Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chú_hề_giúp_đời  
#1 Đã gửi : 29/10/2010 lúc 09:54:34(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết
Giọt nước mắt của Chú Hề...
 Các bạn hãy bỏ ra vài phút đọc về câu chuyện Chú Hề như tôi

Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho thiên hạ. Chú hoàn toàn không thể nói chuyện và cũng chẳng thể biểu hiện được hết tất cả các cảm xúc trên khuôn mặt của mình…Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui vẻ và hạnh phúc – nó cũng bao gồm cả  nụ cưòi giả tạo mà chú căm ghét… Có mấy ai biết được nỗi buồn trong lòng của chú chứ???  Ngày ngày chú vẫn cứ diễn nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái… hạnh phúc cho thiên hạ dù lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm không ai biết, kô ai hiểu ngoài chú. Thời gian vẫn cứ vô tình lặng lẽ trôi với những nỗi buồn của riêng chú và nụ cười mà chú mang lại cho thiên hạ... Thế rồi một ngày kia, ông bụt lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặn hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho chú hề một điều ước. Chú ước mình có thể biểu hiện được cảm xúc của mình, Chú sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc... bởi tôi cũng là một con người có trái tim và đầy đủ những cảm xúc như chính bạn… Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn… bởi từ đó chẳng còn ai đến xem chú diễn cả… bởi họ  không thích những giọt nước mắt của chú... Bởi chỉ có nụ cười của chú mới làm cho họ vui, họ hạnh phúc… có ai vui khi thấy người khác khóc đâu, có ai có thể vui khi thấy nỗi buồn của người khác đâu… Và hề cũng vậy… Thế là chú quyết định quay về là chú hề như ngày xưa - cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mặt tuôn trào, lăn dài rồi đọng lại trên má của chú. Và từ đó chú có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui…

Nhưng không ai thấy được giọt nuớc mắt kia của hề- giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên đi. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề, nó hữu hình mà vô hình…

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc... vì họ lúc nào cũng cố  tỏ ra vui vẻ... cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người... Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan cuả họ... từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác... rồi từ từ chú hề ấy không còn dám thể hiện niềm vui hay nỗi buồn thực sự cuả chính mình nữa… dần dần mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy... mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ đang ẩn giấu…

thanks 7 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
sayumi trên 29-10-2010(UTC) ngày, HIV và Tôi trên 30-10-2010(UTC) ngày, rain_nt trên 30-10-2010(UTC) ngày, dautroc_7x trên 26-11-2010(UTC) ngày, cohien trên 27-05-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 10-04-2012(UTC) ngày, khotam1983 trên 27-06-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline chú_hề_giúp_đời  
#2 Đã gửi : 29/10/2010 lúc 09:56:28(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết
Giọt nước mắt của Chú Hề...
 Các bạn hãy bỏ ra vài phút đọc về câu chuyện Chú Hề như tôi



















