Chào các bạn trong diễn đàn.
E đang hoang mang quá. E phát hiện mình có nguy cơ 10 tháng trước. Cụ thể là ngày 10/7/2011, trường hợp của e là bị tuột bao khi QH với GMD. E có gửi bài đến diễn đàn và mong a Tuấn giải đáp, và cũng nhận được những lời tư vẫn cần thiết về triệu chứng và xét nghiệm. E có xét nghiệm 2 lần, lần 1 sau khi phát hiện nguy cơ
2 tuần và lần 2 là
3 tháng, và cả 2 lần đều
âm tính a ạh.
Đến hiện tại những triệu chứng của e vẫn không hề thay đổi mà thỉnh thoảng lại có dấu hiệu tăng lên a Tuấn ạ.Điển hình như nổi thêm hạch ở cổ và cằm, thỉnh thoảng tiêu chảy, có cảm giác chán ăn và hay mất ngủ.
Hoàn cảnh của e éo le lắm, chả là e chuẩn bị đi du học thế là bữa cuối mấy thằng bạn có rủ đi cho biết, nào ngờ lại dính cái vụ này, e hoang mang mất ăn mất ngủ cả tháng dzời. Cái lần xét nghiệm thứ 1 sau 2 tuần là e làm ở Hà Nội, e biết 2 tuần chả nói lên điều j nên đợi 3 tháng làm 1 cái vì các a trên diễn đàn khuyên 3 tháng là có thể an tâm 99,9% rồi. Lần xét nghiệm thứ 2 lúc đó e đã đi du học ở New Zealand, vì khi nhập học là e phải đảm bảo đầy đủ điều kiện sức khỏe nên người ta có yêu cầu e làm medical certificate ( giấy khám sức khỏe bao gồm cả HIV ). E như chết ở trong phòng lấy máu hôm đó luôn, không biết sẽ thế nào nếu H+, bố mẹ e, gia đình e, sẽ ra sao nếu e bị trục xuất về nước vì bị nhiễm H

. Và e đã âm tính. Nhưng đến giờ là gần 11 tháng e vẫn cảm thấy trong người e có bệnh vì từ trước tới h e chưa baoh bị thế này.
Xin A Tuấn và các bạn thông cảm vì nãy giờ hoang mang quá nên e viết giống như tâm sự.
A Tuấn cho e hỏi : liệu có thể tin tưởng được phương pháp xét nghiệm HIV của New Zealand không bởi vì e không biết ng ta làm xét nghiệm cho e tại thời điểm 3 tháng bằng phương pháp nào ? Và liệu trường hợp của e có bị nhiễm H từ tháng thứ 6 ko ? =( e chết mất