  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-02-2012(UTC) Bài viết: 131 Đến từ: QN
Cảm ơn: 155 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 84 bài viết
|
Không có cơn mưa nào đến trước khi trời chuyển gió, không có lá rụng trước khi trời chuyển mùa, không có tình yêu nào kết thúc mà không có nguyên do. Ngày em mặc chiếc áo mới và rời xa anh, em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
Có một ngày em không yêu anh
Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
Chẳng lẽ có ngày ấy thật sao? Ngày em không yêu anh? Giây phút không có anh ở bên, em ngồi tưởng tượng ra cái ngày điều đó xảy ra. Đúng đấy, ngày ấy anh sẽ không còn thấy em ở bên, không còn nghe giọng nói của em vang lên trong điện thoại, không còn thấy nick em sáng giữa đêm khuya với những status đầy tâm trạng... Chiếc áo em mặc cũng sẽ là chiếc áo anh chưa từng thấy. Đến ngày ấy, anh hãy hiểu, là hai đôi chân đã không còn chung bước, hai trái tim đã không còn cùng nhịp, hai tâm hồn đã không còn vấn vương... | ở đâu có yêu thương thì ở đó sẽ có điều kỳ diệu |
 4 người cảm ơn bienlanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
cohien trên 23-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Con gái mẹ giờ lớn thật rồi, suy nghĩ như bà già làm mẹ cũng giật mình ko ngờ tới.
Tối nay 2 mẹ con ngồi ăn cơm, hỏi con chuyện trường lớp, bạn bè ..con kể với giọng buồn buồn ko hào hứng như mọi ngày, mẹ hỏi:
-Sao hôm nay con ko vui chuyện gì à?
- Vâng! 2 mẹ con ăn cơm chán quá ạ!
- Sao thế con?
- Con nhớ bố...nhưng không sao đâu mẹ, vài hôm hôm nữa là con quen thôi, tại bố mới đi nên con thấy nhớ ấy mà! Bố đi vắng ko giúp gì được mẹ nữa rồi mẹ nhỉ?
- Bố con ở nhà mẹ cũng có nhờ giúp được gì đâu nào?
- Có mà mẹ, mẹ vẫn bảo bố là: " CC ơi tắt bếp giúp em" rồi " CC gập chăn màn vào nhé" còn gì!
- Hix..ừ thì giúp mỗi việc đơn giản đó 
- Còn nữa mà mẹ: "CC tắm cho con giúp em nhé", với cả " Anh phơi quần áo trong máy giặt đi" còn gì..con thấy mẹ sai bố nhiều lắm mà...
- Thôi..thôi..được rồi..mẹ biết rồi, bố đi mẹ vất vả hơn chứ gì. 
- Nhưng ko sao mẹ ạ, con sẽ giúp mẹ! Mẹ cần giúp gì cứ nói với con, con làm thay bố hộ mẹ
Nghe mà mát hết cả lòng mề dù biết rằng con còn lâu mới giúp gì được cho mẹ  
Chỉ cần con ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời mẹ..là con đã giúp mẹ rất nhiều rồi con yêu ạ!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: diễn đàn
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
|
Sướng nhất chị này rồi nhé . Con gái lớn - ngoan - hiếu thảo là mơ ước của vạn người đấy . Oạch ! Lại có tướng làm bà ngoại nữa chứ ? Khi ấy trông oai oai nhể 
|
 1 người cảm ơn ga_ham_thuocbac cho bài viết.
|
cohien trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Con gái mẹ giờ lớn thật rồi, suy nghĩ như bà già làm mẹ cũng giật mình ko ngờ tới.
Tối nay 2 mẹ con ngồi ăn cơm, hỏi con chuyện trường lớp, bạn bè ..con kể với giọng buồn buồn ko hào hứng như mọi ngày, mẹ hỏi:
-Sao hôm nay con ko vui chuyện gì à?
- Vâng! 2 mẹ con ăn cơm chán quá ạ!
- Sao thế con?
- Con nhớ bố...nhưng không sao đâu mẹ, vài hôm hôm nữa là con quen thôi, tại bố mới đi nên con thấy nhớ ấy mà! Bố đi vắng ko giúp gì được mẹ nữa rồi mẹ nhỉ?
- Bố con ở nhà mẹ cũng có nhờ giúp được gì đâu nào?
- Có mà mẹ, mẹ vẫn bảo bố là: " CC ơi tắt bếp giúp em" rồi " CC gập chăn màn vào nhé" còn gì!
- Hix..ừ thì giúp mỗi việc đơn giản đó 
- Còn nữa mà mẹ: "CC tắm cho con giúp em nhé", với cả " Anh phơi quần áo trong máy giặt đi" còn gì..con thấy mẹ sai bố nhiều lắm mà...
- Thôi..thôi..được rồi..mẹ biết rồi, bố đi mẹ vất vả hơn chứ gì. 
