  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: Everywhere
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
<p align="center"><font color="#0000ff">Từng đêm xuống ru em mỏi mòn<br />Ngàn xa vắng tin yêu mãi còn<br />Vì yêu em nên anh xót xa <br />Yêu em xót xa đêm từng đêm<br /><br />Em yêu ơi đừng chờ anh nhé<br />Khi hương xuân tuổi đời đương hé<br />Mong chi anh tình buồn và xa lắm<br />Sẽ mòn mỏi chết trong đợi chờ<br /><br />Anh mong em tìm vào quên lãng<br />Quên anh đi một thời du đãng <br />Anh đam mê để rồi chôn kín<br />Những hạnh phúc dấu yêu mong lòng<br /><br />Ôi hạnh phúc mong manh xa vời<br />Như xé nát tim ta người ơi<br />Ta thầm mơ hôn môi em nồng nàn<br />Ta thầm mơ dáng em dịu dàng<br /><br />Có những đêm buồn nằm nghe xa vắng<br />Cô đơn gục đầu ăn năn sám hối<br />Bước chân giang hồ giờ đây đã mỏi<br />Ôi những tháng năm nhọc nhằn, những tháng năm buồn đau<br /><br /><br /></font><br /><br /></p> |
Everyday is the World Aids Day |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Em không khóc cho anh nữa đâu Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô
Em sẽ không tin anh nữa đâu Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối Chẳng thể trách anh là người phản bội Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
Ðừng xin lỗi và đừng nói gì thêm Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái Nên em cam lòng thất bại Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
Em không gọi cho anh nữa đâu Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ. Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh vo tinh *** |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Em sẽ không khóc nữa đâu. Khi không còn nhau em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối. Giọt đắng cho những ngày nông nổi. Và nó sẽ tự khô...
Có lẽ nào em thật ngu ngơ. Cứ tìm hoài những điều đã mất. Khi tình yêu trong anh vụt tắt.. Sỏi đá còn lăn và dòng đời cứ trôi..
Em sẽ mãi mãi chỉ là em thôi. Yêu anh nhiều hơn tất cả những lời muốn nói. Cho dù với anh, tình cảm là giả dối..
Nhưng em sẽ trở lại là em, tìm lại chính mình.
Để lại được thấy mỗi khi bình minh!
|
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Dại Khờ
Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kiềm chế dây cương, Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa ; Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy. Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây. Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào. Rồi bị thương người ta giữ gươm dao, Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
-Xuân Diệu- |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
khi hai trái tim đặt cùng một chỗ nhưng yêu thương chỉ để một người. em cứ mặc cho nước mắt tuôn rơi, vì em biết, tim anh giờ ngược đường em bước.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Viết Thay Lời Tạ Lỗi Tôi có tội xây lâu đài trên cát Để người mơ hụt hẫng bước chân côi Niềm thương đau cứ mang mãi vào đời Nhưng xin hiểu lòng tôi đâu muốn thế
Tôi có tội khi quên lời ước thệ Để cho người đổ lệ kiếp tình chung Bởi đời tôi đau xót đã mịt mùng Tôi không muốn ..nhưng thôi đành nhận chịu
Tôi có tội khi trao lời tình điệu Cho ai kia ôm ấp những mộng mơ Nhưng rồi tôi lại cứ phải hững hờ Dù nỗi nhớ trong tôi hoài không tắt
Tôi có tội trao ai đời héo hắt Bởi chính tôi ,tôi chẳng có niềm vui Tâm tư tôi chứa đựng những bùi ngùi Thì có thể trao ai niềm vui nhỉ
Thôi cũng đành ân tình xưa giấu kỹ Cứ xem như tất cả tại vì tôi Hãy trách đi để tìm lại nụ cười Đừng biết đến một người mang cay đắng ... -tuuthi- |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Tình chết... Tình đã chết... trên... đỉnh sầu oan nghiệt Trả lại người câu hẹn ước ngày xưa lời thề nguyền tha thiết buổi giao mùa xin tạ tội... ta.. không còn mang nữa... Người lỗi hẹn và bao lần thất hứa Trái tim ta không đủ rộng bao dung Người ngây thơ và... Người quá vô tâm Nên không biết... Lòng tin ta... đã... chết... Gửi lần cuối cho Người, lời... ...vĩnh biệt... chưa bao giờ khó thế... lời chia ly Buốt tâm hồn hai nửa mối tình si nửa đang khóc nửa tan ra thành huyết Vĩnh biệt Người tình bi sầu oan... nghiệt... -thieuvanmoon- |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-03-2007(UTC) Bài viết: 13
|
Nửa đời anh giang hồ Có ngại chi máu xương Chỉ thương em gái nhỏ Đợi anh chưa lấy chồng * Anh rửa tay gác kiếm Sinh một thằng cu con Giang hồ xin chờ đấy Thằng con anh báo thù.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 2
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết: Tình chết... Tình đã chết... trên... đỉnh sầu oan nghiệt Trả lại người câu hẹn ước ngày xưa lời thề nguyền tha thiết buổi giao mùa xin tạ tội... ta.. không còn mang nữa... Người lỗi hẹn và bao lần thất hứa Trái tim ta không đủ rộng bao dung Người ngây thơ và... Người quá vô tâm Nên không biết... Lòng tin ta... đã... chết... Gửi lần cuối cho Người, lời... ...vĩnh biệt... chưa bao giờ khó thế... lời chia ly Buốt tâm hồn hai nửa mối tình si nửa đang khóc nửa tan ra thành huyết Vĩnh biệt Người tình bi sầu oan... nghiệt... -thieuvanmoon- Thật xúc động khi thấy thơ mình được post ở đây, và có đề tên tác giả đàng hòang  Cám ơn The_ROck đã post lên đây nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Chào ThieuVan,mình cũng là 1 khách bên Thi ẩm lâu đọc thơ của bạn thấy có sự đồng cảm nên post bên này chia sẻ cùng mọi người. Rất vui khi thấy bạn hiện diện ở đây. Thời gian vừa rồi chắc bạn cũng biết sự kiện TranYeu bên forum.volam.com.vn Mình cũng rất xúc động trước sự việc đó và chia sẻ với mọi người nhưng chỉ ở 1 mức độ nhất định trong thâm tâm mình.Bởi vì mình cũng đã tham gia bên dd này cũng đã lâu và thực sự cũng có rất nhiều hoàn cảnh rất đáng thương tâm khác kô được như Tran.Quả thật nhiều hoàn cảnh ở đây mà có được những sự động viên to lớn như đối với Tran thì đáng quý biết bao. Nếu bạn có chút thời gian thì ở lại đây chia sẻ với mọi người nhé. Thân! |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 2
|
Mình chỉ ngẫu nhiên search trên mạng ra site này thôi... TranYeu mình có nghe mọi người đồn nhiều, thật đáng thương cho cô bé... Diễn đàn này mình chưa tìm hiểu, nhưng tiêu chí và cách họat động chứa chan nhân tính, thật ý nghĩa. Nếu những gì mình viết chia sẻ được với mọi người thì thật vui quá, cả huynh tuuthi có lẽ cũng nghĩ vậy. Lâu lâu mình sẽ ghé đôi lần tại đây, mong rằng những hoàn cảnh đáng thương sẽ được nhận nhiều sẻ chia hơn...
Thân.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.