  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-02-2012(UTC) Bài viết: 131 Đến từ: QN
Cảm ơn: 155 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 84 bài viết
|
Giữa hai chiều quên nhớ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
em ám ảnh anh giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì giữa bốn bề vang vọng
Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên.
Em dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em
st
em ah,chẳng dễ dàng gì để chọn nhớ hay quên... bởi anh biết phần còn lại tất yếu của quên là nhớ... Hẹn một ngày nỗi nhớ hết chênh vênh | ở đâu có yêu thương thì ở đó sẽ có điều kỳ diệu |
 4 người cảm ơn bienlanh cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
???
??
?
@ bienlanh
Có những dấu hỏi khó đặt tên | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 3 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
bienlanh trên 19-04-2012(UTC) ngày, cohien trên 19-04-2012(UTC) ngày, T&L trên 19-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Ơ hơ, hình như bà chị mình có người hâm mộ! Chị là quá tuyệt vời đó!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
cohien trên 19-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-02-2012
Bài viết: 23
Đến từ: QN
|
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng
Gia nhập: 03-01-2009
Bài viết: 1,695
|
2 người này có biết nhau không nhể???  
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Con gái hôm nay đã thuộc bài thơ này rồi..hix..mẹ hạnh phúc quá..
Chiều về đi học về khoe mẹ tíu tít, rồi bắt mẹ ngồi nghe bằng được..cảm ơn con..cảm ơn tình yêu của con dành cho mẹ...
CON YÊU MẸ.
Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
-Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những nơi đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
- Con yêu mẹ bằng trường học
Lúc con học, lúc con chơi
- Nhưng tối con về nhà ngủ
Lúc nào cũng muốn bên con
Luôn trong bao diêm con đây
Xuân Quỳnh.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 7 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Chẳng biết có phải vì câu " gái một con trông mòn con mắt" hay ko mà sao mình cứ bị mọi người để ý mãi. Rồi ng ta quan tâm, hỏi han và nói điều thông cảm với mình lắm. Cứ như họ thấu hiểu mình lắm, cứ như theo họ thì mình phải cô đơn lắm, chắc tối nào cũng khóc thầm vì nhớ chồng đây!
Đúng là mình nhớ chồng lắm, nhưng mình ko có ý định san sẻ niềm riêng với tất cả mọi người. Thực ra mình có quyền nói dối, ko trả lời những câu hỏi ơ hờ đó. Tuy nhiên chẳng có gì phải giấu diếm cả, nhất là khi những ng có ý định hỏi thì ng ta đã biết & có câu trả lời sẵn rồi.
Một cty có thêm sự kiện mới, một khu phố, một vùng quê có việc gì mới đủ làm nên một điều kì lạ. Mà điều lạ đáng để ng ta quan tâm, bàn tán, hỏi han và tò mò.
Từ cô bán nước trc cổng cty, mỗi lần mình đi qua cũng mời gọi vào uống nước lấy câu chuyện làm quà và từ đó chào hỏi mỗi khi mình đi qua. Thế là ngoài cq thì cả dãy phố đó biết mình gái 1 con xa chồng.
Trong tòa nhà mình ở, trươc mình thường mặc váy , quần sooc mỗi tối đi tập thể dục nhưng dần dần mình nhận ra mình phải mặc những bộ đồ dài khi ra khỏi cửa. Khi có vấn đề gì cần nhờ hàng xóm mình nên nhờ chị vợ và tránh thái độ quá nhiệt tình của anh chồng chị ta.
Ở cty có lúc mình đi qua chỗ mấy ô con trai đang bàn với nhau những câu:
_Gái 1 con "nóng" lắm đấy!
_Chồng xa thế thì tội nghiệp
Tự nhiên thấy tự ái ghê ghớm, có lẽ mình nên tha đổi hình ảnh chăng? chắc mình phải thành 1 bà cô nghiêm túc và chỉ nên tập trung vào công việc.
Người ta ko phải là mình, họ ko hiểu chấp nhận xa chồng với 1 ng vợ trẻ là ko hề đơn giản. Mình luôn phải tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ để chồng yên tâm học tập. Tất nhiên chẳng ai muốn đôi người đôi ngả làm gì, nhưng cuộc sống đòi hỏi con người ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phấn đấu cho tương lai. Ở thời buổi " con gà tức nhau tiếng gáy' có lẽ nào mình đành ngồi nhìn chồng mình thua kém bạn bè.
Đúng mình là gái 1 con xa chồng. Nhưng " chồng em áo rách e thương", mỗi ng đều có mỗi khó khăn phải vượt lên chính mình. Xin đừng lấy mình ra làm đề tài câu chuyện.
Mình vẫn sống lạc quan, vui vẻ, nghiêm túc. Rồi mọi ng sẽ hiểu và ko có gì phải ngạc nhiên hay đáng chú ý về mình_ gái 1 con xa chồng!!!!
Chị ah!
