  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Xin chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Em mong anh tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em. Khoảng 40 ngày trước (30/03) Em có đi quan hệ với GMD và có sử dụng BCS. Trong lúc quan hệ cô gái đó có dùng miệng để quan hệ và em cũng có hôn cô gái đó trong lúc quan hệ. Sau đó khoảng 2 tuần sau em thấy người mệt mỏi và bị sưng hạch ở 1 bên bẹn phải sưng đau. Từ đó em lo lắng mất ăn mất ngủ và mệt mỏi. Ngay sau đó em có đi xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương với kết quả âm tính. Nhưng liên tục sau đó em xuất hiện các triệu trứng như: ngủ hay ra mồ hôi ban đêm, bị giời leo ở lưng và đến giờ em bị sưng abidal và bệnh viêm lưỡi. HJx hjx. Em lo lắng quá nên đi xét nghiệm lại pcr ở ngày thứ 25 thì kết quả vẫn âm tính. Sau đó vào ngày thứ 34 em xét nghiệm combo P24 tại viện dịch tễ quân đội kết hợp cả xét nghiệm nhanh thì kết quả vẫn âm tính. Đến ngày 35 (5 tuần) em đi xét nghiệm elisa ở BV Bạch Mai vẫn cho kết quả âm tính. HJX. Em vô cùng lo lắng và mệt mỏi khi lúc nào trong đầu em cũng nghĩ mình đã bị HIV. Em mong anh Tuấn và Các bạn tư vấn thêm cho trường hợp của em
Một lần nữa cám ơn anh Tuấn và Các bạn đã đọc bài viết của em
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Xin chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Em mong anh tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em. Khoảng 40 ngày trước (30/03) Em có đi quan hệ với GMD và có sử dụng BCS. Trong lúc quan hệ cô gái đó có dùng miệng để quan hệ và em cũng có hôn cô gái đó trong lúc quan hệ. Sau đó khoảng 2 tuần sau em thấy người mệt mỏi và bị sưng hạch ở 1 bên bẹn phải sưng đau. Từ đó em lo lắng mất ăn mất ngủ và mệt mỏi. Ngay sau đó em có đi xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương với kết quả âm tính. Nhưng liên tục sau đó em xuất hiện các triệu trứng như: ngủ hay ra mồ hôi ban đêm, bị giời leo ở lưng và đến giờ em bị sưng abidal và bệnh viêm lưỡi. HJx hjx. Em lo lắng quá nên đi xét nghiệm lại pcr ở ngày thứ 25 thì kết quả vẫn âm tính. Sau đó vào ngày thứ 34 em xét nghiệm combo P24 tại viện dịch tễ quân đội kết hợp cả xét nghiệm nhanh thì kết quả vẫn âm tính. Đến ngày 35 (5 tuần) em đi xét nghiệm elisa ở BV Bạch Mai vẫn cho kết quả âm tính. HJX. Em vô cùng lo lắng và mệt mỏi khi lúc nào trong đầu em cũng nghĩ mình đã bị HIV. Em mong anh Tuấn và Các bạn tư vấn thêm cho trường hợp của em
Một lần nữa cám ơn anh Tuấn và Các bạn đã đọc bài viết của em
Tên tiêu đề bạn đặt không chuẩn,phải để là ( tôi an toàn rồi).Vì tất cả các xét nghiệm bạn chưa nhận kết quả nào dương tính.Nên bạn để tên tiêu đề ( Có phải tôi đã nhiễm HIV ) không đúng.Thật ra trường hợp bạn xét nghiệm âm tính là đương nhiên vì không có nguy ơ.Sửa bởi người viết 12/05/2012 lúc 02:18:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ nhiễm hiv. Các kết quả xét nghiệm đã chứng minh điều đó, bạn k cần xn lại nhé |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Cám ơn anh Tuấn và bạn CRISM. Sáng nay em vừa đi xét nghiệm elisa ở bạch mai sau đúng 42 ngày. Kết quả âm tính. Em đọc các thông tin trên mạng thì kết quả này đúng khoảng 80%. Em cố gắng chờ thêm 6 tuần nữa làm lại cái elisa cho yên tâm chứ giờ vẫn lo lắng lắm. Cầu mong 6 tuần nữa vẫn âm tính!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Cám ơn anh Tuấn và bạn CRISM. Sáng nay em vừa đi xét nghiệm elisa ở bạch mai sau đúng 42 ngày. Kết quả âm tính. Em đọc các thông tin trên mạng thì kết quả này đúng khoảng 80%. Em cố gắng chờ thêm 6 tuần nữa làm lại cái elisa cho yên tâm chứ giờ vẫn lo lắng lắm. Cầu mong 6 tuần nữa vẫn âm tính!
