  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chonhaumuathu đã viết:Trích dẫn bài viết của chonhaumuathu đã viết:1/1/2007, Tết dương lịch... Tôi đến thăm em, giường 50 khoa D, Bệnh viện Nhiệt Đới. Em nằm đó, thân hình tiều tuỵ, tóc được tết thành bím, tay nối dây truyền đạm, gương mặt thoáng ngạc nhiên, Em không biết tôi, và tôi nữa, lần đâu tiên tôi gặp em. Không nói được, nhưng em nghe và hiểu những gì tôi nói. Tuổi 30, cái tuổi sung mãn nhất của đời người, vậy mà em nằm đó, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều do dì em chăm. Em đang chống chọi với thần chết. Những giọt nước mắt lăn dài khi anh trai em nhắc đến Mẹ. Ngoài cửa sổ, nắng vàng đầy, nhảy nhót trên lá. Một ngày mới, một năm mới bắt đầu...
Em đã đi vào cõi vĩnh hằng! Tôi nhận được tin em. Cái chết, đó là sự chia ly, là sự giải thoát. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, như đêm nối tiếp ngày. Gởi vòng hoa trắng đến em! đó chính là lely, người mà đã chăm sóc đồng hành cho người bạn trai thân yêu của mình tới những giây phút cuối cùng. Nhưng giây phút cuối của chính mình là như thế!!1 Thế rồi, tôi thì sẽ ra sao ???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2006(UTC) Bài viết: 25
|
Trích dẫn bài viết của peter đã viết:Trích dẫn bài viết của chonhaumuathu đã viết:Trích dẫn bài viết của chonhaumuathu đã viết:1/1/2007, Tết dương lịch... Tôi đến thăm em, giường 50 khoa D, Bệnh viện Nhiệt Đới. Em nằm đó, thân hình tiều tuỵ, tóc được tết thành bím, tay nối dây truyền đạm, gương mặt thoáng ngạc nhiên, Em không biết tôi, và tôi nữa, lần đâu tiên tôi gặp em. Không nói được, nhưng em nghe và hiểu những gì tôi nói. Tuổi 30, cái tuổi sung mãn nhất của đời người, vậy mà em nằm đó, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều do dì em chăm. Em đang chống chọi với thần chết. Những giọt nước mắt lăn dài khi anh trai em nhắc đến Mẹ. Ngoài cửa sổ, nắng vàng đầy, nhảy nhót trên lá. Một ngày mới, một năm mới bắt đầu...
Em đã đi vào cõi vĩnh hằng! Tôi nhận được tin em. Cái chết, đó là sự chia ly, là sự giải thoát. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, như đêm nối tiếp ngày. Gởi vòng hoa trắng đến em! đó chính là lely, người mà đã chăm sóc đồng hành cho người bạn trai thân yêu của mình tới những giây phút cuối cùng. Nhưng giây phút cuối của chính mình là như thế!!1 Thế rồi, tôi thì sẽ ra sao ??? Đúng vậy, đó là Lely. Tối biết Lely qua diễn đàn, và đi thăm em trong 1dịp đến Sài Gòn. Nhìn em nằm đó, đau đớn, nhưng tôi đã không thể làm được điều gì cho em ngoài những lời thăm hỏi. Tôi chỉ có thể nắm chặt tay, muốn truyền cho em hơi ấm, sức sống từ tôi. Và đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt em nhìn tôi, múôn nói, nói rất nhiều nhưng không thể...và nhớ cả giọt nứơc mắt lăn dài từ khoé mắt em. Thanh thản nhé, Lely ơi....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Chúc cho bạn tìm được cuộc sống mới vui vẻ trên thiên đường. |
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.