Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline msvn8081  
#1 Đã gửi : 11/03/2012 lúc 11:57:21(UTC)
msvn8081

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 11-03-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Việt Nam

Chào anh Tuan mecsedec và cả nhà,
Anh Tuan ơi làm ơn cho em hỏi, liệu có khi nào người ta tự bị nhiễm HIV không?
Quả thực nếu đúng là em bị nhiễm HIV thì không thể biết lý do là gì nữa? Em chưa từng quan hệ với ai ngoài chồng,cũng chưa bị va chạm gì có chảy máu mà có tiếp xúc với người khác. Chỉ duy nhất cách đây khoảng 5 tháng em có bị chảy máu chân do quẹt phải 1 xe máy chở hàng, nhưng chân chỉ quệt phải sọt chở hàng của chiếc xe đó, và sau đó em cũng không có tiếp xúc với ai bị chảy máu cả.
Hồi em chuẩn bị sinh con (nawm), có xét nghiệm cẩn thận cả máu và nước tiểu trước khi sinh, mọi kết quả đều ổn cả. Vào năm 2008 em cũng có hút thai 1 lần do 2 vợ chồng bị nhỡ kế hoạch, còn ngoài ra không có gì xảy ra cả.
Vậy mà cách đây 2 ngày, khi xét nghiệm máu để lấy máu truyền cho bố em (bị tai nạn), bác sỹ nói kết quả test nhanh của em dương tính với HIV. Em liền gọi chồng về để XN thì kết quả của chồng lại âm tính. Vị bác sỹ ở đó nói em đến Bệnh viện Đống Đa Hà Nội để XN, vì ở đó có đầy đủ thiết bị máy móc đủ tiêu chuẩn để XN chính xác.
Em cũng tính mai lên đó XN, nhưng vẫn thấy hoang mang lắm, vì đúng là không thể nghĩ ra được nguyên nhân nếu thực sự mình bị nhiễm HIV,nên vào đây để nhờ anh Tuan mecsedec và mọi người tư vấn thêm.

Cảm ơn anh Tuan và cả nhà.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 05:40:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: msvn8081 Go to Quoted Post
Chào anh Tuan mecsedec và cả nhà,
Anh Tuan ơi làm ơn cho em hỏi, liệu có khi nào người ta tự bị nhiễm HIV không?
Quả thực nếu đúng là em bị nhiễm HIV thì không thể biết lý do là gì nữa? Em chưa từng quan hệ với ai ngoài chồng,cũng chưa bị va chạm gì có chảy máu mà có tiếp xúc với người khác. Chỉ duy nhất cách đây khoảng 5 tháng em có bị chảy máu chân do quẹt phải 1 xe máy chở hàng, nhưng chân chỉ quệt phải sọt chở hàng của chiếc xe đó, và sau đó em cũng không có tiếp xúc với ai bị chảy máu cả.
Hồi em chuẩn bị sinh con (nawm), có xét nghiệm cẩn thận cả máu và nước tiểu trước khi sinh, mọi kết quả đều ổn cả. Vào năm 2008 em cũng có hút thai 1 lần do 2 vợ chồng bị nhỡ kế hoạch, còn ngoài ra không có gì xảy ra cả.
Vậy mà cách đây 2 ngày, khi xét nghiệm máu để lấy máu truyền cho bố em (bị tai nạn), bác sỹ nói kết quả test nhanh của em dương tính với HIV. Em liền gọi chồng về để XN thì kết quả của chồng lại âm tính. Vị bác sỹ ở đó nói em đến Bệnh viện Đống Đa Hà Nội để XN, vì ở đó có đầy đủ thiết bị máy móc đủ tiêu chuẩn để XN chính xác.
Em cũng tính mai lên đó XN, nhưng vẫn thấy hoang mang lắm, vì đúng là không thể nghĩ ra được nguyên nhân nếu thực sự mình bị nhiễm HIV,nên vào đây để nhờ anh Tuan mecsedec và mọi người tư vấn thêm.
Cảm ơn anh Tuan và cả nhà.


Chào Bạn !

   HIV không tự có trong cơ thể một người bình thường được.Trường hợp bạn cần xét nghiệm lại,vì Test nhanh có độ nhạy rất cao vì thế sẽ có những trường hợp dương tính giả. (Test này theo tiêu chí là thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót --> đa nghi như Tào Tháo vậy). Tại các nơi xét nghiệm HIV hiện nay chủ yếu sử dụng test nhanh hiện nay sử dụng là determine (độ nhạy rất cao gần 99%). Do đó có những trường hợp kết quả dương tính thì mẫu máu sẽ được làm tiếp bằng những sinh phẩm khác có độ đặc hiệu cao hơn vì thế sẽ biết chính xác là có kháng thể HIV trong cơ thể không.