Rõ ràng ai cũng muốn sống với những cảm xúc chân thật, mộc mạc thể hiện những tâm sự của mình cho tâm hồn thoải mái, cho cõi lòng nhẹ nhõm nhưng thực tế cuộc đời thì chưa hẳn đã hoàn toàn chấp nhận các sự thật ấy. Do đó, người ta phải cố bày tỏ cái cần bày tỏ, cố che giấu cái cần che giấu, không nhất thiết phải sống thật như đang có, đang là mà cố làm mọi cách sao cho mọi người đều vui, dẫu cho riêng mình đầy ắp tâm sự buồn.
    Thì ra không chỉ có những chú hề trên sâu khấu mà trong thực tế mỗi người chúng ta cũng là một chú hề. Bản thân mình cũng làm hề, và mình cũng mong những người xung quanh diễn hề. Điều này dễ dàng nhận thấy khi người ta thường hỏi thăm sức khỏe mà sự thật không mấy quan tâm đến nhau. Và ai cũng trả lời tình hình chung là ổn nhưng kỳ thực chẳng ổn chút nào. Cho nên cuộc đời là một sân khấu vĩ đại với nhiều cung bậc thăng trầm, là tuồng ảo hóa tự bao đời với vô vàn những chiếc mặt nạ hỷ nộ ái ố buồn vui. Đối với nhiều người, làm hề với mình và với người là một nghệ thuật sống, chìa khóa đưa đến thành công.
Trong chừng mực nào đó, cố gắng tạo ra sự vui vẻ, trên môi luôn nở gượng nụ cười tươi vẫn tốt cho mình và người. Dù sao thì cuộc sống có quá nhiều thất vọng và đau khổ nên che giấu những nỗi buồn của nhau nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Tuy vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng sự che đậy sơ sài hoặc tránh né đề cập đến sẽ làm cho buồn đau sầu khổ mất đi. Ngược lại, sự chạy trốn thực tại sẽ khiến cho tình trạng đau khổ của chúng ta nặng nề thêm, di căn trầm trọng.
    Do vậy, khi chưa đủ bản lĩnh để sống thật với mình và với người thì hơn ai hết, mỗi người đều phải ý thức rằng phía sau sự vui vẻ bề ngoài kia là những giọt nước mắt. Khổ vui có quan hệ mật thiết với nhau, đó chính là hai mặt của vấn đề. Vì thế, biết chấp nhận những khổ đau và các cảm xúc xấu nói chung để ôm ấp và chuyển hóa là một tuệ giác lớn, có thể thiết lập nên sự an vui bền vững, dài lâu.
thanks 5 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
sayumi trên 29-10-2010(UTC) ngày, HIV và Tôi trên 30-10-2010(UTC) ngày, dautroc_7x trên 26-11-2010(UTC) ngày, cohien trên 27-05-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline chú_hề_giúp_đời  
#3 Đã gửi : 07/11/2010 lúc 06:57:02(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết


Khóc và Cười


Khóc là khi ta vấp ngã. Cười là khi ta tự mình biết đứng lên.

Khóc là khi người thân của ta không còn nữa. Cười là để kiên cường khi không có người thân.

Khóc là khi ta đau buồn , khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để rồi phải biết tự mình đương đầu với nó để đón nhận nụ cười ở tương lai.

Khóc có thể làm ta giải tỏa phần nào những nỗi buồn hay uất ức để rồi sau đó ta lại tự bật cười khi nhận thấy rằng khóc cũng chẳng có ích chi.

Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được cười trên sự đau thương mất mác của người khác vì biết đâu có một ngày người khóc lại là ta.

Trong cuộc sống, không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là phải biết khóc cho những lý do chính đáng để rồi sau đó phải biết tự đứng lên, đương đầu với khó khăn thử thách, có như vậy thì nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.

Khi đã tự mình biết "đứng dậy" và nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.

Đừng vội vui mừng khi thành công vì khi đó chính là lúc bạn cần nên cố gắng chứ không phải tự đắc, kiêu căng.

Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì khi đó bạn cũng chẳng bao giờ có được một nụ cười thật sự.

Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui trong hạnh phúc vì gặp quá nhiều bất hạnh thì khi đó hãy cố gắng cười trong nước mắt và xem như đó là một niềm vui.

Điều cuối cùng : Hãy xem như khóc là một thứ "công cụ" để "làm ra" nụ cười và ta "bán" nó để lấy niềm vui.

thanks 3 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
rain_nt trên 07-11-2010(UTC) ngày, dautroc_7x trên 26-11-2010(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#4 Đã gửi : 07/11/2010 lúc 12:04:30(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
      Rất hay! Rain từng đọc bài này 1 lần, từ lâu lắm rồi. Gần đây cố tìm lại mà ko biết nguồn ở đâu... Cảm ơn chú hề!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 2 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
chú_hề_giúp_đời trên 26-11-2010(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#5 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 04:34:30(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Rất đáng đọc và xuy ngẫm ...xin cảm ơn
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
chú_hề_giúp_đời trên 26-11-2010(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline chú_hề_giúp_đời  
#6 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 06:13:35(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết



Tôi hàng ngày.....sống giả dối với nỗi buồn mình


 
Chú hề hằng ngày, mỗi sáng thức dậy sau một đêm dài tôi lại khoác lên bộ mặt của mình một lớp mặt nạ,một mặt nạ vui vẻ với mọi người,thân thiện với mọi người.Thế nhưng có ai hiễu mỗi khi đêm về , tôi lại trở về với cái nguyên thủy trong tôi một người đa cảm, luôn luôn thấy mình cô đơn, dù rằng tôi rất nhiều bạn bè.Nhưng có ai......có ai.....có ai một lần quan tâm suy nghĩ của tôi không. Một lần quan tâm đến những cảm nhận của tôi.Tôi vui vẻ vào ban ngày thế nhưng mỗi khi đêm về tôi lại cảm thấy mình cô đơn với 4 bức tường cảm thấy trống vắng.Tôi đã từng rơi nước mắt khi nghĩ về mình, chợt tôi hoang mang nhận ra một điều rằng tôi đang cô đơn,Tôi đang đi tìm hạnh phúc, cái thứ hạnh phúc mà mỗi người đều có nhưng đối với tôi nó như một cái gì đó mơ hồ mà tôi vẫn đi tìm trong vô vọng...............

