  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Sống trên đời mới chỉ là 1 nửa
Biết bao giờ
tìm được nửa thứ 2
Trời sinh ra 1 + 1 = 2
Sao lại có 2 : 2 = 1
Một
người buông tay 1 người ngã
Một người cất bước 1 người đau
Một người quay
lưng 1 người khóc
Một người ra đi 1 người buồn
Một người lãng quên 1 người
nhớ
Một người hạnh phúc 1 người đau
Một người ngồi đây lòng nhung
nhớ
Một người ngồi đó tựa vai ai
|
 4 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: ngodanh 
Sống trên đời mới chỉ là 1 nửa
Biết bao giờ
tìm được nửa thứ 2
Trời sinh ra 1 + 1 = 2
Sao lại có 2 : 2 = 1
Một
người buông tay 1 người ngã
Một người cất bước 1 người đau
Một người quay
lưng 1 người khóc
Một người ra đi 1 người buồn
Một người lãng quên 1 người
nhớ
Một người hạnh phúc 1 người đau
Một người ngồi đây lòng nhung
nhớ
Một người ngồi đó tựa vai ai
buồn ơi nếu mi là vật chất
Thì ta là kẻ
giàu nhất thế gian
lòng đau xót khi mất nữa trái tim
nữa còn lại
để làm gì đây em ?
Thì kiếp này coi nhưng là anh bỏ
nếu sau này
lỡ có ai hỏi anh
kiếp này bỏ kiếp sau anh làm gì
Thì làm cỏ cho bò
ăn chứ làm gì
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thất tình ai thía 
Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giựt tê tê chết từ từ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Nếu thất tình ngu gì tự tử Tìm ác quỷ chửi mổi ngày từ từ Mỗi ngày mỗi chửi cho ác quỷ tức chơi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Chiều nghiêng nắng nhẹ bên thềm
Rót vào mắt biếc ngọc ngà hồn nhiên
Cho ai khẽ chớp mi mềm
Để hồn ai lạc chốn Tiên mất rồi
Thoáng nhẹ tóc rối buông rơi
Hương nào quyện mất tim tôi kiếp nào
Cứ ngỡ tình đã hư hao
Nhưng còn đâu đó ngày nào tuổi xanh
Một chiều nhẹ bước mong manh
Tay chạm tay khẽ, môi nào ngất ngây
Uống cho cạn chén tình say
Cho đêm một giấc mơ dài… yêu thương
|
 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
T&L trên 22-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Ta đã trao nhau những đắm say
Để hồn ngây ngất mãi muôn đời
Em ơi có biết tình nay đã
Anh gói vào lòng những “nhát dao”
Em đó anh đây thấy nghẹn ngào
Trách nhau không nỡ đến em đau
Thôi mình uống hết dòng lệ nóng
Tiễn em về Bắc dưới đêm mưa.
Khép lại từ đây tim buốt đau
Mưa rơi hoà lẫn giọt lệ sầu!
Em về qua Bắc thôi đành hết
Mộng ước từ đây đã vỡ tan
Đau đớn này đây bởi tại anh
Biết sai nhưng cố đến cùng nàng
Em ạ! Anh biết em đau lắm!!!
Nhưng vẫn cùng anh nói “tiếng yêu”
Tình đã hết sao ta bịn rịn
Buông em ra mà chẳng muốn buông
Thôi tim nhé ta kìm nhau lại
Đễ em về đó với tự do !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: ngodanh 
Ta đã trao nhau những đắm say
Để hồn ngây ngất mãi muôn đời
Em ơi có biết tình nay đã
Anh gói vào lòng những “nhát dao”
Em đó anh đây thấy nghẹn ngào
Trách nhau không nỡ đến em đau
Thôi mình uống hết dòng lệ nóng
Tiễn em về Bắc dưới đêm mưa.
Khép lại từ đây tim buốt đau
Mưa rơi hoà lẫn giọt lệ sầu!
Em về qua Bắc thôi đành hết
Mộng ước từ đây đã vỡ tan
Đau đớn này đây bởi tại anh
Biết sai nhưng cố đến cùng nàng
Em ạ! Anh biết em đau lắm!!!
Nhưng vẫn cùng anh nói “tiếng yêu”
Tình đã hết sao ta bịn rịn
Buông em ra mà chẳng muốn buông
Thôi tim nhé ta kìm nhau lại
Đễ em về đó với tự do !!!
Đêm dài ai thức cùng ta không?
Để ngóng gió khuya lạnh xiết lòng
Để nghe tiếng cười trong tĩnh mịch
Bước đến đùa nghịch với suy tư
Đêm dài ai thức cùng ta chăng?
Để gieo cái nhớ… tặng niềm thương
Để gây vấn vương cho người lạ
Rồi cười ngẫm nghĩ.. ai yêu ta?
Đêm dài ai cùng ta vượt qua
Để biết mình cần nhau thật nhiều
Rồi nếu chỉ một người thức trắng
Nỗi nhớ sẽ kéo dài đăng đẳng
Ta chẳng muốn đưa người vào mộng
Chẳng mong người đến lúc đêm hồng
Hãy thức cùng nhau, khi có thể
Để làm bình minh ấm tim ta
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
lưu bút còn đây vì ngỡ ngàng. ôi..thời gian ấy phủ mầu tang. người đi vui kiếp đời sương gió. để lại trong tôi.tháng ngày buồn. | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
T&L trên 28-04-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: [email protected]  lưu bút còn đây vì ngỡ ngàng. ôi..thời gian ấy phủ mầu tang. người đi vui kiếp đời sương gió. để lại trong tôi.tháng ngày buồn.
