  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chào bạn. nguy cơ nhiễm hiv từ os rất thấp, gần như không. Bạn yên tâm, tuy nhiên oral sex có thể lây nhiễm các bệnh xã hội khác như lậu... | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-04-2012(UTC) Bài viết: 2
|
hôm nay trong lúc tập tạ thì mình để ý là nứu của mình có chảy 1 ít máu, sau đó là hết. nghĩ lại mới thấy sợ sợ, lên mạng tìm hiểu về triệu chứng của H thì ko có cái chảy máu nứu, những cái chiệu trứng như đi tiểu buốt, rát hay sốt thì e chưa bị. nếu vậy thì cái chảy máu nó có liên quan gì ko? hay đơn giản là mấy bệnh chảy máu nứu răng bình thường?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC) Bài viết: 809  Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa Thanks: 32 times Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
|
Originally Posted by: barneystinson99  hôm nay trong lúc tập tạ thì mình để ý là nứu của mình có chảy 1 ít máu, sau đó là hết. nghĩ lại mới thấy sợ sợ, lên mạng tìm hiểu về triệu chứng của H thì ko có cái chảy máu nứu, những cái chiệu trứng như đi tiểu buốt, rát hay sốt thì e chưa bị. nếu vậy thì cái chảy máu nó có liên quan gì ko? hay đơn giản là mấy bệnh chảy máu nứu răng bình thường?
Không để ý triệu chứng. bạn yên tâm! | Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992FAN MU |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
Trước khi nói ra e mong các a đừng vội khóa chủ đề của e để e nhận dc nhìu sự chia se của các ae
Tình hình là hiện nay e đang cóa tâm lý sợ hãi mọi thứ! làm việc j cũng nghi là có nguy cơ!
Tình hình là cách đây khoảng 2 tháng e đi hớt tóc, hình như thợ cắt tóc k thay dau cạo mà cạo mặt cho e về nhà e thấy có 1 vết trầy nhỏ nặng ra máu! ngày hôm sau e sốt và sau đóa giam dần nhưng kéo dài hớn tháng đến giờ đôi khi vẫn thấy hầm hầm, trong thời gian đóa bị đau họng nua! coi những triệu chứng trên mạng e rất hoang mang, sau đóa làm chuyện j e cũng sợ se là nguy co nhiem như đi karaoke vào phòng va chân vào cái bàn chảy máu móng chân, trong phòng karaoke bi va tay vào trường gây trầy 1 tí,bị vết thương như kim đâm sau đóa đập muỗi tiếp xúc zí máu cũng sợ, thậm chí ở nhà nhặt rau giúp mẹ bi cái j đâm k biết cũng sợ! những j e nói ra cóa nhiều cái thấy rất hoang đường nhưng vẫn sợ! chắc e chết vì trầm cảm chứ k phải bệnh!!
E rất cần các anh chia se! k biết những trường hợp e vừa kể cóa cái nào là nguy cơ nhiễm k ak! E hy vọng mí anh chia se và giúp e giải toa râm lý! k biết làm thế nào để trút bo cái tâm lý lo lắng này! chứ k thui ngày nào gặp chuyện j e cũng lo chắc e k sống noi mí a ui!!!!!!!!!!!!!!
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-04-2012(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Viet Nam
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ,bạn tìm hiểu thêm trên diễn đàn về kiến thức để trang bị cho mình.
|
[ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa [+3]
, 16-04-2010 lúc 05:15:59 |
1 |
28,239 |
na74
25-11-2010 lúc 02:08:47 |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-04-2012(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Viet Nam
|
day la sao ha anh Tuan, tu hom do den gio nguoi em met moi lam, chan an sut 5 kg luon.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2012(UTC) Bài viết: 130  Đến từ: Nha Trang Thanks: 4 times Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
Yên tâm đi bạn,với time như vậy thì vết xước đó đã đóng cửa niêm mạc rồi,ko sao cả.Mà có phải em GMD nào cũng có H đâu! | Hôm qua mùng 8-3_ Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm_ Anh em nhớ phải mang bao_ An toàn,âm tính về nhà ngủ ngon_ Ngày mai triệu chứng nổi lên_ Vì do stress quá lại lên diễn đàn_ Lên được tư vấn không sao_ Mất ăn mất ngủ giờ thì hehe!
yahoo:tiongcac |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 14-04-2012(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: Nhà tui Thanks: 2 times
|
Chào các anh trong Ban Quản trị.
