Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline 0918887522  
#1 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 02:24:01(UTC)
0918887522

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-04-2012(UTC)
Bài viết: 3

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chào các anh chị, em có 1 vấn đề lớn này muốn nhờ anh chị tư vấn giùm em.

Suốt 6 tháng qua em sống mà như không.

Cách đây 6 tháng em có quan hệ với 1 gái karaoke trong lúc quá say xỉn, em không dùng BCS và em nghe nta nói người đó bị HIV (chắc là đúng như vậy).

Em đã đi xét nghiệm 1 tháng tại Hòa Hảo (pp combo gì đó, a Tuấn mecsedec chỉ cho), xét nghiệm 3 tháng, 4 tháng và xét nghiệm Giang mai, siêu vi B tại trung tâm Chân trời mới Quận 7. Tất cả đều âm tính. Nhưng em vẫn bị ám ảnh và ko tin là em ko bị nhiễm. Liệu em có phải đi xé nghiệm 6 tháng nữa không các anh chị. Em đang rất lo lắng, em đã nghỉ làm 6 tháng qua rồi,em ko thể sống trong tâm trạng như thế này được nữa.

Em có người yêu (1 bác sĩ),1 người con gái rất tốt, 1 người vợ rất tuyệt vời. Em muốn lấy vợ và xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc, nhưng em sợ làm cô ấy khổ, làm cô ấy nhiễm bênh, cô ấy ko có lỗi gì cả.

Mong anh chị cho em xin ý kiến để em vượt qua thời gian khó khăn này. em chân thành cảm ơn.

Quảng cáo
Offline xanhdao  
#2 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 02:35:11(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
Bạn xem nó lớn như ôtô, nhưng thật ra nó chỉ nhỏ như cái kẹo. Bạn đã xét nghiệm 4 tháng âm tính cho tất cả các loại bệnh thì có nghĩa là bạn âm tính cho tất cả các loại bệnh. Đừng sống trong hoang tưởng nữa, hãy trở về với thực tại đi bạn à. Bạn không hề có bệnh tình dục trong người. Vui vẻ mà lấy vợ, sinh con đẻ cái đi.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline 0918887522  
#3 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 02:46:55(UTC)
0918887522

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-04-2012(UTC)
Bài viết: 3

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Em cảm ơn anh, nhưng có lẽ do tâm lý em quá yếu đuối em vẫn không thể thoát ra được khỏi lo sợ và ám ánh.Hôm kia em đã đi xn tháng thứ 6, thứ 2 tới mới có kq, nhưng có lẽ em ko dám quay lại đó lấy kq nữa.
Em sợ, lỡ dương tính thì có lẽ em ko sống được. thôi thì kệ cứ sống trong tâm trạng lo âu, ám ảnh, tới đâu thì tới (em đã nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới người yêu em lại muốn biết sự thật)

Em lần đầu thâm gia diễn đàn, có gì mong các bác chỉ dẫn, đừng la em nha.
thanks 1 người cảm ơn 0918887522 cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 01-05-2012(UTC) ngày
Offline dreamcongtu  
#4 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 03:39:46(UTC)
dreamcongtu

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
Originally Posted by: 0918887522 Go to Quoted Post

Chào các anh chị, em có 1 vấn đề lớn này muốn nhờ anh chị tư vấn giùm em.

Suốt 6 tháng qua em sống mà như không.

Cách đây 6 tháng em có quan hệ với 1 gái karaoke trong lúc quá say xỉn, em không dùng BCS và em nghe nta nói người đó bị HIV (chắc là đúng như vậy).

Em đã đi xét nghiệm 1 tháng tại Hòa Hảo (pp combo gì đó, a Tuấn mecsedec chỉ cho), xét nghiệm 3 tháng, 4 tháng và xét nghiệm Giang mai, siêu vi B tại trung tâm Chân trời mới Quận 7. Tất cả đều âm tính. Nhưng em vẫn bị ám ảnh và ko tin là em ko bị nhiễm. Liệu em có phải đi xé nghiệm 6 tháng nữa không các anh chị. Em đang rất lo lắng, em đã nghỉ làm 6 tháng qua rồi,em ko thể sống trong tâm trạng như thế này được nữa.

Em có người yêu (1 bác sĩ),1 người con gái rất tốt, 1 người vợ rất tuyệt vời. Em muốn lấy vợ và xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc, nhưng em sợ làm cô ấy khổ, làm cô ấy nhiễm bênh, cô ấy ko có lỗi gì cả.

Mong anh chị cho em xin ý kiến để em vượt qua thời gian khó khăn này. em chân thành cảm ơn.


bạn yên tâm lấy vợ sinh con.3 tháng là chính xác.chúc bạnvui
vượt qua nỗi sợ trong con người mình chính là vượt qua được tất cả
Tu-an  
#5 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 03:48:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: 0918887522 Go to Quoted Post
Em cảm ơn anh, nhưng có lẽ do tâm lý em quá yếu đuối em vẫn không thể thoát ra được khỏi lo sợ và ám ánh.Hôm kia em đã đi xn tháng thứ 6, thứ 2 tới mới có kq, nhưng có lẽ em ko dám quay lại đó lấy kq nữa.
Em sợ, lỡ dương tính thì có lẽ em ko sống được. thôi thì kệ cứ sống trong tâm trạng lo âu, ám ảnh, tới đâu thì tới (em đã nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới người yêu em lại muốn biết sự thật)
Em lần đầu thâm gia diễn đàn, có gì mong các bác chỉ dẫn, đừng la em nha.