Khi bình thường ( tức là khi mình vẫn có chồng ở bên cạnh) như biết bao nhiêu người khác thì mình sẽ là 1 người phụ nữ rất bình thường trong mắt của mọi người,
Nhưng....Khi mà mình phải sống xa chồng thì ngay lập tức mình sẽ được rất nhiều người quan tâm , để ý tới,
Lúc đó thì từ người già cho đến thằng trẻ con nhãi ranh đều nhìn và xăm soi mình, hay nói 1 cách phũ phàng thì bọn họ chỉ nhìn mình như là nhìn 1 con mồi để mà muốn nuốt lấy mình mà thôi.
Em cũng đã từng bị lâm vào tình cảnh như thế.
Kệ họ chị ah, mình cứ kiêu hãnh mà sốg cho chúng nó thèm đi. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
cohien trên 20-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
Chị!
Mọi thứ rồi sẽ qua khi anh trở về bên chị. Những kẻ nào đầu óc đen tối toàn nghĩ tới điều xấu xa nếu thấy thái độ bất hợp tác của mình sẽ tự động chỉnh lại suy nghĩ của họ và dè chừng mình chị ạ. Mình càng nghiêm chỉnh thì họ sẽ phải càng tự thấy xấu hổ với lương tâm họ chị ạ.
Khi anh còn chưa trở về, sẽ có nhiều cám dỗ và cạm bẫy đặt ra chờ chị sơ sẩy mà sa chân vào. Nhưng em tin rằng chị của em sẽ không dễ dàng mà sơ sẩy đâu chị nhỉ. Chị của em rất bản lĩnh mà   | |
 1 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
|
cohien trên 23-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Tôi yêu...
Tôi yêu cafe cho tôi vị đắng nơi đầu lưỡi vào những lúc thời gian không trôi.
Hạnh phúc không phải lúc nào cũng cao sang, đôi khi, tình yêu lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất mà những lúc vô tình bạn không nhận ra mình đã bỏ qua bao điều vui vẻ dù là nhỏ bé. Hãy dành một chút thời gian cảm nhận và quan sát, chúng ta sẽ thấy yêu thêm những điều bình dị xung quanh cuộc sống để biết rằng mình đang hạnh phúc.
Và tôi yêu những buổi sáng thức dậy của tôi, nằm "ngủ nướng" trên giường dăm ba phút rồi mới ngồi dậy. Một ngày mới đang bắt đầu... Tôi yêu cái nhà của tôi, nơi đó có những người thân: mẹ, ba và anh tôi. Nó đã cho tôi biết cảm giác gia đình và một chốn để đi về khi tôi mệt mỏi.

chan dung Cohien sau khi nhịn ăn sáng nửa năm
Tôi yêu những con đường đi qua mỗi ngày bởi sự thân quen của chúng. Tôi yêu bầu trời. Đứng giữa đất trời cao rộng, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Từ đó, tôi biết mình sẽ phải cố gắng thật nhiều. Tôi yêu những đêm trời chỉ có vài ngôi sao, tôi ngước mắt nhìn và thấy trăng... lơ lửng.
Tôi yêu mưa. Lớn rồi, không thể chạy tắm mưa ngoài đường được nữa nhưng tôi vẫn cứ yêu mưa. Tôi yêu những con người bất hạnh. Nhìn thấy họ, tôi biết mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Tôi sẽ bớt đi một chút tự ti, nhút nhát để vui sống. Tôi yêu màu tím. Đơn giản chỉ vì nó là màu tím.
Tôi yêu cafe cho tôi vị đắng nơi đầu lưỡi vào những lúc thời gian không trôi. Tôi yêu những món ăn mẹ nấu với những hương vị đi qua tuổi thơ tôi. Tôi yêu cái chỗ ngủ của mình, yêu cái nơi mà tôi có thể tự do thả mình vào những giấc mơ đẹp.
Tôi yêu những người tôi đã tiếp xúc trong thế giới ảo. Qua họ, tôi biết mình còn thua kém rất nhiều người. Tôi phải học tập từ họ những đức tính mà trước đó, tôi không xem là quan trọng. Tôi yêu nhiều và tôi yêu tôi. Tôi sẽ chọn yêu chính bản thân mình để làm điểm tựa cho tình yêu của mình sau này.
ST.Sửa bởi quản trị viên 23/04/2012 lúc 09:20:37(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
cohien trên 25-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Bực mình thật..vừa đánh cho con 1 trận, đánh xong mẹ muốn rơi nước mắt vì thấy con đau..
Mẹ ko muốn đánh đòn con đâu, nhưng ko đánh ko được, nếu cứ để vậy con sẽ thành thói quen ko tốt
Chỉ có 2 mẹ con ở nhà với nhau, nếu con ko ngoan mọi người sẽ nói mẹ ko biết dạy con..con có biết ko...Tại sao con lại có thái độ như vậy chứ? Cứ có khách là con lại mè nheo, đòi hỏi..mẹ ko chiều theo ý con thì con hậm hực, hờn dỗi, đá thúng đụng nia..thái độ rất không ngoan..
Con có biết là làm vậy mẹ giận lắm ko hả? Mẹ thì nóng tính mà con cứ vậy thì con sẽ còn ăn đòn nhiều con có biết ko?...