Cách đây hơn 4 tháng (trước tết) tôi có đi maxa 1 lần ở quận 7. Cô ấy tắm cho tôi và maxa baby bằng tay với dầu Johnson baby. Tuy nhiên không ra tinh dịch.
Lần thứ 2 tôi có lên maxa 1 lần nhưng vẫn là maxa baby bằng tay đồng thời cô ấy có ngậm đầu ngực kích thích. Hoàn toàn không không OS hoặc QH trong ÂĐ cho 2 lần trên. Sau đó có rủ cô đó đi uống nước sau khi tan giờ cô ta làm. Tôi cũng sợ khi không để ý cô ta có cố ý làm lây qua ly nước đang uống.
Điều tôi lo lắng nhất là biết hiện giờ cô ta bệnh rất nặng. Tâm lý tôi rất nặng nề cả tuần nay. Rất hoang mang. Vì kiến thức ít nên tâm lý nặng nề. Tôi có sao không và cần đi XN không? Anh Tuấn, anh CrisM, anh hay song de duoc yeuthuong cùng các anh trong Ban Quản trị giúp trả lời. Tôi cám ơn các anh nhiều!
| C'est la vie! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nguoigiaumat  Chào các anh trong Ban Quản trị.
Cách đây hơn 4 tháng (trước tết) tôi có đi maxa 1 lần ở quận 7. Cô ấy tắm cho tôi và maxa baby bằng tay với dầu Johnson baby. Tuy nhiên không ra tinh dịch.
Lần thứ 2 tôi có lên maxa 1 lần nhưng vẫn là maxa baby bằng tay đồng thời cô ấy có ngậm đầu ngực kích thích. Hoàn toàn không không OS hoặc QH trong ÂĐ cho 2 lần trên. Sau đó có rủ cô đó đi uống nước sau khi tan giờ cô ta làm. Tôi cũng sợ khi không để ý cô ta có cố ý làm lây qua ly nước đang uống.
Điều tôi lo lắng nhất là biết hiện giờ cô ta bệnh rất nặng. Tâm lý tôi rất nặng nề cả tuần nay. Rất hoang mang. Vì kiến thức ít nên tâm lý nặng nề. Tôi có sao không và cần đi XN không? Anh Tuấn, anh CrisM, anh hay song de duoc yeuthuong cùng các anh trong Ban Quản trị giúp trả lời. Tôi cám ơn các anh nhiều!
Trường hợp bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.Còn vấn đề này bạn thuộc dạng mơ hồ ảo tưởng( Sau đó có rủ cô đó đi uống nước sau khi tan giờ cô ta làm. Tôi cũng sợ khi không để ý cô ta có cố ý làm lây qua ly nước đang uống....)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 14-04-2012(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: Nhà tui Thanks: 2 times
|
Cám ơn anh Tuấn phản hồi nhanh. Đúng là tôi rất hoang mang thuộc dạng a Tuấn đề cập cho những người lần đầu lo ngại về H. Thế không cần xét nghiệm phải không anh? Nói thật tôi cũng chưa can đảm lắm. Giúp cho tôi lời khuyên cuối để tiếp tục công tác tốt. Thân chào! | C'est la vie! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nguoigiaumat  Cám ơn anh Tuấn phản hồi nhanh. Đúng là tôi rất hoang mang thuộc dạng a Tuấn đề cập cho những người lần đầu lo ngại về H. Thế không cần xét nghiệm phải không anh? Nói thật tôi cũng chưa can đảm lắm. Giúp cho tôi lời khuyên cuối để tiếp tục công tác tốt. Thân chào!