      Theo quy định của Bộ Y tế  
Để khẳng định 1 mẩu máu có HIV  thì làm 3 Phương pháp khác nhau hoặc phương pháp Western blot .Nên bạn cần xét nghiệm lại.
Offline Co_Len_Ban  
#3 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 11:00:50(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Originally Posted by: msvn8081 Go to Quoted Post
Chào anh Tuan mecsedec và cả nhà,
Anh Tuan ơi làm ơn cho em hỏi, liệu có khi nào người ta tự bị nhiễm HIV không?
Quả thực nếu đúng là em bị nhiễm HIV thì không thể biết lý do là gì nữa? Em chưa từng quan hệ với ai ngoài chồng,cũng chưa bị va chạm gì có chảy máu mà có tiếp xúc với người khác. Chỉ duy nhất cách đây khoảng 5 tháng em có bị chảy máu chân do quẹt phải 1 xe máy chở hàng, nhưng chân chỉ quệt phải sọt chở hàng của chiếc xe đó, và sau đó em cũng không có tiếp xúc với ai bị chảy máu cả.
Hồi em chuẩn bị sinh con (nawm), có xét nghiệm cẩn thận cả máu và nước tiểu trước khi sinh, mọi kết quả đều ổn cả. Vào năm 2008 em cũng có hút thai 1 lần do 2 vợ chồng bị nhỡ kế hoạch, còn ngoài ra không có gì xảy ra cả.
Vậy mà cách đây 2 ngày, khi xét nghiệm máu để lấy máu truyền cho bố em (bị tai nạn), bác sỹ nói kết quả test nhanh của em dương tính với HIV. Em liền gọi chồng về để XN thì kết quả của chồng lại âm tính. Vị bác sỹ ở đó nói em đến Bệnh viện Đống Đa Hà Nội để XN, vì ở đó có đầy đủ thiết bị máy móc đủ tiêu chuẩn để XN chính xác.
Em cũng tính mai lên đó XN, nhưng vẫn thấy hoang mang lắm, vì đúng là không thể nghĩ ra được nguyên nhân nếu thực sự mình bị nhiễm HIV,nên vào đây để nhờ anh Tuan mecsedec và mọi người tư vấn thêm.

Cảm ơn anh Tuan và cả nhà.

Nếu đúng như chị nói thì chị làm sao có thể nhiễm HIV được. Đó là do pp test nhanh cho ra DT giả thôi, đừng lo lắng quá chị!
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline chacemchetwa  
#4 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 11:08:57(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
determine 1/2 thì cực nhạy.Chị cứ lên Đống đa làm xn elisa cho chắc.Chúc chị At
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline bietnoigi2011  
#5 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 11:12:35(UTC)
bietnoigi2011

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 285
Man
Đến từ: Viet Nam

Thanks: 190 times
Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
bạn nên đi xn lại  bằng pp Western blot và có thể xn vài chỗ khác nhau,chúc bạn AT
Offline HIV và Tôi  
#6 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 11:39:22(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: msvn8081 Go to Quoted Post
Chào anh Tuan mecsedec và cả nhà,
Anh Tuan ơi làm ơn cho em hỏi, liệu có khi nào người ta tự bị nhiễm HIV không?
Quả thực nếu đúng là em bị nhiễm HIV thì không thể biết lý do là gì nữa? Em chưa từng quan hệ với ai ngoài chồng,cũng chưa bị va chạm gì có chảy máu mà có tiếp xúc với người khác. Chỉ duy nhất cách đây khoảng 5 tháng em có bị chảy máu chân do quẹt phải 1 xe máy chở hàng, nhưng chân chỉ quệt phải sọt chở hàng của chiếc xe đó, và sau đó em cũng không có tiếp xúc với ai bị chảy máu cả.
Hồi em chuẩn bị sinh con (nawm), có xét nghiệm cẩn thận cả máu và nước tiểu trước khi sinh, mọi kết quả đều ổn cả. Vào năm 2008 em cũng có hút thai 1 lần do 2 vợ chồng bị nhỡ kế hoạch, còn ngoài ra không có gì xảy ra cả.
Vậy mà cách đây 2 ngày, khi xét nghiệm máu để lấy máu truyền cho bố em (bị tai nạn), bác sỹ nói kết quả test nhanh của em dương tính với HIV. Em liền gọi chồng về để XN thì kết quả của chồng lại âm tính. Vị bác sỹ ở đó nói em đến Bệnh viện Đống Đa Hà Nội để XN, vì ở đó có đầy đủ thiết bị máy móc đủ tiêu chuẩn để XN chính xác.
Em cũng tính mai lên đó XN, nhưng vẫn thấy hoang mang lắm, vì đúng là không thể nghĩ ra được nguyên nhân nếu thực sự mình bị nhiễm HIV,nên vào đây để nhờ anh Tuan mecsedec và mọi người tư vấn thêm.
Cảm ơn anh Tuan và cả nhà.