Hy vọng trận đòn đau hôm nay con sẽ nhớ lâu để mà thay đổi sửa chữa tật xấu này con nhé!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Híc...sao giống mềnh thế???đánh con rồi ôm con mà xin lổi...xót | Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
 1 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
|
cohien trên 23-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
" Em à, anh sai rồi..huhu..anh thực sự sai rồi.............."
" Giá như anh biết bảo vệ em, biết gìn giữ em là của anh ...huhu..huhu.."
Sau 9 năm chia tay, giờ anh mới nói câu ấy..nghe có buồn cười quá ko anh????
Anh có biết em mất 6 năm tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời cho anh..6 năm đó em chịu biết bao lời rèm pha, 6 năm đó em nhận biết bao tủi hổ vì gia cảnh bần hàn mà gia đình anh gắn cho nhà em..6 năm đó em mất bao nhiêu nước mắt chỉ vì mình sinh ra ko phải con ông nọ bà kia như bố mẹ anh mong muốn........
6 năm yêu anh...em ko ân hận vì anh đáng được em yêu, nhưng anh hèn lắm..trước khi chia tay em đã nói với anh như vậy..và bây giờ em vẫn giữ nguyên ý đó...anh hèn..và sau bao nhiêu năm giờ vẫn hèn..
Anh có biết thất bại lớn nhất cuộc đời của 1 thằng đàn ông là gì ko???
Đó là " ko đem lại được hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu thương"...
Ngày trước anh yêu em, anh đã thất bại khi ko bảo vệ được em và đem lại hạnh phúc cho em..
Giờ anh lại tiếp tục thất bại khi ko đem lại được hạnh phúc cho vợ mình...mà bắt nguồn từ thất bại đó chính là anh chấp nhận lấy người mình ko yêu..
Đáng đời anh ..anh ạ.....
......................................
Cứ tưởng rằng khi nghe anh thú nhận mình sai..em sẽ thấy đắc chí và thỏa lòng vì đã được xoa dịu nỗi hận mang trong lòng suốt bao năm qua..cứ tưởng rằng em sẽ thấy được bõ công bao năm phấn đấu để nhà anh thấy đc ko chấp nhận em là sai lầm lớn nhất của họ...
Nhưng ko phải thế anh à...em thấy tiếc cho anh và em cũng thấy buồn khi anh ko được hạnh phúc, thực sự đau lòng anh à!!!
Giờ chúng ta đều có gia đình riêng, em biết anh ko hạnh phúc từ lâu rồi, nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của anh, hãy biết trân trọng và yêu thương một nửa của mình anh nhé!
Em may mắn hơn anh vì em có hạnh phúc với tình yêu của mình..nên em cũng mong rằng anh sẽ cố gắng để đem lại hạnh phúc cho vợ mình như chồng em đang làm anh nhé!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 8 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Buồn...mà chả biết làm gì để thay đổi tình trạng này cả????????????????
Không lẽ mình bất lực trước hoàn cảnh hiện tại?????????
Mong bình yên đến với gia đình mình...     | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Cậu ơi!
Mọi sự sẽ tốt đẹp cả thôi, cố gắng lên nhé! Trưa nào rảnh buzz tớ, bọn mình lại đi chém gió.....  | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 02-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chị ạ, có lẽ e đã quá quen với hình ành một bà chị vui tươi, trẻ trung và yêu quý các em như thế nào! Em may mắn lắm, may mắn vì tình cờ biết chị, may mắn vì diễn đàn đã cho em biết chị! Sau đợt này, chị hãy nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe khoắn nhé, chị nên nghĩ đến bản thân mình đã, đừng có lúc nào cũng chỉ lo cho ng khác!
Lúc nào được, thằng em Sợ Sợ tý toét này muốn được mời chị một bữa lô lô ty ka chị nhé!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2012(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: áđvgs
Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
|
gửi em cohien lời xin lỗi từ đáy lòng
|
 1 người cảm ơn loimuônnoi cho bài viết.
|
cohien trên 14-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Buồn...mà chả biết làm gì để thay đổi tình trạng này cả????????????????
Không lẽ mình bất lực trước hoàn cảnh hiện tại?????????
Mong bình yên đến với gia đình mình...    
chị lúc nào cũng sống và lo lắng cho mọi người cả, chị vẫn phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi buồn vậy mà lúc nào cũng thấy chi tươi cười , lạc quan.
chị ơi cố gắng lên chị nhé. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
cohien trên 14-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 1.257  Đến từ: hà nội Thanks: 1169 times Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Buồn...mà chả biết làm gì để thay đổi tình trạng này cả????????????????
Không lẽ mình bất lực trước hoàn cảnh hiện tại?????????
Mong bình yên đến với gia đình mình...    
nỗi buồn của em cũng giống nỗi buồn của anh.cố lên em nhé.bình yên | yahoo:chuyen1changcodon2007 |
 1 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
|
cohien trên 14-05-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: loimuô  gửi em cohien lời xin lỗi từ đáy lòng
Ai đấy???
Sao tự nhiên xin lỗi mình?
Mà bạn có lỗi gì vậy hả? | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|