Chào Bạn,
Vấn đề này bạn cần hỏi lại mình có cần xét nghiệm hay không,khi bạn đọc thông tin trên diễn đàn và được tư vấn rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 14-04-2012(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: Nhà tui Thanks: 2 times
|
Rất cám ơn lời khuyên bổ ích của anh . | C'est la vie! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-04-2012(UTC) Bài viết: 1
|
Chào các Anh Chị . Em năm nay 16 tuổi . Em rất muốn được quan hệ 1 lần cho biết .Nhưng em rất sợ bị HIV . Có nhiều lần em đã khộng làm chủ được mình , có đi vào Massage ở khách sạn kích dục . KTV hỏi em có quan hệ không ? lúc đó có baocaosu sẵn . Nhưng em vẫn thấy lo lắm , Em thấy baocaosu cũng không an toàn .Bởi không có cái gì là tuyệt đối an toàn cả . Nên em chỉ dừng lại ở kích dục bằng tay . Nếu em cứ bị ám ảnh HIV kiểu này chắc em chết mất các Anh Chị ơi . Bây giờ em còn suy nghĩ thoáng hơn 2 năm trước rùi đó . Trước kia em gặp ai em cũng đứng xa 1 mét , ai nói chuyện mà hơi bắn vào mặt là em phải đi rửa mặt ngay .Hồi đó em kỳ thị ghê lắm . Nhờ có forum HIV mà em bớt kỳ thị , em ko còn sợ HIV như xưa .Nhưng dư âm ám ảnh vẫn còn .Em ko giám quan hệ , dù là bạn gái em cũng thấy sợ , thấy lo . Nhà em chỉ có mình em và 1 Chị . Nên trách nhiệm em rất lớn .Nếu không suy nghĩ kỹ sẽ hối hận hem có kịp . Em phải làm sao để quan hệ không còn bị ám ảnh hả mấy anh chị , giúp em với... ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: Ladykillar  Chào các Anh Chị . Em năm nay 16 tuổi . Em rất muốn được quan hệ 1 lần cho biết .Nhưng em rất sợ bị HIV . Có nhiều lần em đã khộng làm chủ được mình , có đi vào Massage ở khách sạn kích dục . KTV hỏi em có quan hệ không ? lúc đó có baocaosu sẵn . Nhưng em vẫn thấy lo lắm , Em thấy baocaosu cũng không an toàn .Bởi không có cái gì là tuyệt đối an toàn cả . Nên em chỉ dừng lại ở kích dục bằng tay . Nếu em cứ bị ám ảnh HIV kiểu này chắc em chết mất các Anh Chị ơi . Bây giờ em còn suy nghĩ thoáng hơn 2 năm trước rùi đó . Trước kia em gặp ai em cũng đứng xa 1 mét , ai nói chuyện mà hơi bắn vào mặt là em phải đi rửa mặt ngay .Hồi đó em kỳ thị ghê lắm . Nhờ có forum HIV mà em bớt kỳ thị , em ko còn sợ HIV như xưa .Nhưng dư âm ám ảnh vẫn còn .Em ko giám quan hệ , dù là bạn gái em cũng thấy sợ , thấy lo . Nhà em chỉ có mình em và 1 Chị . Nên trách nhiệm em rất lớn .Nếu không suy nghĩ kỹ sẽ hối hận hem có kịp . Em phải làm sao để quan hệ không còn bị ám ảnh hả mấy anh chị , giúp em với... ?
Vấn đề này thuộc về tâm lý.E vẫn còn tuổi ăn, tuổi học k nên suy nghĩ tới vấn đề này.
A khuyên e k tìm tới mấy dịch vụ trá hình và gmd kẻo lần sau lên đây hỏi về nguy cơ  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Ladykillar  Chào các Anh Chị . Em năm nay 16 tuổi . Em rất muốn được quan hệ 1 lần cho biết .Nhưng em rất sợ bị HIV . Có nhiều lần em đã khộng làm chủ được mình , có đi vào Massage ở khách sạn kích dục . KTV hỏi em có quan hệ không ? lúc đó có baocaosu sẵn . Nhưng em vẫn thấy lo lắm , Em thấy baocaosu cũng không an toàn .Bởi không có cái gì là tuyệt đối an toàn cả . Nên em chỉ dừng lại ở kích dục bằng tay . Nếu em cứ bị ám ảnh HIV kiểu này chắc em chết mất các Anh Chị ơi . Bây giờ em còn suy nghĩ thoáng hơn 2 năm trước rùi đó . Trước kia em gặp ai em cũng đứng xa 1 mét , ai nói chuyện mà hơi bắn vào mặt là em phải đi rửa mặt ngay .Hồi đó em kỳ thị ghê lắm . Nhờ có forum HIV mà em bớt kỳ thị , em ko còn sợ HIV như xưa .Nhưng dư âm ám ảnh vẫn còn .Em ko giám quan hệ , dù là bạn gái em cũng thấy sợ , thấy lo . Nhà em chỉ có mình em và 1 Chị . Nên trách nhiệm em rất lớn .Nếu không suy nghĩ kỹ sẽ hối hận hem có kịp . Em phải làm sao để quan hệ không còn bị ám ảnh hả mấy anh chị , giúp em với... ?