Sửa bởi người viết 13/07/2011 lúc 08:00:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
dautroc_7x trên 26-11-2010(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline chú_hề_giúp_đời  
#7 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 06:35:16(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết



Một ngày mới lại bắt đầu

Một ngày mới bắt đầu...Chú Hề sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.

     Một ngày mới bắt đầu...Chú Hề sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to lớn nhất mà chú Hề nhận được trên đời này. Và chú Hề sẵn sàng san sẻ món quà ấy cùng người khác bằng cách tạo cho họ những nự cười mà họ đã bị bế tắc ...

   Một ngày mới bắt đầu...chú Hề sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình.Chú Hề sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để chú Hề thành công trong tương lai...

    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất kì điều gì mà tôi cảm thấy cảm thấy vui sướng. Tôi nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống... Tôi sẽ thêu tặng mọi người những điều may mắn,1 nụ cười.. điều mà trước đây tôi từng làm, sẽ... Ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. Cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ, và tôi sẽ tận hưởng hết những "hương vị" khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người thật thật giả giả mà tôi có thể sống bình phong che đậy nỗi buồn lâu nay...

Một ngày mới bắt đầu... Và mỗi thời khắc sẽ đều là ngày mới...
thanks 3 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
traitimmuathu trên 13-12-2010(UTC) ngày, cohien trên 27-05-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline chú_hề_giúp_đời  
#8 Đã gửi : 21/12/2010 lúc 03:54:57(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết


Noel sắp đến rồi, phải tìm những trò vui cười cho thiên hạ,nhưng có ai hiểu sự cô đơn của Chú Hề.


      Lần lượt các lễ Giáng sinh trôi qua trong niềm vui, sự chờ đợi của các bạn trẻ, các đôi các cặp. Lễ Giáng sinh người ta trao cho nhau niềm hạnh phúc, sự quan tâm chăm sóc và là dịp đặt biệt để trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa, những món quà đơn sơ giản dị nhưng nói lên nỗi lòng của chính chủ nhân nó.

   Với Chú lễ Giáng sinh cũng như ngày thường, bao năm rồi vẫn vậy. Sáng,chiều,tối phải có tiết mục trên sân khấu đời thường cho mọi người, không thì lại ở nhà thui thủi một mình. Không thì một mình lang thang trên các con đường để nhìn ngắm đoàn người đi chơi Giáng sinh. Vậy đó, cái guồng quay thời gian cứ thế mà chuyển nhịp

  Giáng sinh này Chú sẽ làm gì? Chắc lại cũng một mình Chú đi lang thang trên các con đường quen thuộc mà hàng ngày Chú vẫn đi qua. Lại kẹt xe, lại ngửi mùi khói bốc ra từ các bô xe, Cần lúc này thật sự cần một bàn tay nắm lấy đôi tay của Chú, cùng dắt nhau qua các con đường quen thuộc, cùng cảm nhận nhịp thở của cuộc sống. Chú luôn mong mỏi có một bàn tay nắm lấy tay Chú trong đêm giáng sinh. Nhưng Chú đâu có ai để nắm lấy đôi tay khô cằn lạnh giá này.

   Chú cũng khát khao có một tình yêu như bao người, và rồi tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái. Và hạnh phúc bên nhau. Tất cả với Chú xa vời quá, dẫu biết rằng một ngày mai không xa Chú sẽ tìm được hạnh phúc cho chính bản Chú. Nhưng không khỏi chạnh lòng khi một mùa giáng sinh nữa sắp trôi qua và đôi tay Chú thì vẫn đang giá lạnh.

