  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2006(UTC) Bài viết: 18
|
Chuyện là thế này:
Mình và con nhỏ bạn vốn là 2 đứa thân, bẵng đi 1 năm học khác trường Đại học, tình cờ mình và nó gặp lại nhau trên đường. Mình cùng nó vào quán tâm sự và biết tin nó đã có người yêu, chúc mừng nó với gương mặt đầy tò mó. Rùi cả hai đứa mình qua lại nhiều hơn, nó cũng chia sẻ với mình nhiều hơn. Thế rồi một ngày mình nhận thấy mình ghét nó và rủa nó chia tay phứt với người yêu đi thui.
Hôm đó ngày đẹp trời mình gặp nó với gương mặt bí xị, nó than nghi ngờ người yêu nó có bồ khác hay chỉ chơi cho vui để chờ người yêu thực sự. Nó đau khổ lắm, càng nói về hắn nó như người điên, lúc cười lúc khóc. Mình muốn an ủi nó nhưng không biết phải nói như thế nào, thế là im lặng rùi nó nói đã chia tay với người đó. Mình cố gắng tìm vài câu an ủi nhưng lại cảm thấy rất gượng gạo. MÌnh chưa trải qua cuộc tình nào cả nên không có kinh nghiệm để an ủi nó, còn nữa từ khi nó quen hắn ta, mỗi lần thấy mình đọc truyện hay xem phim tình cảm nó đều cười nói mấy cái này thật nhảm, thực tế khác xa nhìu (Mình ức lắm, hồi đó 2 đứa say mê bàn ra tán vào về chuyện bà tác giả không cho cặp này hạnh phúc vậy mà bây giờ nó lại nỡ lạnh nhạt mỗi khi mình muốn bàn chuyện phim...  Có ai đó chỉ cho mình cách an ủi nó với, nó đang rất tội bỏ ăn mấy ngày rồi! 
Nhắc đến nó mình lại cảm thấy buồn, tuổi mình người ta đã có con hay chí ít cũng kặp kè như nó, vậy mà mình chẳng có ai. Ngó qua ngó lại tương lai chắc cũng chẳng có  BẠn mình toàn là cùng phái cả, ở cơ quan thì toàn những người lập gia đình rùi cả thôi. Mình í t giao tiếp chưa bao giờ có 1 người bạn khác phái huống chi mơ đến việc kím ng yêu. Nên bây giờ cũng đâm rầu như nó
Tại sao trên đời này có quá nhiều kẻ có người yêu đeo bám cũng không có ngọai hình đẹp , còn có kẻ lại phòng không đến già, ngoại hình cũng được, tính lại thùy mị?
TẠi sao ông trời không công bằng nhỉ, có girl bán thân mà không có boy nhỉ?  Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 11:04:32(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Cuộc đời là thế đấy bạn ơi... Hãy nói về bản thân đi, newday2411 sẽ giới thiệu cho 1 người. Vì Cty của newday2411 nam nhiều lắm!!! 