Bạn yên tâm kết quả của bạn đã an toàn rồi.
Offline chacemchetwa  
#6 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 05:06:51(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Hix.Cái mà bạn cần trị lúc này là tâm lý.Các vấn đề về bệnh # đã hoàn toàn yên tâm.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline Song_phaibanlinh  
#7 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 08:42:02(UTC)
Song_phaibanlinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: langthang

Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Tâm lý yếu quá chứ có ji đâu!
Tôi_sẵn sàng chia sẻ, bởi đơn giản, tôi đã từng stress, và_tôi hiểu nỗi lo của bạn. Hãy pm cho tôi: YH: Song_phaibanlinh
Offline pch  
#8 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 08:48:12(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
do tâm lý của bạn thôi, còn bạn đã hoàn toàn yên tâm không sao hết đâu ak,

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline Co_Len_Ban  
#9 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 09:14:50(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Chúc mừng bạn!
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline CrisM  
#10 Đã gửi : 18/04/2012 lúc 10:10:10(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chúc mừng. Bạn không nhiễm hiv
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline 0918887522  
#11 Đã gửi : 19/04/2012 lúc 07:58:41(UTC)
0918887522

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-04-2012(UTC)
Bài viết: 3

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em chân thành cảm ơn mấy bác.
Em đi lấy mẫu máu để xn 6 tháng, nhưng e định ko quay lại để lấy kq, em ko đủ bình tĩnh khi nta tra kq. Vậy em ko cần quan tâm xn 6 tháng được không các bác. Vì:
Em đã thú nhận mọi việc với em trai em, với người yêu em, cô ấy đón nhận thông tin rất bình tĩnh, cô ấy buồn vì em chơi GMD, còn cái em sợ là e bị bệnh thì cô ấy không nói gì. cô ấy đòi chia tay (bọn em đã có y định lấy nhau), em đau khổ, cầu xin cô ấy cho em cơ hội, và cô ấy đã cho em 1 cơ hội. Và em muốn cưới ngay lập tức. Nhưng nếu vì 1 lý do nào đó (vi rút phát triển chậm, âm tính giả....) thì có lẽ em ko thể bình tĩnh mà sống tiếp được.
Nhưng nếu em ko biết kq chính xác và lây bệnh cho cô ấy (tui em yêu nhau đã gần 2 năm nhưng chưa hề quan hệ), em sẽ làm khổ thêm 1 người vô tội nữa.
Em trai em vì em như vậy mà cũng chán chường, bỏ bê học hành, sống khép mình, ủ rũ.
 Bao nhiêu người vì em mà đau buồn.
Vậy em phỉ làm sao đây.

Em xin lỗi, có lẽ các bác sẽ la em vì đã nói vây rồi mà còn lăn tăn, nhưng thật sự em rất lo lắng và hoảng loạn, em chỉ muốn chia sẻ lên đây để được thanh thản phần nào.
Tu-an  
#12 Đã gửi : 19/04/2012 lúc 08:28:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: 0918887522 Go to Quoted Post
em chân thành cảm ơn mấy bác.
Em đi lấy mẫu máu để xn 6 tháng, nhưng e định ko quay lại để lấy kq, em ko đủ bình tĩnh khi nta tra kq. Vậy em ko cần quan tâm xn 6 tháng được không các bác. Vì:
Em đã thú nhận mọi việc với em trai em, với người yêu em, cô ấy đón nhận thông tin rất bình tĩnh, cô ấy buồn vì em chơi GMD, còn cái em sợ là e bị bệnh thì cô ấy không nói gì. cô ấy đòi chia tay (bọn em đã có y định lấy nhau), em đau khổ, cầu xin cô ấy cho em cơ hội, và cô ấy đã cho em 1 cơ hội. Và em muốn cưới ngay lập tức. Nhưng nếu vì 1 lý do nào đó (vi rút phát triển chậm, âm tính giả....) thì có lẽ em ko thể bình tĩnh mà sống tiếp được.
Nhưng nếu em ko biết kq chính xác và lây bệnh cho cô ấy (tui em yêu nhau đã gần 2 năm nhưng chưa hề quan hệ), em sẽ làm khổ thêm 1 người vô tội nữa.
Em trai em vì em như vậy mà cũng chán chường, bỏ bê học hành, sống khép mình, ủ rũ.
 Bao nhiêu người vì em mà đau buồn.
Vậy em phỉ làm sao đây.
Em xin lỗi, có lẽ các bác sẽ la em vì đã nói vây rồi mà còn lăn tăn, nhưng thật sự em rất lo lắng và hoảng loạn, em chỉ muốn chia sẻ lên đây để được thanh thản phần nào.


Vấn đề của bạn đã được chia sẽ an toàn,vì vậy,bạn không lấy kết quả là việc của bạn.Nên topic này chia sẽ xong,để không làm ảnh hưởng thành viên khác khoá topic lại.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.