Bạn dùng bcs và xn PCR+ elisa thì đã an toàn quá rồi.K cần lo lắng thái quá nha  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Cám ơn bạn nhé. Quả thật có sự tư vấn của anh Tuấn và các bạn mình đã nguôi ngoai đi phần nào. Mình thấy mình có quá nhiều triệu trứng nên rất rất lo lắng. Nói thật là giờ vẫn còn đang lo. Mình mà qua được kiếp nạn này mình sẽ rất chân trọng những người đã bên mình trong lúc mình khó khăn nhất 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Xin chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Em mong anh tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em. Khoảng 52 ngày trước (31/03) Em có đi quan hệ với GMD và có sử dụng BCS nhưng lúc cuối cũng ko để ý xem cái bao có bị rách hay ko nữa . Trong lúc quan hệ cô gái đó có dùng miệng để quan hệ và em cũng có hôn cô gái đó trong lúc quan hệ. Sau đó khoảng 2 tuần sau em thấy người mệt mỏi và bị sưng hạch ở 1 bên bẹn phải sưng đau. Từ đó em lo lắng mất ăn mất ngủ và mệt mỏi. Ngay sau đó em có đi xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương với kết quả âm tính (ngày thứ 15). Nhưng liên tục sau đó em xuất hiện các triệu trứng như: ngủ hay ra mồ hôi ban đêm, bị giời leo ở lưng, chảy máu chân răng, ngực bị sưng đau và mổi mụn sẩn ở ngực và đến giờ em bị sưng abidal và trắng lưỡi. Hjx hjx. Em lo lắng quá nên đi xét nghiệm lại PCR ở ngày thứ 25 thì kết quả vẫn âm tính. Sau đó vào ngày thứ 34 em xét nghiệm combo P24 tại viện dịch tễ quân đội kết hợp cả xét nghiệm nhanh thì kết quả vẫn âm tính. Đến ngày 35 (5 tuần) em đi xét nghiệm elisa ở BV Bạch Mai vẫn cho kết quả âm tính. Sau đó 1 tuần (42 ngày) em làm lại cái elisa ở bạch mai và kết quả vẫn âm tính. Em lúc nào cũng lo lắng về HIV vì triệu trứng của em nổi lên liên tục. Đến giờ viên abidal và trắng lưỡi của em vẫn chưa khỏi. ngày thứ 45 do stress quá em lại đi làm lại cái PCR và elisa ở Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương. Họ hẹn 2 ngày sau lấy kết quả. 2 ngày sau em đến lấy thì chỉ có cái elisa âm tính. Còn cái PCR người ta bảo kết quả ko rõ ràng và lấy lại máu. Đến hôm nay là 52 ngày em qua lấy kết quả PCR thì người ta không trả kết quả thay vào đó người ta trả cho kết quả của 3 xét nghiệm gì đó: Elisa HIV Ultra Ag-Ab: Âm tính, CMIA HIV Ag-Ab Architect: Âm tính, Serodia HIV 1/2 MIX: Âm tính. Sau đó em vào gặp bác sĩ bảo là sang bên Viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm lại cái PCR vì ở đây kết quả chưa rõ ràng. Lúc nghe câu của bác sĩ em lặng người đi vì sợ hãi. Cái kết quả của em có vấn đề gì rồi. Hiện giờ em đang rất rất lo lắng vì triệu trứng của em và kết quả xét nghiệm PCR này. Ngày mai em xin nghỉ làm để ra Viện vệ sinh dịch tễ và Viện Huyết học Truyền máu Bạch Mai làm lại PCR. Tối nay chắc em thức trắng cả đêm vì lo lắng mất. Em mong anh Tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em
