Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngodanh  
#21 Đã gửi : 11/05/2012 lúc 07:52:34(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
"ông Tiên" ơi khi ông làm xong bài thơ "ông có cho Bà đọc" trước khi post lên diễn đàn ko?



Tìm hoài mà không thấy bà nào hết nên tự làm thơ rồi tự post lên luôn
Offline tr.minh  
#22 Đã gửi : 11/05/2012 lúc 07:52:38(UTC)
tr.minh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 04-05-2012(UTC)
Bài viết: 63
Man
Đến từ: hcm

Thanks: 33 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 19 bài viết
                            Nối vòng tay , ta "trao nhau và nhận"
                            Trao chia sẽ cùng nỗi niềm trong ta
                             Để nhận lấy từ "yêu thương" đồng loại
                             Vòng quanh tròn , hỏi đáp HIV
                             Nào đưa tay , ta cùng nhau xen kẽ
                             H hay không thì cũng vậy mà thôi
                             Tôi cần bạn , và bạn cũng cần tôi
                             Hai con tim , ta cùng nhau hòa nhịp
                             Để đẩy lùi vấn nạn HIV
                             Cho niềm tin ngày mai thêm chớm nở
                             Cho nụ cười luôn hé nở trên môi...
                            
Offline ngodanh  
#23 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 08:26:14(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: tr.minh Go to Quoted Post
                            Nối vòng tay , ta "trao nhau và nhận"
                            Trao chia sẽ cùng nỗi niềm trong ta
                             Để nhận lấy từ "yêu thương" đồng loại
                             Vòng quanh tròn , hỏi đáp HIV
                             Nào đưa tay , ta cùng nhau xen kẽ
                             H hay không thì cũng vậy mà thôi
                             Tôi cần bạn , và bạn cũng cần tôi
                             Hai con tim , ta cùng nhau hòa nhịp
                             Để đẩy lùi vấn nạn HIV
                             Cho niềm tin ngày mai thêm chớm nở
                             Cho nụ cười luôn hé nở trên môi...
                            



Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng 
Và tình mình là giọt mực trong nghiêng 
Để anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp 
Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên 

Nếu tim em là mùa đông xứ lạ 
Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy 
Anh chỉ xin làm lửa hồng đang cháy 
Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây 

Nếu em cuộn mình thành 1 con thuyền giấy 
Thả trên dòng tình ái ấy nổi trôi 
Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy 
Để cùng em vui thoả trọn kiếp người 

Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm 
ANh nguyện trải mình trên những lối em qua 
Và nếu được yêu nhiều hơn thế nữa 
Anh vẫn yêu em yêu say đắm mù loà 
Offline ngodanh  
#24 Đã gửi : 21/05/2012 lúc 08:33:15(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: tr.minh Go to Quoted Post
                            Nối vòng tay , ta "trao nhau và nhận"
                            Trao chia sẽ cùng nỗi niềm trong ta
                             Để nhận lấy từ "yêu thương" đồng loại
                             Vòng quanh tròn , hỏi đáp HIV
                             Nào đưa tay , ta cùng nhau xen kẽ
                             H hay không thì cũng vậy mà thôi
                             Tôi cần bạn , và bạn cũng cần tôi
                             Hai con tim , ta cùng nhau hòa nhịp
                             Để đẩy lùi vấn nạn HIV
                             Cho niềm tin ngày mai thêm chớm nở
                             Cho nụ cười luôn hé nở trên môi...
                            



Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng 
Và tình mình là giọt mực trong nghiêng 
Để anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp 
Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên 

Nếu tim em là mùa đông xứ lạ 
Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy 
Anh chỉ xin làm lửa hồng đang cháy 
Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây 

Nếu em cuộn mình thành 1 con thuyền giấy 
Thả trên dòng tình ái ấy nổi trôi 
Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy 
Để cùng em vui thoả trọn kiếp người 

Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm 
ANh nguyện trải mình trên những lối em qua 
Và nếu được yêu nhiều hơn thế nữa 
Anh vẫn yêu em yêu say đắm mù loà 


                     ĐỜI

Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa

Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên
bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ

Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
không dám tỏ, vì sợ người chê trách

Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ 
vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại

Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được
Offline ngodanh  
#25 Đã gửi : 21/05/2012 lúc 08:41:42(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: tr.minh Go to Quoted Post
                            Nối vòng tay , ta "trao nhau và nhận"
                            Trao chia sẽ cùng nỗi niềm trong ta
                             Để nhận lấy từ "yêu thương" đồng loại
                             Vòng quanh tròn , hỏi đáp HIV
                             Nào đưa tay , ta cùng nhau xen kẽ
                             H hay không thì cũng vậy mà thôi
                             Tôi cần bạn , và bạn cũng cần tôi
                             Hai con tim , ta cùng nhau hòa nhịp
                             Để đẩy lùi vấn nạn HIV
                             Cho niềm tin ngày mai thêm chớm nở
                             Cho nụ cười luôn hé nở trên môi...
                            



Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng 
Và tình mình là giọt mực trong nghiêng 
Để anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp 
Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên 

Nếu tim em là mùa đông xứ lạ 
Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy 
Anh chỉ xin làm lửa hồng đang cháy 
Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây 

Nếu em cuộn mình thành 1 con thuyền giấy 
Thả trên dòng tình ái ấy nổi trôi 
Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy 
Để cùng em vui thoả trọn kiếp người 

Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm 
ANh nguyện trải mình trên những lối em qua 
Và nếu được yêu nhiều hơn thế nữa 
Anh vẫn yêu em yêu say đắm mù loà 


                     ĐỜI

Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa

Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên
bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ

Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
không dám tỏ, vì sợ người chê trách

Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ 
vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại

Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được



Hiên Đời 

Bên hiên đời giá rét
ta trải lòng phù sa
phơi nổi sầu cô độc
cho nhân tình bước qua

Ta dệt từng sợi nhớ
đan kín đáy tương tư
từng ngón tay chai cứng
kết tinh đoá thật, hư

Đời mở ra cánh cữa
ánh trăng vàng bên song
soi qua hồn cô lữ
ru buồn câu hát rong

Tịch mịch nơi bóng tối
nhìn cuộc đời buông trôi
giọt lệ hờn dâng khoé
nước mắt nào phai phôi

Tình đã nhận của nhau
là vĩnh viễn mắc nợ
cho đến cả ngàn sau
hận, buồn thì đã lỡ
Offline tinyeu  
#26 Đã gửi : 21/05/2012 lúc 08:46:46(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
em phục anh rồi đó, thơ thì em "Bó Tay".
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline Anhtu4791  
#27 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 03:59:22(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết

Thất ngôn về hai mươi tư tiết khí

Trái đất quay quanh quầng mặt trời,
Quay hết một vòng là một năm.
Một năm chia thành mười hai tháng,
Hai mươi tư tiết nối liền nhau.

...

Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline nobitabuonba  
#28 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 04:18:22(UTC)
nobitabuonba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-05-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tp hcm

hôm nay trời mưa to

bỗng nhớ về con bò

năm xưa đi với nó
giờ chỉ còn co ro.
Offline ngodanh  
#29 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 09:25:50(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: nobitabuonba Go to Quoted Post
hôm nay trời mưa to

bỗng nhớ về con bò

năm xưa đi với nó
giờ chỉ còn co ro.


TỔ ẤM

Mai sau khuất núi về nguồn
Thảnh thơi nhìn lại cháu con xum vầy.

Mấy chục năm sống cùng nhau
Vợ chồng đâu có câu nào thiệt hơn
Nhớ khi canh mặn, khê cơm
Đem đi nấu lại hương thơm la đà

Anh đi công tác phương xa
Đảm đang mọi việc quê nhà em coi
Những ngày vất vả ngược xuôi
Có em luôn ở cuối trời đợi anh

Dạy con chăm chỉ học hành
Em chăm lo việc gia đình yên vui
Các con thành đạt nên người
Có công sức của cả hai chúng mình

Mái đầu nay chẳng còn xanh
Nhà nước cho cả đôi mình nghỉ hưu
Vẫn luôn sớm sớm chiều chiều
Giữ gìn phong thái những điều văn minh

Tuổi cao phấn đấu sức mình
Gắng xây tổ ấm để dành cho con

thanks 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
tinyeu trên 31-05-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.