| "Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2006(UTC) Bài viết: 18
|
Cảm ơn bạn đã đọc nhé, newday! Mình cũng chẳng biết nói gì về mình, nhưng nếu bạn muốn ( bạn giúp mình thật nhá) thì mình sẽ nói theo nhận xét của mọi người về mình: Ý kiến Bạn bè: mình là nhỏ khờ, dễ bắt nạt, đố kỵ và luôn tò mò về chuyện của người khác hơn mình. Ý ba mẹ: lớn xác nhưng không lớn người Ý đồng nghiệp: hay lơ đễnh, hay chối cãi. Hà, nghe vậy bạn sợ chưa! Biết tính vậy nhưng đã sửa mười mấy năm vẫn chưa hết...Đúng là ông bà ta có câu: tật xấu khó đổi, bản tính khó dời. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 88
|
Cách an ủi bạn của akaru ư, bạn có biết ng yêu của bạn của bạn là người như thế nào ko, nếu là người tốt thì nên vun vào, còn ko thì rủ bạn của akaru đi chơi nhiều vào và đừng nói gì đến chuyện đấy. Mình ko biết akaru còn trẻ hay ko, nhưng cty mình thì vẫn có nhiều nữ tuổi gần 30 rùi mà vẫn chưa có gì... Hãy mở rộng tấm lòng chắc chắn bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2006(UTC) Bài viết: 18
|
Cảm ơn htn , dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ nhỏ đã có bạn mới, còn mình chỉ tìm học cách rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho lần an ủi tiếp nếu có xảy ra mà thôi. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 88
|
 Hy vọng là bạn sẽ ko fải làm việc đó nữa  nick YM của mình là xxx_htmn_xxx hi vọng sẽ được chat cùng với bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Quả thật đọc bài của akaru mình thấy hay hay...  không có ý gì xấu đâu há.đúng là rất khó khuyên bảo nếu như mình chưa từng trải một múi tình nào ha?Nhưng như akaru nói đó...chuyện đó qua rùi,mình rút kinh nghiệm cho lần sau và cho cả chính bản thân mình ha.Còn akaru nè,mình nghĩ là bạn nên chịu khó đọc nhìu tiểu thuyết tình cảm vào ha...Vì các tác giả muốn viết nên một câu chuyện tình cảm thì ít nhất họ cũng phải trải qua một mối tình nào đó...Cũng chính vì thế mà tiểu thuyết của họ mới hay,mới tình cảm đến nỗi bạn và bạn của bạn phải bàn cãi...Đúng hôn?Ah!chuyện gì đến thì nó sẽ đến,đừng cố tìm kiếm làm gì...nếu vào lứa tuổi này mà bạn chửa có cây xi nào thì đùng bùn làm chi,biết đâu cây xi đó chưa đến thời điểm để mọc trước cổng nhà bạn thì sao?Chuyện tương lai khó nói trước lém...Còn nữa,nghe bạn phác thảo qua về bản thân thấy bạn khá ngộ nghĩnh đó chứ?yên tâm đê...Mình tin là bạn sẽ sớm có người thương người nhó cho mà xem...Chúc may mắn há...  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC) Bài viết: 126 Đến từ: tp hcm
|
cac anh chi lac wan the co anh chi nao wan tam den thang em nay o vay hic thang em nay cung co cam giac nhu vay ne co ai o ?????????????????? | God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của onlylove822003 đã viết:cac anh chi lac wan the co anh chi nao wan tam den thang em nay o vay hic thang em nay cung co cam giac nhu vay ne co ai o ?????????????????? Bộ "thằng em" ăn phải trái câm hả?Bộ có chịn bùn mún mọi ngừi quan tâm giúp đỡ thì phải nói ra chứ?Cứ" im thin thít lặn mắt tăm "như vậy ai giúp nào?"Thằng em" chán quá đấy...Nói thử coi xem có chuyện gì?Nếu có khả năng thì mọi ngừi đều giúp đỡ mà phải ko mấy bạn ha? | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Tình yêu sao phải kiếm tìm chi cho mệt, tự khắc nó sẽ đến thôi mà. | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Lẩn quẩn quá đi thui...bộ hổng có ai thì chít hả?Chít kỉu này thì...Hết chỗ phê...T__T | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Ai chả một lần phải chết......, chết là về với chúa mà.. | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC) Bài viết: 126 Đến từ: tp hcm
|
troi! anh funk oi!thang em dang muon chet day!  bi H dang kiem tinh iu! Hìc chia sẻ!Thằng em o muốn lây hiv cho người khác Bởi thằng em đẹp trai lắm!!!!! Hee hee kidding | God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-02-2007(UTC) Bài viết: 2
|
Chẳng có gì là tự dưng mà có được cả. Muốn có tình yêu thì phải đứng lên mà đi tìm, muốn đưỡc hạnh phúc thì phải biết đấu tranh.