Một lần nữa em cám ơn Anh Tuấn và các bạn đã đọc bài viết của em
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Xin chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Em mong anh tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em. Khoảng 52 ngày trước (31/03) Em có đi quan hệ với GMD và có sử dụng BCS nhưng lúc cuối cũng ko để ý xem cái bao có bị rách hay ko nữa . Trong lúc quan hệ cô gái đó có dùng miệng để quan hệ và em cũng có hôn cô gái đó trong lúc quan hệ. Sau đó khoảng 2 tuần sau em thấy người mệt mỏi và bị sưng hạch ở 1 bên bẹn phải sưng đau. Từ đó em lo lắng mất ăn mất ngủ và mệt mỏi. Ngay sau đó em có đi xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương với kết quả âm tính (ngày thứ 15). Nhưng liên tục sau đó em xuất hiện các triệu trứng như: ngủ hay ra mồ hôi ban đêm, bị giời leo ở lưng, chảy máu chân răng, ngực bị sưng đau và mổi mụn sẩn ở ngực và đến giờ em bị sưng abidal và trắng lưỡi. Hjx hjx. Em lo lắng quá nên đi xét nghiệm lại PCR ở ngày thứ 25 thì kết quả vẫn âm tính. Sau đó vào ngày thứ 34 em xét nghiệm combo P24 tại viện dịch tễ quân đội kết hợp cả xét nghiệm nhanh thì kết quả vẫn âm tính. Đến ngày 35 (5 tuần) em đi xét nghiệm elisa ở BV Bạch Mai vẫn cho kết quả âm tính. Sau đó 1 tuần (42 ngày) em làm lại cái elisa ở bạch mai và kết quả vẫn âm tính. Em lúc nào cũng lo lắng về HIV vì triệu trứng của em nổi lên liên tục. Đến giờ viên abidal và trắng lưỡi của em vẫn chưa khỏi. ngày thứ 45 do stress quá em lại đi làm lại cái PCR và elisa ở Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương. Họ hẹn 2 ngày sau lấy kết quả. 2 ngày sau em đến lấy thì chỉ có cái elisa âm tính. Còn cái PCR người ta bảo kết quả ko rõ ràng và lấy lại máu. Đến hôm nay là 52 ngày em qua lấy kết quả PCR thì người ta không trả kết quả thay vào đó người ta trả cho kết quả của 3 xét nghiệm gì đó: Elisa HIV Ultra Ag-Ab: Âm tính, CMIA HIV Ag-Ab Architect: Âm tính, Serodia HIV 1/2 MIX: Âm tính. Sau đó em vào gặp bác sĩ bảo là sang bên Viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm lại cái PCR vì ở đây kết quả chưa rõ ràng. Lúc nghe câu của bác sĩ em lặng người đi vì sợ hãi. Cái kết quả của em có vấn đề gì rồi. Hiện giờ em đang rất rất lo lắng vì triệu trứng của em và kết quả xét nghiệm PCR này. Ngày mai em xin nghỉ làm để ra Viện vệ sinh dịch tễ và Viện Huyết học Truyền máu Bạch Mai làm lại PCR. Tối nay chắc em thức trắng cả đêm vì lo lắng mất. Em mong anh Tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em
Một lần nữa em cám ơn Anh Tuấn và các bạn đã đọc bài viết của em
Chào Bạn !
Phương pháp xét nghiệm HIV PCR có hai loại,1 là định hướng,2 là định lượng
1. Định hướng tức là tìm sự có mặt vi rút ( HIV) trong máu.
2. Định lượng tức là nồng độ vi rút( HIV) trong máu.