Cứ xn lại đi, trường hợp này có thể Dương Tính giả thôi.
YM: toi_va_hiv
Offline CrisM  
#7 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 12:23:46(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Không thể tự nhiễm Hiv khi không có nguy cơ được. Trường hợp của chị chắc dương tính giả đấy. Yên tâm mà xét nghiệm lại
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline dreamcongtu  
#8 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 03:28:41(UTC)
dreamcongtu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
không việc gì phải hoang mang chị à.TH chị có thể là dương tính giả thôi.chị hãy đi làm xn lại.chúc chị âm tính
vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả
Offline msvn8081  
#9 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 04:05:43(UTC)
msvn8081

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 11-03-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Việt Nam

Cả nhà ơi,
Hôm nay mình lên BV Đống Đa làm XN lại rồi, kết quả (-), thật may quá. BS ở BV Đống Đa cũng khẳng định trường hợp của mình trước đó chỉ là dương tính giả thôi, chứ KQ âm tính lần này là chắc chắn. Mình thấy cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
Chồng mình cứ bảo nếu đúng là vợ bị nhiễm thì quả là oan gia, vì thực sự mình không thể có nguy cơ bị lây nhiễm, cho dù là bằng cả 2 con đường. Vậy mà hôm đó test nhanh lại cho (+), khiến mình hoảng sợ quá.
Cầu mong sẽ không còn ai bị mắc căn bệnh quái ác này nữa, và cũng chúc các bạn trẻ luôn biết giữ mình để sống khỏe và yên tâm công tác.
Tu-an  
#10 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 07:48:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: msvn8081 Go to Quoted Post
Cả nhà ơi,
Hôm nay mình lên BV Đống Đa làm XN lại rồi, kết quả (-), thật may quá. BS ở BV Đống Đa cũng khẳng định trường hợp của mình trước đó chỉ là dương tính giả thôi, chứ KQ âm tính lần này là chắc chắn. Mình thấy cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
Chồng mình cứ bảo nếu đúng là vợ bị nhiễm thì quả là oan gia, vì thực sự mình không thể có nguy cơ bị lây nhiễm, cho dù là bằng cả 2 con đường. Vậy mà hôm đó test nhanh lại cho (+), khiến mình hoảng sợ quá.
Cầu mong sẽ không còn ai bị mắc căn bệnh quái ác này nữa, và cũng chúc các bạn trẻ luôn biết giữ mình để sống khỏe và yên tâm công tác.


Chúc mừng bạn giải tỏa được vấn đề.
Offline dreamcongtu  
#11 Đã gửi : 12/03/2012 lúc 07:57:41(UTC)
dreamcongtu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
Originally Posted by: msvn8081 Go to Quoted Post
Cả nhà ơi,
Hôm nay mình lên BV Đống Đa làm XN lại rồi, kết quả (-), thật may quá. BS ở BV Đống Đa cũng khẳng định trường hợp của mình trước đó chỉ là dương tính giả thôi, chứ KQ âm tính lần này là chắc chắn. Mình thấy cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
Chồng mình cứ bảo nếu đúng là vợ bị nhiễm thì quả là oan gia, vì thực sự mình không thể có nguy cơ bị lây nhiễm, cho dù là bằng cả 2 con đường. Vậy mà hôm đó test nhanh lại cho (+), khiến mình hoảng sợ quá.
Cầu mong sẽ không còn ai bị mắc căn bệnh quái ác này nữa, và cũng chúc các bạn trẻ luôn biết giữ mình để sống khỏe và yên tâm công tác.

hihi chúc mừng chị test nhanh có thể cho DT giả.chị yên tâm với kết quả này
vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả
Offline chacemchetwa  
#12 Đã gửi : 14/03/2012 lúc 09:45:51(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Hix.Làm 1 phen hú vía.E yếu tim nha chị
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.