Chú rất sợ Giáng sinh, vì nó đem lại cho Chú nỗi lòng mong mỏi của một Chú hề mỗi ngày phải nuốt lệ làm trò vui cho thiên hạ,Chú chỉ mong và luôn khao khát có một tình yêu đằm thấm, một hạnh phúc giản đơn. Có ai có cùng nỗi lòng lòng như Chú không? Có ai hiểu được Chú lúc này không? lại thêm 1 mùa giáng sinh buồn...

thanks 1 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline Đại Sư  
#9 Đã gửi : 21/12/2010 lúc 04:10:41(UTC)
Đại Sư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 304
Đến từ: Gò Dưa

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
Originally Posted by: chú Go to Quoted Post

,Chú chỉ mong và luôn khao khát có một tình yêu đằm thấm, một hạnh phúc giản đơn. Có ai có cùng nỗi lòng lòng như Chú không?Có Sư Có ai hiểu được Chú lúc này không?  lại thêm 1 mùa giáng sinh buồn...

Sư đại diện quần chúng ,quần hùng,quần đảo,quần thần  chú_hề_giúp_đời GIáng Sinh và năm 2011 vui vẻ


p/s : hề lời rồi nhé,vì được chúc thêm  năm mới nữa đó
chờ người
Offline chú_hề_giúp_đời  
#10 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 07:51:17(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết

Thằng hề cười...Thằng hề khóc!!!



Thằng Hề? Trong con mắt của mọi người thì thằng Hề là người như thế nào?
Nó chính là Nụ cười của thiên hạ, người ta tô vẽ lên khuôn mặt của Nó muôn vạn tâm trạng…lúc nào đó cũng là một nụ cười hay chí ít cũng khiến cho người đời nhìn vào khuôn mặt đó cũng phải bật cười. Chinh vì vậy mới nói Thằng hề chính là nụ cười của thiên hạ. Phải! Thằng hề luôn cô gắng đem đến cho thiên hạ nụ cười…ngay cả khi nước mắt nó đang rơi!

 

Ngày bé, mỗi lần được đi xem xiếc…được nhìn thấy Thằng Hề là thích lắm…vì được nhìn thấy thằng hề làm trò cười…là lại được cười mà. Trong thâm tâm lúc đó tôi đã nghĩ Thằng hề thì chẳng bao giờ biết buồn đâu? Giờ đây khi không con là một cô nhóc ngày xưa nữa…giờ đây khi đã trở thành một người trưởng thành rồi tôi mới hiểu Thằng hề cũng là con người giống mình đấy, cũng có những cảm xúc như mình…Nó cũng có những lúc buồn..lúc đau khổ…như chinh ta mà thôi. Chỉ có điều khi nó khóc, nó đau khổ…ta không thể nhìn thấy…bởi vì Thằng hề không bao giờ muốn ta nhìn thấy nó buồn, nó đau khổ, nó khóc…bởi thằng hề luôn muốn là một nụ cười trong con mắt của thiên hạ…kể cả ngoài đời hay cả khi đứng trên sân khấu! Nó luôn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình để đem lại tiếng cười cho thiên hạ...Nó diễn tốt, đem lại cang nhiều tiếng cười cho thiên hạ thì thiên hạ sẽ vui…nó cũng sẽ vui lắm và đó là thành công của nó! Nhưng nếu không may nó diễn dở…không thể đem lại tiếng cười cho thiên hạ có nghĩa là vai diễn của nó thất bại rồi,  thiên hạ cũng sẽ quay lưng với nó ngay…nó sẽ bị lãng quên!!!

Cuộc sống của thằng hề là vậy đấy!

Khi thiên hạ vui hay buồn đều có người để chia sẻ, có người động viên…Còn Thằng hề, khi đứng trên sân khấu thì nó chính là nụ cười của thiên hạ dù là nó đang khóc hay cười…Khi vở kịch đã hạ màn…thì nó lại là nó…một con người bình thường với những cảm xúc của một con người…Nhưng vui, buồn hay không cũng  chỉ mình nó hiểu, nó biết…nó tự an ủi, động viên mình…Vì nó là nụ cười của thiên hạ mà!!!

Nhưng Thằng hề Nócũng  là một con người mà…

Thằng hề cười – thiên hạ cười…

Thằng hề khóc – thiên hạ vẫn cười..