Nhưng phương pháp này hiện nay tại Pasteur Tp.HCM chỉ dùng cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi,không dùng cho người lớn.Nhược điểm phương pháp PCR dễ cho ra dương tính giả.Với phương pháp này cho đến nay không bao giờ khuyến khích để đi xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV.
Kết luận trường hợp bạn dám khẳng định là dương tính giả HIV của PCR.Vì tất cả các phương pháp khác bạn đều âm tính.Và trường hợp bạn như đã nói ở trên là không có nguy cơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Xin chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Em mong anh tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em. Khoảng 52 ngày trước (31/03) Em có đi quan hệ với GMD và có sử dụng BCS nhưng lúc cuối cũng ko để ý xem cái bao có bị rách hay ko nữa . Trong lúc quan hệ cô gái đó có dùng miệng để quan hệ và em cũng có hôn cô gái đó trong lúc quan hệ. Sau đó khoảng 2 tuần sau em thấy người mệt mỏi và bị sưng hạch ở 1 bên bẹn phải sưng đau. Từ đó em lo lắng mất ăn mất ngủ và mệt mỏi. Ngay sau đó em có đi xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương với kết quả âm tính (ngày thứ 15). Nhưng liên tục sau đó em xuất hiện các triệu trứng như: ngủ hay ra mồ hôi ban đêm, bị giời leo ở lưng, chảy máu chân răng, ngực bị sưng đau và mổi mụn sẩn ở ngực và đến giờ em bị sưng abidal và trắng lưỡi. Hjx hjx. Em lo lắng quá nên đi xét nghiệm lại PCR ở ngày thứ 25 thì kết quả vẫn âm tính. Sau đó vào ngày thứ 34 em xét nghiệm combo P24 tại viện dịch tễ quân đội kết hợp cả xét nghiệm nhanh thì kết quả vẫn âm tính. Đến ngày 35 (5 tuần) em đi xét nghiệm elisa ở BV Bạch Mai vẫn cho kết quả âm tính. Sau đó 1 tuần (42 ngày) em làm lại cái elisa ở bạch mai và kết quả vẫn âm tính. Em lúc nào cũng lo lắng về HIV vì triệu trứng của em nổi lên liên tục. Đến giờ viên abidal và trắng lưỡi của em vẫn chưa khỏi. ngày thứ 45 do stress quá em lại đi làm lại cái PCR và elisa ở Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương. Họ hẹn 2 ngày sau lấy kết quả. 2 ngày sau em đến lấy thì chỉ có cái elisa âm tính. Còn cái PCR người ta bảo kết quả ko rõ ràng và lấy lại máu. Đến hôm nay là 52 ngày em qua lấy kết quả PCR thì người ta không trả kết quả thay vào đó người ta trả cho kết quả của 3 xét nghiệm gì đó: Elisa HIV Ultra Ag-Ab: Âm tính, CMIA HIV Ag-Ab Architect: Âm tính, Serodia HIV 1/2 MIX: Âm tính. Sau đó em vào gặp bác sĩ bảo là sang bên Viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm lại cái PCR vì ở đây kết quả chưa rõ ràng. Lúc nghe câu của bác sĩ em lặng người đi vì sợ hãi. Cái kết quả của em có vấn đề gì rồi. Hiện giờ em đang rất rất lo lắng vì triệu trứng của em và kết quả xét nghiệm PCR này. Ngày mai em xin nghỉ làm để ra Viện vệ sinh dịch tễ và Viện Huyết học Truyền máu Bạch Mai làm lại PCR. Tối nay chắc em thức trắng cả đêm vì lo lắng mất. Em mong anh Tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em
Một lần nữa em cám ơn Anh Tuấn và các bạn đã đọc bài viết của em
Những gì anh Tuấn đã nói với bạn quá đủ rồi, Smile cũng đồng ý là bạn không có nguy cơ và KQXN ÂM TÍNH rất nhiều lần của bạn đã chứng minh điều đó