Chiều hoang thả bước cô liêu
Nghe trong gió thoảng hương yêu ngọt ngào
Phải chăng đây,chốn vườn em
Lời thơ,khúc nhạc,xin chào anh em ?
Buổi đầu ,bỡ ngỡ chưa quen
Mọi người thông cảm,anh em dắt dìu
Quên buồn đau,phận hẩm hiu
Cùng nhau chia xẻ, vui nhiều yêu thương...
Khi tình yêu đã lên hương
Đói no ấm lạnh,ta nhường cho nhau
Vượt qua thử thách,sầu đau
Sáng niềm tin,bước ngẩng đầu,hiên ngang!
Nghe niềm vui bỗng xôn xang
Trái tim xao xuyến mênh mang tình đời...
Khát khao mơ ước,yêu đời
Dựng xây cuộc sống,xây đời em ơi...
Hương tình yêu ngát tình đời
Tâm hồn chắp cánh thơ tôi yêu người
Hương tình yêu,các bạn ơi
Tình yêu tôi hiến dâng đời,quê hương!
|
 2 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
tpo trên 01-05-2012(UTC) ngày, tinyeu trên 01-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: ngodanh  Originally Posted by: [email protected]  lưu bút còn đây vì ngỡ ngàng. ôi..thời gian ấy phủ mầu tang. người đi vui kiếp đời sương gió. để lại trong tôi.tháng ngày buồn.
Chiều hoang thả bước cô liêu
Nghe trong gió thoảng hương yêu ngọt ngào
Phải chăng đây,chốn vườn em
Lời thơ,khúc nhạc,xin chào anh em ?
Buổi đầu ,bỡ ngỡ chưa quen
Mọi người thông cảm,anh em dắt dìu
Quên buồn đau,phận hẩm hiu
Cùng nhau chia xẻ, vui nhiều yêu thương...
Khi tình yêu đã lên hương
Đói no ấm lạnh,ta nhường cho nhau
Vượt qua thử thách,sầu đau
Sáng niềm tin,bước ngẩng đầu,hiên ngang!
Nghe niềm vui bỗng xôn xang
Trái tim xao xuyến mênh mang tình đời...
Khát khao mơ ước,yêu đời
Dựng xây cuộc sống,xây đời em ơi...
Hương tình yêu ngát tình đời
Tâm hồn chắp cánh thơ tôi yêu người
Hương tình yêu,các bạn ơi
Tình yêu tôi hiến dâng đời,quê hương!
Nếu có lúc em thấy mình hụt hẫng,
Trên dốc đời, dò bước lạ chông chênh,
Xin em nhớ đừng bao giờ nhìn lại,
Một đoạn đường em đã vội muốn quên.
Ta cất kỹ chút tà dương vô lự,
Chờ mai này thắp sáng lại hoàng hôn,
Xin đừng mang gió mưa về hiu quạnh,
Khơi lại trong ta những vết tình buồn.
Một nửa hồn say, nửa hồn vẫn tỉnh,
Ta giữa cuộc vui, ngất ngưỡng môi mềm,
Mà trong thâm sâu lòng đau nặng trĩu,
Tựa khối băng ngầm ép ngộp buồng tim.
Nên ta sợ lắm lời em như thật,
Len lỏi tâm tư gậm nhấm dần mòn,
Hãy để ta mang đôi điều hoài niệm,
Một thoáng ân tình vướng nợ đa đoan.
|
 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
tpo trên 02-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Trời ơi... sao giống tim mình vậy ?     | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Trời ơi... sao giống tim mình vậy ?    
Vậy tim em giống Tim người yêu của Ác Quỷ rồi đó
|
 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
tpo trên 03-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Thì ra yêu phải ác quỷ ... thể nào đau tim 
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Thì ra yêu phải ác quỷ ... thể nào đau tim 
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo…..chật giường,
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo…..giai tơ,
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!
|
 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
|
tpo trên 08-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 208  Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra. Thanks: 49 times Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
|
Đời trai lỡ bước phong sương
Nếm trải buồn vui
Vạn nẻo đường. | Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC) Bài viết: 208  Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra. Thanks: 49 times Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
|
Bể thảm mênh mông sóng lụt trời
Khách trần chèo mô%3ḅt chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió
Coi lại cùng trong bể thảm thôi | Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: Tứ phương  Bể thảm mênh mông sóng lụt trời
Khách trần chèo mô%3ḅt chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió
Coi lại cùng trong bể thảm thôi
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.
***
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau.
***
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.
***
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 188  Thanks: 8 times Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
|
Originally Posted by: ngodanh  Originally Posted by: Tứ phương  Bể thảm mênh mông sóng lụt trời
Khách trần chèo mô%3ḅt chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió
Coi lại cùng trong bể thảm thôi
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.
***
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau.
***
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.
***
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi.
TÌNH KẾ TOÁN
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
"ông Tiên" ơi khi ông làm xong bài thơ "ông có cho Bà đọc" trước khi post lên diễn đàn ko? | YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|