Kích dục bằng tay không phải hành vi nguy cơ.Để không còn ám ảnh HIV bạn tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn đọc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 1
|
Chào ban quản trị và mọi người.
Hiện giờ em đang rất stress và lo lắng.
Chuyện là hôm qua (20/04/12) em đi sinh nhật sếp và uống say sau đó cùng mọi người đi mát xa. Em cũng chỉ nghĩ là mát xa đơn thuần, sau khi mát xa xong thì tiếp viên hỏi có thư giãn không, không biết thế nào mà em lại đồng ý (đây là lần đầu tiên em đi mát xa), hix, giờ em hối hận vô cùng. Tiếp viên chỉ kích thích dương vật của em bằng tay, để cho nhanh thì cô ấy cho em sờ người, em chỉ sờ mông và ngực (cô ấy vẫn mặc áo quần bình thường, chỉ có ngực thì em sờ trực tiếp vào trong thôi). Một hồi lâu em vẫn không xuất, em tỉnh queo hà, cô ấy ra ngoài 1 ít dầu bôi trơn vào và tiếp tục kích thích cho em nhưng vẫn không được, sợ mọi người đợi lâu nên em không tiếp tục nữa, mặc đồ và đi uống nước với bạn, đến lúc về nhà thì em tự xử cho xuất tinh, sau đó đi tắm bình thường.
Từ hôm qua đến giờ em cứ luẩn quẩn trong đầu mãi về HIV, lo lắng vô cùng, search google thì ra diễn đàn mình, em cũng đọc 1 số chủ đề liên quan trong diễn đàn, nhưng em vẫn lo lắng, giờ chỉ muốn xét nghiệm 1 cái cho đỡ lo nhưng phải đợi 3 tháng.
Mong mọi người tư vấn giúp em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 19-04-2012(UTC) Bài viết: 2
|
Cách đây khoảng 3 tuần mình có đi matxa và để nv matxa dùng tay kích thích dương vật. ngoài ra không làm gì khác cả. Cách đây khoảng 1 tuần mình bắt đầu thấy có một số dấu hiệu như nổi một số nốt đỏ ở cánh tay, không có ở chỗ khác; lưỡi trắng; hơi sốt nhẹ và thấy đau nhức người. Mọi người làm ơn tư vấn giúp mình và có ai có các triệu chứng như mình mà đã đi xét nghiệm rồi và kết quả thế nào thông báo giúp mình được không? Mình cám ơn nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: vietandinh  Cách đây khoảng 3 tuần mình có đi matxa và để nv matxa dùng tay kích thích dương vật. ngoài ra không làm gì khác cả. Cách đây khoảng 1 tuần mình bắt đầu thấy có một số dấu hiệu như nổi một số nốt đỏ ở cánh tay, không có ở chỗ khác; lưỡi trắng; hơi sốt nhẹ và thấy đau nhức người. Mọi người làm ơn tư vấn giúp mình và có ai có các triệu chứng như mình mà đã đi xét nghiệm rồi và kết quả thế nào thông báo giúp mình được không? Mình cám ơn nhiều.
Chào bạn! Bạn không có nguy cơ nên không cần xn! Hành vi kích thích bằng tay là an toàn, bạn nên tìm hiểu thêm các kiến thức về H để trang bị cho bản thân!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 15-04-2012(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 3 lần
|
moi nguoi oi cho minh hoi chut , neu ma gai mai dam hon nguc minh thi co nguy co khong . cam on moi nguoi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|