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Cám ơn anh Tuấn và Smile. Kỹ thuật PCR của em là RT - PCR ( Đây là PCR định lượng thì phải). Ở 2 lần trước thì thấy ghi rõ làm âm tính. Lần xét nghiệm lần này thì người ta không trả kết quả  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Hôm nay là ngày thứ 56 (8 tuần). Em định vào ngày thứ 63 (9 tuần) đi làm xét nghiệm lại. Mình xin các bạn tư vấn ở Hà Nội mình nên đi xét nghiệm ở đâu được. Mấy lần trước mình toàn vào bạch mai làm. Cám ơn các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Vì bạn không có nguy cơ bị lây nhiễm HIV nên nếu có xét nghiệm nữa thì kết quả cũng sẽ là âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Giờ mình rất lo lắng. Cuối tuần này là mình được 9 tuần. Xin hỏi các bạn với 9 tuần mình nên đi xét nghiệm gì thì chính xác. Mình cũng đọc khá nhiều thông tin và được biết nên đi xét nghiệm tìm kháng thể thế hệ thứ 3. Mình đọc trên mạng thì phương pháp xét nghiệm thế hệ thứ 3 có phải là determine test nhanh ko vậy. Vì mấy lần trước mình chỉ biết ra Bạch Mai làm xét nghiệm elisa thông thường. Rất mong các anh và các bạn tư vấn cho mình. Mình đang bị stress rất nặng
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Giờ mình rất lo lắng. Cuối tuần này là mình được 9 tuần. Xin hỏi các bạn với 9 tuần mình nên đi xét nghiệm gì thì chính xác. Mình cũng đọc khá nhiều thông tin và được biết nên đi xét nghiệm tìm kháng thể thế hệ thứ 3. Mình đọc trên mạng thì phương pháp xét nghiệm thế hệ thứ 3 có phải là determine test nhanh ko vậy. Vì mấy lần trước mình chỉ biết ra Bạch Mai làm xét nghiệm elisa thông thường. Rất mong các anh và các bạn tư vấn cho mình. Mình đang bị stress rất nặng
Stress do tâm lý khi bạn dính vào rắc rối này.Muốn thoát thì bỏ 1 ít thời gian xem lại những lời tư vấn bên trên dành cho bạn  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 2 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Cho em xin hỏi các anh và các bạn là với 9 tuần em nên làm xét nghiệm nào thì được. Em ko biết xét nghiệm thế hệ thứ 3 là công nghệ xét nghiệm gì? có phải là test nhanh ko vậy. Em chỉ biết mỗi đến bạch mai để làm elisa thông thường thôi. Mong mọi người tư vấn giúp em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Cho em xin hỏi các anh và các bạn là với 9 tuần em nên làm xét nghiệm nào thì được. Em ko biết xét nghiệm thế hệ thứ 3 là công nghệ xét nghiệm gì? có phải là test nhanh ko vậy. Em chỉ biết mỗi đến bạch mai để làm elisa thông thường thôi. Mong mọi người tư vấn giúp em
Xn loại nào cũng dc, loại nào cũng âm tuốt  |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-03-2012(UTC) Bài viết: 73 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
|
không cần xn lại cho phí máu . bạn an toàn |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-04-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hà Nội
|
Chào các bạn và Anh Tuấn. Hôm nay ngày 63 (9 tuần) em qua Bạch Mai xét nghiệm. Mãi chiều mới lấy được kết quả là âm tính. Em hỏi bác sĩ tư vấn em xét nghiệm thời điểm 3 tháng và 6 tháng. Với kết quả này em cũng đỡ stress hơn rồi vì lúc nãy em vẫn bị trắng lưỡi. Hjx. Em chờ thêm 1 tháng nữa làm cái xét nghiệm lúc 3 tháng. Cầu mong kết quả sau 3 tháng vẫn là Âm Tính 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Chào các bạn và Anh Tuấn. Hôm nay ngày 63 (9 tuần) em qua Bạch Mai xét nghiệm. Mãi chiều mới lấy được kết quả là âm tính. Em hỏi bác sĩ tư vấn em xét nghiệm thời điểm 3 tháng và 6 tháng. Với kết quả này em cũng đỡ stress hơn rồi vì lúc nãy em vẫn bị trắng lưỡi. Hjx. Em chờ thêm 1 tháng nữa làm cái xét nghiệm lúc 3 tháng. Cầu mong kết quả sau 3 tháng vẫn là Âm Tính 