Uh! Nó đang khóc kìa, nhưng khi nó khóc hình như trên khóe môi nó vẫn là một nụ cười…Phải! Thằng hề khóc đấy…nhưng nó không khóc giống con người bình thường…bởi vì khi khóc trên khóe môi của nó vẫn là một nụ cười!

Cuộc sống của một thằng hề là vậy đấy!

Và trong con mắt của thiên hạ…khi nó xuất hiện thì  sẽ mãi  là “thằng hề đấy! Thằng hề đấy!”..Phải! trong con mắt của người đời nó sẽ mãi là một thằng hề…Nó khóc…nó vui hay buồn…thì nó cung mãi chỉ là một thằng hề…một thằng hề cô đơn cho hai vai diên của chính mình!!! Thằng hề đã khóc trong chinh nụ cười của chính nó vậy đó!!! Và có ai hiểu thấu cho tâm trạng của nó không???
Khi người ta bảo: "Anh hề ơi! Đâu mới là khuôn mặt thật của anh, anh luôn phải sống với hai khuôn mặt như vậy à?" -Thằng hề gật đầu mỉm cười - nụ cười chứa đầy nước
mắt...

Thằng hề cười...Thằng hề khóc!!!

thanks 2 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày, chimcanhcut36 trên 20-05-2012(UTC) ngày
Offline chú_hề_giúp_đời  
#11 Đã gửi : 27/04/2012 lúc 07:08:34(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết


    Chú Hề ơi....

- Này anh, chú hề hôm trước kìa, nhìn chú ấy vui vẻ quá…

- Chú ấy có vui đâu em?

- Anh không nhìn chú ấy cười đùa tung tăng thế kia à?

- Vở kịch này bắt chú ấy phải vui thế thôi em ạ…

Giữa sân khấu cuộc đời

Có một chú hề ấy

Gương mặt nhăn nheo cùng nụ cười dúm dó..

Chú cười… khán giả cùng cười

Chú khóc… khán giả vẫn cười

Và dù chú có làm gì đi nữa

Mọi người vẫn cười

Chú nhìn mọi người… dúm dó… chẳng hiểu khóc hay cười…

Đằng sau ánh đèn

Khi mọi thứ chìm vào màn đêm

Những người khách đã ra về với nụ cười mãn nguyện

Vẫn chú hề… và gương mặt dúm dó…

Một mình trước gương… ai biết khóc hay cười…

Trời ơi! Chú Hề cho muôn nụ cười

Ai lấy không?

Chú Hề xin một nụ cười…

Ai cho không??

thanks 2 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 27-04-2012(UTC) ngày, chuhe_giaumat trên 27-04-2012(UTC) ngày
Offline chuhe_giaumat  
#12 Đã gửi : 27/04/2012 lúc 10:46:55(UTC)
chuhe_giaumat

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 51

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết

tamtay.vn - photo - chú hề

Nước mắt của Hề hẳn là rất buồn rồi . Còn nụ cười của Hề thì sao ? Người có hiểu không ? Đằng sau cái nụ cười ấy là cả một gánh nỗi buồn biết không KVT ....Hề mang lại niềm vui cho cuộc sống , để cho mọi người cười được Hề phải trải qua bao niềm đau & nước mắt để góp nhặt tiếng khóc , tiếng cười trong thiên hạ . Thấy kẻ nịnh nọt gian ác Hề cười khinh cười bỉ , thấy kẻ nhố nhắng thì Hề cười ầm cười ĩ ,thấy kẻ bất công Hề cười đắng cười cay , hễ còn kẻ vô tâm thì sẽ xuất hiện càng nhiều Hề trên cuộc đời này . Hề tôi cũng vậy thôi

Bờ cát vẫn chờ con sóng ...Dẫu biết sóng bây giờ xa lắm !
Offline chú_hề_giúp_đời  
#13 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 08:40:26(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết


NGHĨ VỀ ĐỜI NGHĨ VỀ TÔI

Nghĩ về đời,đời hỏi gì tôi

Nghĩ về tôi,tôi hỏi gì mình
Trăm sự vẩn vơ đà hỏi mãi
Nào ai,ai trả lời tôi đây?
 
