn đã sau 4 tháng vậy còn điều gì để lo lắng nữa mà chắc gì cô gái bạn quan hệ kia đã bị HIV,sao nhìn đâu cũng thấy HIV vậy..hãy tỉnh táo lên stress không giúp gì được cho bạn đâu mà nó còn hại bạn đó..Nếu thật sự bạn bị nhiễm HIV thì với xét nghiệm sau 4 tháng như vậy và uống thuốc sau 5 ngày muộn quá 72h thì mình dám chắc bạn sẽ không nhận được kết quả âm tính đâu bạn ạ,nhiều khi quan hệ lượng HIVtrong dịch và máu vào trong cơ thể nhiều quá thì thuốc chống phơi nhiễm cũng có thể phải pó tay...

Dũng cảm và bình tĩnh lên bạn nhé bạn có sao đâu mà cứ phải hành hạ mình như vậy chứ trên đời này còn nhiều nỗi lo hơn là HIV mà bạn,chúc bạn mau khoẻ và hạnh phúc
I love you forever

Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline danghoihanlolang  
#4 Đã gửi : 05/02/2007 lúc 04:17:00(UTC)
danghoihanlolang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2007(UTC)
Bài viết: 94

Tôi quan hệ với người nhiễm (sau đó nghi ngờ dắt cô gái đi XN). Tôi đã test H- sau 15 tuần nhưng do uống thuốc dự phòng nên chưa ra h+ đó thôi. Nhưng triệu chứng thì quá đủ rồi.Tôi cám ơn I love... đã có lời khuyên chân thành. Tôi phải cố gắng chiến đấu dù chỉ 01 ngày, được ngày nào hay ngày đó, để được nhìn thấy vợ con và con không phải mồ côi cha sớm. Tôi kêu gọi tất cá các bạn trẻ và cả đứng tuổi như tôi hãy nhìn, nghe, rút kinh nghiệm và tìm mọi cách tránh xa thảm họa này. Một số rất ít người nhiễm (một số gái mại dâm luôn muốn trả thù đời và tôi là nạn nhân)đừng tìm cách lây cho người khác nữa vì điều đó không làm giảm đau khổ cho mình, hãy làm việc thiện cho tâm hồn thanh thản, sau này siêu thóat.
Offline I love you forever  
#5 Đã gửi : 05/02/2007 lúc 06:33:27(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

danghoihanlolang!

Mình nói thật là bạn quá bi quan rồi đấy,kể cả việc bạn quan hệ thiếu an toàn cả người bị HIV thì cũng chưa chắc đã bị HIV...phải lạc quan lên chứ,đừng nhìn những cái triệu chứng đấy,những cái đó thỉnh thoảng tôi cũng bị đầy do stress hết...tôi dám chắc với bạn là xét nghiệm sau 6 tháng của bạn sẽ là âm tính lúc đó đừng có hoang tưởng nữa nhé!tôi sẽ chờ đến lúc đó và câu trả lời của bạn!tôi cá cả bạn đó
I love you forever
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline tigercub  
#6 Đã gửi : 06/02/2007 lúc 08:40:19(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Danghoihanlonlang,

Tôi tin chắc chắn rằng khoảng vài tháng nữa là tôi nghe tin anh nhảy nhót tưng bừng bảo là không nhiễm HIV. Anh tin tôi đi. Cái xét nghiệm của anh sau 15 tuần âm tính nó giúp tôi tin vào điều đó.

Anh cũng nên biết rằng nhiều người nhiễm HIV đến giai đoạn cuối lúc phát bệnh mới biết. Khoảng thời gian này là ít nhất cũng 5 năm. Người ta vẫn ung dung đi lây bệnh cho người khác (trong đó co cô gái mà bạn làm tình bị H đó). Vậy không có nghĩa là các triệu chứng mà bạn nói trên đây kết luận bạn bị HIV. Cái đó là triệu chứng của stress, lo lắng, hối hận, chán đời vì.... không biết mính có nhiễm HIV không đấy.

Đọc cái lời kêu gọi của anh tôi thấy thấm thía lắm. Rất cảm  ơn anh đã thông báo cho mọi người như vậy. Tôi tin rằng mai mốt biết tin không nhiễm HIV thì bạn cũng nhớ tuyên truyền cho mọi người biết lới khuyên quý báu qua bài học đắng cay của bạn nhé.

