Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline coloivoiem2310  
#1 Đã gửi : 03/03/2012 lúc 08:57:18(UTC)
coloivoiem2310

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2012(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Chào a.Tuấn và mọi người!

...không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu? thực sự em đang rất buồn và rất sợ..cáii sợ ở đây không còn là nỗi sợ của một người sợ nhiễm bệnh, mà sợ chính mình đã gây tội ác cho người mình yêu thương nhất…!!!

Em và cô ấy yêu nhau cũng được gần nửa năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn, chuyện tình cảm của hai đứa em đẹp lắm, em rất hạnh phúc và rồi 2 đứa cũng bắt đầu “quan hệ” với nhau và trong một lần do sơ ý (khoảng ngày 25/12/11) em không sd bao cao su..câu chuyện của em chắc sẽ không có gì xảy ra rồi bổng từ hôm trước Tết đến nay bạn gái em cứ bị họ kéo dài xen vào đó có mầy ngày cứ bị đau họng (đau hai bên hạch dưới hàm), sốt nhẹ có nổi mẫn đỏ, và nói với em sao dạo này hay bị mệt và nhức người lắm, có uống thuốc-đi bsỹ khám bảo viêm họng cấp –nhiễm trùng, uông bớt bớt rồi lại bị, ho từ đó đến giờ.

Và bản thân em cũng bị viêm xoang hơn 1 năm nay, em bị cũng nặng lắm cứ sáng dậy là mệt lắm trị hoài không khỏi..và có một ngày một người bạn cùng cty nói đùa sao thấy mệt mỏi zậy coy chừng bị Sida. Câu nói bông đùa đó làm em suy nghĩ thật, ờh có kho nào em bị nhiễm hiv ko? Em toát mồ hôi hột khi nghe câu nói đùa ấy, em bắt đầu lo sợ và nhớ lại hồi còn SV năm 2 (khoảng T4/2008), sau khi nhậu một ít cùng đám bạn đã rủ nhau tăng 2-3 với GMD, đó là lần đầu tiên và duy nhất em qhtd cho đến khi gặp bạn gái em. Lần đó em nhớ cô đó gái đó ốm lắm, là GMD chạy xe tới lui trên đường, em quan hệ và có sử dụng bcs ok của cô taa, lần đầu em sợ lắm, không hung hích hay làm gì hết, em tự đeo bao vào và wan hệ xong vào nhà tắm tháo bao ra, em nhớ mình nắm bao tháo ra lúc đó dính chất nhờn trên tay và đầu DV nhiều lắm rồi kỳ cọ rửa DV mình rồi xả nước, hồi xưa nghi có bcs là an toàn, giờ nhớ lại em lạnh tím người khi nhớ sao mình đã ngu như thế, có lẽ đã nhiễm H từ hạnh động kỳ rửa này. Rồi em lạy lọc trên mạng thấy tất cả biểu hiện của bạn gái em, từ móc thời gian cho đến những triệu chứng cộng thêm việc tự nhiên hơn 1 năm nay em bị viêm xoang nặng…

Mấy tuần nay em stress lắm, không tập trung làm việc đuợc, như người mất hồn..mỗi ngày gặp bạn gái nhìn cô ấy cứ bệnh em thấy xót lắm..mấy lần cô ấy hỏi: “anh dạo này có sao không?thấy anh buồn buồn? có gì chia sẻ với em với?..rồi dạo này nghe cô ấy nói về kế hoạch tương lai cười 2 đứa, nào là đám cưới nào là những đứa con xin xắn…nhìn ánh mắt ngây ngô, nụ cười ngọt ngào, nhừng câu nói ấy làm em như có hàng trăm nhát dao dày xéo trong lòng..trời ơi, em đã hại cô ấy, em đã gây tội lỗi tày trời, trời, là một thằng độc ác, ..cô ấy đáng yêu biết mấy..chỉ cầu trời cho tội lỗi để hết cho em gánh chịu, mong cô ấy sẽ bình yên. Giờ đây em phải làm sao đây?? Bây giờ em đang khóc đấy em sợ quá, chỉ hy vọng có một cơ hội làm lại..một cuộc sống bình yên, đi làm phụng dưỡng ba mẹ, và cùng người mình yêu xây dựng tổ ấm…

“Anh yêu Em nhiều lắm..Xin lỗi Em..giá như chúng ta đừng gặp nhau..”

a.Tuấn ơi..em làm phải làm sao đây, em là người mấy hôm trước có gọi cho anh!

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 03/03/2012 lúc 09:05:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post

a.Tuấn ơi..em làm phải làm sao đây, em là người mấy hôm trước có gọi cho anh!