- Nhưng ko sao mẹ ạ, con sẽ giúp mẹ! Mẹ cần giúp gì cứ nói với con, con làm thay bố hộ mẹ
Nghe mà mát hết cả lòng mề dù biết rằng con còn lâu mới giúp gì được cho mẹ  
Chỉ cần con ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời mẹ..là con đã giúp mẹ rất nhiều rồi con yêu ạ!
Cả hai mẹ con mình đều thấy đáng yêu | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 24-02-2012(UTC) ngày, T&L trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
Em!
Em hỏi anh trong yahoo nhưng thật sự anh ko dám trả lời trong đó,vì sợ bất chợt gặp em , em hỏi anh không biết trả lời em thế nào, "ngã em ợ" 1o ngày rồi anh chỉ biết nói thế thôi , đừng giận anh nhé và mong em vẫn coi anh làm bạn, em là người anh yêu quý tôn trọng nhất trong rum này , sự thẳng thắn và chân thành ,khiến anh sợ đối mặt với em để nói chuyện này- trong yahoo em nói" NGÃ NGỰA THẬT KHÔNG Hay chém? NẾU NGÃ EM GIẬN ANH ĐẤY EM GIẬN ANH LUÔN THẬT ĐẤY" | Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
 1 người cảm ơn đò buồn cho bài viết.
|
cohien trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: đò  Em!
Em hỏi anh trong yahoo nhưng thật sự anh ko dám trả lời trong đó,vì sợ bất chợt gặp em , em hỏi anh không biết trả lời em thế nào, "ngã em ợ" 1o ngày rồi anh chỉ biết nói thế thôi , đừng giận anh nhé và mong em vẫn coi anh làm bạn, em là người anh yêu quý tôn trọng nhất trong rum này , sự thẳng thắn và chân thành ,khiến anh sợ đối mặt với em để nói chuyện này- trong yahoo em nói" NGÃ NGỰA THẬT KHÔNG Hay chém? NẾU NGÃ EM GIẬN ANH ĐẤY EM GIẬN ANH LUÔN THẬT ĐẤY"
Đọc mấy dòng này buồn anh ạ, thấy thất vọng...nhưng cảm giác này em cũng trải qua nhiều rồi ..nên quen! Giận thì cũng có giúp anh khỏi ngã được đâu. Thôi anh cố gắng lên, ngã thì phải đứng dậy anh nhé..mong rằng anh sẽ đứng được! Đừng để niềm tin của những người yêu quí anh rơi vào khoảng trống..mong và tin anh làm được... | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: diễn đàn
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: đò  Em!
Em hỏi anh trong yahoo nhưng thật sự anh ko dám trả lời trong đó,vì sợ bất chợt gặp em , em hỏi anh không biết trả lời em thế nào, "ngã em ợ" 1o ngày rồi anh chỉ biết nói thế thôi , đừng giận anh nhé và mong em vẫn coi anh làm bạn, em là người anh yêu quý tôn trọng nhất trong rum này , sự thẳng thắn và chân thành ,khiến anh sợ đối mặt với em để nói chuyện này- trong yahoo em nói" NGÃ NGỰA THẬT KHÔNG Hay chém? NẾU NGÃ EM GIẬN ANH ĐẤY EM GIẬN ANH LUÔN THẬT ĐẤY"
Oạch ! Phát hiện mới nhé . Sao đôi này không đăng ký cặp đôi hoàn hảo nhẩy ???  Tình cảm ghê . Đợt tới Gà xin đề cử Đò Buồn + CO Hiền 
|
 1 người cảm ơn ga_ham_thuocbac cho bài viết.
|
cohien trên 24-02-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Ông anh ngã ngựa thật ah? | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Chủ nhật tuần trước mẹ cho con đi qua đầm có toàn hoa súng đẹp ơi là đẹp, 2 mẹ con dừng xe lại xem. Con hỏi mẹ:
- Mẹ ơi hoa gì đây mà màu đẹp thế ạ?
- Hoa súng đấy con!
- Thế hoa súng này nó có bắn mình không hả mẹ?
Mẹ phì cười với câu hỏi của con, chưa kịp trả lời thì con đã tự trả lời rất.. hoành tráng..cứ như đúng rồi:
- Chắc nó không bắn được..vì con có thấy nó có nòng súng đâu ạ!