Cuối cùng thì Tigercub rất tin rằng con bạn sẽ không mô côi cha và vợ bạn sẽ không mô côi chồng vi bạn DA MAY MAN KHONG BI HIV.

Tigercub

Offline tigercub  
#7 Đã gửi : 06/02/2007 lúc 08:49:37(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Danghoihanlolang,

Anh có thể gửi cho Tigercub cái số điện thoại của anh qua [email protected] được không? Tigercub muốn nói chuyện với anh để anh yên tâm. Tigercub có thể gọi cho anh lúc 8 đến 9 giờ tối giờ Vietnam vào ngày thường, hoặc 7 giờ tối giờ VN đến 5 giờ sáng giờ Vietnam vào ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Chúc anh yên tâm lo cho vợ và con anh.

Tigercub

Offline danghoihanlolang  
#8 Đã gửi : 06/02/2007 lúc 10:23:32(UTC)
danghoihanlolang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2007(UTC)
Bài viết: 94

Mình đã gởi số điện thọai, e-mail của mình vào hộp thư của Tiger, không biết bạn nhận được chưa?Mong được tin bạn.Rất cám ơn mọi người đã động viên tôi.Hy vọng tôi sẽ không sao.
Offline I love you forever  
#9 Đã gửi : 07/02/2007 lúc 12:02:32(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

Chúc danghoihanlolang hết hoang mang về tình trạng của mình,I love nhân thấy bạn bị hoang tưởng về tình trạng cơ thể mình quá nhiều.

Xét nghiệm nhận kết quả Âm tính mà chắc chắn là như vậy thì bạn đừng có ngạc nhiên nhé!Báo tin mừng cho I love biết bạn nhé qua [email protected]
Chúc bạn hạnh phúc với vợ và con của mình!
I love you forever

Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline danghoihanlolang  
#10 Đã gửi : 07/02/2007 lúc 03:15:20(UTC)
danghoihanlolang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2007(UTC)
Bài viết: 94

Thế thì những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân suốt hàng tháng qua là do đâu? trong khi trước đây chưa quan hệ lần đó với GMD thì không bị nhức đầu bao giờ. Tay chân bủn rủn và đau nhức cơ xương.Yếu đi nhanh chóng lắm. Tay chân thường lạnh, ít ra mồ hôi. Đầu giống như sốt mà nhiệt độ không phải sốt. Nếu thoát thì mình sẽ mail cho các bạn và sẽ là thành viên nhiệt tình trên diễn đàn giúp các bạn bị tương tự bớt lo lắng. Nếu không có bạn nào biết thuốc ngủ loại nào và uống bao nhiêu viên thì đi nhẹ nhàng kg?để khi chuyển sang aids thì kết thúc sớm khỏi đau đớn và khổ người thân.Yên tâm đi nếu xài chỉ sử dụng vào giai đoạn cuối thôi.
Offline rungrinh  
#11 Đã gửi : 07/02/2007 lúc 03:56:06(UTC)
rungrinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2005(UTC)
Bài viết: 102

ưa`, bác bị stress đấy. Hầu hết những người lo sợ trong DD này đều có cảm giác giống bác vậy đó, tui lúc trước cũng vậy(dù tui ko bị nhiễm) , còn ho ra cả máu nữa kia: vì lo lắng, ko ăn ngủ đc, hút thuốc suốt, rách họng ho ra máu. Nhức đầu, nổi hạch sau cổ....tiêu chảy bõm bõm cả gần 1 tháng. CUối cùng sau 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng, tất cả xét nghiệm của tui đều âm tính cả. Dù gì thì bác cũng nên ăn đầy đủ, nagỳ 3 bữa, uống nhiều nuớc, rồi làm việc nhà hay chơi thể thao cho khuây khõa, ngồi 1 chỗ có mà phát khùng. Đừng bao giờ ngồi 1 chỗ. Kinh nghiệm đáng sợ của tui đó, bởi vậy gặp ai tui cũng khuyên nên vận động cả.