Nghĩ về đời lại nghĩ về tôi
Cái chân lí sống tìm nơi nao
Sống thật với mình,đời không dung
Sống giả với mình,lòng đớn đau
 
Nghĩ về đời lại nghĩ về tôi
Ôi bao phiền não bỏ qua chăng!
Đời với tôi là một chẳng hai
Chẳng có đời tôi chẳng là tôi
 
Nghĩ về đời lại nghĩ về tôi
Đời cho Hề muôn hoa cộc sống 
Hề giúp đời ngát toả hương thơm
Đời với Hề là một chẳng hai...
Offline sợ sợ  
#14 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 09:32:48(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Anh ah, hôm nàpo anh em mình đi xả stress nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Tu-an  
#15 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 08:56:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Anh ah, hôm nàpo anh em mình đi xả stress nhé!


Đọc mãi nghi nghi Chú Hề này,sợ sợ  ở Hà Nội nói hôm nào anh em mình gặp nhau xả Stress,vậy đúng như mềnh nghĩ Chú Hề ở Hà Nội rùi ...Đọc bài Chú Hề tâm trạng Wá .
xukabuonba  
#16 Đã gửi : 13/05/2012 lúc 06:43:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
em yêu chú hề,chú cứ sống thật với chính mình.rồi mọi người sẽ hiểu và yêu chú thôi mà.

Offline chú_hề_giúp_đời  
#17 Đã gửi : 13/05/2012 lúc 08:03:13(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết


Giọt nước mắt của Chú Hề...

Khi nhắc tới chú Hề đều đó có nghĩa là một cái gì đó rất vui , luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, nhưng khi chú Hề mà rơi lệ thì chắc hẳn là gặp phải chuyện gì đó đau lòng lắm đấy , liệu mọi người còn có thể vui vẻ được nữa không khi niềm vui đã bị tắt ngấm rồi ??

Tôi nghĩ:

Tôi chỉ là một chú Hề biết rơi lệ , không ai thấy được những giọt nước mắt trong tim tôi .Vì , dù có khóc trên đôi môi tôi vẫn luôn hiện nụ cười . Dù nó là gượng gạo một nụ cười ướt đẫm đôi mi....

Chú Hề cũng là con người có quyền khóc đấy chứ sao không?
Nhưng người mà ai cũng nghĩ sẽ bao giờ rơi lệ lại rơi lệ thật sự rất đau . Người bình thường rơi nước mắt đã quá đau khổ rồi vậy mà người chú hề như tôi luôn làm vui người khác lại khóc chắc hẳn phải là 1 nổi đau lớn lắm .....................

Nếu khóc riêng một mình thì chú Hề đang là một con người như bao người khác
Nếu khóc trên sân khấu thì chú đang lấy nước mắt của mình để chọc cười người khác
Nếu khóc mà miệng vẫn cười là chú đang che giấu đi nỗi buồn không như người khác

Trong cuộc sống , người ta thường khóc theo khi thấy người khác đau khổ .Nhưng ai cũng cười khi thấy các chú Hề cố gắng để diễn thật thành công và mang đến cho mình một niềm vui ??

Ai đã cười khi đó tự xét lòng mình xem
Có bao giờ  bạn cười thầm trên nỗi đau của người khác chưa
Tôi nghĩ là ai cũng đã có, ít nhất là một lần trong đời

Khi một chú Hề khóc liệu có ai nghĩ giọt nước mắt này rơi là để làm vui cho mọi ng không
Có ai nhìn vào đó mà cười không
Hề cũng là con người phải biết vui buồn
Người khác buồn thì chú Hề mang lại niềm vui, còn khi chú Hề khóc ai sẽ làm cho Hề vui ?
Nhưng tôi vẫn cố cười .....

Cười trên những dòng nước mắt đã trót tuôn trào mà tôi không thể nuốt lại vào trong lòng , Và đến một lúc nào đó , Giọt nước mắt này sẻ khô đi

Nhưng..........

Khi nước mắt đó hết rơi và mọi người đã ra về , thì lúc đó chú Hề sẽ vào phía sau của sân khấu để đứng đợi chủ nhân. Chủ nhân là người đầu tiên nó cảm nhận được một điều rằng chủ nhân ấy lại là người mang đến cho nó niềm vui và hạnh phúc, chú Hề thấy rất tin tưởng và rất bình yên khi trở về cùng chủ nhân sau một ngày đứng trên sân khấu diễn cho mọi người cùng xem và đầy vui vẻ !!

thanks 2 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
catbui trên 18-05-2012(UTC) ngày, chimcanhcut36 trên 20-05-2012(UTC) ngày
Offline chú_hề_giúp_đời  
#18 Đã gửi : 14/05/2012 lúc 08:35:20(UTC)
chú_hề_giúp_đời

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-10-2010(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 21 bài viết
tamtay.vn - photo - chú hề

Người ta không nhớ chú hề ra đời từ khi nào, nhưng người ta biết vì sao chú hề có mặt. Người ta biết vì sao chú hề luôn có một nụ cười trên môi, nhưng ít ai biết chú hề cũng tự vẽ cho mình một giọt nước mắt.