Mẹ phá lên cười vì sự thông minh đột xuất của con...đúng là con ông giáo viên đầu ngành về vũ khí đạn có khác    | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
| Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
 1 người cảm ơn đò buồn cho bài viết.
|
cohien trên 02-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: truongmam non
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
|
Đời chẳng có gì vui, sao ta lại cứ buồn | trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn |
 2 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Lâu rồi, mới ghé topic của bạn mình, lại còn được nghe cả nhạc nữa cơ đấy  Này, nhớ cái hẹn giữa tuần đấy nhé...Phải dặn từ giờ, không có trăm công nghìn việc rồi thể nào cũng sai hẹn nếu không dặn cho mà xem  Đọc mà yêu con gái của cậu quá cơ, ước gì mình có 1 cô con gái nhỉ, yêu lắm  | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 05-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC) Bài viết: 60 Đến từ: trai tim
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 31 bài viết
|
Mưa phùn đứng trên bờ đập nhìn về nơi ấy, thấy lòng buồn xót xa cho số phận
|
 1 người cảm ơn misshaphuong cho bài viết.
|
cohien trên 16-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Chuyện cách đây 20p kể ngay kẻo quên
Con gái đang nằm xem thời sự với ông ngoại, đến đoạn chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu, con thấy có đề chữ " Chủ tịch nước TTS" liền hỏi ông ngoại:
_ Ông ơi, ông này cũng là chủ tịch nước ạ?
_ Uh, đúng rồi!
_ Không phải đâu ông ơi!
_ Ơ cái con bé này, sao lại không phải, có đề chữ kia kìa, con đọc rồi còn gì!
_ Chỉ có Bác Hồ mới là chủ tịch nước ông ạ, còn ông này không phải đâu!
_ Đúng rồi, Bác Hồ cũng là chủ tịch nước, nhưng Bác mất rồi giờ ông này lên làm thay
Đang nằm con đứng dậy bình luận rất hùng hồn:
_ Không đâu ạ, chỉ Bác Hồ mới làm chủ tịch nước có trách nhiệm nhất, còn mấy ông này ko có trách nhiệm đâu chỉ làm giúp việc cho Bác Hồ thôi! Bác mất thì có sao đâu vẫn làm Chủ Tịch được mà, để mấy ông kia làm việc giúp Bác ấy! Mấy ông ấy ko làm chủ tịch được đâu, con ko thích! 
Nhìn cái mặt lấm tấm những nốt xanh xanh, đỏ đỏ đứng giữa nhà phát biểu ý kiến mà cả nhà ko ai nhịn được cười!   
Hâm mộ Bác Hồ ghê cơ!  
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
cãi như mẹ , trẻ con giờ khôn thế , lý luận đâu ra đấy , chịu thôi , hồi bé ăn toàn nước cơm với cá khô chẳng biết gì | Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
 1 người cảm ơn nhuvan_conday cho bài viết.
|
cohien trên 18-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
NỖI KHỔ CỦA CON TRẺ SỐNG NƠI THÀNH PHỐ!!!
Đã lâu lắm rồi con mới được về quê ở lâu đến vậy! Những lần trước bố mẹ cho con về toàn tranh thủ 1,2 ngày rồi đi luôn nên con ko đc ngắm ngía hay quan sát mọi vật xung quanh nhiều.
Tuần này mẹ xin nghỉ phép về quê chơi, nhân tiện 2 mẹ con cùng về chữa bệnh!
Mấy hôm trước con ko đc ra ngoài, toàn quanh quẩn trong nhà cùng ông ngoại xem ti vi nên con buồn lắm. Cả nhà thương quá mà ko dám cho ra ngoài!
Hôm nay con đỡ hơn mẹ cho con ra vườn và sân chơi, con thích quá nhảy nhót lung tung chơi cùng em Nam ra chiều rất thích thú.
Thấy con gì cũng chỉ trỏ, lạ lẫm..khổ thân con, ở nhà mình ko có con gì cả..bảo sao con ko lạ!
Bà có đàn gà con mới nở mà con cứ làm như đồ chơi ấy ..con bắt bà cho cả đàn vào rổ rồi khệ nệ bê lên xích đu chơi, hết bế lên tay lại cho vào túi áo..hết thơm rồi nựng như đồ chơi bằng nhựa..thương mấy con gà con ghê cơ..ko khéo.. 
Đang chơi với mấy con gà..thì nghe tiếng " kíu..kíu.." của đàn ngỗng mới dưới ao về, con nhảy phốc xuống..dáng hớt hải chạy vào gọi mẹ ầm ĩ:
_Mẹ ơi..mẹ ơi..
_ Gì thế con?
_ Mẹ ra con chỉ cho cái này hay lắm
Rồi kéo tay mẹ chạy rõ nhanh ra chuồng ngỗng, chỉ vào đàng ngỗng phán một câu xanh rờn:
_ Mẹ ơi, nhà ông có mấy con quạ to lắm mẹ ạ!   
Hix..con này mà bảo con quạ..đến chết cười vì con.  
Lại mất công giải thích một hồi cho con biết đó là con Ngỗng..cũng may nhà ông ngoại có cả con quạ khoang để chỉ cho con biết sự khác biệt giữa con ngồng và con quạ..
Giờ thì con đang chơi trong nhà..nhưng vẫn chưa chán mấy con gà con..đang tiếp tục hành hạ chúng..khổ thân gà quá gà ơi..
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 8 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|