Mình cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào nhưng mình thấy bình thường, chả sao cả, cái đó không phải là tất cả. Bạn cứ nghĩ đơn giản là chưa gặp được người thích hợp với mình, thế thôi, cứ sống tốt và mở rộng lòng ra là được muh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của funk đã viết: Lẩn quẩn quá đi thui...bộ hổng có ai thì chít hả?Chít kỉu này thì...Hết chỗ phê...T__T Đâu đến nổi chít đâu,tớ ST được bài thơ nói về cái hay của seven love nè: Thất tình
Tác giả:trungducdaklak<www.khoahocphothong.net> Thất tình có gì lạ đâu Hành tinh cũng kẻ lắm sầu vì thương Tôi anh những kẻ chung đường Từng yêu và được người thương lắc đầu Thất tình ư,có gì sầu Nuờng mà nhận lời mới đau cái đầu Đêm về lo trước lo sau Nào tiền sinh nhật rùi bao ăn chè Tiền đi du lịch trại hè Shopping,dạo phố trăm bề chung chi Thất tình àh,nên zui đi Chứ nường mà gật…bị đì quanh năm Bình thường ngủ nướng ta nằm Có nàng rùi đó quanh năm đúng giờ Không nàng nhậu nhẹt lơ khơ Có nàng ấy á đừng mơ 1 ngày Túm lại…thất tình rất hay Khỏi lo canh cánh thằng này thằng kia Khỏi lo đưa rước sớm khuya Khỏi lo ông bả tăm tia đủ đường Không sợ bị mất người thương Một khi gãy cánh tình trường bi ai Câu kết!thất tình tuyệt hay Ước chục năm nữa…chẳng ai iu mình. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2006(UTC) Bài viết: 7
|
he he chắc cần lập câu lạc bộ ở vậy cho trai nó thèm mất. theo tui thì cobe-ajinomoto oi cobe nên nói cho bạn của cobe biết là thẳng cha đó ko xứng cho bạn cobe yêu may mà nó phản bội sớm chứ lâu ngấm rùi mới bộc lộ bản chất Sở Khanh thì còn khốn nữa nên cảm ơn Ông Trời đi .(thui nói thía là hỉu rùi đúng hông) Ai tin Chúa Jesus thì lên Thiên Đàng ai ko tin thì xuống đia ngục reo gì gặt nấy thẳng cha đó reo nỗi khổ cho bạn cobe thì hắn phải gặt thui đừng rủa sả hắn làm gì. Thía nha ~~~God Bless You~~~ | Hãy cẩn thận giữ tấm lòng mình hơn hết Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra ***************************** [email protected] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của onlylove822003 đã viết:troi! anh funk oi!thang em dang muon chet day!  bi H dang kiem tinh iu! Hìc chia sẻ!Thằng em o muốn lây hiv cho người khác Bởi thằng em đẹp trai lắm!!!!! Hee hee kidding Vậy hả chú em?Lịu có "phổng" nhỉu quá ko đấy?Cứ khen mũi mình thon,đẹp mãi...Nhỡ đâu ngày mai mũi tự dưng dài như cái gậy thì sao?mà chú em "máu chín" quá,,,,Và sành hết chũ chê...Anh ko còn lời nào để cổ vũ hay cổ động nữa T__T Bùn quá....  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Cứ để những kẻ không yêu quý cs thì chết đi... cây cỏ còn muốn sống ma... | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2007(UTC) Bài viết: 70 Đến từ: đầm lầy
|
| I will not foget U If U not forget me Baby, U're the one I love. Sometime my work made me not think of U. But the night, stay in bed, before close my eyes, I think of U, and hope see U in my dream, Baby |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lotusbloom đã viết: Coi bộ lotus nhà ta có kinh nghịm quá ha?mà từng câu nói,từng chữ cứ y như là lời giảng của khổng tử tái thế ấy nhỉ?@__+ Quá oách lun...nhưng quả thật cũng phải là lotus nói cũng phải...Tình đã dứt thì ta coi đó như là một lối mở mới cho chúng ta...Chúng ta ko nên quá bi luỵ làm gì cả...Chỉ khổ mình thôi...Ai chả bít vậy,nhưng nào có ai chịu là bản thân mình có mún dzậy đâu....Hu hu  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|