 Rồi mấy hôm trước nói gì với bạn?.Mà hôm nay lên viết sầu bi thảm thế
Offline Co_Len_Ban  
#3 Đã gửi : 03/03/2012 lúc 09:19:33(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
QH có sử dụng BCS là an toàn. Đừng lo lắng nữa anh ơi!
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline chacemchetwa  
#4 Đã gửi : 03/03/2012 lúc 09:21:31(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Bạn lắng quá.mình hiểu tâm trạng nghĩ là nhiễm rồi lây cho người thân, người yêu.Nếu bạn lo mình nhiễm H thì có thể làm 1 cái test.Chúc bạn AT
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 17-05-2012(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#5 Đã gửi : 03/03/2012 lúc 09:21:39(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Thay vì ngồi than thở thế này thì đi xn cho rõ trắng đen đi, làm đàn ông thì phải dũng cảm chứ?
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 17-05-2012(UTC) ngày
Offline VegaSlyra  
#6 Đã gửi : 04/03/2012 lúc 10:49:34(UTC)
VegaSlyra

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2011(UTC)
Bài viết: 30
Man
Đến từ: Hai phong

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Chán= con dán, Bạn nên đi set nghiệm đi  bây giờ thì chỉ bạn thôi nếu kêt quả  dương tính thì dẫn bạn gái cảu bạn đi xét nghiệm nữa. Còn chuyện hai người, trường hợp xấu nhất là cả hai người cùng bị thì cứ an tâm mà sống, cuộc sống vẫn còn đẹp lắm không phải cứ nhiễm H là phải xuống địa ngục đâu, biết đâu mai lại có thuốc điều trị HIV. Dù sao chuyện đã qua rồi, bạn gái bạn đang bệnh nên quan tâm cô ấy nhiều vào, từ giờ tới lúc nhận được kết quả xét nghiệm thì đừng quan hệ nữa. Còn trường hợp nữa là bạn bị mà cô ây không bị thì quyết định trong tay bạn, vì tính yêu mù quáng lắm, nếu cô ấy yêu bạn thật thì sẽ chấp nhận mọi điều từ bạn. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, cuộc sống còn đẹp lắm, không có gì phải sướt mướt cả, bạn vẫn có người quan trọng nhất bên cạnh mà...................... Chúc bạn vui vẻ, cả bạn gái của bạn nữa!!!!!!!!!!!!
Con đường phía trước của các bạn luôn có VegaSlyra!!!!!!!!!!!!!!!
Yahoobig greenarkdragon_juno
Offline vanconhyvong  
#7 Đã gửi : 04/03/2012 lúc 12:48:39(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post

“Anh yêu Em nhiều lắm..Xin lỗi Em..nếu lúc trước em đừng tới..”

a.Tuấn ơi..em làm phải làm sao đây, em là người mấy hôm trước có gọi cho anh!




Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline Co_Len_Ban  
#8 Đã gửi : 04/03/2012 lúc 01:30:39(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: vanconhyvong Go to Quoted Post
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post

“Anh yêu Em nhiều lắm..Xin lỗi Em..nếu lúc trước em đừng tới..có lẽ tốt hơn người ơi

a.Tuấn ơi..em làm phải làm sao đây, em là người mấy hôm trước có gọi cho anh!



Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline coloivoiem2310  
#9 Đã gửi : 04/03/2012 lúc 03:15:41(UTC)
coloivoiem2310

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2012(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
a.Tuấn ơi.. hai đứa em bị nhiễm bệnh thật rồi..bạn gái em 3 ngày nay bị viêm âm đạo nữa.!
huhuu..nguy cơ của em hồi trước quan hệ có bcv mà sao lại như vậy a.Tuấn ơiii..???

a có thể đi XN cùng em không? em sợ!!
Tu-an  
#10 Đã gửi : 04/03/2012 lúc 03:25:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post
a.Tuấn ơi.. hai đứa em bị nhiễm bệnh thật rồi..bạn gái em 3 ngày nay bị viêm âm đạo nữa.! huhuu..nguy cơ của em hồi trước quan hệ có bcv mà sao lại như vậy a.Tuấn ơiii..??? a có thể đi XN cùng em không? em sợ!!








 Bạn nói (hai đứa em bị nhiễm thật rồi).Vậy đi xét nghiệm nữa làm chi .

     Box này phòng giải tỏa tâm lý chứ không phải lên đoán mò,đoán non.Bạn viết lung tung ban quản trị khóa topic đấy.



Offline chacemchetwa  
#11 Đã gửi : 04/03/2012 lúc 10:29:26(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post
a.Tuấn ơi.. hai đứa em bị nhiễm bệnh thật rồi..bạn gái em 3 ngày nay bị viêm âm đạo nữa.!
huhuu..nguy cơ của em hồi trước quan hệ có bcv mà sao lại như vậy a.Tuấn ơiii..??? a có thể đi XN cùng em không? em sợ!!

Chưa xn mà bạn kêu nhiễm thì còn hơn các loại máy xn H ấy chứ.Viêm AD là chuyện bình thường khi phụ nữ vệ sinh vùng kín k sạch.Có gì phải lăn tăn.Làm 1 phát xn đi nam nhi mà sợ gì
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline Co_Len_Ban  
#12 Đã gửi : 05/03/2012 lúc 10:18:21(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post
a.Tuấn ơi.. hai đứa em bị nhiễm bệnh thật rồi..bạn gái em 3 ngày nay bị viêm âm đạo nữa.!
huhuu..nguy cơ của em hồi trước quan hệ có bcv mà sao lại như vậy a.Tuấn ơiii..??? a có thể đi XN cùng em không? em sợ!!

