Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sitinh_yeuqua  
#1 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 02:12:29(UTC)
sitinh_yeuqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 21-03-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh

đầu tiên, em muốn nói với anh 1 điều là: anh T ơi, em vẫn yêu anh!!! em thật sự không muốn quên anh.
T ơi, giữa 2 chúng ta, thực sự là có duyên hay không có duyên, hay hữu duyên vô phận, em không tin rằng, em với anh không hề có 1 chút duyên nào, em cũng chẳng tin rằng, duyên đó chỉ do em thêu dệt nên, em tin vào sự định sẵn, có lẽ, vào những năm tháng đó, trong cuộc đời em có sự xuất hiện của anh là sự định sẵn, em thường nghĩ, nếu những năm tháng ấy, anh không xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ như thế nào;
Lúc ấy, anh đối với em không gọi là tốt, có khi em thấy anh quá tuyệt tình, nhưng em vẫn muốn biết, lúc ấy, anh đang nghĩ gì? tại sao anh lại có những cách cư xử vừa tốt vừa không tốt với em? anh đang đùa cợt tình cảm với em? anh đang yêu em nhưng không dám thể hiện? 
Nhưng thôi, em không muốn hỏi: anh có yêu em không? em không muốn hỏi: anh đã từng yêu em không? em cũng chẳng muốn hỏi: tại sao anh lại như thế như thế? chuyện đã qua lâu rồi.
xung quanh bạn bè em, không ai hiểu em, họ chỉ nghĩ em hiếu thắng, em muốn tìm rõ sự thật, họ nghĩ em là tuýt người ham chơi, thậm chí trong tình cảm, sau khi biết được anh đã từng yêu em hoặc thích em, thì em lập tức bỏ đi không nuối tiếc. em chắc rằng: có lẽ thậm chí ngay cả anh cũng nghĩ như vậy.
Vâng! em thừa nhận, thuở đầu lúc mới có ấn tượng tốt với anh, em có suy nghĩ như thế, nhưng dần dần, tình cảm (nói rõ hơn là tình yêu) của em đã chiếm lĩnh và chiến thắng.
anh là người đầu tiên em yêu, người đầu tiên em thực sự biết yêu, lần đầu tiên em trải nghiệm yêu là gì? trưởng thành trong tình yêu.
thời gian qua, em từng suy sụp, bia rượu, thuốc lá... em đều từng trải qua, em không ngờ trong đời em, lại có 1 lần suy sụp như thế!!!!!!!lúc đó, thực sự em cảm thấy mình rất "hôi".
nhưng, sau đó, em đã thức tỉnh, tự nhận biết mình không nên làm như thế, được như vậy, em phải cảm ơn người thân của mình, và ngoài ra, còn phải cảm ơn 1 người, anh ấy cũng có thể xem là 1 trong những quý nhơn đã giúp em thoát khỏi sự suy sụp.
từ khi em bỏ đi những thói xấu, em càng yêu anh hơn, lúc đó, em nhận thấy rằng yêu anh là hạnh phúc.
có lẽ, vì tình yêu của em không được đáp lại nên em đã từng 2 lần nảy sinh ấn tượng tốt với 2 người con trai (vì 2 người ấy cũng tốt với em), nhưng ngay sau đó, em đã kịp kìm nén lại, và không thể tiến tới, vì em cứ nghĩ: em có lỗi với anh nếu em làm như vậy.
vâng, em đã xem anh là người chồng của em, dù em chưa lấy anh, nhưng em luôn chung thủy với anh.

I LOVE YOU
Quảng cáo
Offline vanconhyvong  
#2 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 02:28:39(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Anh T có phải là anh Trọc ko hả bạn?
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline cohien  
#3 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 02:31:48(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: sitinh_yeuqua Go to Quoted Post
đầu tiên, em muốn nói với anh 1 điều là: anh T ơi, em vẫn yêu anh!!! em thật sự không muốn quên anh.
T ơi, giữa 2 chúng ta, thực sự là có duyên hay không có duyên, hay hữu duyên vô phận, em không tin rằng, em với anh không hề có 1 chút duyên nào, em cũng chẳng tin rằng, duyên đó chỉ do em thêu dệt nên, em tin vào sự định sẵn, có lẽ, vào những năm tháng đó, trong cuộc đời em có sự xuất hiện của anh là sự định sẵn, em thường nghĩ, nếu những năm tháng ấy, anh không xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ như thế nào;
Lúc ấy, anh đối với em không gọi là tốt, có khi em thấy anh quá tuyệt tình, nhưng em vẫn muốn biết, lúc ấy, anh đang nghĩ gì? tại sao anh lại có những cách cư xử vừa tốt vừa không tốt với em? anh đang đùa cợt tình cảm với em? anh đang yêu em nhưng không dám thể hiện? 
Nhưng thôi, em không muốn hỏi: anh có yêu em không? em không muốn hỏi: anh đã từng yêu em không? em cũng chẳng muốn hỏi: tại sao anh lại như thế như thế? chuyện đã qua lâu rồi.
xung quanh bạn bè em, không ai hiểu em, họ chỉ nghĩ em hiếu thắng, em muốn tìm rõ sự thật, họ nghĩ em là tuýt người ham chơi, thậm chí trong tình cảm, sau khi biết được anh đã từng yêu em hoặc thích em, thì em lập tức bỏ đi không nuối tiếc. em chắc rằng: có lẽ thậm chí ngay cả anh cũng nghĩ như vậy.
Vâng! em thừa nhận, thuở đầu lúc mới có ấn tượng tốt với anh, em có suy nghĩ như thế, nhưng dần dần, tình cảm (nói rõ hơn là tình yêu) của em đã chiếm lĩnh và chiến thắng.
anh là người đầu tiên em yêu, người đầu tiên em thực sự biết yêu, lần đầu tiên em trải nghiệm yêu là gì? trưởng thành trong tình yêu.
thời gian qua, em từng suy sụp, bia rượu, thuốc lá... em đều từng trải qua, em không ngờ trong đời em, lại có 1 lần suy sụp như thế!!!!!!!lúc đó, thực sự em cảm thấy mình rất "hôi".
nhưng, sau đó, em đã thức tỉnh, tự nhận biết mình không nên làm như thế, được như vậy, em phải cảm ơn người thân của mình, và ngoài ra, còn phải cảm ơn 1 người, anh ấy cũng có thể xem là 1 trong những quý nhơn đã giúp em thoát khỏi sự suy sụp.
từ khi em bỏ đi những thói xấu, em càng yêu anh hơn, lúc đó, em nhận thấy rằng yêu anh là hạnh phúc.
có lẽ, vì tình yêu của em không được đáp lại nên em đã từng 2 lần nảy sinh ấn tượng tốt với 2 người con trai (vì 2 người ấy cũng tốt với em), nhưng ngay sau đó, em đã kịp kìm nén lại, và không thể tiến tới, vì em cứ nghĩ: em có lỗi với anh nếu em làm như vậy.
vâng, em đã xem anh là người chồng của em, dù em chưa lấy anh, nhưng em luôn chung thủy với anh.

I LOVE YOU


Bạn viết kiểu này khéo Admin lại..giật mình..bạn ơi..
Và ngoài Admin ra còn khối người ...tưởng ..bở..

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Tu-an  
#4 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 02:56:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post


Bạn viết kiểu này khéo Admin lại..giật mình..bạn ơi..
Và ngoài Admin ra còn khối người ...tưởng ..bở..

 

 
Offline hahaha2008  
#5 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 03:09:31(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Ước gì mình được như hắn . Còn hơn ....KVT
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.