Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chacemchetwa  
#21 Đã gửi : 06/03/2012 lúc 09:08:53(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: lsadfor9 Go to Quoted Post
Chào mấy anh chị em trên diễn đàn, hôm bữa thứ 6 em đi xn lại và thứ 4 đã có KQ vẫn âm tính, vậy là em vẫn chưa bị "dính chưởng" (em XN lại đc hơn 3 tháng). Âu cũng mừng là mình ko bị mang tiếng cả đời cho con mình và lo là vẫn tiếp tục lắng nghe cái xã hội dã man này mà lâu lâu mới hiểu. Chết thì dễ sống thì khó, con người đúng là....khó hĩu. Trước khi bị phơi nhiễm, mình cũng đã có quan điểm bất cần đời, bất cần cuộc sống rồi, vì mình quá thiệt thòi và khổ sở về tinh thần kéo dài đến 30 năm, từ khi trong giai đoạn phơi nhiễm, mình thấy cuộc sống - xã hội - mọi người như tua chậm lại, mình cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt của nó và ko có fân biệt rõ trắng và đen, thật thật ảo ảo, trắng hay đen do mình quyết định thôi - cộng đồng 10 người, 7 người nói đó là con voi! 3 người còn lại nói đó là con bò, thì bò cũng thành voi thôi. (theo mình thấy vậy, có sai xin bỏ qua).
Nói thì mọi người sẽ cười chê nhưng mình vẫn muốn bị H hơn, vì nhờ nó mà mình có 1 cái cớ để trốn tránh XH này : khi khó khăn, ai đứng ra giúp đỡ ngoài bản thân mình ra, hay bạn gái, hay gia đình? 3 điều đó mình còn mỗi bản thân mình, mình ko có khái niệm "ba,mẹ" là gì cả,chỉ biết là "ờ,ba mẹ sinh ra ta nhưng bỏ ta", bạn gái thì tốt theo xấu chạy, âu đó cũng là bản năng ko trách. - thật giả - lừa lọc nhau - dối trá - nguỵ biện --> toàn thứ tào lao ko. Ko có niềm tin nào ngoài bản thân mình, tự mình nói chuyện với mình mà sống thôi, chính vì thiếu niềm tin nên nào là kiếp trước tôi thế này thế nọ, hay số tôi đen quá, fải chi tôi sinh ra trong 1 gia đình giàu có hay gia đình tràn ngập niềm vui v..v....
Như Hoạ Sĩ Thành Phong cũng đã nói "đời rất đỡ nhưng vẫn phải niềm nở" đấy thôi.
Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, còn sức còn niềm tin thì chiến đấu tiếp vì ngoài vỏ dưa ra rất nhiều vỏ dừa >_<!

Chú cứ đùa.Có rất nhiều người đang muốn được như chú đấy
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline dreamcongtu  
#22 Đã gửi : 06/03/2012 lúc 12:45:38(UTC)
dreamcongtu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
hix có ai mong muốn như bạn không nhỉ cái nì cần suy nghĩ nha
vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả
Offline Co_Len_Ban  
#23 Đã gửi : 07/03/2012 lúc 05:29:11(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: lsadfor9 Go to Quoted Post
Chào mấy anh chị em trên diễn đàn, hôm bữa thứ 6 em đi xn lại và thứ 4 đã có KQ vẫn âm tính, vậy là em vẫn chưa bị "dính chưởng" (em XN lại đc hơn 3 tháng). Âu cũng mừng là mình ko bị mang tiếng cả đời cho con mình và lo là vẫn tiếp tục lắng nghe cái xã hội dã man này mà lâu lâu mới hiểu. Chết thì dễ sống thì khó, con người đúng là....khó hĩu. Trước khi bị phơi nhiễm, mình cũng đã có quan điểm bất cần đời, bất cần cuộc sống rồi, vì mình quá thiệt thòi và khổ sở về tinh thần kéo dài đến 30 năm, từ khi trong giai đoạn phơi nhiễm, mình thấy cuộc sống - xã hội - mọi người như tua chậm lại, mình cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt của nó và ko có fân biệt rõ trắng và đen, thật thật ảo ảo, trắng hay đen do mình quyết định thôi - cộng đồng 10 người, 7 người nói đó là con voi! 3 người còn lại nói đó là con bò, thì bò cũng thành voi thôi. (theo mình thấy vậy, có sai xin bỏ qua).
Nói thì mọi người sẽ cười chê nhưng mình vẫn muốn bị H hơn, vì nhờ nó mà mình có 1 cái cớ để trốn tránh XH này : khi khó khăn, ai đứng ra giúp đỡ ngoài bản thân mình ra, hay bạn gái, hay gia đình? 3 điều đó mình còn mỗi bản thân mình, mình ko có khái niệm "ba,mẹ" là gì cả,chỉ biết là "ờ,ba mẹ sinh ra ta nhưng bỏ ta", bạn gái thì tốt theo xấu chạy, âu đó cũng là bản năng ko trách. - thật giả - lừa lọc nhau - dối trá - nguỵ biện --> toàn thứ tào lao ko. Ko có niềm tin nào ngoài bản thân mình, tự mình nói chuyện với mình mà sống thôi, chính vì thiếu niềm tin nên nào là kiếp trước tôi thế này thế nọ, hay số tôi đen quá, fải chi tôi sinh ra trong 1 gia đình giàu có hay gia đình tràn ngập niềm vui v..v....
Như Hoạ Sĩ Thành Phong cũng đã nói "đời rất đỡ nhưng vẫn phải niềm nở" đấy thôi.

Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, còn sức còn niềm tin thì chiến đấu tiếp vì ngoài vỏ dưa ra rất nhiều vỏ dừa >_<!

Lạ quá
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline lsadfor9  
#24 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 12:36:57(UTC)
lsadfor9

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-12-2011(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: hcm

Cảm ơn: 20 lần
Xin lỗi cho em PS 1 tí:

P/S: Ngoài H ra, còn những thứ # bị trầm trọng và tệ hại hơn nhiều như
tinh thần, em ko bị H nhưng em trước đó bị kết quả tệ hại trong từng
ngày đến tương lai vì cái đinh già (gia đình). H có thể 20 năm mới chít
nhưng tinh thần thì chớp nhoáng, em vì cứ đợ ai hiễu mình mà ko phấn
đấu, cứ đợi mà chít thôi, huỷ hoại bản thân vì rượu bia, chưa dính H mà
đã viêm gan siu vi A rồi, B C chưa có, cứ thế thì sẽ có thôi.Em cũng
buồn vì ko ai góp ý để em sữa đổi trong cuộc sống, mà cứ im lìm đễ 1
ngày nào đó tự bản thân nhận ra, điều đó quá quý giá nhưng trễ nãi thời
gian và cơ hội. Xin lỗi anh em vì em tự kỷ quá và em sẽ phấn đấu đến hơi
thở cuối cùng (mỗi lần hứng lên, em muốn ăn bánh mà lúc nào cũng nhớ
cảm giác phơi nhiễm nên em ko có hứng thú lun @_@~, phơi nhiễm là cảm
giác wá mạnh,hj)
Offline dreamcongtu  
#25 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 03:44:06(UTC)
dreamcongtu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
Originally Posted by: lsadfor9 Go to Quoted Post
Xin lỗi cho em PS 1 tí:

P/S: Ngoài H ra, còn những thứ # bị trầm trọng và tệ hại hơn nhiều như
tinh thần, em ko bị H nhưng em trước đó bị kết quả tệ hại trong từng
ngày đến tương lai vì cái đinh già (gia đình). H có thể 20 năm mới chít
nhưng tinh thần thì chớp nhoáng, em vì cứ đợ ai hiễu mình mà ko phấn
đấu, cứ đợi mà chít thôi, huỷ hoại bản thân vì rượu bia, chưa dính H mà
đã viêm gan siu vi A rồi, B C chưa có, cứ thế thì sẽ có thôi.Em cũng
buồn vì ko ai góp ý để em sữa đổi trong cuộc sống, mà cứ im lìm đễ 1
ngày nào đó tự bản thân nhận ra, điều đó quá quý giá nhưng trễ nãi thời
gian và cơ hội. Xin lỗi anh em vì em tự kỷ quá và em sẽ phấn đấu đến hơi
thở cuối cùng (mỗi lần hứng lên, em muốn ăn bánh mà lúc nào cũng nhớ
cảm giác phơi nhiễm nên em ko có hứng thú lun @_@~, phơi nhiễm là cảm giác wá mạnh,hj)

ông muốn ăn bánh gì cũng đc:bánh trưng bánh giầy bánh .... miễn đừng ăn bánh của gmd
vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.