Chúc bác may mắn, mọi việc của bác rất là khả quan như mấy bác khác nói đấy. CỐ lên, ăn vào, vận động vào, cảm sốt nhức đầu thì uống thuốc.
Offline G_N  
#12 Đã gửi : 07/02/2007 lúc 04:28:58(UTC)
G_N

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-12-2006(UTC)
Bài viết: 40

Hic , danghoihanlolang ơi , bạn bị y như mình vậy đấy , chắc là 2 đứa chỉ bị stress thôi , ko sao và lạc quan lên bạn ơi
Offline saigonfriend  
#13 Đã gửi : 07/02/2007 lúc 05:37:57(UTC)
saigonfriend

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC)
Bài viết: 197

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ban danghoihanlolang oi, minh cung bi mot so trieu chung cung nghi la nhiem HIV nhu ban ne. Dung buon nua, co len ban oi, du sao cung phai song cho xung dang va co ich chu.
"Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã"
Offline tigercub  
#14 Đã gửi : 07/02/2007 lúc 09:03:58(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Danghoihanlolang,

 

Tigercub đã nhận mail của anh rồi. Nhưng giờ ở VN là 2 giờ sáng nên Tigercub không gọi anh được. Sẽ gọi anh vào ngày mai.

Tigercub

Offline ngongacviso  
#15 Đã gửi : 04/11/2007 lúc 09:31:03(UTC)
ngongacviso

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 13

chào hỏi han lo lắng, tôi mới tham gia diễn đàn này. Hôm nay xem bài của bạn từ tháng 2/2007. Tình hình của bạn ổn rồi chứ? Tôi cũng đang gặp phải tình trạng như bạn. Run muốn chết. hic
Offline cool_nt_0317  
#16 Đã gửi : 04/11/2007 lúc 04:12:42(UTC)
cool_nt_0317

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2007(UTC)
Bài viết: 39

Chú ơi Danghoihanlolang , chú hãy nghĩ đến các con xem , hãy nghĩ mai sau con chú lớn lên như thế nào ? chú có muốn thấy con cái chú trưởng thành ko ? rồi chú lại nghĩ về ... tương lai chú coi ! À hay chú tích cực tập thể dục ( chạy bộ , đánh cầu lông , đá bóng ... )   và 1 điều cháu muốn nói là chú hãy tự tin lên ... nếu chú có nhìu bạn bè tốt , người thân , thì chú phải khỏe vui vẻ chứ .... Có bao nhiu người ko dc như chú mà họ còn sống tốt mà

  hay là chú xem nhìu phim Hàn Quốc vào ... hay lắm đó chú ! Mỗi lần xem xong chắc chắn chú sẽ vui lên liền à , Lại thấy yêu vợ con và chú sẻ thấy cuộc đời này rất đẹp đó ! Cháu cũng thấy thế mà ( cháu đang học ĐH )
Offline huy_skidrow  
#17 Đã gửi : 04/11/2007 lúc 04:31:41(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Mr. DANG HOI HAN đã âm tính và thoát nạn rồi, chú ấy đã thank you DD này!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline hpman  
#18 Đã gửi : 04/11/2007 lúc 06:29:34(UTC)
hpman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2007(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Hải Phòng

Ông danghoihanlolang thoát rùi nên ko thấy lên diễn đàn , lên tiếng cho anh em biết đi nào hi hi .

Hãy trân trọng những gì bạn đang có!
Offline cool_nt_0317  
#19 Đã gửi : 05/11/2007 lúc 03:56:05(UTC)
cool_nt_0317

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2007(UTC)
Bài viết: 39

Chú ấy thoát rồi hả mấy anh ??? May wa'   .... mà có ai biết sự tích về HIV ko kể em nghe với !!     Hồi chiều mới coi phim Hàn Quốc xong ... nên giờ em đang rất yêu đời !! hì hì
Offline danghoihanlolang  
#20 Đã gửi : 05/11/2007 lúc 06:45:01(UTC)
danghoihanlolang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2007(UTC)
Bài viết: 94

Mình đã chết đi sống lại. Sau khi quan hệ với người nhiễm (sau này mới biết), với đủ mọi triệu chứng. CD4 là 640 gần với mức thấp nhất 590...Có lúc nghĩ quẩn. Nay đã 1 năm test âm tính, lên diễn đàn cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm. Cố gắng sống hữu ích yêu đời, tránh tệ nạn. Mong tất cả các bạn còn lo lắng rồi sẽ qua (vì h không dễ lây như trường hợp mình) và xem là bài học đắt giá để đừng vướng nữa. Không biết trường hợp 1 người hoang tưởng khác là sn_tran nay ra sao không thấy báo a e biết để an ủi hoặc mừng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.