Trường hợp bạn như ở trên mọi người đã nói,nếu có đi xét nghiệm nữa thì vẫn âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-03-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: HAI PHONG
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: kuhanhtay  Xin chào anh Tuấn, chào tất cả các bạn. Em mong anh tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em. Khoảng 52 ngày trước (31/03) Em có đi quan hệ với GMD và có sử dụng BCS nhưng lúc cuối cũng ko để ý xem cái bao có bị rách hay ko nữa . Trong lúc quan hệ cô gái đó có dùng miệng để quan hệ và em cũng có hôn cô gái đó trong lúc quan hệ. Sau đó khoảng 2 tuần sau em thấy người mệt mỏi và bị sưng hạch ở 1 bên bẹn phải sưng đau. Từ đó em lo lắng mất ăn mất ngủ và mệt mỏi. Ngay sau đó em có đi xét nghiệm PCR ở Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương với kết quả âm tính (ngày thứ 15). Nhưng liên tục sau đó em xuất hiện các triệu trứng như: ngủ hay ra mồ hôi ban đêm, bị giời leo ở lưng, chảy máu chân răng, ngực bị sưng đau và mổi mụn sẩn ở ngực và đến giờ em bị sưng abidal và trắng lưỡi. Hjx hjx. Em lo lắng quá nên đi xét nghiệm lại PCR ở ngày thứ 25 thì kết quả vẫn âm tính. Sau đó vào ngày thứ 34 em xét nghiệm combo P24 tại viện dịch tễ quân đội kết hợp cả xét nghiệm nhanh thì kết quả vẫn âm tính. Đến ngày 35 (5 tuần) em đi xét nghiệm elisa ở BV Bạch Mai vẫn cho kết quả âm tính. Sau đó 1 tuần (42 ngày) em làm lại cái elisa ở bạch mai và kết quả vẫn âm tính. Em lúc nào cũng lo lắng về HIV vì triệu trứng của em nổi lên liên tục. Đến giờ viên abidal và trắng lưỡi của em vẫn chưa khỏi. ngày thứ 45 do stress quá em lại đi làm lại cái PCR và elisa ở Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương. Họ hẹn 2 ngày sau lấy kết quả. 2 ngày sau em đến lấy thì chỉ có cái elisa âm tính. Còn cái PCR người ta bảo kết quả ko rõ ràng và lấy lại máu. Đến hôm nay là 52 ngày em qua lấy kết quả PCR thì người ta không trả kết quả thay vào đó người ta trả cho kết quả của 3 xét nghiệm gì đó: Elisa HIV Ultra Ag-Ab: Âm tính, CMIA HIV Ag-Ab Architect: Âm tính, Serodia HIV 1/2 MIX: Âm tính. Sau đó em vào gặp bác sĩ bảo là sang bên Viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm lại cái PCR vì ở đây kết quả chưa rõ ràng. Lúc nghe câu của bác sĩ em lặng người đi vì sợ hãi. Cái kết quả của em có vấn đề gì rồi. Hiện giờ em đang rất rất lo lắng vì triệu trứng của em và kết quả xét nghiệm PCR này. Ngày mai em xin nghỉ làm để ra Viện vệ sinh dịch tễ và Viện Huyết học Truyền máu Bạch Mai làm lại PCR. Tối nay chắc em thức trắng cả đêm vì lo lắng mất. Em mong anh Tuấn và các bạn tư vấn cho trường hợp của em
Một lần nữa em cám ơn Anh Tuấn và các bạn đã đọc bài viết của em
như thế này là yên tâm quá rồi còn gì hả bạn nếu bạn còn băn khoăn thì để đến tuần thứ 12 kiểm tra lại để xả xtress và bạn cũng đừng xăm soi cơ thể mình làm gì càng nghĩ đến nó càng đau đầu cứ sống thoải mái vào  |
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.