Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline saoemchanqua  
#1 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 02:34:07(UTC)
saoemchanqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 12-03-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tphcm

Sau khi có hành vi nguy cơ cách đây 3 năm, em sông trong sợ hãi, cach đây vài tháng em đã xn hiv đến 4 lần đều cho ra âm tính xem như em không bị gi cả, nhưng từ đó về sau, mỗi lần đ ra đường em nhìn trước nhìn sau vì sợ đạp kim, hôi trưa này đi ăn, đang ăn cơm thấy chân tê tê em có mang dày, em lấy chân ra thì không thấy gì cả nhưng vẫn lo sợ kim tiêm, em bị ảm ảnh cức độ với nó, em về cơ quan rồi lại chạy qua tiếp quán an tìm lại thử xem có kim không thì vẫn không có, nhưng n1o cứ am ảnh em dài dài, giờ cái chân em nó vẫn còn tê tê vì em sợ mình đạp trúng kim, mà đế dày em cứng lắm nếu đạp trúng thì cũng không thể xuyên qua được đúng không các anh, về nhà em nặn thử thì không thấy ra máu mà cái chân thì vẫn cư tê tê, em vẫn thấy lo lo, đi đâu em cũng sợ dẫm phải kim tiêm, đến nổi khi vô quán ăn cơm em vẫn phải kiêm tra rất kỹ ghế ngồi xem ai chơi ác bỏ kim trên đ1o để tra thù đời không hic hic, em sống khổ sở quá các anh, đi đâu cũng sợ, giờ ra quán cafe mà có ghế nệm em cũng không dám ra ngôi luôn, hic em chán đời quá rồi
Quảng cáo
Offline dongsongbinhyen  
#2 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 02:37:29(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline vinhbinhhuong  
#3 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 03:13:42(UTC)
vinhbinhhuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-09-2011(UTC)
Bài viết: 115
Đến từ: chùa

Cảm ơn: 121 lần
Được cảm ơn: 68 lần trong 37 bài viết

Tôi tin chắc là ông bạn sẽ die sớm hơn bất kì người mắc căn bệnh nan y nào nếu còn có thái độ kì thị với người có H như vậy!
Hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu kiến thức về HIV để không phải sống khổ, sống dở như thế!
Đọc bài của ông mà ..chán

Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 03:35:38(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
lo lắng quá cũng dễ sinh ra nhiều bệnh đấy bạn, bạn nên đi gặp bác sỹ tâm lí để tìm cách giải quyết nhen
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline saoemchanqua  
#5 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 04:32:56(UTC)
saoemchanqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 12-03-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tphcm

đến giờ chân em vẫn con tê te nè, em nhìn dưới gót chân em kỹ không thấy máu, mà nếu đó là cây kim thì cũng khó qua dày em được và nếu đạp trùng em phải thấy liền, vì lúc tê là em nhìn xuống liền, hic dù noi sao đi nữa em vẫn thấy lo qua trời, em sông trong sợ hãi rồi
Offline mainga1402  
#6 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 10:05:49(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: saoemchanqua Go to Quoted Post
đến giờ chân em vẫn con tê te nè, em nhìn dưới gót chân em kỹ không thấy máu, mà nếu đó là cây kim thì cũng khó qua dày em được và nếu đạp trùng em phải thấy liền, vì lúc tê là em nhìn xuống liền, hic dù noi sao đi nữa em vẫn thấy lo qua trời, em sông trong sợ hãi rồi


Mong rằng sau thời gian tham gia diễn đàn này bạn sẽ có cái nhìn khác đi.
Chúc bạn sớm thay đổi cách suy nghĩ về hiv, chịu khó tìm hiểu thông tin trong diễn đàn này là suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi thôi.
Mình chắc chắn đấy, vì mình cũng đã từng thay đổi suy nghĩ về hiv và thấy nó bình thường như bất cứ điều bình thường nào từ diễn đàn này. 

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline Co_Len_Ban  
#7 Đã gửi : 13/03/2012 lúc 08:13:47(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Sợ Hãi Thái Quá rồi bạn ak
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline chacemchetwa  
#8 Đã gửi : 13/03/2012 lúc 11:10:50(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
E chưa chết vì nhiễm H thì đã chết vì đứt mạch máu não.Cho não bớt suy nghĩ tí đi e
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline kasupu  
#9 Đã gửi : 13/03/2012 lúc 10:47:43(UTC)
kasupu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-02-2012(UTC)
Bài viết: 15

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bạn cứ lo sợ như vậy coi chừng bị hoang tưởng đó 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.