Trường hợp anh không nguy cơ. Không nên để ý cơ thể. Viên AD là do bạn gái anh chưa biết chắm sóc vùng kín như thế nào cho đúng. Viêm AD thì đâu có hiếm gặp
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline coloivoiem2310  
#13 Đã gửi : 05/03/2012 lúc 05:47:14(UTC)
coloivoiem2310

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2012(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Xin lỗi a.Tuấn, xin lỗi mọi người..đừng jận e ko chịu đi XN mà cứ nói linh tinh..chắc mọi người cũng hiểu và đồng cảm cho tâm trạng của e lúc này..e rối bời, hoang mang, lo sợ lắm. Em không biết chia sẻ cùng ai, lên diễn đàn mong nhận được những lời động viên tư vấn của mọi người để bình tâm, để can đảm đối diện với sự thật va di XN..không thể khẳng định được 100% là e có nhiễm hay không từ nguy cơ của e đúg ko a. Triệu chứng của bạn gái em và tình hình sức khoẻ của e dạo này làm e lo lắm..bình thường e cũng là một người bản lình, nếu chỉ ảnh hưởng đến e thì e đã đi XN lâu rồi, em làm em chịu..chỉ nghỉ cho bạn e, cảm giác như chính em đã hại 1 ai đó, giết chết đi hạnh phúc của một người con gái vô tội,chỉ vì yêu em..tội lỗi em gây ra chẳng khác j những tên giết người..giờ em không biết phải làm sao để đối diện đây???
"Ngày đêm chỉ biết cầu trời khẩn phật cho người em yêu được bình an !"
thanks 1 người cảm ơn coloivoiem2310 cho bài viết.
thuba trên 16-03-2012(UTC) ngày
Offline vanconhyvong  
#14 Đã gửi : 05/03/2012 lúc 05:55:28(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
@coloivoiem2310: Có lỗi hay không thì đi xn là biết bạn ạ.
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
coloivoiem2310 trên 18-03-2012(UTC) ngày
Offline chacemchetwa  
#15 Đã gửi : 05/03/2012 lúc 05:57:33(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Thích thì alô cho ta.Ta đi xn chung
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
coloivoiem2310 trên 18-03-2012(UTC) ngày
Offline dreamcongtu  
#16 Đã gửi : 05/03/2012 lúc 07:04:05(UTC)
dreamcongtu

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
đừng vội vàng suy nghĩ lung tung nhu vậy bạn ah.mình đây này đầy đủ triệu chứng xn vẫn âm tính.mình cũng mệt mỏi lắm đến giờ đã hết đâu hihi.bạn đứng lo nghĩ đến triệu chứng.hãy đi xn 1 cái test.mình nghĩ bạn không có nguy cơ.âm tính thui
vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả
thanks 1 người cảm ơn dreamcongtu cho bài viết.
coloivoiem2310 trên 18-03-2012(UTC) ngày
Offline TieuDongTa  
#17 Đã gửi : 05/03/2012 lúc 09:06:16(UTC)
TieuDongTa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-02-2012(UTC)
Bài viết: 4
Man
Đến từ: Moon

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post

“Anh yêu Em nhiều lắm..Xin lỗi Em..giá như chúng ta đừng gặp nhau..”

Biết được mình có lỗi là tốt rồi. Mọi chuyện khác đều có thể giải quyết được.

Trước hết là bạn hãy dũng cảm đi xét nghiệm.

thanks 1 người cảm ơn TieuDongTa cho bài viết.
coloivoiem2310 trên 18-03-2012(UTC) ngày
Offline coloivoiem2310  
#18 Đã gửi : 16/03/2012 lúc 07:01:55(UTC)
coloivoiem2310

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2012(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

...chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến hẹn lấy kết quả XN !!!...và rồi phía trước sẽ như thế nào đây? Nhiều đêm rồi ko có được giấc ngủ bình yên, nhiều đêm rồi tôi đã khóc..giọt nước mắt cho cha mẹ, giọt nước mắt cho người tôi yêu. Phải làm sao nêu trên tay lờ tờ giấy kq (+)...

 

Offline CrisM  
#19 Đã gửi : 16/03/2012 lúc 09:18:42(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Sao lại là (+) khi quan hệ có dùng bcs hả bạn? Bạn yên tâm kết quả sẽ (-) nhé
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
coloivoiem2310 trên 18-03-2012(UTC) ngày
Offline Co_Len_Ban  
#20 Đã gửi : 17/03/2012 lúc 10:34:04(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: coloivoiem2310 Go to Quoted Post

...chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến hẹn lấy kết quả XN !!!...và rồi phía trước sẽ như thế nào đây? Nhiều đêm rồi ko có được giấc ngủ bình yên, nhiều đêm rồi tôi đã khóc..giọt nước mắt cho cha mẹ, giọt nước mắt cho người tôi yêu. Phải làm sao nêu trên tay lờ tờ giấy kq (+)...

 



Chuyện là VN!
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
thanks 1 người cảm ơn Co_Len_Ban cho bài viết.
coloivoiem2310 trên 18-03-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.