Chú hề chẳng phải là cá thể riêng biệt nào đó. Chú hề là cuộc sống, là điều gì đó giống như cái cách mà con người ta sinh ra, để đem lại niềm vui cho người khác, lấy làm niềm hạnh phúc cho riêng mình. Chú hề có một đôi mắt, để nhìn tất cả những gì xung quanh, đâu đó có tiếng cười, có tiếng thở than...

Chú hề hoàn toàn có thể có một khuôn mặt đẹp hơn thế, có thể giấu sự buồn bã đằng sau lớp hóa trang. Nhưng không, không có bất kì người nghệ sĩ nào tự coi mình là chú hề làm như thế. Đó là sự chân thật. Nhưng chú hề vẫn lầm lũi trong cái góc nào đó ở cái xã hội này. Có bao giờ, ai đó trong số chúng ta để ý, trên đôi môi ấy luôn là một giọt nước mắt rất dài không ?

Rồi cái xã hội ấy, nơi chúng ta đang sống, có ai biết lắng nghe tiếng lòng từng đêm của những người khác không ? Không ai ư ? Thật vô lý. Chẳng lẽ cái lớp mặt nạ ấy, lại đẹp đẽ hơn cái khuôn mặt thật, đằng sau lớp hóa trang ? Và người khác chỉ có thể nhìn thấy lớp phấn đó ? Hay đơn giản là người ta phải che dấu những cảm xúc thật, phải che đậy bằng một lớp phấn dày đặc. Người nào giỏi, họ sẽ có một khuôn mặt đẹp. Và ngược lại. Chú hề là như thế đó à? Chú hề đang khóc hay đang cười? Bạn đang khóc hay đang cười?

Những chú hề là người khổ nhất, khổ vì họ lúc nào cũng phải tỏ ra vui ngay cả khi họ đang rất buồn, lúc nào cũng phải cười ngay cả khi họ đang muốn khóc..Sống mà không thể là chính mình. Giọt nước mắt làm cho chú hề "thật" hơn, giúp chú hề nhẹ bớt nỗi buồn, nó sẽ trôi êm đềm, nhẹ vơi thứ cảm xúc sâu lắng, ngập tràn như một ngọn gió cuốn trôi trên dòng đời vậy.

Tại sao có quá nhiều giọt nước mắt đang rơi dưới vòm trời yên bình kia ? Một ngày nào đó, Chú Hề sẽ có câu trả lời.

thanks 3 người cảm ơn chú_hề_giúp_đời cho bài viết.
Hoa Boi Quynh trên 17-05-2012(UTC) ngày, catbui trên 18-05-2012(UTC) ngày, chimcanhcut36 trên 20-05-2012(UTC) ngày
xukabuonba  
#19 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 07:58:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chu hề xuka nghĩ rằng chú sẽ tim được niềm vui đích thực mà chú dừng buồn và hãy lau giọt nước mắt đó đi nhé,xuka kg muốn nhìn thấy nó hiện trên khuôn mặt vui vẻ của chú nhá,vì xuka yêu chú lắm.chú dừng buồn nếu chú buồn xuka sẽ khóc đó nha
xukabuonba  
#20 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 01:53:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
xuka nghi rằng một ngày một ngày gần đây chú sẽ vui lắm
xuka biết mình sẽ giúp chú cười mãi kg thôi
mà cười bằng trái tim thực thu5va2 bằng tình cảm thật của chú nhé
sẽ kg còn giọt nước mắt của chú nữa
xuka sẽ lau nó đi cho chú nhé
sẽ kg bao giờ còn giọt nước mắt ấy trên khuôn mặt đáng yêu của chú
vì XUKA YÊU CHÚ HỀ LẮM.
mãi mãi là như thế nhé
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.